(MS109.1/TT) 23.10.2010 - CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Loan già ơi cho em ứng trước 500K, em đi công tác chưa về được
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Loan già ơi cho em ứng trước 500K, em đi công tác chưa về được
Ấy chết, sao lại gọi bác cả như thế. Gọi là LG hoặc Loan K trẻ chứ Ong :p
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Ấy chết, sao lại gọi bác cả như thế. Gọi là LG hoặc Loan K trẻ chứ Ong :p
ấy chết, tại vì ct vất vả quá nên em lú lẫn, quên mất cái khoản tế nhị này.
Cảm ơn bác đã nhắc nhở
em xin lỗi LG nhé :)
 
12
0
0

Nhím Thỏ

New Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Chào cả nhà
Bây giờ mình mới đăng nhập là thành viên của CSTT, nhưng đã nghe về các bạn lâu rồi. Ngưỡng mộ tấm lòng của mọi người lắm. Mình chắc chắn sẽ phải thu xếp để có lúc nào đó tham gia đi cùng các bạn. Cho mình tham gia với nhé.

Mình vừa gửi vào tk của Hà 200k (từ Tk có tên Hoàng Phong Anh), bạn check hộ mình với nhé.

Miền Trung mai sẽ lại mưa tiếp và điều đó có nghĩa là chưa biết đến bao giờ cuộc sống nơi đó mới quay trở lại bình thường :-((

Chúc cả đoàn lên đường bình an, mạnh khỏe để mang lại chút niềm vui nho nhỏ cho mọi người trong đó.
 
10,170
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Với tình hình này đoàn chúng mình sẽ ko đi bằng đg mòn HCM đc
+Thông báo Lũ
TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN QUẢNG NGÃI.

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2010
TIN CẢNH BÁO LŨ
TRÊN CÁC SÔNG TỪ NGHỆ AN ĐẾN QUẢNG NGÃI
 
    Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với đới gió đông tầng cao, từ đêm nay (14/10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Hà Tĩnh sẽ có mưa vừa, mưa to đến rất to, sau diện mưa lan dần xuống phía nam. Đợt mưa này có khả năng kéo dài tới 2 – 3 ngày.
Do mưa lớn, từ đêm nay và ngày mai (15/10), mực nước các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi sẽ lên. Trong đợt lũ này, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện lũ lớn, đỉnh lũ lên mức BĐ2 – BĐ3, có nơi trên mức BĐ3; các sông ở Nghệ An và từ Quảng Nam đến Quảng Ngãi lên mức BĐ2, có nơi trên BĐ2.

    Cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng, đồng bằng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi.

http://www.nchmf.gov.vn/web/vi-VN/104/51/6318/Default.aspx
 
 
  
 
76
0
0

Phuong Anh_Kieu

New Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Cả nhà ơi sáng mai còn nhận đồ ủng hộ không ạ?
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Con cầu trời đừng mưa to thêm nữa!!!
@chunghieu1920: các cháu ở Trung tâm Quảng Bình thì chắc là ở Đồng Hới, mình đi vào xã miền núi cách đó hơn 100km nên khó có thể thăm các cháu được :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mong trời sẽ không mưa để nhà mình đi được thuận lợi.
@ anh Nát: Hôm nay anh không đến đóng đồ à, đông vui cực nhá
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Nhân khi nói về chuyện cầu xin trời không mưa, xin chép lại một bài thơ mà con gái mình học ở trường mẫu giáo. Bài này mình nhớ sau khi con gái đọc cho nghe cách đây hơn 1 năm, nếu có câu nào sai nguyên bản cả nhà đừng cười chê nhé

Mưa ơi đừng rơi nữa
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu

Mưa cứ rơi cứ rơi
Ào ào trên mái rạ
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi

Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Gió lùa qua kẽ liếp
Mưa ngập tràn mắt em :(( :((
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đề kiểm tra 45':
Em hãy đoán xem em bé đó là nam hay nữ và bình loạn bài thơ trên
Bài làm:
Tất cả chúng ta sinh ra đều có mẹ. Tình mẫu tử luôn luôn là tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Có thể khi chúng ta còn bé chúng ta chưa nhận biết được hết tình cảm ấy nhưng khi lớn khôn, khi lập gia đình và có con nhỏ, khi trở thành người lớn chúng ta mới cảm nhận được tấm lòng của cha mẹ. Điều này được thể hiện trong câu thơ: nuôi con mới thấy lòng cha mẹ ( đố các mẹ ở CSTt và cô giáo phủ nhận điều này :p )
Khoa học đã chứng minh, với bản năng trời sinh, các em bé gái luôn có sự cảm nhận về tình cảm rõ rệt hơn các bé trai. Chính vì vậy em mạnh dạn khẳng định rằng em bé trong bài thơ trên là một em bé gái.
Mở đầu bài thơ là mong ước của em bé: Mưa ơi đừng rơi nữa!
Em bé của chúng ta cầu xin mưa đừng rơi nữa không phải để em có thể ra ngoài ngõ nhảy dây, chơi chuyền với các bạn hay là đi ra hàng internet đầu phố để nhảy Audition và chơi game online. Mà em bé cầu xin trời đừng mưa bởi vì:
Mẹ vẫn chưa về đâu
Chợ làng đường xa lắm
Qua sông chẳng có cầu
Đến đây thì đã rõ, em bé của chúng ta đang ở một vùng quê nghèo ven sông, cách tỉnh lị xa lắm nên từ nhà em ra chợ rất xa. Mẹ của em đang đi chợ làng qua con sông đó và con sông này lại chưa có cầu bắc qua. Em bé ngồi một mình ở nhà thầm cầu mong cho cơn mưa chóng tan để mẹ về với em. Thế nhưng Trời lại không chiều lòng người:
Mưa vẫn rơi, vẫn rơi
Ào ào trên mái rạ
Mà như chúng ta đều biết, rừng đầu nguồn của nước ta đang bị chặt phá tơi bời nên cứ hễ mưa là lụt. Em bé còn nhỏ nhưng dường như cũng đoán được việc này:
Con sông vào mùa hạ
Nước dâng đầy khó đi
Sao vào ngày trời mưa mùa hạ, ngập lụt cả sông mà mẹ của em bé lại đi chợ làm gì? Có phải tại nhà bé hết thức ăn không? Chắc là không, vì ở quê nhà nào chả có ít lạc. Rang lạc với muối thì cũng chén vài bát cơm chứ bộ :) Tại sao mẹ lại đi chợ nhỉ?! Câu trả lời ngay ở hai câu sau:
Trời mưa càng thương mẹ
Vai gầy nặng lo toan
Thế là rõ rồi nhé, mẹ của em bé là một con buôn ( à nhầm sau ngày 13/10 người ta đổi là doanh nhân). Hàng ngày bà mẹ đi đò qua sông buôn bán ở chợ làng để kiếm tý rau, tý cháo nuôi em. Khô thân em, tôi cảm thấy có lỗi khi trót nói ở trên là em có thể ra đầu phố chơi game online. So sorry:( !!! Nhà em bé nghèo thế lấy đâu tiền chơi game. Nghèo đến nỗi mái nhà em lợp bằng rạ, tức là thân cây lúa khô sau khi đã tuốt hạt đi, cái này bây giờ vùng nông thôn ven đô thường đốt luôn sau khi gặt thế nên bà con trong nội thành được hưởng mùi khói thay vì mùi hương nếp mới.
Mái rạ rồi thì chắc cũng không có tiền mà xây tường gạch đâu, nhà em bé chỉ được bao xung quanh bằng những tấm liếp tre nên: "Gió lùa kẽ liếp". Sau buôi sáng tới trường, chiều không phải đi học thêm( sướng hay khổ đây?! ), em bé ngồi trong nhà mong ngóng trời tạnh mưa để mẹ có thể về với em. Cảm xúc thương mẹ bỗng tràn ngập trong em, không nhịn được em bé bỗng òa lên khóc.
Mưa ngập tràn mắt em
Em bé khóc không phải vì bị bắt ăn thêm bát cơm, bắt uống thêm cốc sữa hay cốc nước cam, lại cang không phải vì mẹ đưa em đến trường học thêm tiếng Anh, vi tính. Em bé đã khóc vì thương mẹ mình, vợ của một chiến sỹ bộ đội biên phòng đang ngày đêm canh gác biên cương của Tổ quốc, vẫn hàng ngày phải đi đò qua sông buôn bán ...giấy vụn ;) . Việc khóc lóc này càng chứng tỏ một điều em bé trong bài thơ là một em bé gái!!!
Kính thưa cô giáo môn văn học, bài làm của em đến đây là hết ạ. Mong cô chấm bài em nhẹ tay. Bố mẹ em xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!!!
@CSTTers: đêm mai là khởi hành rồi, em nằm mãi không ngủ được vì hồi hộp nên mới bình loạn tý các mẹ đừng ném đá em.
@Min, mod: bài viết của em mà lạc đề thì các bác copy sang mục khác, chớ có xóa của em mà tội nghiệp :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mong mãi đến hôm nay trời nắng đẹp , thế mà Mưa vẫn mưa nặng hạt hơn. :(
Đêm qua Đà Nẵng mưa to lắm (vẫn như mọi lần con gái xa nhà thăm hỏi ba mẹ - mưa to lắm ạh:() thế có nghĩa là tối nay Các Anh Chị khởi hành sẽ thêm nhiều khó khăn, vất vã hơn.@};-
Không đi bằng đường HCM là một quyết định đúng ạh, mong thượng lộ bình an. :cstt03:

