(MS116.2/TT) 16.4.2011 - Tường thuật trực tiếp: CSTT thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Ảnh đẹp quá anh Bảo ơi :)

Cái ảnh anh chụp em, có những ai trong mắt em vậy? (Sáng nay vừa nghe bài Em trong mắt tôi, nên giờ không biết có những ai trong mắt em, ha ha :)))
Em đính chính: Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ cho đảng viên Cam viết phóng sự chứ không phải EBN ạ, hihi.
Cả nhà chờ đón phóng sự của chị Cam nhé :)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Gửi cả nhà :x:x:x đường đi khó khăn mệt mỏi thế mà gặp các cháu thấy ai cũng tươi roi rói :cstt04:
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Em phát hiện mẹ Chip Tom Bi sửa thiết kế mẫu đồng phục, cái này gọi là vi phạm nội quy phải không cả nhà?
Phạt đi LG ơi :D
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Ui EBN xinh nhề, gato quá biết thế lúc ấy mình chịu khó ngồi im để nhiếp ảnh gia tác nghiệp híc, ân hận quá. Chị nhìn trời âm u cũng thấy bùn, tháng 5 hợp lý đấy e ạ. Chị chịu khó ăn kiêng để mặc áo dài cho đẹp :):):), đợt này bếu quá ứ tự tin.
Lần sau đi nại ngồi cuối nghe chị hát một ba nô nhé:)
Bận rộn không đi được phải chịu chứ đi về không hiểu sao cứ hừng hực khí thế lại muốn đii tiếp luôn ấy. Cstt nhà mình có bùa mê thuốc lú gì ko biết :)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Ui EBN xinh nhề, gato quá biết thế lúc ấy mình chịu khó ngồi im để nhiếp ảnh gia tác nghiệp híc, ân hận quá. Chị nhìn trời âm u cũng thấy bùn, tháng 5 hợp lý đấy e ạ. Chị chịu khó ăn kiêng để mặc áo dài cho đẹp :):):), đợt này bếu quá ứ tự tin.
Lần sau đi nại ngồi cuối nghe chị hát một ba nô nhé:)
Bận rộn không đi được phải chịu chứ đi về không hiểu sao cứ hừng hực khí thế lại muốn đii tiếp luôn ấy. Cstt nhà mình có bùa mê thuốc lú gì ko biết :)
Có ai ko cứu LG
"Híc e đi về cứ hừng hực muốn đi tiếp. Bắt đền bác già đấy huhuhu"
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi Yên lập, Phú thọ như sau :

A- Thu tiền xe của TV : 220k x 31 người = 6,820k
Chi :
- Thuê xe + bồi dưỡng lái xe : 4,000k
- ăn sáng : 500k
- ăn trưa : 1,876k
- Hoa quả, bánh, sữa : 445k

B- Tiền ủng hộ TT

1- Thu : 21,401k
- Lan Anh : 300k
- Linh mèo : 300k
- Mẹ Mít Nhợn : 300k
- kyco : 100 cuốn vở 5 ôly Klong ( LG nhận)
- Bàn là hơi mẹ Chiptombi thanh lý cho Chanh ủng hộ chuyến đi tập thể = 800K ( LG nhận)
- Chíc Chíc và bà ngoại : 400k
- Mẹ Đạt : 300k ( tiền bán bình mật ong rừng Mít nem mua )
- teubin : 500k
- mecunbebong : 100k
- rongviet : 500k
- Eri Nguyen : 500k
- BAODUY : 500k
- muahong : 200k
- Cunbonghe : 1,000k
- IBVCB.0704110124788002.Ung ho chuyen di Phu Tho ( của ai đây ạ ? ) : 500k
- NganHa : 300k
- Me Hải Tâm : 200k
- Topic đấu giá đầm công sở : 1,000k
- Topic bán hoa huệ trắng gây quĩ : 1,840k
- Topic bán gạo Nhật gây quĩ : 1,200k
- Topic hàng Ý gây quĩ : 1,262k
- Topic đặc sản Đà nẵng gây quĩ : 2,455k
- Topic ĐG xắc tay C&K do Phan Hoàng UH, Hoài Vũ trúng ĐG : 1,234k
- Lẩu mắm : 500k
- Hạnh Nguyễn : 500k
- MEBINBI : 200k
- Virgo207 : 310k
- Xuantocdo : 500k
- Bodua : 350k
- tomiu : 350k
- Hua Bin : 300k
- Camellia : 300k
- Temporal Life : 350k
- Dicuty : 200k
- Cậu Cà : 550k
- Lancuccu : 300k
- Nát + Ken Ken : 1,000k

