(MS109.2/TT) 23.10.2010 -TTTT: CSTT chia sẻ nỗi buồn vùng lũ với các em hs huyện Can Lộc, Hà Tĩnh & trường TH xã Thanh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

76
0
0

Phuong Anh_Kieu

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Mọi người đi về an toàn mạnh khỏe tự nhiên mình cảm thấy vui mồm lẩm bẩm hát xin hát "ai cũng chon việc nhẹ nhàng gian khổ biết dành phần ai" mà nghe lòng ấm áp lạ. Cám ơn tất cả đoàn nhà mình @};-@};-@};-
 
817
0
16
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Xề hôm qua sờ được những chỗ nào của Nát mà vui thế.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Lo nhất là việc phát quà ở Hà Tĩnh nhưng rất may là mọi việc ổn. Sáng đọc Vnexpress, có cảnh chia quà thế này thì đúng là mệt..
"Giành giật hàng cứu trợ bão lụt ở Hà Tĩnh"
Sợ không được nhận quà, hàng chục người dân xã Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lao vào giành giật mì tôm, quần áo dẫn đến cảnh tượng hỗn loạn trước cửa UBND khi sáng 23/10 có 2 đơn vị đến trao quà từ thiện
http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/3BA22072/
 
25
0
0

Bảo

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Gửi tới các bạn một số hình ảnh ghi nhận trong chuyến đi vừa qua:










































Xin cảm ơn, tự hào vì được góp sức chung vai cùng các bạn !!!
 
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Tối qua lúc 18h30 trên VTV1 cũng có nói về chuyến đi này của CSTT, tiếc là em biết quá muộn nên ko đóng góp đc gì cả. Đợi đến lần sau vậy.

:cstt01:
 
185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

PHÓNG SỰ ẢNH CHUYẾN ĐI

QUẢNG BÌNH - PHẦN 1:


Đây là ảnh lúc tách đoàn ở thị xã Hồng Lĩnh, những thứ được mua từ đầu HN cho Quảng Bình như cặp sách, đồng phục, sách GK mới cho trường được chuyển từ xe tải sang xe thành viên:







Cơn lũ lịch sử đã qua đi hơn 1 tuần nhưng sự tàn phá khốc liệt của nó vẫn hằn rõ qua những vết tích dễ dàng nhận ra trên đường chúng tôi vào trường, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Cảnh tiêu điều xơ xác của thôn xóm vừa cạn nước được 1-2 hôm:



Cây cối bê bết bùn đất:



Đường mòn HCM đoạn sát trường, đã được gạt ủi sơ để thông đường, đúng chỗ sạt lở này hôm đó đã làm 1 xe con bị tai nạn nhưng rất may ko có thương vong về người:





Ko khó để nhận ra nước ngập đến đâu qua những ngấn bùn ở cây cối bên đường:












Vượt qua gần 500km, với 1 lần dừng xe thay lốp hỏng, 1 lần bị tắc đường ở QL1 khoảng 40 phút, 1 lần bị CSGT chặn do vượt quá tốc độ (!) cuối cùng chúng tôi cũng đã được gặp các em học sinh, chắc là đã đang rất nóng lòng được nhận quà:



Quà nhanh chóng được các thành viên chuyển vào trường:





Hàng hóa đã được tập kết lại 1 chỗ đến phân chia thành các phần cho từng HS:







Gạo đây rồi, mình sắp được ăn cơm:






Bọn trẻ vô cùng háo hức với các món quà mà chúng sắp nhận được:






Chúng ta trở về lớp chờ nhận quà nào:





1 vài hình ảnh đại diện CSTT trao quà cho các em. Ảnh ở phần trao quà từng lớp thì mọi ng` sẽ post sau nhé.