CSTTer ĐN rất tiếc chuyến này không cùng tham gia với Gia đình CSTT được chỉ biết gửi lời chúc chuyến đi thành công. Yêu cả nhà :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mưa là do không khí lạnh ở ở Bắc bộ tràn vào Đà Nẵng, Quảng Nam mưa to thế này thì bắc miền trung Quảng Bình, Hà Tĩnh sẽ mưa sẽ to hơn :(

Đi đường quốc lộ quảng đường sẽ xa hơn nhiều, chúc nhà mình chân cứng đá mềm @};-@};-@};-@};-@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,080
0
0
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mưa to quá cả nhà ạ, sáng nay mưa cứ bồn chồn mãi , ngủ kg được đành phải dậy sớm, gọi điện cho bên đặt hàng bảo khoan chuyển hàng đến . Nhà em là nằm trong vùng " rốn lụt" của Huế, nên nếu mà lụt to là đợt này em xuống mất mấy kg vì vác hàng lên lầu mất . May hôm qua sữa , bột canh, một số đồ dùng học sinh đã về nhà em rồi. Đang đợi xem tình hình từ giờ đến chiều thế nào,hy vọng mưa nhỏ thôi, trời mưa sẽ vất vả cho nhà mình lắm, nhưng mưa nhỏ cũng đỡ hơn mưa to.
Trời mưa đi đường vòng 1 tý cho an toàn,chứ đi đường HCM có mấy đoạn hư từ lần lũ trước giờ có mưa chắc lầy lội hơn .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Mưa là do không khí lạnh ở ở Bắc bộ tràn vào em ạ Đà Nẵng, Quảng Nam mưa to thế này thì bắc miền trung Quảng Bình, Hà Tĩnh sẽ mưa sẽ to hơn :(

Đi đường quốc lộ quảng đường sẽ xa hơn nhiều, chúc nhà mình chân cứng đá mềm @};-@};-@};-@};-@};-
Không hiểu ý người ta gì cả, hu.hu đang nói Đà Nẵng bên này đèo mừ thế mới gọi điện về cho Mạ chứ:D

@ ỚT ơi cố lên chị nhé, mong rốn lũ không làm sao @};-:x
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Trời mưa từ đêm qua, em cũng thấy nóng ruột lắm, cầu mong trời đừng mưa nữa bà con miền trung đã khổ quá rồi:(
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

mecunlinh đã nhận được ck sau :

