ALnML
Super Moderator
Ðề: 16.04.2011 CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Tiểu học Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ
Phú Thọ thật là nghèo, dọc đường đi mà hai bên đường cứ vắng tanh, người ko có mà hàng cũng chả thấy. Đội đi tiền trạm cứ ngóng dài cổ tìm chỗ để đoàn về ăn mà khó ghê lắm. Nên cầm chắc hôm đó sẽ rất vất vả và mệt mọi ng chuẩn bị tình thần nhé. BTC sẽ cố gắng hết sức để lo việc đó, nên mong mọi ng thông cảm.
Đất Phú Thọ thật là nghèo , mà ...... ko nhiệt tình lại còn làm khó , giống như lần đi Khe Nhồi. Thế nhưng BTC cố gắng hết sức, vựot qua tự ái cá nhân, nhìn thấy đâu là mục tiêu chính để mà tổ chức chưong trình này.
Phú Thọ thật là nghèo, dọc đường đi mà hai bên đường cứ vắng tanh, người ko có mà hàng cũng chả thấy. Đội đi tiền trạm cứ ngóng dài cổ tìm chỗ để đoàn về ăn mà khó ghê lắm. Nên cầm chắc hôm đó sẽ rất vất vả và mệt mọi ng chuẩn bị tình thần nhé. BTC sẽ cố gắng hết sức để lo việc đó, nên mong mọi ng thông cảm.
Đất Phú Thọ thật là nghèo , mà ...... ko nhiệt tình lại còn làm khó , giống như lần đi Khe Nhồi. Thế nhưng BTC cố gắng hết sức, vựot qua tự ái cá nhân, nhìn thấy đâu là mục tiêu chính để mà tổ chức chưong trình này.