(MS105/TT) 29.5.2010 - CSTT vui Tết thiếu nhi với các bé lớp học tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 29.05.2010 Vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

Kí nì



Ra kí nì




:cstt01:
 
741
0
16
Ðề: 29.05.2010 Vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

Đóng góp vài ghi nhận trong chuyến đi, phần tường thuật xin mời Mr. Bừa :)

Bức này hay! em thích!:x
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: 29.05.2010 Vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

Bức này hay! em thích!:x
cậu bé này 15 tuổi rồi đấy, thích chụp ảnh lắm nên thấy được chụp là cười suốt, tội thế :cstt09:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 29.05.2010 Vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây


Vui tết thiếu nhi cùng với các bé ở Hà Tây


Đăng ngày: 07:13 03-06-2010 Thư mục: Tổng hợp



Chùa Đồi, thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cách Hà Nội 40km. Chùa chỉ có sư thầy trụ trì và một sư bác còn trẻ, nhận nuôi 3 cháu mồ côi cha mẹ, gia đình khó khăn, không có điều kiện cho con đi học và dành một dãy nhà làm “Lớp học tình thường” - chỉ dạy các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam và kém phát triển trí tuệ, tuổi không đều nhau, từ 8 – 18 tuổi. Cô Hòa là giáo viên tổng phụ trách của trường cấp 1 trong xã, đã mở lớp học này được 3 năm. Cô là một tấm gương người tốt thầm lặng, đã bao năm nay cứ lặng lẽ đi tìm hiểu khắp các thôn xóm trong xã và các xã lân cận, hễ nhà nào có con tật nguyền, không được đi học, cô lại động viên bố mẹ cho cháu đến lớp của mình hoặc giúp gia đình làm đơn xin miễn giảm học phí, khi thì tặng các cháu manh áo, lúc là quyển sách, cái bút:x@};-. Lớp học nhỏ được chia đôi, ngồi quay lưng lại với nhau, một nửa học lớp 1, một nửa học lớp 2.
Hai đầu lớp học




Tên lớp được viết rất trang trọng bằng mực đỏ



Các cháu rất chăm chỉ đi học, giữ gìn sách vở, đồ dùng cẩn thận, được học chữ, được các cô quan tâm, các cháu về nhà không còn hò hét, đập phá nữa. Một tuần các cháu chỉ học 2 buổi, thứ Bảy và Chủ nhật, vì ngày thường các cô phải lên lớp, có tất cả 8 cô, phân công nhau dạy – hoàn toàn miễn phí.

Lớp học mở được 3 năm, bà con khắp 4 xã mang con đến học nhưng mới đây xã mới trợ giúp mấy bộ bàn ghế và 2 cái bảng, cơ quan huyện đoàn cũng duy nhất 1 lần cử người xuống tặng quà cho các cháu nhân ngày khai giảng. Lạ thế!

Toàn cảnh lớp học

Nhân dịp 1/6, CSTT đã cùng nhau mang niềm vui đến cho những đứa trẻ khuyết tật của lớp học này. Có hơn 90 phần quà cùng rất nhiều bánh kẹo được chuẩn bị để mang đến cho các con. Và các con đã có một ngày 1/6 thật vui và hạnh phúc. Nhìn ánh mắt long lanh của các con mà mọi n gười ai cũng muốn cười theo.




















Nguồn http://vn.360plus.yahoo.com/maytrang-119/article?mid=654
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 29.05.2010 Vui Tết thiếu nhi 1.6 cùng với các bé lớp học Tình thương và hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Tây

Trung Thu, này chúng mình đã giới thiệu cho nhóm bạn bè và bạn học của Kem Mút nhà LKM tổ chức Trung Thu vào chủ nhật tới 19.09
Cô giáo Hoà rất vui và gửi lời cảm ơn các mẹ chúng mình.
 
Top