(MS109.2/TT) 23.10.2010 -TTTT: CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Có một em dễ thương sẽ hỏi : "CÓ HÁT KARAOKE KHÔNG CHỊ?"
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Có, hát xong còn đi tăng 3 nữa. Không biết iem theo được hông? Vụ này để anh Nát xử, vì anh nát bẩu là hợp mệnh anh ý mừ. Bó tay...=))=))=))=))
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đề nghị BTC có buổi họp rút kinh nghiệm sau chuyến đi hiiiiiiiiiiiii (lại muốn đi tiếp rồi):D:D
Muốn đi nữa à, đăng ký sớm đi không hết chỗ đấy:D
Này, 3 nàng xinh xinh, đẹp đẹp Xê, Ruồi, Virgo ơi. Ảnh các nàng chụp ở cạnh bãi phân trâu phải nói là number one đấy. Cam chụp đẹp thật, các nàng tươi mà ... cũng tươi=))
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Muốn đi nữa à, đăng ký sớm đi không hết chỗ đấy:D
Này, 3 nàng xinh xinh, đẹp đẹp Xê, Ruồi, Virgo ơi. Ảnh các nàng chụp ở cạnh bãi phân trâu phải nói là number one đấy. Cam chụp đẹp thật, các nàng tươi mà ... cũng tươi=))
Chị này, soi kỹ thía. Ghét....:p
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Muốn đi nữa à, đăng ký sớm đi không hết chỗ đấy:D
Này, 3 nàng xinh xinh, đẹp đẹp Xê, Ruồi, Virgo ơi. Ảnh các nàng chụp ở cạnh bãi phân trâu phải nói là number one đấy. Cam chụp đẹp thật, các nàng tươi mà ... cũng tươi=))
Bác mô tả kỹ thế nên em mới lộn lại xem ảnh đấy
Đúng thật, người đẹp cảnh đẹp
Kìa Bảo, có người khen ảnh Cam chụp đẹp kìa, anh có mang súng ống ra chiến đấu không:D
 
221
0
0

laumam

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

BTC ơi , tuần rồi bận quá nên mình cũng ko tham gia được .Tiếc quá là tiếc . Lần sau tổ chức đi MT nữa thì mecunlinh cho mình xí chỗ liền nhé :)
 
817
0
16
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đề nghị BTC có buổi họp rút kinh nghiệm sau chuyến đi hiiiiiiiiiiiii (lại muốn đi tiếp rồi):D:D
Chanh ủng hộ vụ rút kinh nghiệm của Xề. Đề nghị BTC nhanh chóng tổ chức cho cả nhà có cơ hội tám tám tám...:D:cstt07:
 
817
0
16
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em cảm ơn bác Loan đã trả lại tên cho em, không thì mọi người thắc mắc em hau hau gì thế!!!!
Cam ới, anh Bảo ới cho Chanh ít ảnh đi nào!!!!!
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em về nhà gần 3h30, ngủ một giấc mở mắt thấy 11h30 :">:">, không thấy mệt tẹo nào chỉ thấy mỏi chắc trên xe ngủ nhiều quá :">:">.
Nhìn các con nhận quà khuôn mặt rạng rỡ mà thấy vui ơi là vui, thấy đoạn đường mình đi chỉ ngắn tí tẹo thôi.
Cảm ơn các anh/chị nhóm Hà Tĩnh, một núi công việc mà các bác giải quyết ngon lành :x:x:x:x:x:x
Cảm ơn các chị cho em suất vé giờ chót để em có thể đồng hành cùng mọi người
@ Bác LG, e rất thích chiếc áo chuối đấy
Cảm ơn chuyên gia phóng sự, chuyên gia nhiếp ảnh đã cập nhật tin tức và hình ảnh nóng hổi không quản đêm hôm nhỉ :x:x:x:x
Yêu cả nhà mình :cstt04::cstt04::cstt04::cstt04: . Mong luôn được đồng hành cùng các anh/chị
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Nhóm của em đi Quảng Bình, phụ trách chia và phát quà khối lớp 5 gồm có Mẹ Bive, Nát và Yuki đã hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng

Anh Nát làm giáo viên rất giỏi, tất cả các em học sinh khối lớp 5 đã biết Chiasetinhthuong từ đâu đến, gồm bao nhiêu thành viên,ở cách tỉnh thành phố nào, thành viên nước ngoài ra sao và đến trường các em để làm gì

Điều em cảm động nhất trong chuyến đi này chính là "bài học" mà anh Nát đã truyền đạt cho các em
http://www.youtube.com/watch?v=ESGAFBzHhuU&videos=lZ_PoQsktc8&feature=BF

Từng em được gọi lên để viết về chiasetinhthuong:








Đây đoàn Quảng Bình khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ ạ:


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
9
0
0

metotochan

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em ở nhà không biết nên cứ ngồi bên nhà kia hóng. Giờ mới biết , đọc 1 lèo 13 trang. Xem ảnh mà rơi cả nước mắt. Cảm ơn cả nhà mình vì........ (Em không biết viết thế nào nữa). Là mem mới của diễn đàn nhưng anh chị làm em nung nấu "âm mưu" tham gia cung cả doàn trong các chuyến sau quá.. Chắc bỏ chồng con ở nhà để đi quá........
 
6
0
0

K&L

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

TK 0451001351643 (Nguyen Huy Hoang), chuyển 11.700.000 vào Tk 0011000871618 (Ngo Thi Phuong Loan)

Chiều tối nay sẽ chuyển thêm 50 euros = 1.375.000 đồng nữa, của gia đình em Đạo Vân ở Pháp đóng góp.

Vậy tổng số tiền đóng góp giúp miền trung của 92 Viet Familles và các bạn bè ở Pháp là 13.075.000 đồng, chuyển từ TK 0451001351643 (Nguyen Huy Hoang). Hy vọng số tiền nhỏ này sẽ giúp đỡ hoặc động viên được phần nào một số gia đình miền trung, nạn nhân của cơn lũ khủng khiếp vừa rồi.

Cám ơn CSTT và các bạn bè ở Pháp.

(Khiếp DD kiểm tra thông tin kĩ quá, loay hoay mãi mới đăng ký để post được bài lên đây, may mà sáng nay gọi điện được cho chị Loan)

Cập nhật tiền đóng góp tại Pháp:


25/10 Mẹ K&L nhận thêm được 70 euros đóng góp của 2 gia đình Thủy Trung và Hiệp Hiền.
Sẽ chuyển thêm cho chị Loan 185 000 đồng (lúc đổi 475 euros ra tiền Việt thì dư thêm số tiền này) và 70 euros này nữa (khoảng gần 2 triệu đồng).
Em chờ xem có ai đóng góp thêm rồi chuyển về 1 thể cho chị Loan, nhưng thông báo trước để mọi người biết là có thêm chừng đó tiền nữa để giúp cho miền trung.
Cám ơn cả nhà.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đề nghị BTC có buổi họp rút kinh nghiệm sau chuyến đi hiiiiiiiiiiiii (lại muốn đi tiếp rồi):D:D
Chắc là phải xin các bác lãnh đạo cho đi chuyến nữa vì "lũ chồng lũ" nên mình cũng phải "chia sẻ chồng chia sẻ" chứ nhỉ.

Có một em dễ thương sẽ hỏi : "CÓ HÁT KARAOKE KHÔNG CHỊ?"
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
Có, hát xong còn đi tăng 3 nữa. Không biết iem theo được hông? Vụ này để anh Nát xử, vì anh nát bẩu là hợp mệnh anh ý mừ. Bó tay...=))=))=))=))
@mebive, virgo: đã nói từ lúc nằm trên phản thịt là về không nhắc đến chuyện ấy rồi còn gì :p . các cô nói thêm tý nữa mexe nó đòi xin tý muối thì chít :D
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em là người lười viết nhất, cảm xúc lẫn hình ảnh các thành viên trong đoàn đã nói hết rồi, nhưng trong chuyến đi miền Trung này có nhiều cái lần đầu tiên quá mà chưa ai kê ra, em ngồi viết lại:

- Lần đầu tiên chỉ sau 2 tuần phát động, hàng và quần áo cũ của thành viên và các bạn chưa là thành viên ủng hộ chất đầy 1 xe tải chở container 20’.
- Lần đầu tiên thành viên CSTT mất 2 tối để phân loại hàng cho 1 chuyến đi;
- Lần đầu tiên 1 chuyến đi cứu trợ của CSTT được phát hình trên 2 đài truyền hình;
- Lần đầu tiên phóng sự gia của CSTT làm clip chạy chữ lần lượt tên thành viên ủng hộ;
- Lần đầu tiên phải thay lốp xe dọc đường;
- Lần đầu tiên phải đổi xe (do bị hỏng) khi di chuyển từ xã này sang xã khác;
- Lần đầu tiên xe tải nhỏ húc đầu xuống hố phải nhờ xe benz kéo lên;
- Lần đầu tiên chia và phát gần 1.000 suất quà trên xe tải giữa trời nắng chang chang;
- Lần đầu tiên Ánh T&G nói nhiều như đài phát thanh;
- Lần đầu tiên chở hàng cứu trợ từ Huế ra Quảng Bình;
- Lần đầu tiên CSTT từ HN tách ra làm 2 đoàn, đi đến 2 địa điểm khác nhau, cách xa nhau hàng trăm km mà hợp lại ở 1 địa điểm chính xác đến từng phút.

….còn nhiều cái lần đầu tiên nữa mà em chưa nghĩ ra. 3 cái dòng đo đỏ ở trên, mong rằng đừng lặp lại trong những chuyến đi sau.

Thật sự là cảm phục và yêu nhiều lắm tình tương thân, tương ái và sự quyết tâm của CSTT nhà mình@};-:-*:x!

Tinh thần vẫn còn hăng, chúng mình lại làm chuyến nữa chứ nhỉ???:D:D

Các sếp ơi, em hỏi thật đấy!
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mấy ảnh các em học sinh ôn lại bài về CSTT hay quá =D> , kiểu này phải được ôn lại ít nhất 1 năm 1 lần để tránh quên kiến thức nhỉ ;) .

Chuyến đi lần này công nhận mệt, dù em quen di chuyển đường dài rồi, nói đến đâu em lại muốn cảm ơn cái "gối" của 2 bác ngồi cùng toa chuồng gà với em đã cho em mượn suốt chặng đường :x; đường xa, làm xong rồi lại khăn gói lên xe ngay, gói gọn trong 28 tiếng đồng hồ cho tổng quãng đường trên dưới 1.000km, chắc phải hơn nếu tính cả quá trình di chuyển của nhóm Hà Tĩnh - bác nào mà bảo yêu thik các con số ấy nhỉ, tính lại giùm em với.

Lần này em thấy CSTT mình đạt được rất nhiều kỷ lục:

1. Tổng số km di chuyển, tổng số giờ ngồi trên xe: ...

2. Số tiền quyên góp lớn nhất trong 1 thời gian ngắn nhất cho 1 hoạt động tập thể: (chờ chị Hà tổng kết)

3. Số lượng view lớn nhất cho 1 hoạt động:
- Topic thông báo: 17.350
- Topic trực tiếp: 4.263 (tính đến thời điểm này)

4. Khối lượng hàng nhiều nhất: 2 xe x 4.5 tấn, chưa kể số hàng đã nhờ Hạnh Nguyễn chuyển vào Hà Tĩnh từ trước.

5. Số lượng phần quà nhiều nhất: Trường tiểu học xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình: 279 suất cho toàn hs và 113 thùng mì + 140 suất gạo cho 140 hs hộ nghèo + Hà Tĩnh: 115 suất hộ nghèo xã Song Lộc + 58 suất xóm 6B xã Song Lộc + 130 suất xóm 7 xã Song Lộc + 150 suất hộ nghèo xã Vĩnh Lộc + 150 suất thôn Châu Giang xã Vĩnh Lộc + 200 phần quà tại trường tiểu học xã Vĩnh Lộc + 48 hộ tại 1 xóm điểm cuối xã Vĩnh Lộc = Total 1.270 suất quà

6. Gì nữa nhỉ, cả nhà?

:cstt02: :cstt08: :cstt01:

(Post xong thấy bài TR ở trên, đúng là tri kỷ tri âm có khác, iu xế :-* )
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mỗi câu chỉ có dám nhắc đi nhắc lại 3,4 lần thôi mà đã kêu nói nhiều rồi:D. Dạo này chị già nên hay quên, nói rồi tưởng mình chưa nói đâm ra mới vậy đó.