Mang quà về nhà nào, cặp sách mới nặng trĩu với bao nhiêu sách vở và đồ dùng học tập mới, tối nay lại có cơm nóng ăn nữa:



Cuộc sống dù có thế nào rồi cũng vẫn phải trở về vòng quay thường nhật của nó. Những ánh mắt trẻ thơ lại ánh lên niềm vui làm cho chúng tôi cảm thấy nhẹ lòng vì đã mang lại được điều gì đó có ích cho cuộc sống:







 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Bừa ơi, hôm qua ko đi nhưng có nhiều người nhắc đến Bừa lắm, có người nói Bừa chắc đang buồn "thúi ruột thúi gan":D:D
 
741
0
16
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

8h tối thứ 6, em hớn hở đến nhà Mequoctrung thì thấy nhà đóng cửa,tối om. Bụng bảo dạ thôi chết chắc mình ăn đậu phộng lạc hoặc là nhầm giờ, xe đi mất rồi... May quá một lúc sau thì chị Loan và chị Kom đến. Nữa tiếng sau thì đã đông đúc thế này



Cả nhà không ai bảo ai, hối hả ai vào việc nấy, người căng bandroll lên xe



Kẻ khuân đồ ra ngoài vỉa hè chờ xe tải
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=cEdFasFHHuA[/YT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,080
0
0
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Xe của Cây Ớt cũng bị bắn tốc độ, may mà nghe lời chị OMM và cái băng rôn của Anh Nát mà mấy chú CA cho qua, hơ hơ . Mà kể cũng trùng hợp, xe HN cũng bị bắn tốc độ, xe Huế cũng rứa .Ở Huế đang có mấy cái hình phải trèo qua 2 con đèo để vào được trường nữa cơ, mai em Ân post.
 
741
0
16
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Đồ đã chuyển ra từ lâu mà mãi sao không thấy xe tải tới??? Gần 11h đến khi xe tải tới, mọi người mới nhận ra lý do đến muộn của nó. Chiếc xe tải với sức chứa 4 tấn rưỡi khá cao, có thể bị vướng dây điện hoặc cành cây nên đi lại khó khăn. Tuy vậy ngay tức khắc mọi người đã giải tỏa được nỗi băn khoăn với đống đồ khổng lồ trên vỉa hè. Hàng lập tức được chất lên xe với tốc độ nhanh nhất, sau khi chất hàng xong thì thấy chiếc xe tải to kia thật là hợp với chuyến đi này

 
54
0
0

sokool

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

E mắt nhắm mắt mở clik vào topic mà chẳng để ý cái trực tiếp gì cả :-s. Cảm ơn chị ALnML đã nhắc ạ, cảm ơn chị vì cả chiếc áo chuối nữa. Chuyến đi của nhóm Hà Tĩnh thành công, tất cả mọi người đều rất nỗ lực đưa phần quà tận tay bà con trong đó. Lúc thắp hương chỗ Ngã ba Đồng Lộc e đã khấn và báo cáo chuyến đi của đoàn mình. Mai là tuần mới, chúc cả nhà thật nhiều may mắn và niềm vui! :cstt03:
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Sau khi tách Đoàn từ Hồng lĩnh, nhóm đi Hà tĩnh tiếp tục lên đường đi vào xã Song Lộc, Huyện Can lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Vào đến UB xã sau khi xin phép để được phát quà cho các hộ nghèo. Khi với UB xã, Nhóm thấy rằng các tổ chức đoàn thể khác đến cứu trợ, đa phần họ chọn các hộ nghèo, hộ bị ngập sâu để giúp. Nên Nhóm đã quyết định sau khi phát quà cho các hộ nghèo thì sẽ trực tiếp xuống thôn hoặc xóm để trao quà cho các hộ dân. Nhóm đã khẩn trương vào việc ngay, nam thì bốc dỡ hàng, còn các chị em phụ nữ chia các phần quà vào các túi. Sau khi sắp xếp chuyển 115 phần quà sang phát cho hộ nghèo, Đạt trao cho trạm y tế xã một số thuốc như đi ngoài, thuốc làm sạch nguồn nước... Nhóm tiếp tục mang một số quần áo cũ, và 58 phần quà đến trao trực tiếp cho người dân ở Xóm 6B, là nơi ngập sâu nhất của xã. Sau đó tiếp tục sang phát 130 suất quà cho Xóm 7 cũng là nơi bị ngập nặng. Bà con ở hai nơi rất cảm động và cảm ơn Nhóm đã đến chia sẻ khó khăn cùng họ@};-.