- Chuoi : 300k
- Mehuungo : 500k
- Tỉamisu : 300k
- Judylove1983 : 500k
- twins : 500k
- MePond : 500k
- haidieugiandi : 500k + quần áo cũ
- saomai : 1,000k
- Truong Ngoc Cuong : 200k
- Me Anh-Vinh : 500k
- Mẹ Tường Anh: 200k
- IBVCB.1110100887517002.Ung ho h/s truong tieu hoc xa Thanh Hoa : 500k
- Chunghieu1920 : 4,000k
- Bạn của bobim2 : 1,000k
- Nguyễn Thi Thu Nga : 200k
- Chuon Chuon : 500k
- Phạm Thị Tâm ( bạn Linh mèo ) : 300k
- IBVCB.1210100171713001.Ung ho chuyen di Quang Binh : 500k
- muathu : 200k
- Me Vung : 1,000k
- Mẹ Gôn : 500k
- Virgo2007 : 800k
- mequoctrung : 500k
- lovehoasua : 300k + quần áo, sách cũ
- jullietpham : 300k
- Bạn của jullietpham : 500k
- Bi02 : 300k
- Cô Xuân & cô Nhàn ( ng nhà Tiramisu ) : 1,000k
- Trương Thị Loan : 500k
- Ngọc Ly : 200k
- papa_and_mama : 500k
- bạn của papa_and_mama : 300k
- Linh mèo & Mai Quế Minh : 400k
- Trần Thu Hằng ( bạn Mehuungo ) : 500k
- Vũ Huyền Nga ( bạn Mehuungo ) : 500k
- Chíp Tôm Bi : 1,000k
- Ngân Hà : 200k
- Mẹ Zin Bi : 200k
- Mẹ Hải Tâm : 200k
- Boxu-Chun : 300k
- Khai Tâm : 1,000k
- Gia đình chị Mai Anh và Quang Anh : 2,000k
- Meyeuconhat : 300k
- IBVCB.1310100857491001.Ung ho mien Trung : 300k ( của ai đây ạ )
- 291179 : 500k
- Blue sky : 200k
- Eri Nguyen và hienvth : 500k
- Tú Conoco Phillips : 300k
- Minh Nhật : 1,500k
- Nhim va Cun : 500k ( Loan chuyển )
- Mẹ Mít Nhợn : 500k ( Loan chuyển )
- Bạn của Mẹ Mít Nhợn : 1,200k ( Loan chuyển )
- Mai bạn của mymy : 100k
- Cammelia : 500k + quần áo cũ ( Loan chuyển )
- Đồng Nát và KenKen : 2,000k
- Bạn của Đồng Nát : 500k
- Lẩu mắm : 500k + quần áo cũ
- Sonbach và chị gái : 600k + quần áo cũ
- susu1811 : 200k
- memynhi và con gái : 1,000k ( gửi con gái :-*:-* )
- Thu Hằng : 1,000
- Topic gây quĩ Đồ chơi : 500k
- MomMi : 200k
- Pooh and Kitty : 1,000k
- Hạnh Nguyễn ( cty Hướng Dương ) : 3,000k + thuốc bổ & nước ăn chân
- methaoly : 200k
- Hằng bạn methaoly : 300k
- Anh Hiệp ( đồng nghiệp methaoly) : 200k
- BAO DUY : 1,620k ( mua bột canh i ốt )
- TK....6146 : 500k ( của ai đây ạ ?)
- Lê Thị lý ( Viettinbank ) : 500k
- Nguyễn Hải Yến : 500k
- TK......5788 : 500k ( của ai đây ạ ? )
- phamhang313 : 500k
- Chị Hương ( Cty ĐT XD TM Sông Hồng ) : 2,000k
- Ủng hộ của các bạn JAIST ( Nhật bản ) : 10,663k
- Minh Minh : 220k
- Các bạn của Thảo Gấu : 8,000k
- mecunbebong : 200k
- Tangtang : 500k
- mai5676 : 1,000k + quần áo cũ
- chipsmoonlight : 200k
- Nguyễn Ngọc Chi ( bạn OMM): 300K
- Mẹ Minh tít ( bạn OMM ): 300K
- Mẹ Hoàng Quân (bạn OMM) : 200K
- Em Trang Ly ( bạn OMM): 200K
- TK ....1928 : 200k ( của ai đây ạ ? )
- Topic hàng Sin 15 ủng hộ cả vốn & lãi : 7,175k
- Tomiu : 500k
- Temporal Life : 500k
- Chíc Chíc : 400k + 1000 gói bột làm sạch nước
- Cậu cà : 300 suất thuốc nhỏ mắt, ngoài da, đau bụng
- Hồng (bạn OMM): 500K + 1 bịch quần áo rất to .
- Chị Hạnh (đồng nghiệp OMM): 1 bao tải quần áo + sách vở.
- Chị Phương mẹ Chíp Chíp: 100K + 1 túi quần áo .
- Moon's Mother : 200k
- Chị Hương đồng nghiệp Moon's Mother : 200k
- 3600k tiền lãi topic bánh tráng và bột , 1430k tiền ủng hộ của thành viên qua topic : 5,030k
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Đêm qua gió mùa đông bắc về, HN chỉ mưa rào nhẹ. Tuy nhiên, theo dự báo của cơ quan KTTV (tạm dịch là kiếm tiền thua vợ hoặc không tiền tiêu vặt) thì không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao sẽ tiếp tục gây mưa lớn cho các tỉnh miền Trung từ Nghệ An trở vào đến Quảng Ngãi...
Mưa lớn sẽ gây khó khăn cho việc khắc phục hậu quả đợt lũ lụt vừa qua và không chừng có thể gây thêm những thiệt hại về người và của cho miền Trung:(:(:(.
Tối nay đoàn đi rồi, không chỉ có Bác Nát sốt ruột không ngủ được mà em nghĩ, cả nhà mình chắc cũng hồi hộp, dõi theo chuyến đi miền Trung của đoàn. Trời mưa nên các bác đi chắc phải "sing gum" thêm áo mưa, bộ quần áo, dép lê... để xà phòng:D:D:D.
Đi Quảng Bình, post bài Quảng Bình quê ta ơi để nghe và nhớ đến Quảng Bình nhé...
Chúc đoàn đi may mắn, thượng lộ bình an@};-@};-@};-
Bài hát: Quảng bình quê ta ơi
Sáng tác: Hoàng Vân
Trình bày: NSND Thu Hiền

