(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Điểm trường Tà Lao

Ngay sau khi vừa đến điểm trường chính, các nhóm phụ trách đi điểm lẽ khẩn trương làm nhiệm vụ, nhận hàng và tiếp quản bám sát “đối tượng” NTCM cùng xuất trận. Điểm trường Tà Lao cách điểm chính 07km, gồm có mesubim, muathu, hanhsonlinh và Tuấn VNA nhận lệnh lên đường.





Được sự hỗ trợ nhiệt tình của NTCM , đặc biệt là anh Tùng lái xe rất cừ, nếu không có xe của NTCM hỗ trợ thì chắc chắn việc đi lại của nhóm sẽ rất vất vả, vì đường có nhiều đoạn rẩt khó đi, đường dốc đường núi, đá sỏi cũng có và bùn lầy cũng nhiều.






Xe leo dốc mà cứ như bay thẳng lên trời như thế này đây:





Đường đến với Tà Lao hai bên đường ngút ngàn cây và cây, đồi núi hoang vu buồn bã. Trong suốt cả đoạn đường không thấy bóng một ngôi nhà nào của dân cả, hỏi ra mới hay dân cư ở đây thưa thớt lắm, lại sống xa trục đường chính nằm sâu trong bản. Ai trong mỗi chúng tôi đều cảm thấy chạnh lòng khi nghĩ đến các em nhỏ và giáo viên nơi đây… Đối với các em thì việc đến trường là một cố gắng vô cùng lớn vì đi lại rất khó khăn, các em phải đi bộ hàng cây số trên con đường đầy sỏi đá chông gai. Còn các thầy các cô, chắc cũng phải yêu nghề, yêu các em lắm mới có thể sát cánh cùng trường cùng lớp, cùng các em để dìu dắt, động viên cho các em kiếm lấy cái câu casiu chữ để làm người. Thương và cảm phục vô cùng!







Điểm trường Tà Lao gồm có 47 học sinh, trong đó tiểu học 31 em và mẫu giáo 16 em. Khi chúng tôi vừa đến nơi, các em đã yên vị trong lớp học. May mắn là lớp mẫu giáo và trường tiểu học Tà Lao nằm sát nhau nên chúng tôi đã tập trung các em vào một điểm để thuận tiện cho việc giao lưu và thăm hỏi, phát quà.



(Còn tiếp)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Các em nhỏ ở đây rất đáng thương, nhỏ bé, còi cọc quá. Áo quần thì không thể cũ hơn được nữa, chân trần trên đá trên cát, ánh mắt ngơ ngác và thiếu thốn. Tuy nhiên các em cũng nhanh hòa đồng khi được các cô các chú hỏi han, chuyện trò và chẳng mấy chốc đã hòa đồng cùng giao lưu rôm rả.
Nào chúng ta cùng hát to hát vang để lấy tinh thần và làm nóng không khí và “nóng trong người” lên nhé! “Trái đất này là của chúng mình”, Em yêu trường em”, “Lớp chúng ta đoàn kết”, “bốn phương trời ta về đây chung vui”…





















Và không khí đang nóng lên rồi đây, các em đã chuẩn bị tinh thần chưa, chúng ta cùng chơi trò chơi nào: “Thụt thò thò thụt” này, “Con thỏ” này, “Tôi bảo tôi bảo” nhé, tập trung chú ý lắng nghe không thì bị phạt tơi bời nhé…









Các bạn này vì tội ham nhìn cô nên làm sai bị phạt rồi, cô cùng chịu trận với các em nhé, chúng mình cùng múa hát bài “đàn gà trong sân”, “một con vịt” để trả bài phạt, điệu bộ cho tếu vào không thì lại bị phạt nữa đấy:





Các con đã bắt đầu dạn dĩ lên, vui tươi, hồ hởi và hát tặng các cô chú nữa. "Con tên là Thìn, con học lớp 5, con sẽ hát tặng các cô các chú bài hát Cả nhà thương nhau":







Con tên là Cơ, con học lớp 2, hát tặng các cô chú bài hát "Con cò bé bé", yêu chưa!





Trong khi các con chơi đùa thì nhóm chia quà đang khẩn trương hoàn tất mọi việc hậu cần, treo băng rôn, đếm số lượng quà xem có thiếu thừa gì không:







Các em đã mệt chưa, đã đói rồi phải không. Bây giờ các cô các chú sẽ phát quà cho các em nhé. Quà cho các em là tất cả tình thương yêu của các cô các chú, từ những nơi rất xa xôi như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế… gửi gắm hết vào đây cho các em, nào áo quần đồng phục này, áo ấm, mũ len, bánh kẹo, sữa… các em có thích không, có hạnh phúc không?









(còn tiếp)

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

em có số chị linh đây. chị trẻ quá, em phạm húy xưng chị với chị hi.hi . 0915474385

@ Anh Nát: ảnh của anh đẹp quá, nhưng lâu lâu có một phát làm chị em hóng "mổ cỏi" h.hi
Hôm nay đi làm tranh thủ up xong lại ra ngoài đường rồi. Hôm nọ chị Virgo chị ấy bảo là: a làm gì mà lâu thế bắt em quay đi quay lại mỏi hết cả người, chả bù cho a Bảo nhoáng cái là xong ngay ;)
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Hôm nay đi làm tranh thủ up xong lại ra ngoài đường rồi. Hôm nọ chị Virgo chị ấy bảo là: a làm gì mà lâu thế bắt em quay đi quay lại mỏi hết cả người, chả bù cho a Bảo nhoáng cái là xong ngay ;)
Virgo ngược đời nhờ anh Nát nhờ.;)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Các cô các chú phát quà cho các con nào. Ưu tiên các con mẫu giáo trước nhé, các con chờ đã lâu, đã đói lắm rồi… có em còn khóc thét lên, sợ sệt khi nhìn thấy các cô các chú đấy, có lẽ các con ít gặp người lạ và hiếm khi thấy đông vui như thế này. Tội nghiệp các con quá, thương ơi là thương!













Bây giờ đến các lớp tiểu học nào. Đầu tiên là các em lớp 1, chúng mình cùng lên bục nhận quà nhé:











Các em lớp 2 có số lượng rất ít, có 5 bạn thôi đặc biệt không có bạn nữ nào:







Tiếp đến là các em lớp 3, có 11 em gồm 5 nữ và 6 nam:







Và cuối cùng là các anh chị lớp 5 (điểm trường Tà Lao không có lớp 4, buồn quá
:():







Bây giờ các cô chú giúp các em mặc áo ấm vào để tận hưởng sự tinh tươm, sự ấm áp mà các cô chú đã mang đến. Hy vọng mùa đông năm nay cái lạnh đã trở nên bình thường với các em, đã có áo ấm, có mũ len, có quần dài cho các em đến lớp rồi…





Bây giờ chúng mình cùng chụp ảnh lưu niệm cùng các cô chú và các thầy cô nhé, chúng ta cùng ra sân đón nắng đón niềm vui nào:








 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Các điểm mọi người giao lưu hoành tráng ghê, bên điểm SaTa chỉ có MG với baoduy_susu, lên đến nơi trễ quá, gần 11giờ, nên 2 chị em vội vội vàng vàng làm cho nhanh để các con còn về, thế mà cũng 11g30 mới xong chạy về trường chính đã gần 12 giờ.

Gặp mọi người thấy người nào cũng mệt mỏi, đói bụng, muathu bảo chị gọi mãi cho em mà chẳng được, khổ thế, xe chạy về gần tới đường HCM mới có sóng mà, biết mọi người sốt ruột mà chịu, ko cách gì liên lạc được
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Con phấn khởi quá các cô các chú ạ :x:















Nhìn các em hân hoan ôm quà về, chúng tôi ai cũng thấy ấm lòng, thấy mình còn tồn tại một cách có ý nghĩa bên cạnh các em:











Mẹ con cùng dắt nhau về, ai nấy đều cười tươi, mặc cho nắng gắt mặc cho quà nặng
:D:









Tạm biệt các em, tạm biệt điểm trường Tà Lao nhỏ bé. Chúc các thầy cô và các em học sinh nơi đây hãy vững vàng, kiên cường vượt qua khó khăn để cùng dìu nhau đến một tương lai tốt đẹp hơn. Tạm biệt và gửi lại nơi đây niềm yêu thương trìu mến!!!









@};-@};-@};-@};-@};-
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Xin gửi lại một số hình ảnh các em học sinh. ĐN mới up lên photobuket theo hướng dẫn của chuyên gia 4T mitnhon.
Cô Pokiona đi dán má các cháu


Chú Bừa làm gì ấy nhỉ?


Trời ơi sao chú siêu thế



Vỗ tay hoan hô chú nào


Thích siêu như chú không chú dậy cho này
Cháu với!!!!!!!!!!!!!!!!

và cậu bé này may mắn được mời lên sân khấu để học


giao lưu xong thì nhận quà
















ĐN thích cái hình phucuongpro bế cháu bé này



Cả nhà có thể xem thêm một số ảnh khác trên photobucket của cstt. tại http://s274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/20111029_QUANG TRI_DAKRONG_TALONG/
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bonus 01: mesubim, tác giả loạt bài tường thuật của đoàn Đà Nẵng


Bonus 02: phóng viên 4t của cstt đang tác nghiệp tại hiện trường


Bonus 03: mọi người xem ai đây nhé, em luôn làm việc sau bóng bác này


Bonus 04: Ảo tung chảo :)) ;) :p


Hình ảnh của CSTTers ĐN sẽ gửi lên sau vì em gà vi tính lắm, ngày xưa toàn chơi game online thôi :-$
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

@Nát: ảnh đẹp quá anh ạh, cám ơn anh.@};-
P/s: em cũng thích tấm anh Cường bế cháu bé, và một tấm cháu bé này


ôi đôi mắt và cái miệng
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
273
0
0

meby

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

CSTT có em trai/gái nào chưa vợ/chồng thì kêu "chú" làm mối đặng lần sau đi Quảng Trị lại được ăn cháo bột. Hihiii...
CSTTers lưu ý là đất Quảng Trị "dính" người lắm, suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định nhé! (không tin hỏi anh S và anh Cnhà Đà Nẵng sẽ biết)
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị





Nơi đây con người thật nhỏ bé

















 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi một ngôi sao mới - phô tô grap phờ Đồng Nát .Ảnh quá đẹp! Để đợt này hai bác Bảo với bác Cam hết tinh tướng cãi nhau tranh nhau xem ai chụp đẹp hơn nhá :))).
Buồn cười nhất cái ảnh ảo tung chảo ấy :)))))))
 
567
0
0

Ciao

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi một ngôi sao mới - phô tô grap phờ Đồng Nát .Ảnh quá đẹp! Để đợt này hai bác Bảo với bác Cam hết tinh tướng cãi nhau tranh nhau xem ai chụp đẹp hơn nhá :))).
Buồn cười nhất cái ảnh ảo tung chảo ấy :)))))))
Công nhận bác Nát dạo này trình ấn lên tay dù chưa ấn nhanh bằng bác Bảo bác Cam dưng mà quan trọng là nhìn vữn ngon:p
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi một ngôi sao mới - phô tô grap phờ Đồng Nát .Ảnh quá đẹp! Để đợt này hai bác Bảo với bác Cam hết tinh tướng cãi nhau tranh nhau xem ai chụp đẹp hơn nhá :))).
Buồn cười nhất cái ảnh ảo tung chảo ấy :)))))))
Anh An nhà em xem ảnh anh ĐNát chụp xong, gật gù: Đúng là ảnh đẹp vì máy :D



Từ giờ anh Bảo chị Cam hết tranh luận xem ảnh của ai đẹp hơn, máy của ai ngon hơn. Anh ĐNát dùng Nikon anh Bảo ợ ;)