Sau khi phát quà xong tại Xã Song lộc, tranh ngủ ăn trưa và nghỉ 30'. Nhóm tiếp tục lên đường sang xã Vĩnh Lộc, ở đây có 150 hộ nghèo nên Nhóm đã quyết định cho thêm vào các suất quà là 50k/suất. Khi phát xong cho các hộ nghèo, nhóm tiếp tục xếp 110 phần quà lên xe tải để đến với Thôn Châu giang, phát trực tiếp tận tay quà và quần áo cũ cho các hộ dân ở đó. Quay về nơi trường tiểu học, ở đó cũng là nơi bị ngập sau nhất. Mọi người đã cùng nhau phát hơn 200 phần quà tại trường. Sau cùng Nhóm đến với 1 xóm phát quà cho 48 hộ, nơi mà người dân trong xóm đã phải sơ tán lên núi tránh lũ.

Cảm nhận chung khi đến với người dân 2 xã Song lộc và Vĩnh lộc. Mặc dù trong đợt lũ bão vừa rồi, xã không phải là nơi rốn lũ nhưng cũng là nơi bị nước dâng cao ngập hêt cả. Chúng mình cùng nhau chia sẻ khó khăn, thăm hỏi động viên các hộ dân ở đó. Họ vốn đã nghèo nay gặp thiên tai càng khó khăn hơn. Có một cụ già nói với mình, mấy hôm nay bà đau chân quá, vì ngâm nước nhiều ngày, cháu có thuốc gì để bôi cho đỡ nhức chân không? Mình nói trong túi quà có dầu cao sao vàng đó bà ạ. Bà nói thế thì tốt quá, cảm ơn các cháu nhiều lắm. Một phần quà có xà phòng, gia vị, thuốc bôi chân, dầu cao... là những thứ tuy nhỏ bé nhưng rất cần thiết cho cuộc sống sau lũ, nên mọi người rất quý và cảm ơn nhiều khi chúng mình đã vào tận nơi chia sẻ cùng họ@};-.

Nhóm tham gia Hà tĩnh lần này gồm có chị Thủy( bạn Đat), anh Thông ( bạn Đạt), anh Nam, em Virgo, em Tý ruồi, em Cam, em Mexecuazin, Đạt, Sokool, T&G. Chuyến đi lần này thực sự vất vả, các anh Nam, Thông, các em Đạt, Sokool thì vừa bốc xếp quần áo cũ từ xe tải to san sang xe tải nhỏ vừa giúp chị em chia đồ, phát quà, còn mấy chị em chia đồ trong xe tải trong cái nắng gay gắt giữa trưa:x. Vì sợ chia các suất quà ở ngoài lộn xộn nên sau khi cho bớt quần áo cũ xuống, để chị em có chỗ ngồi chia đồ. Xe và người cùng ở sân trước UB xã chẳng có bóng cây nào chỉ thấy nắng chói mắt.

Nhóm tuy ít người nhưng tất cả mọi người đều có ý thức là có quá nhiều việc cần phải làm nên đã tự phân chia mỗi người một việc. Có tất cả hơn 900 suất quà, trong đó hơn 800 suất dành cho hộ nghèo và 5 nơi trong 2 xã. Với khối lượng công việc quá lớn như vậy mọi người đều làm liên tục hầu như không được nghỉ ngơi chút nào@};-. Nhưng cuối cùng các phần quà đã được chia đến tận tay các hộ dân.

Phải cảm ơn nhiều nhiều lắm tới các thành viên trong Nhóm, vì nhưng gì mọi người đã làm, đã đóng góp cho chuyến đi Hà Tĩnh này@};-. Biết là công việc vất vả và mọi khó khăn có thể xẩy ra mà mình không thể lường trước được, đã đồng lòng, đồng sức, đoàn kết cùng nhau hoàn thành công việc.