2- Chi : 60,840k

Cặp sách : 423 cái x 39k = 16,497k
Áo đồng phục : 11,172k ( 423 cái )
Hộp bút : 425 cái x 9k = 3,825k
Bút chì đen : 850 chiếc x 1k = 850k
Gọt bút chì : 425 cái x 1k = 425k
Tẩy : 425 cái x 1k = 425k
Thước kẻ : 425 cái x 1.5k = 637.5k
Kẹo Oisi : 423 gói x 5k = 2,115k
Bánh Enjoy: 423 gói x 6k = 2,538k
Nước Rồng đỏ : 423 hộp x 2.5k = 1,057.5k
Gạo : 1,930kg x 10.6k = 20,458k
Nước, bim bim phần thưởng trò chơi : 320k
Vận chuyển gạo từ Thanh ba, PT đến trường : 400k
In phông : 120k


Thu - Chi = 60,840 – 21,401 = - 39,439 k

Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.

Thay mặt BTC mecunlinh xin được cảm ơn tất cả các TV đã đóng góp vật chất, công sức và động viên tinh thần cho chuyến đi này :x:x:x:x:x


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
54
0
0

xuantocdo

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

hôm ấy em có ủng hộ các bé 500k đó chị :)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

hôm ấy em có ủng hộ các bé 500k đó chị :)
Mạng hơi lỗi nên chậm, chi ấy đang sửa bài. Lúc nãy chi nhìn thấy phần đuôi có tên em ủng rồi. Đợi tý nó lên nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Đúng là mạng sao sao ý, lúc nãy hai chi em à ơi đã nhìn thấy sửa hết xong hết. Giờ chả thấy đâu huhu
 
817
0
16
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Sáng Chanh cũng bị lỗi gửi bài mãi không được. Bi giờ Chanh xin tường thuật lại nguyên văn câu chuyện EBN cầm gì ạ!
Tranh thủ lúc mọi người phát quà, Chanh và EBN đi phỏng vấn các em học sinh. Thấy một bé trai đang ngồi chờ phát quà Chanh mới hỏi:
- Con tên gì?
Con bẽn lẽn đáp:
- Tên con xấu lắm cô ạ, thôi, con không nói đâu.
EBN dỗ dành:
- con cứ nói tên ra xem nào, cô giới thiệu với con nhé: Cô Chanh cũng là cô giáo đấy!
Cậu bé ngượng nghịu:
- Tên con là cái mà cô giáo hay cầm đấy ạ.
EBN reo lên:
- Tên là Chim có gì xấu đâu, có nhiều chú ... chim rất đẹp và hót hay nữa cơ.
Cậu bé ngơ ngác :
- Tên con là Phấn ạ!!!
EBN vội vã đi tìm anh Ái để xác minh! Lên xe ô tô ngồi EBN vẫn thắc mắc " Sao chị Chanh lại không hay cầm giống mình nhỉ"
=))=))=))
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

EBN óc tưởng tượng thật phong phú và "nhân văn"...!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

