(MS138.2/TT) 16.3.2013 Tường thuật TT - CSTT đến giao lưu, tặng quà, khám bệnh cho hs trường TH & MN Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, Hiệp Đức, Quảng Nam

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Sáng Đà Nẵng mát lành, khoan khoái và hứng khởi với hành trình đến với trường Kpa Kơlơng





Hành trình với những tiếng cười và tuyệt nhiên không có ai gọi chị "Huệ"

Đên Huyện ủy, cả đoàn chuyển xe.

Lâu lắm em mới được ngồi ô tô mát chân trên xe U Oát :D





Bác tài thiện nghệ, cua tay áo vèo vèo làm chị em như đang múa bụng trên xe



Cảnh đẹp bên đường





Đến điểm lẻ rồi. Các bố mẹ và các con hào hứng đợi





Bên ngoài nhanh chóng chuyển hàng xuống



Bên trong khẩn trương khám bệnh và giao lưu với các con





Các thành viên điểm chính cùng lên taxi tải tiếp tục hành trình



 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Xin tặng riêng ảnh cá nhân cho em phóng viên chiến trường, ca sỹ kiêm người mẫu chân dài độc quyền của mỳ tôm HH: Quần k Hoa :) Ảnh chụp khi cô đang tác nghiệp trên taxi tải Hiệp Đức vào 9.06am ngày 16/3/2013.



DSC_9077_phong vien chan dai ebn của Đồng Nát xịn, trên Flickr
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Chân thành cám ơn Giám đốc hình ảnh Đồng Nát xịn

 
734
0
16

rongviet

Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Vừa mới rời đà nẵng chưa được 1 ngày mà mình còn hóng ảnh đến thế nói gì đến người ở nhà. Temp ơi, Nát ơi, EBN ơi tiếp tục đi nào.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Mama muathu bao ngày lo lắng cho chuyến đi



Rời điểm lẻ, 1 nửa đoàn tiếp tục taxi tải tới điểm chính. Ngồi thùng xe tải vui không tả nổi :D



A đây rồi, trưởng Kpa Kơlơng



Trời xanh, nắng chói, loáng 1 cái, hàng đã cập bến sân trường



Các bác sỹ dang tận tình khám bệnh, dặn dò bà con và các cháu bé















Ngoài sân nắng chói chang nên các con giao lưu cùng cô Chanh Hấu Hấu, cô EBN ở hành lang



Những đôi mắt trong veo, những tiếng cười sảng khoái





Phòng bên cạnh, các cô chú CSTT hối hả chia quà cẩn thận cho từng con vào từng túi



Ngoài hành lang, các con say sưa với các trò chơi thú vị



Nhớ mãi những nụ cười này :x



 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Khi đến điểm trường các cháu đã tập họp đông đủ ở phòng học. Điểm trường có khoảng hơn 50 cháu từ mẫu giáo đến cấp ba.
Hầu hết các cháu đều là dân tộc, em đoán là dân tộc Vân Kiều vì các em hầu hết đều có họ Hồ
Phóng viên temp ốm mà vẫn cố tác nghiệp, nửa chừng còn hoa mắt chóng mặt phải đi nằm, hồi sức lại tiếp tục :x

Điểm lẻ tổng số h/s là 126 em gồm h/s mẫu giáo và cấp 1 thôi. Có 1 số người lớn là dân xung quanh đến xin khám bệnh. 100% là dân tộc Ca Dong, nhưng trẻ ở đây bé xíu, còi cọc quá nên chừng đấy em tập trung vào 1 lớp học mà vẫn còn dư chỗ. Lúc đầu đến chị cũng cứ tưởng chắc học sinh ở xa không đến hết vậy mà gọi tên theo danh sách để phát quà chỉ còn lại 1-2 suất gửi lại thầy giáo thôi. 39 học sinh mẫu giáo mà chỉ ngồi kín mảnh sân chừng 3-4 m2.
Chưa có nơi nào mà học sinh lại bé như vậy, quần áo thiếu thốn, rất nhiều h/s mặc quần áo rách và hầu như 100% h/s mẫu giáo mắc bệnh viêm tai & mũi có lẽ do điều kiện sống thiếu thốn, vệ sinh kém và dân trí thấp. Khi phát thuốc xong, các cô giáo phải cầm đơn thuốc dặn dò lại từng tí cho bố mẹ và chốt lại thêm 1 câu là nếu không đọc được thì nhờ người biết chữ đọc cho trước khi uống thuốc.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh

Đọc tin và xem ảnh của mọi người lại nhớ những chuyến đi mình đã tham gia, thật vui. Hôm nay nghe mehuungo kể sơ qua mà tiếc quá, hết khoảng thời gian "khủng bố" này mình sẽ cố gắng đi với nhà mình, đi để thấy sống có ý nghĩa hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn và thấy mình đỡ "nhỏ nhen, ích kỷ" hơn.
Mehuungo ơi, đi xa một lần với nhà mình đã nghiện chưa, lần sau cố gắng đi nhé.
 
741
0
16
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Ơ em type nhầm, ý em là lớp 3 :)
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Từng lớp, các con xếp hàng vào khám bệnh, giao lưu rồi nhận quà. Món quà tuy không nhiều nhưng chứa đựng biết bao tấm lòng của các bác các cô các chú CSTT và những tấm lòng thiện nguyện khác.









Cầu chúc các con sẽ có cuộc sống ý nghĩa, ấm no và có những tấm lòng nhân ái :x





Đã quá trưa, các cô chú tạm biệt các con, tạm biệt trường. Mũ tự chế giống Táo quân để tránh nắng :D



Ngoài cổng trường có nhà kiểu của đại gia với sân bóng trước mặt, lưng tựa núi :)



Mong sao nơi này sẽ ngày một no ấm, văn minh :x

Các chiến sỹ lại "nào mình cùng lên tắc-xí":D



Lại tiếp tục đường đi quanh co quanh co quanh có quanh co



Xe 7 chỗ về đến Huyện ủy trước, ngồi mong mỏi taxi tải. Và rồi "lớp lớp đoàn quân tiến về"



Và bữa trưa giao lưu "không thể chối từ" diễn ra ấm áp, rộn ràng giữa lãnh đạo huyện Hiệp Đức và đoàn CSTT



Người phát ngôn của CSTT xúc động mặt đỏ như Mặt Trời :D



Sau màn cám ơn, "xả lũ", đoàn chúng mình về với Đà Nẵng mát lành. BS Lân Hiếu vất vả khám bệnh liên tục nhưng vẫn chu đáo với từng thành viên CSTT. Ai lên xe cũng được anh phát khăn lạnh miễn phí :D



Đà Nẵng thân thương đây rồi



Mong rằng các chuyến đi của CSTT ngày càng ấm áp, hiệu quả và đem lại nhiều niềm vui cho các bé thơ khắp mọi miền:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh

Nhớ quá các anh chị ơi :(
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trả lời: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, t

Nhớ quá các anh chị ơi :(
Post ảnh, làm phóng sự và bình loạn trc, trong và sau mỗi chuyến đi của những tay máy, tay viết không chuyên là đặc sản của cstt. Mặc dù chính mình cũng tham gia các hoạt động trong chuyến đi, tự tay chụp nhiều ảnh nhưng lần nào cũng thế, đi về là tí cái lại vào diễn đàn xem cả nhà post ảnh, bình loạn. Hình như e Duy mới tham gia đúng k? Mọi ng đều nghiện, đều nhớ cảm giác của chuyến đi, k phải riêng cậu đâu... Tks!
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Em Duy đã tham gia với nhà Đà Nẵng nhiều chuyến tập thể rồi cả nhà ạ, sốc vác và nhiệt tâm lắm, nhưng chuyến này em í mới thực sự là thành viên của đội quân mang áo chuối :x.

