(MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật TT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc miền núi trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

5
0
0

lason

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Sao lại dừng lại thế Chanh ơi???
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Phần 3 : Đến với các con
Rời điểm trường chính Tà Long, xe bắt đầu tiến vào con đường thử thách. Điểm đến đầu tiên : Chai
Đường vào điểm Chai phải qua 2 cầu tràn, nước mấp mé nhưng chưa tràn qua. Con đường nhỏ hẹp, ngoằn nghèo quanh co. Chiếc xe lúc thì lắc trái, khi thì nghiêng phải. có lúc bánh xe quay tít trong bùn. Bác Cua phải vừa đi, vừa chờ xe của Phúc, vì sợ không qua nổi mấy khúc lầy.

Phúc nhiệt tình quá, xe Vitara nguyên bản không độ, vậy mà Phúc đã đánh võng ở con đường này tới lần này là lần thứ 3 rồi. Cuối cùng thì chiếc xe cũng phải chào thua con đường, đúng là quá tam ba bận, xe Phúc sa vào vũng lầy. Bác Cua và Phúc hì hục móc cáp rồi kéo kéo, lôi lôi… cuối cùng cũng thoát ra được để tiếp tục lên đường. Tới được điểm trường Chai, nhìn dãy phòng học trống trơn, thấy tội các con quá, chắc các con chờ suốt buổi sáng! Mong lắm!

Mấy người dân đi ra ngó lom lom những người lạ mặt, những đứa trẻ nhem nhuốc, đen đúa đứng nhìn từ xa với sự lạ lẫm.

Thầy giáo nhìn thấy mấy đứa trẻ học sinh, nói với chúng điều gì đó bằng tiếng dân tộc, chúng quáng quàng chạy đi. Hóa ra thầy hỏi chúng cô giáo đâu, chúng bảo cô đi kiếm củi rồi, vậy là thầy bảo chúng đi gọi cô về. thế là chúng tôi, mỗi người một tay, chuẩn bị những gói quà cho các con trong khi chờ cô giáo. Một lát sau ba cô giáo về đến nơi. Trống được gióng lên, lũ trẻ dần dần tập trung lại quanh cửa sổ, ngó vào nhìn các cô các chú với những túi quà.
Để mọi người tiếp tục công việc, Chanh ra tập trung các con.

Các con ở đây ngơ ngơ ngác ngác, không nhanh nhẹn và bạo dạn như ở điểm trường ngoài. Thậm chí có đứa thấy người lạ còn òa khóc. Nhờ các cô giáo giúp tập trung các cháu, nhưng mà ôi thôi, các cô cũng cứ ngây ngây ngô ngô, chậm chạp đến phát bực. Còn tới 2 điểm trường nữa và chặng đường trước mặt còn khó khăn hơn vậy mà ...
Hỏi các con: các con biết hát bài hát tập thể gì? các con không nói, hỏi biết lớp chúng mình không? Không biết; em yêu trường em? không biết! trời bỗng rắc một sàng mưa xuống. Quyết định không giao lưu gì nữa, chỉ tập trung phát quà thật nhanh thôi, nhưng lại một khó khăn khác, số học sinh không khớp với danh sách quà. Hỏi cô giáo cô giáo cũng cứ ậm ờ. May quá thầy giáo đi cùng nói cô lấy sổ chủ nhiệm ra đọc tên học sinh theo danh sách. Mãi tới khi đó cô mới đi tìm sổ rồi mãi cũng gọi tên được các cháu theo khối lớp để tặng quà.


Nhìn các con ngơ ngác với gói quà trên tay thật tội quá. Đến khi hỏi các con được tặng quà có thích không, cũng chẳng đứa nào bảo sao, chỉ tròn mắt ngây ra nhìn các cô các chú thôi. Dỗ dành mái các con mới chịu cười để các cô các chú chụp ảnh.
gọi lớp nào lên nhận quà bạn này cũng lên theo, nhưng khi đọc tên thì không có tên trong lớp nào cả! khi tất cả đã nhận quà hết bạn òa khóc! may quá các cô chú có rất nhiều quà dự phòng, thế là con cũng có quà!

Bây giờ chúng mình chụp ảnh với các cô chú nào:

Thế là đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. anh chị em chúng tôi lại lên đường. Ra khỏi điểm Chai gặp bọn trẻ đang trên đường về

tạm biệt các con nhé. Tạm biệt, hẹn một ngày nào đó ... biết đâu...
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Voi rừng và Vịt ghẻ lại lên đường qua những đèo những dốc, lại những quãng lầy lội mà Voi rừng phải lôi Vịt ghẻ. Tranh thủ lúc bác Cua và Bơ Làng đang chinh phục quãng lầy, chị em lại làm duyên bên ....vũng bùn (may mà bùn đỏ cạch, chứ nó mà xám xám, đen đen thì lại thành 2 bông hoa nhài ngồi cạnh...)

Con đường quanh co vắt vẻo qua các triền núi. Cứ thấy thấp thoáng bóng lán tạm lợp tôn, mấy anh chị em lại nhấm nhổm: Đây rồi, đây rồi.... ồ không phải..Thế mới biết còn nhiều điểm trường trong vùng sâu lắm, còn nhiều con trẻ thèm lắm những viên kẹo, cái bánh, manh áo, tấm quần. Vòng quanh mãi, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được điểm trường Ba Ngày. Từ ngoài xa đã nghe tiếng các con hát, tiếng hát rộn ràng làm không gian núi rừng chiều mưa như bừng sáng. Tất cả mọi người nhanh chóng dỡ hàng, phân chia bổ sung quà hết sức mau lẹ. Chỉ một loáng, các gói quà đã sẵn sàng. Giao lưu một chút cho không khí thêm gần gũi thân mật rồi mấy anh chị em bắt đầu phát quà. Các con mẫu giáo nhận quà trước nhé!
Chúng con học mẫu giáo đây ạ!

Đến các anh chị nào

Con nào cũng có quà rồi đúng không? Chúng mình ra chụp ảnh lưu niệm với các cô chú nào!<br>

Nào cùng yeeeeee

Bây giờ các con về nhé, các cô chú còn đem quà đến cho các bạn ở điểm A đu nữa.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Qua Chai và Ba ngày mới thấy sức mạnh của lòng yêu nghề, yêu trẻ tác động tới các con như thế nào. Hai điểm có điều kiện tương tự nhau, thậm chí Chai còn thuận lợi hơn Ba ngày nhưng ai cũng thấy rõ những đứa trẻ ở Ba ngày lại lanh lợi hơn ở Chai rất nhiều! Có được điều đó vì các thầy cô ở Ba ngày biết rõ từng con trong lớp mình, biết rõ hoàn cảnh nhà con như thế nào, con có mấy anh, chị em; biết dạy các con thưa gửi, dạ vâng; biết khen, xoa đầu, nựng nịu khi con nói cảm ơn... Còn ở Chai, bọn mình rất buồn khi trong lớp chỉ có 7-8 cháu mà không thầy cô nào thuộc tên; cả điểm trường không biết trẻ nào là học sinh của mình, trẻ nào là học sinh nơi khác vào chơi; cô trò thì xa cách như khách lạ :(
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Chanh ơi, kể tiếp chuyện Adu nữa nhỉ! Có chị Lason ở đây đấy nên các đoạn nhạy cảm của anh Cua cắt hết đi không khổ thân anh ấy nhé, hìhì :)
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Nhìn các con thương quá em luôn bị ám ảnh bởi những đôi chân trần và những manh áo không thể bẩn, thể cũ hơn nữa.

