(MS130.2/TT) 22.9.2012 - Tường thuật TT: CSTT đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em cũng đã về nhà...không an toàn lắm:

1. Xe hết xăng, 2 anh em vừa lơ ngơ từ nhà chị V.Anh ra đang tìm đường mua xăng thì bị 4 chú CSCĐ tuýt còi. Chắc tại thấy 2 tên khả nghi, một tên đeo cái balo nặng trịch đằng sau, tên kia cũng 1 cái balo to không kém đằng trước. Các chú tưởng quả này tóm được 2 tên đạo chích, kiếm được món hời...kkekekekke...của đáng tội...cũng chẳng thằng nào có giấy tờ tùy thân, không ĐK xe, không bằng lái...

2. Tiếp tục đậu phộng đường đi tìm cây xăng từ KeangNam ra tận Cầu Giấy, qua đường Láng, Nguyễn Chí Thanh và cuối cùng là Trúc Khê mà xe vẫn chạy tốt. Ặc ặc...

3. Em...bấy lâu nay toàn bướm với hoa, chả chim cò gì. Bỗng dưng được anh NamTH (xấu bụng) nhường cho...của anh ấy...nên em bị dị ứng Cò, ngứa toàn thân, như cò lửa -> em gọi đó là ..nhân quả. Huhuu...

Chúc ai về đến nhà rồi thì ngủ ngon!

Chúc nhà Hải Phòng về đến nơi an toàn, kịp thời gian off típ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
454
0
0

V.Anh

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em cũng đã về nhà...không an toàn lắm:

1. Xe hết xăng, 2 anh em vừa lơ ngơ từ nhà chị V.Anh ra đang tìm đường mua xăng thì bị 4 chú CSCĐ tuýt còi. Chắc tại thấy 2 tên khả nghi, một tên đeo cái balo nặng trịch đằng sau, tên kia cũng 1 cái balo to không kém đằng trước. Các chú tưởng quả này tóm được 2 tên đạo chích, kiếm được món hời...kkekekekke...của đáng tội...cũng chẳng thằng nào có giấy tờ tùy thân, không ĐK xe, không bằng lái...

2. Tiếp tục đậu phộng đường đi tìm cây xăng từ KeangNam ra tận Cầu Giấy, qua đường Láng, Nguyễn Chí Thanh và cuối cùng là Trúc Khê mà xe vẫn chạy tốt. Ặc ặc...

3. Em...bấy lâu nay toàn bướm với hoa, chả chim cò gì. Bỗng dưng được anh NamTH (xấu bụng) nhường cho...của anh ấy...nên em bị dị ứng Cò, ngứa toàn thân, như cò lửa -> em gọi đó là ..nhân quả. Huhuu...

Chúc ai về đến nhà rồi thì ngủ ngon!

Chúc nhà Hải Phòng về đến nơi an toàn, kịp thời gian off típ.
Cái tội bảo ở lại thì ko chịu ở đấy mà :)
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em cũng đã về nhà...không an toàn lắm:

1. Xe hết xăng, 2 anh em vừa lơ ngơ từ nhà chị V.Anh ra đang tìm đường mua xăng thì bị 4 chú CSCĐ tuýt còi. Chắc tại thấy 2 tên khả nghi, một tên đeo cái balo nặng trịch đằng sau, tên kia cũng 1 cái balo to không kém đằng trước. Các chú tưởng quả này tóm được 2 tên đạo chích, kiếm được món hời...kkekekekke...của đáng tội...cũng chẳng thằng nào có giấy tờ tùy thân, không ĐK xe, không bằng lái...

2. Tiếp tục đậu phộng đường đi tìm cây xăng từ KeangNam ra tận Cầu Giấy, qua đường Láng, Nguyễn Chí Thanh và cuối cùng là Trúc Khê mà xe vẫn chạy tốt. Ặc ặc...

3. Em...bấy lâu nay toàn bướm với hoa, chả chim cò gì. Bỗng dưng được anh NamTH (xấu bụng) nhường cho...của anh ấy...nên em bị dị ứng Cò, ngứa toàn thân, như cò lửa -> em gọi đó là ..nhân quả. Huhuu...

Chúc ai về đến nhà rồi thì ngủ ngon!