Cảm ơn anh Nam ( chồng Virgo), vừa biết cách sắp xếp công việc cho mọi người một cách khoa học vừa kiêm cửu vạn chuyên nghiệp@};-

Cảm ơn chị Thủy đã nhiệt tình cùng các em chia đồ, anh Thông đã không nề hà việc bê vác nặng nhọc, chia đồ, phát quà cùng nhóm@};-.

Cảm ơn các em gái xinh đẹp, đảm đang biết cách chia các phần quà sao cho hợp lý, làm gọn gàng và rất chuyên nghiệp. Nhóm chị Thủy, e Virgo, e Tý ruồi, e Xề bị nhốt trong xe tải giữa trời nắng để chia phần quà:x. Do thiếu ít túi lynon đựng quà, em Xề đã khéo léo cắt bao đựng xà phòng thành túi đựng phần quà trông sành điệu phết:-*(may mà có em quyết tâm đi Hà tĩnh bằng được, lần sau tiếp tục phát huy nhé).

Cảm ơn em Cam lần này gánh vác việc chụp ảnh làm phóng sự khá khó khăn, em Đạt đau yếu thế:p mà vẫn nhiệt tình, biết cách phát đồ cho các hộ dân lắm, em Sokool đã hộ trợ nhiều công việc với mọi người trong nhóm:x.

Cảm ơn nhiều em Hà ( em trai của BBCB ) đã nhiệt tình xin giúp cho Nhóm 1 chiếc xe tải 1t25, xe này là của công ty bạn e Hà ủng hộ Nhóm miễn phí chạy từ thị xã Hà tĩnh vào xã Song lộc giúp Nhóm. Cậu lái xe cũng rất nhiệt tình giúp đỡ việc bố dỡ hàng lên xuống xe, rồi cho xe chạy vào các thôn, lúc về mình có gửi em chút tiền gọi là bồi dưỡng nhưng đã không nhận và nói là Nhóm vào phát quà tận nơi là tốt quá rồi, em quê Hà tĩnh không giúp được dân thì giúp các chị một chút công sức thôi@};-

Cảm ơn anh Thắng đã ủng hộ miễn phí xe chở hàng 4,5t@};-

Cảm ơn em Phong, cán bộ đoàn Bưu điện huyện Can lộc đã liên hệ với hai xã để Nhóm vào được phát quà cho các hộ dân ngay, giúp nhóm sắp xếp hàng, cùng đi với nhóm cho đến khi xong mọi việc@};-.

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ cho chuyến đi này@};-@};-@};-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1
0
0

hanguyen87

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hi chị Loan, Em Hà, chị pm cho em kế hoạch cụ thể của đoàn đi Hà Tĩnh nhé, em xem có thể hỗ trợ được phần nào ko, nếu xắp sếp được thời gian, hy vọng em join được cùng các chị.
 
185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

QUẢNG BÌNH - PHẦN 2

Những vành khăn xô trắng nhức nhối này quá đủ để nói lên sự mất mát, thương đau, sự khốc liệt của cơn lũ:











Trường có một cơ sở 2, gọi là Điểm trường Lẻ Ka Xen, cách điểm chính khoảng 5km, học sinh đều là tộc người Mã Liềng, 1 nhánh của dân tộc Chứt.


Đây là 1 trong những tộc người nghèo đói, lạc hậu nhất trên dải đất S. Họ chính là tộc người mang họ Hồ, được mang họ của Bác từ năm 1966. Họ lười làm ruộng, có thể đem cả con trâu đổi lấy một chai rượu là chuyện thường. Người Mã Liềng không có bàn thờ và tục thờ cúng tổ tiên. Nếu trong nhà có người chết thì mời thầy cúng kiêm thầy thổi (thầy chữa bệnh, thầy xua đuổi tà ma) - làm lễ đi chôn. Trước đây vài năm chưa bao giờ người chết có quan tài. Người nhà chỉ vào rừng bóc vỏ cây về quấn quanh người xấu số rồi đem chôn. Vợ chồng lấy nhau không có lễ cưới, càng không có chuyện đăng ký kết hôn. Trước khi sinh phải làm chòi ở riêng. Sinh xong không làm giấy khai sinh. Lớn lên không ai làm chứng minh nhân dân. Vì thế nhiều người không biết tuổi, năm sinh của chính mình.

