(MS104.2/TT) 08.5.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn, miền núi Chân Sơn, Yên Sơn, Tuyên Quang

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em vẫn biết CSTT mình đã đi tập thể ko biết bao nhiêu chuyến rồi, nhưng mỗi địa phương một hoàn cảnh, lần này có 1 số điểm nhỏ, em viết ra đây để chúng ta cùng rút kinh nghiệm cho những chuyến đi sau.

Hôm qua thời tiết rất khó chịu, hết nắng lại mưam cả CSTT lẫn thày cô và các con đều thấm mệt nhưng mỗi người mỗi việc, nhà mình ai nấy đều hoàn thành nhiệm vụ một cách...gần xuất sắc@};-. Sở dĩ mới chỉ gần xuất sắc vì có 2 việc mà em thấy chúng mình còn thiếu sót:

- Một là, nhận quà xong, một số các con học ở cơ sở đó được vào lớp, còn lại, từng nhóm các bé, nếu không có bố mẹ đón thì lễ mễ xách túi, cặp đi về. Túi nilon đựng quà khá nặng, vở được cất vào cặp, nhưng quai đeo hầu như không được cài, với những em học lớp lớn và có xe đạp thì không sao, còn các bé lớp 1, 2, 3 (có những em bé như trẻ mẫu giáo) và đi bộ thì vẹo người vì xách túi, bê cặp. Xốc được túi bên phải thì rơi cặp bên trái, cặp sách to hơn người, những cái dây đeo cứ loẹt xoẹt quét dưới đất, ra đến cổng trường, cặp sách còn mới tinh nhưng dây đeo cặp bám đầy đất đỏ. Mặc dù 1 số thành viên đứng ở cổng trường đã giúp các con thắt dây, đeo cặp lên vai, nhưng chỉ được 1 số ít, nên lần sau CSTT mình lưu ý điểm này để chuẩn bị quà thuận tiện cho các con hơn, vd khi các con ra về thì tháo cặp đeo lên cho con, thắt sát dây đeo lên, ...

- Hai là, đi một vòng mấy lớp học, em thấy có những miếng chả và xúc xích để trên mặt bàn, nhét dưới gầm bàn hoặc rơi dưới đất. Chạy ra hỏi mấy em học sinh còn đứng lại chờ người nhà đến đón, thì các con ngần ngại trả lời là, con không biết đó là cái gì và không biết cách bóc xúc xích nên bỏ lại:(.

Vì chúng ta ai cũng nghĩ rằng đấy là những món ăn mà ai cũng biết (vì ở nhà trẻ con nhà mình mới 2 tuổi đã đòi ăn xúc xích rồi); Một số thành viên có nói với các con đây là gì, ăn như thế nào, nhưng chắc vẫn còn nh` bé ko được giải thích. Thế nên chuyến đi sau nhà mình có thể thay bằng món ăn khác, hoặc ko thì khi phát quà cho các con, thì nhớ nói qua micro, giải thích để tất cả các con cùng biết nhé.

Cảm ơn cả nhà mình rất nhiều@};-:x:cstt01:!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Hôm qua em ngủ ngon quá, vì chuyến đi vui và ý nghĩa, và vì ...buồn ngủ quá ạ :D
Sáng qua em đến sớm, từ lúc 4h30, trời tối om, em hơi sợ nên cứ đi chầm chậm, lòng vòng ở khu gửi xe Ngọc Khánh. Lúc em vào gửi xe, nhóc trông xe nhìn kém em gần chục tuổi dám hỏi em là: "Cô bé đi đâu mà sớm thế?". Náo quá, người ta đã 20 + 9 tuổi, 2 con rồi mà dám cô bé với lại cô nhớn :D
Hôm qua đoạn dừng lại ở quán LOLOCHACHO nghĩ lại em buồn cười quá. Chị em cứ ...đi loanh quanh trong sân, ko dám đi , ko dám đi . Cuối cùng đánh liều, nhẹ cả mình :D
Sáng qua bác Tè đãi LOLOCHACHO. (Chị Cam trông thế mà nhát lắm ạ, vừa muốn ăn, vừa sợ bị mắng nên cứ đứng lên ngồi xuống, đi ra đi vào.)
Cám ơn anh Tè và gia đình bác anh Tè về 2 bữa ăn ngon ngày hôm qua nhé @};-
Cám ơn BTC đã chuẩn bị thật chu đáo.
Cám ơn cả nhà mình vì luôn chia sẻ tình thương :cstt04:
Cám ơn anh Nát đã giúp cả nhà ...nói mò (do ăn nhiều ốc quá)
Và em cám ơn bố mẹ đã sinh ra em :D (bắt chước các em thi Hoa hậu)
Em phải viết rõ là : Chị Cam không ăn (chỉ ăn một hai miếng thôi) và sợ mọi người ngồi lâu nên dù rất thèm ăn nhưng cứ đứng lên ngồi xuống rồi giục mọi người mau mau ra xe không bị mắng :D