EBN óc tưởng tượng thật phong phú và "nhân văn"...!!!
He He Ái xấu tính xoá béng mất đoạn viết thêm. Chị chỉ kịp lướt, quay ra quay vào chả thấy đâu. Đề nghị chú phục hồi ko phạt đấy.
Thế có ai đã nghe truyện của Bảo lão gia : Lỗ nào ??? chưa, trong đó Bảo là nhân vật chính luôn. Bảo lão gia và OG ơi chị vừa mệt vừa đói ;) nhưng cũng nghe hiểu hết đấy, hà hà :D=)) Liệu mà hối lộ đi ko chi khai bộ đội trong đống rơm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Ái ồi ôi, ác anh ị ý ùa ào ói ấu iem ày :-&

Em nhanh mắt kịp đọc đoạn anh Ái nói xấu em rồi nhớ. Anh tâm sự thì em mới biết chị Chanh hay cầm cái gì chứ. Lúc chị đố, em chỉ bảo "Eo ui tên bậy thế" chứ nào có dám nói thẳng ha ha :))
Chị Chanh chữa cháy là hay cầm Phấn chứ ko phải đâu cả nhà ạ :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình đã thành công tốt đẹp!@};-@};-@};-
Những vụn vặt đời thường nếu có cũng quá hẹp so với lòng người ở CSTT.
những ánh mắt em thơ, nụ cười hiền hậu của các cụ già đã tiếp thêm sức mạnh cho mỗi bước chân đi...

Màu áo chuối ơi cảm ơn tất cả!
Chia sẻ tình thương nhân rộng tấm lòng
Nơi trái tim gần lại những trái tim :x :cstt09:
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

hi hi, em là người đc về nhà đầu tiên mà hôm nay mới thập thò vào nhà mình đc :">
phải công nhận, em chưa bao giờ buôn lạc và rang, đảo nhiều như vậy
Em cảm ơn cả nhà, cảm ơn vì tất cả :x
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình thành công! Yêu lắm các thành viên CSTT!:x:x:x
Biết bao giờ mới được tham gia đi cùng nhà CSTT đây.:(
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Chúc mừng chuyến đi nhà mình thành công tốt đẹp :-* vào đây ngắm nụ cười rạng rỡ của cả nhà, của các em học sinh, và còn được thư giãn nữa :cstt04:

Chúc mừng chuyến đi của nhà mình thành công! Yêu lắm các thành viên CSTT!:x:x:x
Biết bao giờ mới được tham gia đi cùng nhà CSTT đây.:(
Sắp có rồi đó em, trong tuần này hoặc muộn nhất tuần sau chị sẽ đi tiền trạm Nam Giang, áo đồng phục em đã có chỗ chị nhưng có vẻ hơi nhỏ so với em hiiiii dạo này có gầy bớt chút nào không em ơi.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Yên Lập, chuyến đi thứ 116 của CSTT


Đăng ngày: 05:44 18-04-2011 Thư mục: Chia sẻ tình thương
Blog của Virggo : http://vn.360plus.yahoo.com/maytrang-119/article?mid=770






Vậy là hoàn thành chuyến đi tập thể thứ 116 của CSTT. Con đường về Yên Lập không xa nhưng đường toàn sống trâu nên người bị lắc lư, dập lên dập xuống mệt nhoài. Phải mất đến gần 5 tiếng mới đến nơi. Lại thêm thời tiết mưa nên con đường thêm bẩn và lầy lội.
- Chắc đêm qua trời mưa nên hôm nay đường bẩn quá!


10h12': Cả nhà phải chuyển hàng từ xe to sang xe nhỏ của nhà Hải Phòng để còn vào trường. Mọi người vất vả quá! <img title="love struck" alt="" border="0">







Thế này thì mọi người sẽ phải đi bộ rồi. Đây là hình ảnh cả nhà mình đi bộ vào trường:



- Xe nhỏ chở hàng ... bị rụng bánh:




- Xuống đi bộ và tăng bo xe máy vào trường thôi, đành vậy:




10h40': Các con ngồi rất ngay ngắn ở sân trường chờ CSTTers đến:



- Chuyển quà vào để sắp xếp:



- 10h45: khẩn trương xếp quà vào từng cặp sách cho các con:







- Trên sân khấu, HuyGao vẫn tiếp tục mang đến những nụ cười và niềm vui sướng vô cùng cho các con bằng những trò chơi, những câu chuyện hài hước


[/B][/COLOR]
- Đây là cặp sách Barbie rất điệu cho bé gái:



- Cặp sách siêu nhân rất oách cho bé trai:



- Trên sân khấu các tiết mục văn nghệ trò chơi vẫn tiếp tục:

+ Em Bé Ngoan với tiết mục của mình:



+ HuyGao cầm trịch chương trình Văn Nghệ cho các con:







+ Chanh lên "tiếp sức". Trời không nắng nhưng rất oi bức (Nhưng cứ có chanh uống là mát nhỉ!!! Hihi!)



Các con ở dưới chăm chú xem các tiết mục Văn Nghệ của các cô chú...

- Bé Thái học lớp 3c, đã 9 tuổi rồi mà nhìn như đứa trẻ lên 3:



- Bé gái này bị ngã xe đạp khi đi học vì đường trơn lầy quá. <img title="sad" alt="" border="0">



- Nước ngon quá cô ơi! Con chưa bao giờ được uống loại nước này:


11h40': Đã phát xong quà cho các con. Bây giờ sẽ phát gạo cho 193 trường hợp học sinh hộ nghèo, mỗi trường hợp 10kgs gạo:


12:04': Việc phát gạo chiếm khá nhiều thời gian. Đã xong được 3 khối rồi.

Trời không nắng nhưng rất oi bức, giao mùa nhưng rất khó chịu. 12h10' đã phát gạo xong cho các con. Mọi người mệt phờ:






- Nhà con cách đây 4-5km. Con chờ bố mẹ qua đón vì phải qua 1 con suối nữa. quà nhiều nặng quá con không vác nổi, nhưng con vui lắm cô ơiiii



- Cô chụp lại ảnh cho con nhé. Ảnh này cười tươi hơn. Hihi!



- Nhà con cách trường 2km, đi học được chở gạo về thế này nhà con vui lắm!


- 12h35': Tạm Biệt Mỹ Lương!!! Rừng chuối yêu thương ơi, mãi đồng hành cùng nhau nhé!!!


Quay về, vì muốn tránh đoạn đường xóc nảy người mà bác tài đã đưa cả đoàn đi buôn lạc, hai tài xế của đoàn HN và HP thi nhau đi buôn lạc xem ai buôn được nhiều nhất, hic, và kết quả là đến gần 3 rưỡi chiều cả nhà mới được ăn ... trưa. "Thầy cô trong trường bảo chỉ có 50km là đến Việt Trì, đi 30km nữa hỏi dân bảo 60km nữa cơ, bò thêm 20km nữa thì đại ca Bảo ôm anh Gúc lao lên đầu xe hét thất thanh sếp tài ơi chúng ta đang lên Yên Bái và cách Việt Trì 130km; em thì cực tín anh Gúc, thế là em gục hẳn" (chỗ này copy của chị OMM, keke). Đói lả người. Ăn xong hai bác xế lại rủ nhau đi thưởng thức hương vị massage của Việt Trì nên cả đoàn lại ngồi đợi dài cổ. Đúng là bó tay với tài xế ABC. Về đến nhà lúc 7 rưỡi tối, và 9 rưỡi thì leo lên giường ngủ lăn quay, mặc dù thèm cầm cái kim lên lắm ý nhưng mà chả mở mắt ra được, chồng dậy đi công tác lúc nào cũng chả biết, hic.
Dù sao thì mọi người cũng về nhà an toàn, hoàn thành tốt đẹp thêm một chuyến đi nữa của CSTT.
 
77
0
0

Eri Nguyen

New Member
Ðề: (MS116.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 16.04.2011 - CSTT Thăm và tặng quà cho học sinh trường Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ

Úp tạm mấy cái ảnh lên đã:

























































 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top