Ðề: (MS118/TT) 07.05.2011 Đến thăm và tặng đồng phục cho  các bé lớp học Tình thương chùa Hương Lan (chùa Đồi) , thôn Đông Cựu, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
Em gửi vài hình ảnh về hôm khai giảng năm  học mới lớp học Tình thương Chùa Hương Lan. Bọn trẻ con rất vui vì  có "lễ khai giảng" như các bạn trong trường. Hôm đó ngoài CSTT  còn có nhóm các anh chị đang góp gạch xây lớp học mới cho tụi  trẻ cũng về, và rất đông các em SV tình nguyện - những em thay  nhau dạy lớp cùng các cô giáo, vì lớp rất nhiều lứa tuổi,  lại thêm những bé gia cảnh khó khăn, dù được đi học ở trường  nhưng ko có tiền học thêm, cũng đến chùa để nhờ các anh chị SV  làm gia sư miễn phí cho.
Bọn trẻ ngồi chờ rất ... trịnh trọng và kỷ luật dù hơi lâu 
 
 
	
	
		
		
	
	
Duy có em này là hơi mất trật tự, đây là giây phút hiếm hoi con  chịu ngồi yên, dù cô Hòa đã phân công riêng 1 chị quản con. Nhà  3 chị gái rồi, đến con ko may bị tật nguyền, bố mẹ đều đã  nhiều tuổi, vậy mà vẫn dự sinh thêm để có ... người chống gâ.y  

 :
	
	
		
		
	
	
Thấy cô giơ máy là pose luôn :x :
	
	
		
		
	
	
Bạn này thì bảo mãi cũng hông chịu ngẩng lên cho cô chụp ảnh hihi:
	
	
		
		
	
	
Đây là phần quà của CSTT, áo đồng phục (Mầm Nắng), gạo (HGYT),  và bánh trung thu (chị dieuhuong), 1 thùng kẹo (HG) gửi tới các con:
	
	
		
		
	
	
Và rất nhiều bánh kẹo đã chia túi để các con mang về:
	
	
		
		
	
	
Chia và phát quà:
	
	
		
		
	
	
	
	
		
		
	
	
	
	
		
		
	
	
	
	
		
		
	
	
Mùa đông năm nay các con đã ấm hơn rồi :x :
	
	
		
		
	
	
Người mà ai cũng biết là ai :x bị "úp sọt" lên phát biểu thay mặt CSTT:
	
	
		
		
	
	
Sư thày cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho lớp học và  các con, thày rất mau nước mắt nhé, lần nào vào cũng thấy  thày khóc thôi 

( :x .
	
	
		
		
	
	
Đây là "đội quân" nhà mình:
	
	
		
		
	
	
Bonus thêm vài tấm hình show hàng bọn trẻ con nhà mình. Virgo, Ruồi, halinhmy ơi up thêm ảnh bọn em chụp nhé.
Halinhmy ơi chị cực kết bé con nhà em, nhanh nhẹn biết việc lắm, làm đâu  ra đấy cơ, cứ như đi theo mẹ nhiều chuyến Cstt lắm rồi ấy, gửi con gái  này :-* :
	
	
		
		
	
	
 
Tranh thủ chém gió 

:
	
	
		
		
	
	
	
	
		
		
	
	
Ở nhà cu Kiên: (halinhmy hay ai có chụp được cảnh mọi người đi men theo bờ ruộng vào nhà chị Hương ko?)
	
	
		
		
	
	
Sâu đứng chờ cô Tú:
	
	
		
		
	
	
Sâu đứng chờ bác dieuhuong:
	
	
		
		
	
	
Hái hoa về tặng sinh nhật anh Ruồi nào: