Ðề: 16.10.2010 CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em HS Trường tiểu học Xã Thanh Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình
QUẢNG BÌNH QUÊ TA ƠI.!!
Dù mới chỉ được xem qua ảnh, dù chưa được đặt chân tới cùng lũ lụt tại miền trung, nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh về trận lũ tại miền trung vẫn hiện ra rõ một một.
Rất khí thế, tôi thực sự muốn đến thật nhanh, muốn tận mắt chứng kiến, muốn được chung tay góp 1 phần sức lực bé nhỏ của mình cùng đồng bào miền trung khắc phục hậu quả sau trận lũ.
Trường tiểu học xã Thanh Hoá -Tuyên Hoá - Quảng bình nơi mà đoàn CSTT chúng tôi sẽ đến trong chuyến đi lần này, cũng là 1 trong những huyện nằm trong rốn lũ. “Mưa lớn chưa từng có…, lũ vượt đỉnh mốc lịch sử, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi, hàng vạn người dân đang cần cứu đói – xin Trung ương chi viện khẩn cấp bằng Trực thăng” đó là nhưng thông số mà mấy ngày nay chúng tôi liên tục cập nhật, hình ảnh đói khổ trú ngụ trên từng nóc nhà, nhưng mái trường ngập trong biển nước, sách vở đồ dùng học tập trọn lẫn bùn non… Thật nhói lòng, những quang cảnh đau thương thật không đếm bao cho xuể.
Cả Hà Nội hướng về miền Trung, cả nước đang hướng về Miền Trung, và CSTT hôm nay đã lên đường.
Có thể nói sự khẩn cấp của chuyến đi lần này chẳng khác nào “sự bất ngờ của cơn lũ”. Vừa quyết định chuyến đi vừa xây dựng kế hoạch chương trình; Topic vừa được mở ra đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ phía bạn đọc, mỗi ngày có hàng ngàn lượt truy cập theo dõi thông tin chuyến đi, rồi tên tuổi các thành viên mới ra nhập diễn đàn liên tục xuất hiện. Đúng là chưa có chuyến đi nào mà lượng người ủng hộ lại đông đảo và nhanh đến như vậy, các bạn từ Đức, từ Mỹ từ Nhật, các tập thể, các thành viên các cá nhân, người góp 100, 200, 500..1tr… người góp túi áo quần áo, chăn màn, người góp sách vở đồ cùng học tập. Mỗi đồng bạc, mỗi hành động chùng tay của các bạn lúc này thật vô cùng ý nghĩa.
Từ Sài Gòn - Huế - Đà Nẵng - Hải Phòng – Hà Nôi. Tất cả đang hực hực khí thế hướng đến giờ “xuất trận”
………………………………………..
Viết đến đây thì cũng là lúc tôi nhận được điệu “Hò khoan” từ MX rằng chuyến đi đã hoãn lại do Miền trung đang có mưa rất to và dự báo sẽ có lũ lớn trong vài ngày tới.