À, em quên. Cám ơn anh Bừa vì bánh ăn sáng rất thơm ngon ạ :cstt01:
Công nhận bánh của anh Bừa ngon!

Nhưng trong chuyến đi này kỷ niệm nhớ đời lại là vụ ăn uống tơi bời ở quán nhà bác của Mường Tè. Bọn mình cứ nghĩ là thôi tới đó rồi tranh thủ ăn uống cho no và tiện thể ủng hộ quán của bác í luôn. Thế nên chén lấy chén để thịt gà, trứng luộc và phở đến tang hoang cả quán. Ai ngờ bác í không tính tiền. Tè còn dọa nếu trả tiền thì Tè sẽ không tham gia diễn đàn nữa. Thành ra.... Xấu hổ không tả. Thôi đành chờ khi nào bác của Mường tè ra Hà Nội thì bọn mình thay phiên nhau nghênh đón bác vậy :D

Tiện đây cám ơn Đồng nát rất nhiều vì đã đón tiếp đoàn quân trở về ở quán ốc cay ngon ơi là ngon :D

Cám ơn BTC, cám ơn tất cả mọi người đã vất vả tổ chức chuyến đi.

Còn riêng vụ ảnh thì Cam và a. Bảo đã giao nộp hết cho anh Bừa rồi. Giờ Cam cũng yên tâm ăn ngon ngủ kỹ chờ rì pot của anh Bừa thôi. Cả nhà cứ đòi anh í nhá :D
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Một chuyến đi mà lâu lắm rồi em mới có cơ hội tham gia. Và em nhớ:

- Bánh anh Bừa: đậm đà, vừa miệng, đủ chất. Đề nghị anh mở chương trình bán bánh nhé.
- Những câu chuyện đậm chất "nhân văn" của: mẹ Xề, anh Bảo
- Tiếng hát trong trẻo của Trang Doremon, cao vút của Em bé ngoan, sự nhiệt tình của đội Văn nghệ với sự chỉ đạo chuyên nghiệp của Mit nhợn (thích cái bài song ca của Mít nhợn với anh Bảo lắm ý)
- Bữa ăn (có khi phải dùng là công cuộc tàn phá quán ăn mới đúng ) ở nhà bác Mường Tè. Nhìn cái mặt Tè lúc không chịu để mọi người trả tiền vì nếu ko nghe em, lần sau em ứ đi cùng cstt nữa. Phụng phịu đáng yêu.
- Câu trách yêu của chị LG: đi hoạt động cộng đồng thì phải chịu gian khổ.
- Lời cảm ơn với chữ con xin rất nhẹ nhàng cùng cái khoanh tay rất hiền và lễ phép khi được nhận quà.

Và em nhớ nhất cuộc nói chuyện ngắn ngủi với một em bé lớp 5 mà thật đáng xấu hổ em lại quên ko hỏi tên. Lúc đầu khi em ngồi xuống cái ghế băng cuối hàng, mấy cậu bé đến ngồi cùng nhưng lại cách em một khoảng khá xa. Đến khi em bảo ngồi gần đây với cô, mấy đứa mới dám. Các cậu ấy học lớp 5 mà bé như bọn trẻ con học lớp 1 dưới mình. Hỏi han mới biết nhà con nghèo lắm, nhiều hôm con phải ăn sắn với khoai thay cơm để dành cơm cho em bé hơn. Mẹ con đang bảo sẽ cố mua cho con cái xe đạp cũ của nhà hàng xóm để con không phải đi bộ đi học, để mỗi lúc tan lớp con có thể đi nhanh về nhà để giúp mẹ. Nói chuyện được đến đó thì em phải chạy lên cùng chia quà với mọi người. Lúc xong việc muốn quay lại nói chuyện với em mà không tìm thấy em đâu nữa.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Một chuyến đi mà lâu lắm rồi em mới có cơ hội tham gia. Và em nhớ:

- Bánh anh Bừa: đậm đà, vừa miệng, đủ chất. Đề nghị anh mở chương trình bán bánh nhé.
- Những câu chuyện đậm chất "nhân văn" của: mẹ Xề, anh Bảo
- Tiếng hát trong trẻo của Trang Doremon, cao vút của Em bé ngoan, sự nhiệt tình của đội Văn nghệ với sự chỉ đạo chuyên nghiệp của Mit nhợn (thích cái bài song ca của Mít nhợn với anh Bảo lắm ý)
- Bữa ăn (có khi phải dùng là công cuộc tàn phá quán ăn mới đúng ) ở nhà bác Mường Tè. Nhìn cái mặt Tè lúc không chịu để mọi người trả tiền vì nếu ko nghe em, lần sau em ứ đi cùng cstt nữa. Phụng phịu đáng yêu.
- Câu trách yêu của chị LG: đi hoạt động cộng đồng thì phải chịu gian khổ.
- Lời cảm ơn với chữ con xin rất nhẹ nhàng cùng cái khoanh tay rất hiền và lễ phép khi được nhận quà.

Và em nhớ nhất cuộc nói chuyện ngắn ngủi với một em bé lớp 5 mà thật đáng xấu hổ em lại quên ko hỏi tên. Lúc đầu khi em ngồi xuống cái ghế băng cuối hàng, mấy cậu bé đến ngồi cùng nhưng lại cách em một khoảng khá xa. Đến khi em bảo ngồi gần đây với cô, mấy đứa mới dám. Các cậu ấy học lớp 5 mà bé như bọn trẻ con học lớp 1 dưới mình. Hỏi han mới biết nhà con nghèo lắm, nhiều hôm con phải ăn sắn với khoai thay cơm để dành cơm cho em bé hơn. Mẹ con đang bảo sẽ cố mua cho con cái xe đạp cũ của nhà hàng xóm để con không phải đi bộ đi học, để mỗi lúc tan lớp con có thể đi nhanh về nhà để giúp mẹ. Nói chuyện được đến đó thì em phải chạy lên cùng chia quà với mọi người. Lúc xong việc muốn quay lại nói chuyện với em mà không tìm thấy em đâu nữa.
em định nói giống thế này he he :cstt01:
mí lại bổ xung: Những cái nhất của chuyến này:
- Đông thành viên tham gia nhất
- Các nhóm làm việc rất chi là chuyên nghiệp.
- Đổ nhiều mồ hôi nhất (Nhóm phóng viên ảnh chả phải đi tìm mồ hôi chảy lã chã mới chụp được mồ hôi đẹp)hiiii
- Ăn uống no say, phè phỡn nhất hú hú...lại còn...free
- Văn nghệ vui nhất (cả lúc chơi với các con và trên xe)
- Ít người...h..uệ.. nhất.
- Cái này là cá nhân iem: bị chị LG réo tên nhiều nhất: Xề ơi heeee
Mời nhà mình bổ xung.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Hôm qua về có ai lỡ lây đau mắt của em thì PM, em gửi đơn thuốc nhé :D
 
741
0
16
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Mình ngồi cạnh Thảo Gấu nhiều nhất mà chả thấy lây gì. Mình phục mình quá cơ! :))
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Một chuyến đi mà lâu lắm rồi em mới có cơ hội tham gia. Và em nhớ.
hôm ấy ngồi cạnh bác Tempo về e bị đỏ mắt rồi đây này :((
Lâu lắm em Thảo Gấu mới tham gia mà mình lại ko đi được, tiếc quá tiếc quá!!!
( đề nghị bộ phận kỹ thuật cho thêm icon "tiếc rẻ" nhé)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

- Đổ nhiều mồ hôi nhất (Nhóm phóng viên ảnh chả phải đi tìm mồ hôi chảy lã chã mới chụp được mồ hôi đẹp)hiiii
- Cả máu nữa nhá (cắt bánh mỳ bị chém vào tay ớ).

