(MS140.2/TT) 04.5.2013 Tường thuật trực tiếp - CSTT đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Nếu đi, tớ xin phép ở lại chứ không dám bò ra đường này :-(

Khâm phục nhà mình quá đi.

@ Xề: ai cần số điện thoại. Tưởng cô bị bắt ở lại, chị lên thăm cô rồi ở lại luôn ấy chứ.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

thế mới biết chuyến này em đi quá là nhàn hu hu
 
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Em đọc bài của chị Nấm Bum thấy giống mình quá, nhưng chắc chị đi sớm hơn em nên bị dắt xe lội nước ít hơn.
Ở nhà nhìn đồng hồ thấy 20h, đang chuẩn bị đi thì trời mưa. Lúc đầu em nghĩ chắc mưa tí thôi nên ngồi chờ 5p, nào ngờ mưa càng lúc càng to. Em tự bảo ôi thôi thế là đội mưa đi còn hơn là đến muộn mà bị các già phạt thì tiếc lém (hihi... cứ đánh vào màng túi là em sợ lém :)). Mới ra đến cầu giấy mà đường đã ngập nửa bánh xe, đến trường chinh thì ngập nguyên cả bánh, cầm cự mãi cũng chỉ đến được đầu lê trọng tấn. Bây giờ ngồi nhớ lại, em lại thấy nhớ hương thơm quyến rũ của nước bẩn thía. Thế là em bắt đầu công việc cửu vạn, dắt đến ngã 3 hoàng văn thái thì gặp mama tổng quản cũng lội như em, nhưng đúng là chị hai - kinh nghiệm đầy mình. Già í biết ngập nước nên xuống dắt trước để đề phòng xe chết máy nên sau đó lại lên xe về nhà dc, còn xe em chết hẳn thì mới lon ton dắt bộ. Lúc đó thấy nó nặng gấp đôi bình thường và chỉ muốn bỏ đi để đi bộ đến nhà chị Tịnh cho sung sướng. ko hiểu sao lúc đó em dư thừa năng lượng thế, đẩy xe rất nhanh, hăm hở đẩy và trong lòng cứ vui vui. Đến đầu đường rẽ vào định công thì chị hai gọi cho em và bảo quay lại nhà chị í lấy xe mà đi, nhưng ngoảnh lại thấy vẫn mênh mông nước, trong khi đường đến nhà chị tịnh gần hơn là quay lại nhà mama nên em cố nốt. hihi... có thêm kỷ niệm khó quên với nhà mình.
xe khởi hành thì trời bắt đầu hết mưa. Đúng là trời thử thách cả nhà, nhưng chắc là trời thử thách nhầm đối tượng rùi. Em chỉ mong sao ngày mai lúc các con nhận quà thì trời ko mưa để các con khỏi ốm. Thế mà trời chiều lòng người thật. Kể đến đây, em lại nhớ đến các câu chuyện của các già kể về các chuyến đi đã qua của CSTT, rằng sẽ "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mà quả đúng thế.
Đến Nậm Càn, hình ảnh đọng lại trong em là các em học sinh. các em ở đây thiếu thốn đủ thứ, mở hộp đựng dụng cụ học tập, ánh mắt các em sáng lên khi thấy bút chì mới, tẩy xinh,... lớn lao hơn là khi các em được mặc chiếc áo mới, mang cái cặp sách to hơn người (với nhiều em) nhưng rất vui sướng; em ko biết diễn tả cảm xúc thế nào, chỉ biết rằng thấy các em cười là em cũng cười. Theo lời thầy HT kể thì chiếc áo đồng phục và cặp sách sẽ theo suốt ko chỉ thế hệ các em mà còn đối với thế hệ sau các em. Ngoài sách giáo khoa thì đó là tài sản lớn với các em học sinh nơi đây. Sắp kết thúc một năm học cũ nhưng mùa hè năm nay có lẽ là mùa hè đáng nhớ trong thời gian cắp sách tới trường của các em học sinh Nậm Càn. Cầu chúc các em học sinh có một kỳ nghỉ hè vui và năm học mới đạt kết quả tốt hơn. Cảm ơn nhà CSTT đã cho em thêm một trải nghiệm thú vị trong hành trình khám phá cuộc sống đầy bất ngờ, chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hẹn gặp lại trong những chuyến đi tới. @};-@};-@};-@};-@};-
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An như sau :

A- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi :
700k x 38 người = 26,600k

Chi : - Tiền xe & bồi dưỡng lái xe : 13,600k
- Hoa quả, nước uống : 500k
- Bánh mì chả ăn đêm : 510k
- Ăn sáng + trưa ( đưa trường ) + tối : 6,960k
- Áo mưa : 500k

Thu – Chi = 4,530k xin phép đoàn UH cho trường Nậm Càn.