Hãy đồng hành với các chị em trong mọi hoàn cảnh Duy nhé, nhà ĐN giờ chỉ có mình em là nam nhi ;)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Em Duy đã tham gia với nhà Đà Nẵng nhiều chuyến tập thể rồi cả nhà ạ, sốc vác và nhiệt tâm lắm, nhưng chuyến này em í mới thực sự là thành viên của đội quân mang áo chuối :x.

Hãy đồng hành với các chị em trong mọi hoàn cảnh Duy nhé, nhà ĐN giờ chỉ có mình em là nam nhi ;)
Đúng rồi nhà ĐN phải bám chặt em Duy vào nhé, hôm đi Quảng Nam chị chứng kiến rồi, cực kỳ nhanh nhẹn tháo vát, lại biết việc nữa, nhìn biết ngay là đi nhiều chuyến rồi :x .
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Chuyến đi thứ 138 của nhà CSTT đã kết thúc nhưng những dư âm tuyệt vời của chuyến đi vẫn còn lâng lâng trong lòng. Chuyến đi không thực sự quá vất vả như nhiều chuyến đi khác mà chúng mình đã thực hiện nhưng chuyến đi này lại hội tụ nhiều h...ơn cả những cung bậc cảm xúc... Những nụ cười và cả những giọt nước mắt đã rơi. Cười thì đương nhiên, bởi chuyến đi nào của chúng mình cho dù có gian nan, vất vả đến đâu đi chăng nữa thì những nụ cười tươi roi rói vẫn sáng bừng trên gương mặt của mỗi thành viên. Chúng mình vẫn lấy nụ cười làm nguồn động viên vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trên mỗi bước đường đi. Còn những giọt nước mắt đã rơi… Những giọt nước mắt thương xót cho thân phận của những đứa trẻ vùng núi nghèo khó của Đà Nẵng. Con đường dẫn vào với dân làng không phải quá khó khăn vất vả mà sao thân phận của những con người và cả những đứa trẻ nơi đây lại đói nghèo và rách rưới đến như vậy? Nơi dân làng ở cũng không phải quá sâu và quá xa mà sao những đứa trẻ lại ngây ngô và tội nghiệp đến như thế? Rồi đến giọt nước mắt xúc động khi xem lại Clip hoạt động của CSTT từ những ngày đầu thành lập. Nước mắt rơi mà trên môi vẫn nở những nụ cười... Những giọt nước mắt hạnh phúc của ALnML mà chúng mình vẫn gọi bằng cái tên thân thương LG, người chị lớn, con chim đầu đàn của CSTT, của mẹ Xề, của tôi và của rất nhiều những thành viên khác nữa…Trong giây phút mà chúng mình ngồi xem lại những hình ảnh đó, dường như mọi thứ đều lắng lại, không gian xung quanh lặng yên, chỉ có tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ rì rào. Mỗi khi hình ảnh về những chuyến đi cũ hiện lên trên màn hình chúng tôi lại bồi hồi nhớ lại rồi cùng ồ lên khi thấy ai đó xuất hiện trên màn hình. Một cảm giác yêu thương chợt trào lên. Tất cả chúng tôi sinh ra vốn dĩ không hề quen biết nhau, vậy mà do duyên trời chúng tôi gặp nhau, làm việc với nhau, để rồi giây phút này lại cùng ngồi đây bên nhau ôn lại những kỷ niệm, yêu thương, gắn bó với nhau như anh chị em trong một nhà.
9 năm không phải là chặng đường dài nhưng cũng không phải là ngắn, đủ để cho mỗi thành viên chúng mình cảm thấy tự hào và hạnh phúc về những việc mình đã làm, đang làm và sẽ còn làm… Gần 400 trường hợp cá nhân, 138 chuyến đi tập thể đã được chúng mình thực hiện trong những năm qua. Con số đó không nhiều nhưng đó là sự đóng góp công sức, sự nỗ lực vượt bậc của những người chị lớn và của tất cả các thành viên trong mái nhà chung CSTT. Xin được cảm ơn tất cả những tấm lòng nhân ái đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những chặng đường qua. Hy vọng là chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người và ngày càng nhân rộng được thêm nhiều những tấm lòng Nhân khác.
Chúc mừng CSTT thêm một tuổi. Chúc cho những trái tim thiện nguyện của chúng mình sẽ luôn nồng ấm tình yêu thương. Mong rằng chúng mình sẽ có thật nhiều sức khỏe, nghị lực để cùng nắm tay nhau, đồng hành trên chặng đường còn dài ở phía trước...
Chúc cho những tấm lòng Nhân ngày càng được nhân rộng...
Chúc cho mái nhà chung CSTT ngày càng yêu thương, gắn bó và phát triển…
Chúng mừng sinh nhật CSTT, tình yêu của tôi...Xem thêm





Đừng ai khóc nhé
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Đúng rồi nhà ĐN phải bám chặt em Duy vào nhé, hôm đi Quảng Nam chị chứng kiến rồi, cực kỳ nhanh nhẹn tháo vát, lại biết việc nữa, nhìn biết ngay là đi nhiều chuyến rồi :x .
Bạn í điều hành một diễn đàn từ thiện nên nhiều kinh nghiệm lắm chị . :)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Em Duy đã tham gia với nhà Đà Nẵng nhiều chuyến tập thể rồi cả nhà ạ, sốc vác và nhiệt tâm lắm, nhưng chuyến này em í mới thực sự là thành viên của đội quân mang áo chuối :x.

Hãy đồng hành với các chị em trong mọi hoàn cảnh Duy nhé, nhà ĐN giờ chỉ có mình em là nam nhi ;)
:D Subim chắc đang say ảnh của Đồng Nát, nên lẫn lộn hi.hi Thế đồng chí Phúcườngpro là nữ nhi hử mụ :))
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

Bạn í điều hành một diễn đàn từ thiện nên nhiều kinh nghiệm lắm chị . :)
Ối vậy hả, thảo nào, chị ko nhìn nhầm người hihi. Vậy bao h có dịp cho 2 dd giao lưu với nhau Duy nhỉ :x .
 
169
1
18

fduydn

Member
Trả lời: Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, t

Em Duy đã tham gia với nhà Đà Nẵng nhiều chuyến tập thể rồi cả nhà ạ, sốc vác và nhiệt tâm lắm, nhưng chuyến này em í mới thực sự là thành viên của đội quân mang áo chuối :x.

Hãy đồng hành với các chị em trong mọi hoàn cảnh Duy nhé, nhà ĐN giờ chỉ có mình em là nam nhi ;)
Các chị đều bận bịu rất nhiều công việc mà vẫn có một tinh thần thiện nguyện quá tuyệt vời rồi, thanh niên chúng em còn phải noi theo nhiều lắm . Em rất khâm phục các chị đó :D
Thế là nhà CSTT Đà Nẵng em đẹp zai nhất rồi :'> ( chắc không ai dành chức này của em đâu nhỉ >:) )

Bạn í điều hành một diễn đàn từ thiện nên nhiều kinh nghiệm lắm chị . :)
Ối vậy hả, thảo nào, chị ko nhìn nhầm người hihi. Vậy bao h có dịp cho 2 dd giao lưu với nhau Duy nhỉ :x .
Bên CLB của em ở trường Đại học cũng là một đội tình nguyện rất hay tham gia các hoạt động như nhà CSTT mình đó chị ơi, nhưng quy mô nhỏ hơn, dùng sức trẻ để cống hiến là chủ yếu ạ . :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS138.2/TT) 16.03.2013 - Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các em trường tiểu học và mầm non Kpa - KơLơng, xã Phước Gia, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng

:D Subim chắc đang say ảnh của Đồng Nát, nên lẫn lộn hi.hi Thế đồng chí Phúcườngpro là nữ nhi hử mụ :))
Đang nói ở Đà Nẵng mà em, ĐN có em ấy cần gì réo gọi cũng dễ hơn Phú Cường ở tận QNam.
 
Top