(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chị rất thích hình này, nụ cười của bé rất hạnh phúc, nhìn hình là muốn cười theo:-*

 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mẹ Temp. phải không nhỉ, pro quá đi!

 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Xem anh nhà mẹ Chanh chụp rất thích, góc chụp hơi lạ nên cuốn hút, muốn xem tiếp. Đấy là nhờ tay nghề hay nhờ phong cảnh quá đẹp nên tạo danh tiếng cho thợ ảnh nhỉ :DXem ảnh mới thấy hết sự vất vả của nhóm đi ba điểm xa nhất. Mỗi tội xem ảnh của Chanh cứ như xem một bộ phim truyền hình, đang hay thì cắt để dành, thỉnh thoảng lại "vọt" ra Chanh nhỉ. Tặng cho thợ ảnh bó hoa to nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Xin up thêm vài tấm các chị em xinh đẹp nhà cstt
Chuẩn bị lên đuờng.
mesubim rất thích ớt, chụp ảnh với Traiotdethuong trong tay cũng cầm nắm ớt


Nhìn em Pokiona ĐN có kết luận là càng nhiều con càng xinh :p



meocon1982 và bạn



Phóng viên 4t với IP



Các mỹ nam làm dáng bên xe hơi :))



Trên cầu Đa Krông




Hai mỹ nhân này nhìn em đắm đuối quá



Chị em ngồi hóng mát chờ đoàn OF và NTCM


Cựu hoa hậu cstt đang casting vai chính cho Chạng Vạng phần 5 ( đeo răng nanh giả đấy ạ :D)



em nhảy đây có ai can em không nào!!!

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị




Cuộc đời có lắm bất công
Người đàn bươm bướm, kẻ không con nào
Hai thằng cùng một bờ rào
Kẻ thừa nguời thiếu là sao...hả trời?!!



 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bừa nhà mình dạo này thiếu Vitamin gì hay sao ấy. Nhìn cứ ngây như ngỗng, hay tại nhiều em chuối xinh quá nên cứ ngẩn ngơ ra vậy.

Nhìn ảnh thấy nhóm Chanh và BaoDuy đi vất vả thật. Nguy hiểm nữa. Nhà mình giỏi thật đấy...
 
741
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhìn ảnh này mới thấy đoàn nhà Chanh đi nguy hiểm thế nào. Đúng như anh Ái nói, lũ mà xuống thì ... :(
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chú thích với cả nhà là cái đôi đang dắt tay nhau, lúc nào cũng đi tụt lại đằng sau, là anh Cua và em BAO DUY đấy ạ!
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bảo Duy đã đến



Chỉ ôm nhau cho đỡ nhớ rồi em đi lội suối trèo đèo ngay thôi



Tạm biệt cả nhà nhé, hẹn gặp lại tại Hà nội :p

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thật cảm phục những chiến sĩ CSTT nhà mình. Thời bình thế này, nếu thời chiến ngày xưa chắc chắn sẽ được phong anh hùng ấy nhỉ? :)
Nhìn ảnh vậy thôi, thực tế cũng không quá vất vả. Bọn mình không dám nhận lời bình này đâu, nghe ngượng quá :'> Thực ra, theo các bác bên NTCM, đường đi thế này là quá bình thường so với những chỗ các anh, chị ấy vẫn thường đi. Các bác ấy mới đáng nể đấy ạ!
 
20
0
0

Mẹ Quang Kiên

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Bảo Duy đã đến

Có phải mẹ BD - Quyên - WTT không ? Cho lại chị cái số cầm chân nhé, hik, mất bao nhiêu số roài :(. Lần sau đi thì rủ chị nhé !
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhà mình toàn hoa hậu, nhìn mãi không chán, xinh ơi là xinh yêu ơi là yêu í.

Chuyến đi thật vất vả, nhất là nhóm của Bảo Duy và chị Chanh, thế mà nhìn ai cũng tươi tắn .... Tuyệt lắm ạ!
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhìn ảnh vậy thôi, thực tế cũng không quá vất vả. Bọn mình không dám nhận lời bình này đâu, nghe ngượng quá :'> Thực ra, theo các bác bên NTCM, đường đi thế này là quá bình thường so với những chỗ các anh, chị ấy vẫn thường đi. Các bác ấy mới đáng nể đấy ạ!
Đúng là so với các chuyến đi của OF và NTCM thì chưa thấm tháp gì, nhưng với CSTT thì cũng là vất vả đấy. Chanh 2 ngày qua vẫn còn "bay bay", BD thì may có "cây gậy" chống nên mới lết về được đến điểm 3 ngày. Mình nghĩ lúc về mà không đi liền một mạch, nghĩ dừng chân giữa đường chắc là sẽ phải "bò" về đấy. Đan Hà thường tập nặng nên chịu đựng giỏi nhất trong mấy cô.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Xem anh nhà mẹ Chanh chụp rất thích, góc chụp hơi lạ nên cuốn hút, muốn xem tiếp. Đấy là nhờ tay nghề hay nhờ phong cảnh quá đẹp nên tạo danh tiếng cho thợ ảnh nhỉ :DXem ảnh mới thấy hết sự vất vả của nhóm đi ba điểm xa nhất. Mỗi tội xem ảnh của Chanh cứ như xem một bộ phim truyền hình, đang hay thì cắt để dành, thỉnh thoảng lại "vọt" ra Chanh nhỉ. Tặng cho thợ ảnh bó hoa to nhé@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
Em cam on chi, nhưng ko phải em làm phim đâu, mãi em mới up xong ảnh lên photobucket, up xong thi đến giờ đi dạy. Mà ở trường thì ko làm gì đc nên cứ bị như vây đấy ạ. Em đang post bài trong khi nghe hiệu trưởng phổ biến kế hoạch đây ạ! Hi hi
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Trường THCS Tà Long, Dakrong, Quảng Trị có 9 điểm trường, 1 trường chính khang trang và 8 điểm trường lẻ còn rất nhiều khó khăn.

Rùng mình run rẩy mỗi khi gió rét tạt qua, những khuôn mặt đanh lại, bàn tay tím tái vì rét… là hình ảnh của các em học sinh khi đến trường trong những ngày giá rét.

Lần này, nhóm gồm 7 người tới điểm lẻ của trường ở bản Ly Tôn. Trường chỉ có hai phòng học với mấy bộ bàn ghế khập khiễng. Các con nhỏ bé, quần áo đơn sơ, một nửa đi chân đất đến trường, dù mưa lạnh hay nắng gắt.



Các con hân hoan chờ đón các cô chú đến. Nhìn các con vô tư, hồn nhiên, chân lấm lem bùn đất, quần áo có những bộ rách và cũ hơn cả giẻ lau nhà ở thành phố nhưng các con không chút lăn tăn, nề hà, vô cùng trong sáng và háo hức khi tham gia giao lưu:



Nhìn nụ cười của các con, mệt mỏi sau chuyến đi đường dài của em tan biến:





Chỉ là những trò chơi gần gũi, giản dị, mà cảm thấy như các con vui lắm, hạnh phúc lắm:







Các anh chị lớp 5 bẽn lẽn hơn các em, động viên mới xung phong lên chơi trò chơi:



Các em nhỏ thì nhiệt tình vô cùng. Có bạn trò nào cũng xung phong lên chơi. Cô EBN phải đề ra luật là mỗi bạn tham gia 1 trò chơi :D







Bên cánh gà, các cô chú đang hối hả xếp quà:



Hai chị em sinh đôi này:









Bạn ca sỹ này rất nhiệt tình và hồn nhiên, xung phong lên hát đơn ca:



Nhìn bạn ca sỹ hồn nhiên này, mới thấy người lớn không sướng bằng trẻ thơ. Người lớn, đôi khi có nhiều bận tâm và ngại ngùng nên không tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn được như trẻ thơ.

Tiếp theo đến tiết mục song ca:

Bạn Hương - lớp 2 - 1 bạn gái rất ấn tượng bởi sự tươi vui, hồn nhiên - xung phong hát bài Chú voi con. Bạn Bảy lại muốn hát bài Bắc Kim Thang. Song ca thế nào đây?





Cuối cùng, song ca theo phong cách lạ: Mỗi bạn hát 1 bài :))

Ca sỹ nhí rất vui khi được giao lưu và được tặng quà:



Cô EBN hát tặng các con: "Đi từ bản làng xa xôi, chân em bước qua bao núi. Núi nhìn theo lá rừng reo, chân em bước qua bao đèo ...". Các con nhiệt tình vỗ tay ngày càng nhanh, cô EBN hát theo không kịp :D



Các con lại háo hức xung phong lên chơi trò chơi. Không khí rất vui và ấm áp:



Cô EBN thấy các con rất gần, chẳng còn khoảng cách về địa lý, về thời gian. Như là cô và các con đã gặp nhau nhiều rồi ấy :)







Hai bạn vào chung kết - rất gay cấn ;)



Khán giả có mái tóc rất thời trang - hồi hộp theo dõi:











Trò chơi tiếp theo nào, các bạn hăng hái đổ xô lên sân khấu :D







Vui vui vui:



Chơi vui, lại được các cô chú tặng quà, tặng bánh kẹo xinh xinh dễ thương:



Đôi chân trần chẳng ngại gian khó, đến trường học cái chữ cho đời được ấm no:



Mùa đông đến, các con có lạnh không?

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đôi chân trần chẳng ngại gian khó, đến trường học cái chữ cho đời được ấm no:




Nhìn những đôi chân trần lấm lem bùn bẩn của các con mà rơi nước mắt. Trẻ em thành phố đứa nào cũng có tới vài đôi giày, dép, vậy mà các con ở đây...Ước gì...
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đang chơi vui thì bác T&G thông báo đã đến giờ tặng quà. Giá mà có thêm thời gian nhỉ, hẳn phải vui lắm ý :)

Em học lớp 1 đấy. Các cô chú nói các con khoác áo, nhoáng 1 cái em đã tự mặc cả áo cả quần mới. Em giỏi chưa này:



Bộ quần áo này có đến 3 năm nữa chắc em vẫn mặc được :)



Các bạn lớp 1 đấy, yêu ơi là yêu :x



Định lọc chỉ để 1 ảnh đại diện lớp 1 mặc quần áo mới, cơ mà mỗi ảnh lại đáng yêu 1 vẻ, chẳng lọc được ảnh nào :)





Các "anh chị" lớp 2 thoải mái sáng khoái chưa này :x



Các anh chị chững chạc hẳn. Cô bé Hương lấp ló cười tươi ở hàng thứ 2 :x



Mùa đông này, em sẽ đỡ lạnh hơn:



Chụp ảnh cùng thầy chủ nhiệm:



Cùng ra sân trường khoe áo mới trong nắng nào:



Các thầy cô hơi ngượng ngùng khi mặc áo đồng phục mới. Nhìn thầy giáo mặc áo như diễn viên Hàn Quốc ý :)

 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đã trưa rồi, các con và các cô chú lưu luyến chia tay trong niềm vui, sự ấm áp :)



Tạm biệt các cô chú!















Các con bé nhó đi về trên sườn núi. Nhìn theo các con, lòng thầm mong ai cũng sẽ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên vui.



Tiễn các con 1 đoạn, thấy vui vì những nụ cười của các con hôm nay:



Dù có lúc lòng trùng xuống khi thấy căn phòng của các thầy cô:



Nhưng vẫn tin vào ngày mai tươi sáng:



Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, yêu trẻ, yêu đời, dạy những điều hay lẽ phải cho các trò nên người!

Chúc các con luôn ngoan, khỏe, học tập tốt để cuộc sống của gia đình và của các con tươi sáng, bình an, hạnh phúc!

Mong ở khắp nơi, người biết thương người, biết chia sẻ yêu thương để nụ cười luôn nở trên môi các em thơ :x

Rất mong có dịp trở lại mảnh đất này :)
 
Top