Chúc nhà Hải Phòng về đến nơi an toàn, kịp thời gian off típ.
Hihi, chứng tỏ cái của anh Nam ko phải là dễ xơi nhỉ, tỷ rưỡi còn ko nhằn đc thì các chị em khác chỉ ngắm từ xa thôi nhá hihi
 
59
0
0

NamTH

New Member
Trả lời: Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

He he, cái cây xăng thì chỉ ở ngay bến xe Mỹ Đình rồi còn gì, từ nhà V.Anh ra chỉ có 500m, tại các đồng chí lại mò mẫm trong bóng tối thì làm gì chả lạc
Món "chim cò" được mẹ Tý ruồi nói là "anh sẵn rồi, nhường các em thiếu tr.ym" còn gì;). Mà cò thì phải có rệu ;)
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Hihi, chứng tỏ cái của anh Nam ko phải là dễ xơi nhỉ, tỷ rưỡi còn ko nhằn đc thì các chị em khác chỉ ngắm từ xa thôi nhá hihi
Tý ruồi và mọi người làm mình tò mò về ... của NamTH thế nhỉ. May quá, mọi người về nhà an toàn, có chịu tổn thất gì với các bác CSCĐ ko Tý ruồi ơi?
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chúc mừng cả nhà đã về nhà bình an!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Tớ về nhà chả đánh răng rửa mặt gì, ngã ra giường lúc gần 5 giờ sáng. 8 giờ dậy tắm và lột da :D
Giờ tớ ngồi cafe Ấy.

@ ALnML : Hải Phòng say xe, không ho he được gì. Ngân Hà phụ trách pot ảnh thì báo nghỉ đi tình yêu chiều tối thứ 7 :p

Chuyến đi thành công hơn mong đợi. Mấy lần vừa rồi hay trục trặc xe cộ và thời gian, lần này không những khớp chuơng trình mà còn về sớm hơn dự kiến.

Cảm ơn đoàn của bác sỹ Nguyễn Lân Hiếu. Nói thật nhìn mấy bác sỹ nam tớ chỉ muốn vào kiểm tra sức khỏe thôi ;)

Cảm ơn tổ lái gồm 1 tài chính, 2 phụ 1 và 1 phụ 2 (đúng lời của bác nhà xe) :x

Cảm ơn Mr Toản đã cam kết đồng hành với nhà mình cụ thể bằng phương tiện di chuyển :x

Cảm ơn người đi và người ở nhà :x :x :x
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

@ Chị Dieuhuong : em nói thật, em chỉ hợp làm quân. Hiểu ý lãnh đạo nhanh, thực hiện nhiệm vụ được giao tốt, tuy ham vui nhưng có trách nhiệm, em nhận làm người giúp việc thôi chứ không làm lãnh đạo đâu :p
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em nhẹ cả người khi thấy nhà mình về đến nhà an toàn, mạnh khỏe. Ơn Giời :)

Chúc mừng CSTT đã có chuyến mở hàng năm học mới thành công! Cám ơn các chị già đã chuẩn bị lo lắng bấy lâu nay. Cám ơn đoàn đã vất vả xa xôi. Cám ơn mọi người :x
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em vừa đi họp PH cho con về phải nhảy ngay vào xem ảnh nhà mình. Quả là chuyến đi thành công hơn mong đợi dù lúc đầu cũng có chút lúng túng, lộn xộn do phối hợp của trường không khớp thời gian nên kế hoạch bị xáo trộn hết. Tuy nhiên phương án 2 đã được lập ra ngay lập tức và mọi việc cũng ổn.
Cảm ơn các bác tài tay lái lụa của đoàn HP, cảm ơn đoàn bác sĩ vô cùng nhiệt tình khi chia tay cứ nhắc mãi lần sau các chị đi đâu rủ em với nhé, cảm ơn cả nhà mình nhất là nhà HP lúc nào cũng đi xa nhất, vất vả nhất nhưng lại chu đáo cực kỳ.:-*:x
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Sáng nay cô HT trường MG nt hỏi thăm đoàn kể chuyện đang mưa to lắm. Nhà mình lại 1 lần nữa may mắn, trước hôm đi vừa mưa vừa lạnh, lúc xe tới Tân Uyên mưa to như trút làm em lo quá vậy mà ăn sáng xong bắt đầu vào trường thì trời tạnh hẳn và đến trưa thậm chí còn nắng to nên phát quà xong cho học sinh về luôn không thì các em mệt quá.
Một cái may mắn nữa là cầu treo đã xong, nếu phải đi bè mảng thì có lẽ đến 11g sáng mới hoàn tất việc VC người và hàng vào đến trường và chắc chắn cả người và hàng đều ướt hết chưa kể khả năng rủi ro xảy ra vì nước chảy khá xiết dù cạn.
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Ôi ước j mình đc 8/10 phần của chị Tắm Trần :))
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chuyến đi thành công vui quá, phục nhà mình lắm lắm :x:x:x
 