Cái ảnh mà "ảo tung chảo" em cứ buồn cười mãi. Lấy nét ô tô, lấy mờ anh Nát :))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
57
0
0

bin009

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi một ngôi sao mới - phô tô grap phờ Đồng Nát .Ảnh quá đẹp! Để đợt này hai bác Bảo với bác Cam hết tinh tướng cãi nhau tranh nhau xem ai chụp đẹp hơn nhá :))).
Buồn cười nhất cái ảnh ảo tung chảo ấy :)))))))
Tác giả vụ này là em đó, hehehe, lâu không chụp ảnh quên mất cách lấy nét thế mới đau. :D
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhận lện lên đường ddeens với các em ở Sata cùng với vc nhà MeGon, xuất phát sau cùng vì chờ đoàn OTF dẫn đường, rừng núi, cây cối, sông suối cuốn hồn làm Ba Vũ nhà MeGon lạc lối, nhìn lại chỉ còn ta với ta, định vị tìm điểm SATA cũng không hiện lên, vậy là phải gọi điện cho người thân nhờ hỗ trợ tìm đường. Đii được đến nơi được hướng dẫn thì xuất hiện biển báo đường đnag thi công, cấm xe vào, woh...
Đến Sata đã trưa, các em vẫn ngồi ngay ngắn để chờ các cô đến, thấy thương đến lạ, Baoduy_susu nhảy vào giao lưu và dán sticker cho các em trong lúc chờ nhà Gôn bê hàng hóa xuống xe.
Nhìn các con đã đói bụng nhưng mặt vẫn còn tươi hớn hở:

Khi chia kẹo giao lưu cho các em mẫu giáo, có em cho vào miệng cả 2 cái cùng một lúc nhưng không tháo vỏ, nhai ngấu nghiến trông thật yêu.
Các em vui lắm khi nhận quà và mặc áo khoác vào cho các cô ngắm:
đang up ảnh mà sao bị ngắt rồi?
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Giờ e mới hỉu : ' lụa đẹp vì người, ảnh đẹp vì máy ' :):):):):):).
E ko có máy ảnh nên ko tác nghiệp được cái nào hết, nhiếp ảnh gia Chanh và Pv Trà vẫn đang biên tập trước khi lên sóng, hình ảnh sống động chẹp chẹp tuyệt lắm. Tuy nhiên 3 hoa hậu và các anh chị e đi cùng vẫn buồn mang mác vì dự báo khu vực nhiều Ếch mà cuối cùng không ai vồ được chú Ếch nào để mang về biếu các chị đầu bếp già nấu cháo.
Cái đứa dày ăn mỏng làm lười lao động là e về đến nhà rồi mà vẫn đang chơi vơi và bất ngờ bởi không thể hiểu vì sao e có thể trèo dốc lội suối đi vào được đến nơi và đi về được điểm chính :):):), và rồi e đã nghĩ ra: em vào được tới nơi vì e muốn gặp các con, muốn mang tấm lòng của các cô các chú tới các con, và e về được đến nơi là vì e sợ e bị giữ lại, 3 năm sau e thành A Quyên e dắt e địu thêm 3-4 cháu về xuôi :cstt01:>:D< không ai nhận ra e nữa nên e cố và e đã thành công. Ôi e phục e quá \:D/
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Anh An nhà em xem ảnh anh ĐNát chụp xong, gật gù: Đúng là ảnh đẹp vì máy :D



Từ giờ anh Bảo chị Cam hết tranh luận xem ảnh của ai đẹp hơn, máy của ai ngon hơn. Anh ĐNát dùng Nikon anh Bảo ợ ;)

Cái ảnh mà "ảo tung chảo" em cứ buồn cười mãi. Lấy nét ô tô, lấy mờ anh Nát :))
Đấy, thế mà có người xui dại Nát chọn Canon. Nhưng được cái Nát bản chất thông minh và tinh tế nên mới dùng....Nikon. Thiệt là sáng suốt EBN nhỉ? :)))))
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Vậy là do bin009 chụp ư? Thật là một tài năng hiếm có vì thật ra ở góc í, chụp mờ Nát còn khó hơn chụp mờ cái ô tô í chứ :d

Tác giả vụ này là em đó, hehehe, lâu không chụp ảnh quên mất cách lấy nét thế mới đau. :D
 
Top