Điểm này có 1 dãy nhà cấp 4 với 3 phòng học, 3 giáo viên, gồm 5 lớp, lớp 1: 2 học sinh, lớp 2: 3 học sinh, lớp 3: 7 học sinh, lớp 4: 4 học sinh và lớp 5: 5 học sinh; Cách đây 2 năm, gọi là điểm trường chứ nơi này chỉ có duy nhất 1 cái lán tạm bợ làm lớp học, bộ trưởng Bộ GTVT Đào Đình Bình đi kiểm tra tuyến của Dự án đường mòn HCM, thấy cám cảnh quá mà quyết định xây dãy cấp 4 này tặng cho trường.



Nhà trường bắt buộc phải duy trì điểm này cho con em dân tộc, bới nếu đi xa bọn trẻ sẽ ko đến trường; Thậm chí hàng ngày 3 thày cô nơi đây phải đến từng nhà chở bọn trẻ đến trường, rồi góp tiền mua mì tôm, bánh kẹo làm thứ “mồi” nhử kéo chúng đi học, rồi bài giảng phải xen kẽ trò chơi để chúng hứng thú. Học được 1 vài tháng lại nghỉ, việc dạy và duy trì cái chữ cho bọn trẻ là vô cùng khó khăn, tỷ lệ tái mù rất cao.

Các hộ dân thì nghèo, đói, quẩn quạnh bao thế hệ với cũng chỉ 2 từ đó, họ lười lắm, lười đến mức chính quyền phải dắt tay ra tận ruộng, phân ruộng cho, mua trâu bò cho, thế mà cũng ko ăn thua. Họ cứ ì ra, lên giường từ 5h chiều, và kéo dài đến tận trưa hôm sau, cuộc sống thường nhật cứ quẩn quanh bên trái nhà, “đói không lo, no không mừng”.

Đây là nhà của thằng bé Hồ Văn Cường, học lớp 3C, thật ko thể tin được nó đã 9 tuổi, nó bé như 1 đứa trẻ 3-4 tuổi ở thành phố. Lúc chúng tôi đến đã tầm 1h chiều, mà nó đang chúi đầu vào bát mì tôm lõng bõng, ầm ĩ xung quanh là 2 con chó ghẻ da bọc xương:







Mẹ nó, chị Hồ Thị Quế, như bao người nơi đây, lắc đầu nói ko biết khi tôi hỏi chị bao nhiêu tuổi, con chị bao nhiêu tuổi. Họ ko có khái niệm thời gian, cũng ko thể cộng trừ các con số để nhớ tuổi.




Thằng bé này tôi chưa kịp hỏi tên, nhìn mãi ko hiểu nó đang quấn cái gì trên người (!):



Còn đây là “nhà” của thằng bé Hồ Văn Bình, tôi cứ phải hỏi đi hỏi lại thày cô giáo đi cùng hay là họ đã chuyển khỏi chỗ này rồi, vì thực nó ko đáng gọi là cái chuồng trâu, nền nhà đen đặc quánh, lổn nhổn bùn đất, phân trâu, có 1 cái phản, 1 cái khung phản thì đúng hơn, với vài ba thanh gỗ kê ngang để nằm, có 2-3 cái được gọi là quần áo vắt trên thanh tre trên đầu, ko có dấu hiệu của góc bếp, ko có cửa ra vào hay cửa sổ, 4 bề tơ hơ, trống hoác.




Nhà này có 4 con thì 3 đứa bị down, người mẹ Hồ Thị Hồng thậm chí cũng ko thể gọi đúng tên bệnh của con mình, cứ nhắc đi nhắc lại “chả hiểu sao chúng bị tật, bị tật, bị tật”. Chúng chưa từng được đưa đi khám bệnh bao giờ, ở đây có bệnh là đi gặp thày cúng thôi, thày đuổi tà trừ ma cho. Như bao đứa trẻ ở đây, và như bao thế hệ trước nó, những đứa này người đen sì, cáu bẩn, đầy mụn nhọt, cả năm chúng chả tắm rửa bao giờ, không có khái niệm ấy.