B- Tiền ủng hộ TT : 23,101k
- Mẹ Nấm Bum : 500k
- Minh Hà ( bạn Mẹ Nấm Bum ) : 300k
- dieuhuong : 300k
- tomiu : 1,000k
- Bà nội bé Su ( susu1811) : 500k
- Phan Hoàng : 500k
- bodua : 2,000k
- P&A : 5,000k
- Irosalia : 500k
- Nguyenthanh06 (bạn mehuungo) : 500k
- me Tun : 1,000k
- Oanh đồng nghiệp của me Tun : 500k
- rongviet : 500k
- TC&T : 500k
- Lãi topic bánh KitKat : 150k
- Xề : 411k
- Osaka_Vietnam ck ung ho Nam Can (tu topic vi cua me Dat) : 400k
- Lotus : 300k
- TT Tim mạch : 722 hộp thuốc bổ trẻ em
- Mường Tè : 500k
- NamTH : 500k
- BAODUY : 500k
- Mít Nhợn : 300k
- Bạn bè MomMi : 361 hộp sữa đậu nành
- Tâm Tuệ + các bạn : 200 đôi dép cho mẫu giáo.
- Me Fish : 300
- Chanh : 350k
- Linh meo : 500k
- Hường may đồng phục : 300k
- Cậu Cà : 300k
- Chị bán vpp : 100 đôi dép
- Tý ruồi : 160k ( tiền mua bánh mì )
- Tiền thừa của TV tham gia chuyến đi mục A : 4,530k

2- Chi : 82,106k
- Áo khoác đồng phục : 363 cái x 100k = 36,300k
- Cặp sách : 361 cái x 60k = 21,660k
- Hộp bút và đồ dùng học tập : 12,996
- Vở viết : 1,805 quyển x 3k = 5,415k
- Kẹo gói, kẹo mút để làm phần thưởng : 3,640k
- Thuốc phát khi khám bệnh ( kháng sinh, vvv) : 1,400k
- Túi nylon : 95k
- Thuê xe máy chở hàng vào Nậm Khiên : 600k

Thu - Chi = 23,101k – 82,106k = - 59,005k
Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Bonus cả nhà ảnh hoa ở trường Nậm Càn, các thầy bảo đây là hoa loa kèn ạ :D

Hoa này là hoa chuông chị ơi!
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Phải nó độc giống cà độc dược ko Mẹ Đạt ơi?
 
510
0
0

MeLuti

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Xem tường thuật về chuyển đi của cả nhà vừa thích, vừa cảm động trước những tấm lòng và sự vượt khó của mọi người quá,

Hay nhất là lúc nào cũng thấy nụ cười nở rạng rỡ trên môi

Yêu quý cả nhà nhiều nhiều
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Em like bài của Mẹ TR quá đi, yêu thế :*
Hầu như chuyến đi nào của CSTT cũng đầy vất vả, gian truân nhưng không vì thế mà nhà mình nản lòng mà vẫn tiếp tục bước tiếp. Cảm phục đại gia đình CSTT nhiều nhiều :)
 
741
0
0

TC&T

New Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

EM cũng thế, like mạnh bài của mẹ TR@};- Không những đi thiện nguyện giỏi mà viết văn tả thực cũng chân thực ghê cơ, làm em tểnh tềnh tênh ở điểm Nậm Càn mà cứ tưởng mình cũng được đến "địa ngục & trần gian" Nậm Khiên. Con gái nhà em đọc bài của mẹ Tý cứ cười khùng khục, quên cả đi ngủ, hihiiii:)
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trả lời: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Phải nó độc giống cà độc dược ko Mẹ Đạt ơi?

Em chưa thấy quả này bao giờ nên ko biết độc ko ạ! Nhưng Hoa thì 100% ko độc, trên em ng ta hay trồng ở cửa nhà, hoa rủ xuống nhìn rất đẹp.
 
700
0
16

halinhmy

Member
Ðề: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An

Cảm phục lăn lóc cả nhà mình quá đi thôi :x :x :x

Hôm trước xem ảnh đã thấy quá vất vả rồi, giờ thêm "địa ngục thiên đường" của chị TR mới thấy hết được những khó khăn mà mọi người phải vượt qua, xúc động quá ạ @};-@};-

Các con thật may mắn!
 
167
0
0

Mẹ Nấm Bum

New Member
Ðề: Trả lời: (MS140.2/TT) 04.05.2013 Tường thuật trực tiếp Chia sẻ tình thương đến giao lưu, tặng quà và khám bệnh cho các bé dân tộc trường tiểu học Nậm Càn, Kỳ Sơn, Nghệ An


Em chưa thấy quả này bao giờ nên ko biết độc ko ạ! Nhưng Hoa thì 100% ko độc, trên em ng ta hay trồng ở cửa nhà, hoa rủ xuống nhìn rất đẹp.
Công nhận nhìn cả dàn hoa rủ xuống rất đẹp, chả hiểu sao các thầy cô trường Nậm Càn lại gọi nó là hoa loa kèn :D
 
Top