Ruồi và OMM đã tổng kết các con số sớm thế, vẫn còn mà đã hết đâu...:-*
 
7
0
0

mai5676

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Xin cảm ơn các anh chị đã hết lòng vì Miền Trung thân yêu! :x:x:x
Mình cũng giống bạn Sông Thao, cảm thấy khâm phục mọi người.
Chuyến đi dài, vất vả nhưng thành công vậy là nhờ sức mạnh của những trái tim hồng có tên CSTT
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hà Tĩnh - Phần 2

Cuộc hành trình của chúng tôi vẫn tiếp với quyết tâm là hoàn thành trách nhiệm của người ở nhà gửi gắm, đó là giao tận tay người dân vùng lũ những món quà ủng hộ.
em thích bức ảnh này và câu này của bác Cam
( sorry bác Canon nhé :p )
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Em là người lười viết nhất, cảm xúc lẫn hình ảnh các thành viên trong đoàn đã nói hết rồi, nhưng trong chuyến đi miền Trung này có nhiều cái lần đầu tiên quá mà chưa ai kê ra, em ngồi viết lại:

- Lần đầu tiên chỉ sau 2 tuần phát động, hàng và quần áo cũ của thành viên và các bạn chưa là thành viên ủng hộ chất đầy 1 xe tải chở container 20’.
- Lần đầu tiên thành viên CSTT mất 2 tối để phân loại hàng cho 1 chuyến đi;
- Lần đầu tiên 1 chuyến đi cứu trợ của CSTT được phát hình trên 2 đài truyền hình;
- Lần đầu tiên phóng sự gia của CSTT làm clip chạy chữ lần lượt tên thành viên ủng hộ;
- Lần đầu tiên phải thay lốp xe dọc đường;
- Lần đầu tiên phải đổi xe (do bị hỏng) khi di chuyển từ xã này sang xã khác;
- Lần đầu tiên xe tải nhỏ húc đầu xuống hố phải nhờ xe benz kéo lên;
- Lần đầu tiên chia và phát gần 1.000 suất quà trên xe tải giữa trời nắng chang chang;
- Lần đầu tiên Ánh T&G nói nhiều như đài phát thanh;
- Lần đầu tiên chở hàng cứu trợ từ Huế ra Quảng Bình;
- Lần đầu tiên CSTT từ HN tách ra làm 2 đoàn, đi đến 2 địa điểm khác nhau, cách xa nhau hàng trăm km mà hợp lại ở 1 địa điểm chính xác đến từng phút.

….còn nhiều cái lần đầu tiên nữa mà em chưa nghĩ ra. 3 cái dòng đo đỏ ở trên, mong rằng đừng lặp lại trong những chuyến đi sau.

Thật sự là cảm phục và yêu nhiều lắm tình tương thân, tương ái và sự quyết tâm của CSTT nhà mình@};-:-*:x!

Tinh thần vẫn còn hăng, chúng mình lại làm chuyến nữa chứ nhỉ???:D:D

Các sếp ơi, em hỏi thật đấy!
em xin bổ sung một chút: Lần đầu tiên em thỏ thẻ phát động ở cơ quan mà mọi người ủng hộ nhiệt tình hơn cả mong đợi, không những vậy lại còn được các em sinh viên một trường hưởng ứng nữa.
Tình hình bây giờ cũng vẫn còn hăng. Em ủng hộ ý kiến chị Ruồi, các sếp cho làm chuyến nữa đi ạ.
em lại đi bán hàng ủng hộ tiếp. :D :cstt01:
 
34
0
0

papa_and_mama

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

thế cho em hỏi là CSTT có định đi chuyến nữa ko thế nhỉ??? hôm qua và sáng nay có kha khá bạn gọi hỏi em để góp "phong bì" và quần áo cũ.
 
Top