Còn đây, nốt lặng trầm day dứt về 2 thế hệ nối tiếp điển hình của tộc người Mã Liềng, mọi người nhìn và có thể nghĩ đó là mẹ - con được hay không??? Đứa bé được gọi là “người mẹ” kia có bầu đứa con khi nó đang học lớp 5, 13 tuổi, bây giờ nó 16 tuổi và con được 2 tuổi, nó chỉ cao bằng đứa trẻ 8-9 tuổi ở thành phố. Chồng nó cũng chỉ hơn nó 1 tuổi, tức là làm cha khi mới có 14 tuổi. Mẹ nó, người đàn bà đã lên chức bà ngoại khi mới có 33 tuổi.





Cả tên mẹ, Hồ Thị Dung, và tên con, Hồ Thị Nhung, đều được các thày cô đặt cho, vì ở đây bố mẹ thậm chí ko đủ chữ để đặt tên cho con. Bọn trẻ cưới nhau hoàn toàn ko hôn thú, sinh con ko giấy khai sinh, đến tuổi đi học thì thày cô đến vận động đến lớp, rồi làm giấy khai sinh hộ để hợp thức hóa. Chính quyền hoàn toàn hoặc bó tay hoặc làm ngơ với tục lệ tảo hôn của tộc người này.

Còn đây là 2 mẹ con nhà Hồ Thị Xoa, cũng mẹ - con, 16 tuổi – 2 tuổi. Người mẹ trẻ con thậm chí cũng chả nhớ mình bao nhiêu tuổi, con mình sinh ngày tháng năm nào. Có con, rồi bố mẹ cất riêng cho một trái nhà như thế này.





Cuộc sống cứ thế chìm đi, lịm dần, sau mỗi ngày khi mặt trời khuất sau rặng núi. Thày giáo đi cùng chúng tôi ví cuộc sống của họ như những con chuột, “sống như chuột, đẻ như chuột” (!)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hà Tĩnh -Chuyến đi chở nặng tình yêu thương (phần 1)

Chúng tôi đã lên đường với trọng trách mang tới miền Trung thân yêu biết bao nhiêu gửi gắm, chia sẻ của hàng trăm thành viên, bạn bè, người thân và rất nhiều những người chỉ vừa mới biết tới diễn đàn, nhưng đều có chung một điểm là cùng nặng lòng với miền Trung, hướng tới miền Trung...




Đêm lên đường, không còn mưa nữa, lũ ở miền Trung đã rút rồi, ấy vậy mà những rủi ro vẫn có thể xảy ra như: bị bắn tốc độ, hỏng xe, thậm chí cả tắc đường cả tiếng đồng hồ trong đêm, cũng chẳng thể cản bước chúng tôi...







Rạng sáng, chúng tôi đã tới được Can Lộc, Hà Tĩnh. Đường vào xã vẫn còn nguyên dấu vết của nước lũ






Hai bên đường đoạn thì vẫn mênh mông nước, đoạn thì trơ những gốc rạ bị úng sau lũ (may mà người dân cũng đã kịp gặt được lúa nên thiệt hại cũng đỡ hơn)




Đi đường, chúng tôi cứ băn khoăn mãi xem sẽ chia hàng ở đâu, vì e nếu chia hàng ở ủy ban xã sợ không quản lý được hàng hóa, trong khi người dân hẳn đã tập trung đứng chờ từ rất lâu...Rồi chúng tôi chỉ lo làm sao để đưa quà ủng hộ tới tận tay người dân...
Tới nơi, đúng như chúng tôi dự đoán, người dân đã tập trung ở xã khá đông. Họ đang nhận quà của một cơ quan đoàn thể khác.




Được biết là đây là đợt ủng hộ của một doanh nghiệp lớn cho 117 hộ nghèo xã Can Lộc.


Người phụ nữ trong ảnh trên đang bức xúc với cán bộ xã là vì sao gia đình chị không được xét vào hộ nghèo để được nhận sự trợ giúp, chị kêu từ hôm lũ tới nay được ủng hộ 2 đợt rồi mà tổng cộng chỉ có 12 gói mỳ tôm.