2,080
0
0
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

E đi chết đây. Thèm huhuguhuhuhu
 
37
0
6

thuytrieu12

Member
Trả lời: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chúc mừng chuyến đi nhà mình đã thành công tốt đẹp. Phục các bác quá >_< tiếc là e k đi cùng được. Huhu
 
22
0
0

Mẹ KunKin

New Member
Trả lời: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Em cũng về nhà và ngủ từ 3h sáng, giờ vẫn thấy muốn nằm, hị hị, đi với cả nhà thì khí thế hừng hực, dù say cả đêm cũng chẳng thấy mệt, vẫn cười tươi, vẫn hoàn thành mọi việc được giao! Chuyến đi t2 thành công tốt đẹp nên em vui lắm, cứ nghĩ mãi về nhưng ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ con! Nhớ tất cả mọi gương mặt trong đoàn mình nữa, chúc cả nhà mình sức khỏe và mong gặp lại mọi người ở chuyến đi sau ạ!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Ôi ước j mình đc 8/10 phần của chị Tắm Trần :))
Em ước được phần nào của chị? :))
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Sáng nay cô HT trường MG nt hỏi thăm đoàn kể chuyện đang mưa to lắm. Nhà mình lại 1 lần nữa may mắn, trước hôm đi vừa mưa vừa lạnh, lúc xe tới Tân Uyên mưa to như trút làm em lo quá vậy mà ăn sáng xong bắt đầu vào trường thì trời tạnh hẳn và đến trưa thậm chí còn nắng to nên phát quà xong cho học sinh về luôn không thì các em mệt quá.
Một cái may mắn nữa là cầu treo đã xong, nếu phải đi bè mảng thì có lẽ đến 11g sáng mới hoàn tất việc VC người và hàng vào đến trường và chắc chắn cả người và hàng đều ướt hết chưa kể khả năng rủi ro xảy ra vì nước chảy khá xiết dù cạn.
Công nhận may mắn thật. Nếu không có cầu chị run lắm, tính chị rát nước :p
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

@ Chị Dieuhuong : em nói thật, em chỉ hợp làm quân. Hiểu ý lãnh đạo nhanh, thực hiện nhiệm vụ được giao tốt, tuy ham vui nhưng có trách nhiệm, em nhận làm người giúp việc thôi chứ không làm lãnh đạo đâu :p
Chị Tắm Trần ơi em cũng muốn được 8/10 chỗ chị kể này hihi
Lần này em ko hoàn thành được nhiệm vụ của LG giao cho là phải ghi lại hoàn cảnh cụ tỉ của các bé bị bệnh tim của trường :(, em xin nhận lỗi, mong chị giừ đừng phạt em, lý do là do trường ... không có bé nào bị tim cả haha. Hầu như các bé đều mang họ Lò hoặc Chảo, và chủ yếu bị thiếu sắt, C và không được tẩy giun thôi ạ :)
Ảnh các bé thì đợi tay máy Lò Đồng Nát nhé
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS130.2/TT) Tường thuật trực tiếp - 22.09.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé trường tiểu học và mầm non Phiêng Hào, Mường Khoa, Tân Uyên, Lai Châu

Chị Tắm Trần ơi em cũng muốn được 8/10 chỗ chị kể này hihi
Lần này em ko hoàn thành được nhiệm vụ của LG giao cho là phải ghi lại hoàn cảnh cụ tỉ của các bé bị bệnh tim của trường :(, em xin nhận lỗi, mong chị giừ đừng phạt em, lý do là do trường ... không có bé nào bị tim cả haha. Hầu như các bé đều mang họ Lò hoặc Chảo, và chủ yếu bị thiếu sắt, C và không được tẩy giun thôi ạ :)
Ảnh các bé thì đợi tay máy Lò Đồng Nát nhé
Như thế này là giống chị này:

Hợp làm quân. Hiểu ý lãnh đạo nhanh. Thực tốt. Ham vui. Nhận làm người giúp việc
Chắc là giống quá đi ấy chứ, nhỉ :D
 
Top