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/of9_BJV5Vl[/FLASH]

Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới Rằng : có đắng cay nên chừ mới có ngọt bùi Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa Quảng Bình (Khoan khoan hò khoan) bao mến thương (Khoan khoan hò khoan) Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi (Khoan khoan hò khoan) Từ biển xanh (Khoan khoan hò khoan) đến rừng núi xanh (Khoan khoan hò khoan) Xinh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan Lệ Thủy trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê Ơi chị dân quân canh gác ven biển Ơi anh chiến sĩ cang gác bầu trời Mỗi ngày quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi Quảng Bình quê ta ơi ! Giữ lấy đất trời của quê hương ta Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy Quảng Bình quê ta ơi ! Muôn người như một gửi về Trịnh Thiên tấm lòng sắt son Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà Có ai về Đại Phong xin vô ghé thăm vùng bến Tiến Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng hò kéo lưới Hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy khoang Vẻ vang thay (Khoan khoan hò khoan) bao tấm gương (Khoan khoan hò khoan) Bám biển đêm ngày (Khoan khoan hò khoan) Đồng luá xanh (Khoan khoan hò khoan) với hàng cây xanh (khoan khoan hò khoan) Vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng Nhật Lệ như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi Ơi chị thanh niên phơi muối ven biển Ơi anh công nhân đắn gỗ trên rừng Lứa tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới Quảng Bình quê ta ơi ! Giữ lấy đất trời của quê hương ta Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy Quảng Bình quê ta ơi ! Muôn người như một gửi về Trịn Thiên tấm lòng sắt son Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm Làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió Truyền thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây Dòng sông Giang (Khoan khoan hò khoan) với hàng dương (Khoan khoan hò khoan) Đời đời hát ca tên anh, những người anh hùng (Khoan khoan hò khoan) Có còn nhớ chăng (Khoan khoan hò khoan) những ngày kháng chiến (Khoan khoan hò khoan) Đêm đêm ngóng chờ tin thắng trận bến Xuân Bồ Ôi ! nhớ sao các mẹ các anh chị dành gạo nuôi quân Ơi ! chị dân quân canh gác ven biển Ơi ! anh chiến sĩ canh gác bầu trời Mỗi ngày qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi Quảng Bình quê ta ơi ! Giữ lấy đất trời của quê hương ta Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy Quảng Bình quê ta ơi ! Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
26
0
0

Moon's Mother

New Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Em mới gửi vào tk 400K, em gửi từ quầy mang tên " Trần Thị Ngọc Anh"
Moon: 200K
Chị Hương cùng cơ quan : 200K
Chúc các chị đi chân cứng đá mềm, mọi người ở nhà sẽ luôn hướng theo các chị
 
7,827
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

Hồng (bạn OMM): 500K + 1 bịch quần áo rất to @};-.
Chị Hạnh (đồng nghiệp OMM): 1 bao tải quần áo + sách vở. Cám ơn chị đã đến đóng đồ cùng cstt @};-.
Chị Phương mẹ Chíp Chíp: 100K + 1 túi quần áo @};-.
Anh Trung (bạn OMM): rất nhiều quần áo và sách vở.@};- (đã chở thẳng đến nhà mequoctrung tối qua)

Sáng nay vào đọc càng thấy yêu nhà mình quá đi :cstt02:.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top