Trước tình hình lộn xộn như vậy, nhóm chúng tôi quyết định nhanh chóng là sẽ mang hàng ra một khu đật rộng ngoài ủy ban để chia hàng ngay trên xe, để đảm bảo hàng hóa được an toàn và sẽ phát đến tận tay người dân trong thôn.






Chúng tôi chia làm 2 nhóm, một nhóm chịu trách nhiệm chia hàng liên tục, đảm bảo kịp cho nhóm còn lại mang hàng vào trong từng thôn và phân quà tới tay người dân.
Những hộ nghèo được nhận quà ủng hộ ngay tại Ủy ban xã. Chúng tôi được sự trợ giúp tích cực của các cán bộ ở ủy ban nên việc phát quà diễn ra rất nhanh chóng.







Người dân cứ níu lấy chúng tôi, kể chuyện nước vừa rút được 2 ngày, gạo thóc ở trong nhà nhiều hộ không di chuyển kịp bị ngập úng hỏng hết, cả máy say, máy sát cũng bị ngập. Lợn gà chết, rồi ao nuôi cá cũng bị tràn, cá bơi đi hết. Tôi hỏi thì được biết, suốt đợt lũ, xã đã nhận được 2 đợt cứu trợ của chính quyền địa phương chủ yếu là mỳ tôm. Còn lại chưa có đơn vị tài trợ nào khác (trừ doanh nghiệp ngày hôm nay cũng mới đến đây).

Mọi người ai cũng vui mừng khôn xiết khi nhận được quà ủng hộ. Cá nhân tôi chưa bao giờ lại thấy những đồng tiền nhỏ bé, lại có thể làm nên những điều lớn lao và có ý nghĩa như thế, nếu chúng được góp lại để chia sẻ những khó khăn của người dân vùng lũ thế này.

Xếp hàng để nhận cứu trợ:


Phấn khởi và cảm động:






Riêng các loại thuốc nhỏ mắt, thuốc làm sạch nước chúng tôi trao lại cho Trạm y tế Phường trước sự chứng kiến của người dân, để họ sẽ giúp và hướng dẫn dân làm sạch nguồn nước cũng như sử dụng thuốc



Sau khi phát quà cho các hộ nghèo ở ủy ban xã xong, chúng tôi bắt đầu chuyển hàng đã được đóng gói sang xe tải nhỏ và đi vào xã Song Lộc, tới xóm 6B, nơi bị ngập nặng nhất


(Còn tiếp)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

QUẢNG BÌNH - PHẦN 3:

Trên đường về, đoàn đi thay mặt toàn thể các thành viên CSTT trên mọi miền đất nước và hải ngoại, thắp nén nhang tưởng nhớ tới vong linh của các nữ thanh niên xung phong nơi ngã ba Đồng lộc – những người đã vinh danh cho mảnh đất kiên cường này:








Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !

 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hà Tĩnh - Phần 2

Xóm 6B là xóm bị ngập nặng nhất và bị cô lập trong đợt lũ vừa qua. Đường trong xã vẫn còn những nơi chưa rút hết.




Cây cối sau đợt ngập cũng bị úng chết nhiều








Người dân kể lại, đây là lần đàu tiên trong đời họ phải đối mặt với đợt ngập lụt lớn như thế này, nên họ không kịp trở tay. Rất nhiều nhà bị hỏng hết cả lúa gạo dự trữ vì không di chuyển kịp.
Người dân rất cảm động khi được biết, đây là những món quà ủng hộ, dù nhỏ bé nhưng là sự chia sẻ của rất rất nhiều người dân từ Hà nội và nhiều nơi khác gửi gắm tới họ. Họ nói rằng các anh các chị tốt quá, không phải là nhà nước, hay chính quyền nào cả, mà lại thương và chia sẻ với đồng bào miền Trung...