Một lần nữa em cảm ơn cả nhà đã mang hơi ấm tình thương trao gửi cho các con!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Thật là cảm động. Nhìn "đoàn quân" CSTT áo xanh đi trên đường chẳng khác gì một tiểu đoàn đang đi mở đường. Ôi các con trẻ ở những vùng quê nghèo khó, lúc nào cũng gắn với hình ảnh đôi chân trần hoặc có dép mà rách lấm lem bùn đất.... Ước gì... :(
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cảm ơn Mẹ Đan Hà đã tiếp lời cho Chanh, đúng là ở Ba Ngày không khí khác hẳn Chai.
Các thầy cô nhanh nhẹn, nhiệt tình và vui vẻ lắm, thế nên các con bạo dạn hơn nhiều. Điểm đặc biệt ở Ba ngày làm mình càng cảm phục các thầy cô đó là các con thích đi học. Khi phát quà khối lớp 5, thấy thừa ra 3 cháu, hóa ra các cháu đã học hết lớp 5 nhưng không thể ra trung tâm để học lớp 6 được. Thích đi học quá vậy là các con cứ tiếp tục đến lớp. Thầy nào trò nấy, khi đươcj hỏi chuyện các con trả lời to, rành rọt lắm.
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Cảm ơn Mẹ Đan Hà đã tiếp lời cho Chanh, đúng là ở Ba Ngày không khí khác hẳn Chai. Các thầy cô nhanh nhẹn, nhiệt tình và vui vẻ lắm, thế nên các con bạo dạn hơn nhiều. Điểm đặc biệt ở Ba ngày làm mình càng cảm phục các thầy cô đó là các con thích đi học. Khi phát quà khối lớp 5, thấy thừa ra 3 cháu, hóa ra các cháu đã học hết lớp 5 nhưng không thể ra trung tâm để học lớp 6 được. Thích đi học quá vậy là các con cứ tiếp tục đến lớp. Thầy nào trò nấy, khi được hỏi chuyện các con trả lời rành rọt và vui vẻ. Không có đồng phục để phát cho các con, thể là mấy anh chị em quyết định tặng bánh kẹo và bộ nỉ trẻ em về cho 3 con làm quà cho em ở nhà. Dù quà không được như các bạn nhưng các con vẫn vui lắm.
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đợt này qua các điểm trường hầu như chỗ nào em cũng thấy có học sinh phát sinh, có thể là con không được bố mẹ cho đi học nhưng thấy các bạn được tặng quà nên vẫn đến (như cô bé áo hồng trong bức ảnh bên trên của Chanh, cô gọi lớp nào cũng đi lên xếp hàng rồi lại bị đưa xuống, để rồi đến các anh chị lớp 5 được tặng quà xong thì òa khóc) hay 3 bạn học xong lớp 5 rồi nhưng không ra trung tâm học tiếp được nên học lại vì thích đến lớp v.v... Vì vậy, từ lần sau, có lẽ mình nên chuẩn bị sẵn một số áo dự phòng (không gắn tên trường để có thể sử dụng lại), chỉ cần 2 cỡ thôi (áo lớp 3 dự phòng cho lớp 1, 2, 3) và lớp 5 (dự phòng cho lớp 4,5) cho tất cả các điểm các bác nhé (nhất là các điểm xa). Cùng là trẻ con cả, bé có bé không, trông tội lắm lắm...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em giang tay, e xòe chân... chẳng thể nào mà xa a được


Sorry cả nhà e thử up cái ảnh từ ip ạ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đề nghị Chanh phát hành riêng đoạn nhạy cảm của bác Cua cho riêng các CCTTers nhé. Xem ảnh và tường thuật của Chanh thế mới hiểu được các đoạn "dừng" của Chanh. @};-
Chanh ơi, kể tiếp chuyện Adu nữa nhỉ! Có chị Lason ở đây đấy nên các đoạn nhạy cảm của anh Cua cắt hết đi không khổ thân anh ấy nhé, hìhì :)
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Đề nghị Chanh phát hành riêng đoạn nhạy cảm của bác Cua cho riêng các CCTTers nhé. Xem ảnh và tường thuật của Chanh thế mới hiểu được các đoạn "dừng" của Chanh.&nbsp;<img src="images/smilies/yahoo/53.gif" border="0" alt="" title="rose" smilieid="87" class="inlineimg">
Chanh ơi, kể tiếp chuyện Adu nữa nhỉ! Có chị Lason ở đây đấy nên các đoạn nhạy cảm của anh Cua cắt hết đi không khổ thân anh ấy nhé, hìhì <img src="images/smilies/yahoo/1.gif" border="0" alt="" title="happy" smilieid="35" class="inlineimg">
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Anh chị em chúng tôi lên đường vào A đu. Mới nghe các thầy cô giáo nói đi vào A đu khoảng 2km, Chanh phát biểu luôn: 2km thì là cái gì? Muỗi! Chúng ta đi thôi. Thực tế cho thấy 2km đường rừng không hề muỗi tí nào! Chỉ vắt thôi!

Quà được chia ra các bao tải, mỗi người một bao, quần xắn lên trên gối, đoàn quân hăm hở lên đường. Hai thầy giáo dẫn đường cứ lo ngại : đây không phải là đi dã ngoại đâu các anh chị ạ, 2km đường rừng không hề dễ dàng đâu nhé! Thế nhưng khí thế còn đang hung hổ mấy ace vẫn quyết tâm bước. Ra khỏi Ba Ngày, chúng tôi gặp ngay trở ngại đầu tiên, cầu sập! Nào ta cùng lội suối.



Nước suối không quá sâu nhưng cẩn thận nhé, lòng suối đầy sỏi trơn nhẫy, nước chảy xối như đẩy khuỷu chân không cho bước tiếp.



Hết suối, lại đến dốc, những con dốc đất đỏ quyện chặt lấy bàn chân, níu chặt đế dép. Mỗi bước đi thêm nặng nề



Bác Cua tay giữ bai tải, tay lăm lăm máy ảnh, chỉ chực đứa nào vồ được ếch thì cho anh xin về để A Lam nhà anh nấu cháo, cả đoàn ai nghe vậy cung nổi lòng đố kị, chỉ sợ bác Lam nấu cháo không cho anh em ăn cùng nên nhất quyết không ai vồ con nào cả. Chỉ có A Phúc rừng rú ngây thơ vồ 2 con liền, bác Cua túm được một còn một Chanh túm trượt.



Sau một hồi, lội qua bao nhiêu lượt suối cũng chẳng ai đếm, bao nhiêu dốc cũng chẳng ai để ý. Sau khi qua một dốc đất đỏ, mấy ace nghe tiếng trẻ con lảnh lót nói cười, nhìn sang ben kia suối, một con dốc đất đỏ dựng ngược nữa và trên đó những đứa trẻ trần trụi vừa trượt từ trên dốc xuống vừa cười khanh khách vang cả núi rừng.


Thấy khách lạ, bọn trẻ chạy đi hết, hẳn chúng tiếc trò chơi thú vị này lắm!
Đến bản rồi, lên thôi!
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Vào đến bản, lớp học trống trơn, lán của thầy cô trống trơn. Các thầy cô đã lội ra ngoài để lấy gạo, đồ tiếp phẩm rồi. Nhưng không sao, học sinh A Đu ít mà, một hồi trống là các con tập trung hết thôi - thầy Dũng hiệu phó nói rồi đánh trống goi học sinh! Mấy ace tranh cướp nhau mấy miếng bánh mỳ với hỗn hợp hổ lốn thịt hộp và cá hộp, đến khi hộp trơ đáy thì cũng vừa lúc các con tập trung quanh lán.
Bản làng A Đu, những đứa trẻ lấp ló nhìn theo đoàn người lạ lẫm







Lớp học của các con đây



Thầy giáo đánh chưa dứt hồi trống, bọn trẻ đã tụ lại quanh lớp học



Bác Cua lập tức bốc kẹo chia cho các cháu



Em bé được nhiều kẹo thế ạ



Cháu vẫn chưa có!



Tập trung các con thôi!


Các con chỉ một chút bỡ ngỡ rồi rất nhanh chóng thân thiết với các cô các chú. Những nụ cười, những ánh mắt sáng long lanh làm tan bao nhọc mệt của mấy anh chị em chúng tôi!



từng lớp học sinh được trao quà, con nào cũng biết nói cảm ơn, con nào cũng nhoẻn miệng cười tươi để chụp ảnh.





Cả những bé con xin xắn này, chưa đi học mẫu giáo những cũng đều có quà





Trao quà xong chia tay các con, gửi lại quà cho các con ở xa không tới được chúng tôi hối hả trở ra. Bước chân giữa đàn trẻ ríu rít với túi quà mà nghe lòng nhẹ bay lên.





Một chuyến đi nữa đã được thực hiện! Rất nhiều đứa trẻ có thêm chút hơi ấm trong mùa đông!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Xin được chân thành cảm ơn ban tổ chức của chương trình, chân thành cảm ơn các thành viên của cả 3 diễn đàn, cảm ơn cả các con nữa các em bé Tà Long, các con là động lực để các cô các chú luôn luôn "Chân cứng, vắt mềm" à quên "Chân cứng, đá mềm"





( Chân ải chân ai đấy ạ?)
 
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Phần này là chuyện xong rồi mới kể, nhưng mà kể bằng ảnh thôi ạ!









A Cua săn ếch



Tạo dáng với áo mưa



ôi! Ê...ê..ê..ếch!



Con ếch to bằng ngần này











Chuối nhà và chuối rừng





Bỏ ra, ai nhìn thấy bây giờ!









 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
817
0
16
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Mẹ Đan Hà, Bảo Duy nữa bổ sung cho Chanh với nhé! Đây là lần đầu tiên Chanh viết tường thuật nên chắc nhiều thiếu sót lắm đấy! Cảm ơn cả nhà!
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Ôi nhìn ảnh của Chanh thương bọn trẻ con quá, trông đứa nào cũng lấm lem.

Nhìn đoạn đường 2km đấy mà em đành ngậm ngùi, em đi chắc đoàn phải vác thêm cái "bao tải"
thêm con vắt nữa, nó mà bám vào chân em chắc xỉu, em sợ nhất là đỉa với con này :(
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS124.2/TT) 29.10.2011 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé miền núi Đakrông, Quảng Trị : Trường tiểu học Tà Long, Đakrông, Quảng Trị

Em mong có 1 chuyến cả nhà CSTT áo chuối mình trèo đèo lội suối đến nơi xa xôi như thế này :)
Cám ơn đoàn các anh chị đến nơi xa xôi, vất vả nhất ạ :x
 
Top