Chuyến đi này em tự phong tặng mình danh hiệu người rạch BÁNH MỲ giỏi nhất. Dù mềm hay cứng, ỉu hay giòn, méo hay nguyên vẹn em đều rạch được hết (chị Tem làm chứng ná).
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

hôm ấy ngồi cạnh bác Tempo về e bị đỏ mắt rồi đây này :((
Lâu lắm em Thảo Gấu mới tham gia mà mình lại ko đi được, tiếc quá tiếc quá!!!
( đề nghị bộ phận kỹ thuật cho thêm icon "tiếc rẻ" nhé)
May mà bác ko đi. Chỉ ngồi cạnh chị Tem mà đã đỏ mắt, ngồi cạnh em lây nặng hơn, lại đau một cơ số chỗ thì gay.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

- Cả máu nữa nhá (cắt bánh mỳ bị chém vào tay ớ).

Chuyến đi này em tự phong tặng mình danh hiệu người rạch BÁNH Mgiỏi nhất. Dù mềm hay cứng, ỉu hay giòn, méo hay nguyên vẹn em đều rạch được hết (chị Tem làm chứng ná).
Chị sợ em Gấu quá đấy :D;)
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhiều ảnh đẹp quá, giờ đang ngồi xếp ảnh theo thứ tự đây, mà khổ nỗi là Cam chụp cũng đẹp mà Bảo chụp cũng hay, nên giờ chẳng biết chọn ảnh của ai.;););)
Với lại chuyến đi mệt phát ốm nên mà chẳng ai thăm hỏi giề.... chán như con gián.... mệt thế này xếp ảnh chắc phải mất đến 4 hôm ấy chứ.
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhiều ảnh đẹp quá, giờ đang ngồi xếp ảnh theo thứ tự đây, mà khổ nỗi là Cam chụp cũng đẹp mà Bảo chụp cũng hay, nên giờ chẳng biết chọn ảnh của ai.;););)
Với lại chuyến đi mệt phát ốm nên mà chẳng ai thăm hỏi giề.... chán như con gián.... mệt thế này xếp ảnh chắc phải mất đến 4 hôm ấy chứ.
Khổ thân Bừa, long thể bất an mà chẳng có em nào đoái hoài đến. Thôi thì qua web, em có nhời chia sẻ, đấm bóp, massage online để Bừa khoẻ khoắn, phấn chấn trở lại đặng dân tình có phóng sự ảnh để xem Bừa nhá!
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhiều ảnh đẹp quá, giờ đang ngồi xếp ảnh theo thứ tự đây, mà khổ nỗi là Cam chụp cũng đẹp mà Bảo chụp cũng hay, nên giờ chẳng biết chọn ảnh của ai.;););)
Với lại chuyến đi mệt phát ốm nên mà chẳng ai thăm hỏi giề.... chán như con gián.... mệt thế này xếp ảnh chắc phải mất đến 4 hôm ấy chứ.
Anh Bừa ơi, hôm nào em đưa USB nhờ anh copy ảnh gốc được ko ạ?
Em thăm hỏi bằng bài hát nhé. Em đang nghe bài này:
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=YjcnqPOf3x
Bác sớm khỏe cho bà con được xem ảnh đẹp, được đọc lời bình hay @};-
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Nhiều ảnh đẹp quá, giờ đang ngồi xếp ảnh theo thứ tự đây, mà khổ nỗi là Cam chụp cũng đẹp mà Bảo chụp cũng hay, nên giờ chẳng biết chọn ảnh của ai.;););)
Với lại chuyến đi mệt phát ốm nên mà chẳng ai thăm hỏi giề.... chán như con gián.... mệt thế này xếp ảnh chắc phải mất đến 4 hôm ấy chứ.
Ốm đồng bộ không Bừa, hay là ... ;)
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Em phải viết rõ là : Chị Cam không ăn (chỉ ăn một hai miếng thôi) và sợ mọi người ngồi lâu nên dù rất thèm ăn nhưng cứ đứng lên ngồi xuống rồi giục mọi người mau mau ra xe không bị mắng :D



Công nhận bánh của anh Bừa ngon!

Nhưng trong chuyến đi này kỷ niệm nhớ đời lại là vụ ăn uống tơi bời ở quán nhà bác của Mường Tè. Bọn mình cứ nghĩ là thôi tới đó rồi tranh thủ ăn uống cho no và tiện thể ủng hộ quán của bác í luôn. Thế nên chén lấy chén để thịt gà, trứng luộc và phở đến tang hoang cả quán. Ai ngờ bác í không tính tiền. Tè còn dọa nếu trả tiền thì Tè sẽ không tham gia diễn đàn nữa. Thành ra.... Xấu hổ không tả. Thôi đành chờ khi nào bác của Mường tè ra Hà Nội thì bọn mình thay phiên nhau nghênh đón bác vậy :D

Tiện đây cám ơn Đồng nát rất nhiều vì đã đón tiếp đoàn quân trở về ở quán ốc cay ngon ơi là ngon :D

Cám ơn BTC, cám ơn tất cả mọi người đã vất vả tổ chức chuyến đi.

Còn riêng vụ ảnh thì Cam và a. Bảo đã giao nộp hết cho anh Bừa rồi. Giờ Cam cũng yên tâm ăn ngon ngủ kỹ chờ rì pot của anh Bừa thôi. Cả nhà cứ đòi anh í nhá :D
Hihi, buổi tối về nhà, bác gọi điện hỏi hôm nay ăn uống tiếp đón thế có được không, bác sợ không báo trước nên chuẩn bị không kịp, có j mọi người thông cảm.
Mà EBN sao lại sợ nhỉ ,lúc ở quán đặc sản cháo lòng kiêm bún thịt chó, đã xung phong chốt cửa đằng sau rồi cơ mà, sao lại còn vừa ấy vừa run nhỉ, ha ha!:D:D:D
Đi lần này phong trào văn nghệ lên cao, 3 ca sỹ chuyên nghiệp hát (Nhợn, Trang và EBN), lại còn nhiều ca sỹ có thể kiêm cơm gạo như chị Tem, bác Bảo, rồi bổ dưa... Nhiều nhân tài quá.
Về đọc rp mới biết bác LG "trớ" (hay "chớ" nhỉ). Bọn em ngồi dưới chả biết gì. Lần sau bác mà thế thông báo để tạo hiệu ứng dây chuyền hay tâm lý bầy đàn nhá, khà khà!
Nhại quả gieo vần của Cậu Cà:
"Sau khi đi chuyến Chân Sơn
Đi về mới thấy lên cơn bồn....chồn"
:D:D:D
Mời các bác gieo tiếp ạ...
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

"Sau khi đi chuyến Chân Sơn
Đi về mới thấy lên cơn bồn....chồn"
:D:D:D
Mời các bác gieo tiếp ạ...
Bị cô hiệu phó hớp hồn
Bây giờ thấy nhớ cào cồn ruột gan
Lại nhớ giọng hát (em) bé ngoan
Giọng ca Mít nhợn, giọng Trang rế mồn :))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Bị cô hiệu phó hớp hồn
Bây giờ thấy nhớ cào cồn ruột gan
Lại nhớ giọng hát (em) bé ngoan
Giọng ca Mít nhợn, giọng Trang rế mồn :))
Nát giỏi thật đấy. Chị là chị hãi nhất cái vần chú Tè đưa ra để gieo tiếp :p
 
741
0
16
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

=))=))=)) Nát đúng là ứng khẩu thành thơ, chị đang loay hoay cái vụ hồn hồn này mãi chưa ra =))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
19
0
0

Nini78

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Đẹp thay ôi những tâm hồn
Trẻ trung, thân thiện dồn vào cả đây
(Lần đầu em học làm thơ, cả nhà đừng cười ạ )
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: 08.05.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Dao trường tiểu học Chân Sơn miền núi Chân Sơn huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

Hihi, buổi tối về nhà, bác gọi điện hỏi hôm nay ăn uống tiếp đón thế có được không, bác sợ không báo trước nên chuẩn bị không kịp, có j mọi người thông cảm.
Cả nhà cảm ơn bác còn chưa hết nữa chứ @};-@};-@};-. Thế mới nói làm sao minh chỉ khoái về quê, mọi người thật thà chất phác. Hôm nào Tè về quê thăm bác cho tớ gửi con gà lên nhé, hihi.
 
Top