Chúng tôi lại tiếp tục quay về điểm tập kết hàng, chuyển tiếp số hàng đã được chia và sang xóm tiếp theo






Có lẽ, đây là ký ức rất đau buồn của họ khi đi qua mùa lũ






Đây là bà Sính, người có nhà ở ngay ven ruộng nên chịu thiệt hại nặng nề qua đợt lũ vừa qua


Bà kể lại hai vợ chồng bà già yếu, nhà lại ngay gần ruộng, khi nước lũ lên nhanh quá, cụ ông thì đang đi thả trâu, bà thì đagn giữ đứa cháu 3 tuổi hàng xóm ở nhà nên không thể chạy lũ kịp, nước ngập làm chết mất đôi lợn vừa mới mua và 5 con gà của bà, gạo thóc cũng hỏng hết. Bà mừng lắm khi nhận được sự quan tâm chia sẻ từ những người mà người dân họ cứ gọi là công ty tư nhân (tức là không phải của nhà nước :) )



Rời khỏi xã Song Lộc, chúng tôi nghỉ trưa chốc lát rồi tiếp tục phát quà và quần áo cũ tại thôn Hạ Tiêu, xã Vĩnh Lộc. Địa điểm phát quà là trường Tiểu học Vĩnh Lộc.
Chúng tôi rất cẩn thận, chuyển quà vào trong một lớp học rồi mới bắt đầu phát (phối hợp cùng với cán bộ thôn, xã) vì người dân cũng khá phấn khích:














Các em bé học sinh kể lại là đợt lũ vừa rồi làm ướt hết sách vở của các con, các con phải nghỉ học đến tận hôm nay.
Bàn ghế trong lớp phải xếp chồng lên nhau tránh nước ngập. Giáo cụ bị ướt được phơi phóng ở góc nhà. Trên tường của nhà trường vẫn còn vết tích bị ngập nước




Cứ tưởng tượng là nước có thể ngập tới cổ của bé học sinh như thế này này








Cuộc hành trình của chúng tôi vẫn tiếp với quyết tâm là hoành thành trách nhiệm của người ở nhà gửi gắm, đó là giao tận tay người dân vùng lũ những món quà ủng hộ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Hà Tĩnh - Phần 3

Thôn Châu Giang





Tôi cứ tự hỏi, tại sao chúng tôi với số thành viên ít ỏi đi Hà Tĩnh, đặc biệt đội phân chia quà chỉ có 3 thành viên là metyruoi, Virgo và Mexe, thêm chị Thủy nữa, mà có thể ngồi đóng đến gần 1000 gói quà mà quên hết mệt mỏi, phải chăng cả vì có những nụ cười của các em bé khi nhận được những món quà ủng hộ, những quyển vở hay cây bút này
















Điểm đến cuối cùng là Thôn Thanh Phúc, nơi có gần 50 hộ bị ngập nặng và phải di tản lên đồi trong đợt lũ vừa qua.




Lúc này đã là 5h chiều. Chúng tôi coi như hoàn thành nhiệm vụ, cũng là lúc nhận được tin đoàn Quảng Bình cũng sắp ra tới nơi. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở ngã ba Đồng Lộc...

-----------
Bonus: Xin gửi cả nhà một vài hình ảnh đáng yêu của thành viên đi Hà Tĩnh của chúng ta trong chuyến đi vừa qua :)






















HẾT​
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Vào "Thank" bác Cam với bác CSTT cái, thức cả đêm để post bài.
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 23.10.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT chia sẻ khó khăn với đồng bào lũ lụt Can Lộc, Hà Tĩnh và các cháu học sinh trường tiểu học xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Vào "Thank" bác Cam với bác CSTT cái, thức cả đêm để post bài.
Xem ảnh đã quá

Báo cáo cả nhà em về đến nhà lúc gần 3h đêm, và ngủ đến bây giờ mới dậy đây (trừ 2 lần tỉnh dậy để ăn sáng và ăn tối, bỏ qua bữa trưa CN)

Không mệt tí nào, yêu cả nhà mình nhiều
Giờ em ngồi F5 hóng ảnh tiếp

Bảo ơi, chớ post ảnh hot của chúng mình anh nhé :">
:cstt01:
 
Top