(MS140/CN) 23.02.2009 - Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
riêu_xinh
23/02/2009, 02:52 PM
Em mạo muội copy bài của bác Kiên - bên lamchame.com sang để các mẹ xem xét có giúp gì được cho các cháu nhỏ này ko, thương tâm quá! Chúng còn quá nhỏ các mẹ ah!

Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ trước đây là một trung tâm do tư nhân thành lập để thu gom trẻ mồ côi hoặc không người chăm sóc và gửi đi theo diện con nuôi người nước ngoài. Những người quản lý của trung tâm này trước đây quan tâm đến món lợi của những gia đình nhận con nuôi phải trả cho họ (một khoản khá lớn). Họ cũng đã nhận được khá nhiều tiền và 2 vị nữ giám đốc trước đây mỗi người đã tậu được một chiếc xe hơi rất đắt tiền và đời mới.

Nhưng từ khi hiệp định về con nuôi giữa chính phủ Việt Nam và các nước khác kết thúc, những người nước ngoài không được nhận con nuôi ở đây nữa. Khi đó, không còn nguồn kinh phí trợ giúp từ các tổ chức, cá nhân nước ngoài, và Trung tâm không còn thu được tiền của các gia đình nhận con nuôi nữa nên những người sáng lập cũ đã rũ bỏ trách nhiệm.

Hiện tại trung tâm có 12 cháu nhỏ trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Người đưng tên giám đốc trung tâm bây giờ là một người thương binh và cũng là chủ mảnh đất mà ông đã cho những người sáng lập thuê để mở trung tâm.

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho001.jpg

Các cháu nhỏ đang trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn. Do không có người trông nom nên các cháu chỉ được ngồi trên giường, chân bị trói vào thành giường để không bị ngã. Khi trời lạnh các cháu không được mặc nhiều quần áo và xỏ tất mà chỉ được ngồi trên chiếu trúc vì người trông nom sợ rằng nếu các cháu đái ra chăn thì sẽ khó giặt...

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho026.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho033.jpg

Mặc dù đã biết đi nhưng một cháu có vẻ bị đi bị lết chân, có lẽ do lâu ngày không có cơ hội tập đi do bị trói ngồi một chỗ quá lâu

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho016.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho014.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho004.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho057.jpg

Hoàn cảnh các cháu đáng thương và mong mọi người hãy nghĩ cách giúp đỡ

Cuộc sống của các bé hiện tại rất khó khăn. Theo thông tin mà những người chăm sóc cho biết thì 12 cháu một ngày chỉ có 400 gam sữa, còn đồ chơi thì là những thứ xa xỉ đối với các cháu.

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho060.jpg

http://img.photobucket.com/albums/v717/bhkien/TTBTXH VietLam PhuTho/ChildrenneededinPhotho064.jpg
________________________________________
Mẹ Kê
24/02/2009, 11:15 AM
Khốn nạn quá!
Ngày hôm qua đọc bài này rồi nhưng bận quá chưa comment được và cả đêm về cứ nghĩ đến hình ảnh của các con.
Mình nghĩ rằng các mẹ WTT sẵn sàng lo cho các con về vật chất nhưng không biết các con hưởng được bao nhiêu, hay lại chia năm xẻ bảy như trường hợp hỗ trợ người nghèo của nước ta năm vừa rồi.
Nếu họ thực sự có tình thương thì đã không để các con phải chịu cảnh đày đọa như vậy.
Mình nghĩ thế này có được không: Mẹ nào có mối quan hệ tốt với các TT bảo trợ (làng SOS thì càng tốt vì điều kiện chăm sóc ở đây rất ổn) thì liên hệ để chuyển các con tới là hay nhất.
Người giám đốc TT là người có tâm nhưng chắc không thể lo hết được cho các con. Trong trường hợp các con buộc phải ở đây thì cần có bài báo lên tiếng về tình trạng này, thay đổi về nhân sự, tình hình hỗ trợ, .v.v..
Đấy là suy nghĩ của mình, các mẹ ơi, nhất định đừng để các con phải sống thế này nhé.
Rất mong chờ ý kiến của các mẹ.
________________________________________
uyenphuong13122
24/02/2009, 11:35 AM
Khốn nạn quá!
Ngày hôm qua đọc bài này rồi nhưng bận quá chưa comment được và cả đêm về cứ nghĩ đến hình ảnh của các con.
Mình nghĩ rằng các mẹ WTT sẵn sàng lo cho các con về vật chất nhưng không biết các con hưởng được bao nhiêu, hay lại chia năm xẻ bảy như trường hợp hỗ trợ người nghèo của nước ta năm vừa rồi.
Nếu họ thực sự có tình thương thì đã không để các con phải chịu cảnh đày đọa như vậy.
Mình nghĩ thế này có được không: Mẹ nào có mối quan hệ tốt với các TT bảo trợ (làng SOS thì càng tốt vì điều kiện chăm sóc ở đây rất ổn) thì liên hệ để chuyển các con tới là hay nhất.
Người giám đốc TT là người có tâm nhưng chắc không thể lo hết được cho các con. Trong trường hợp các con buộc phải ở đây thì cần có bài báo lên tiếng về tình trạng này, thay đổi về nhân sự, tình hình hỗ trợ, .v.v..
Đấy là suy nghĩ của mình, các mẹ ơi, nhất định đừng để các con phải sống thế này nhé.
Rất mong chờ ý kiến của các mẹ.

mình ủng hộ ý kiến cuả mẹ, mình sẵn sàng ủng hộ h ết lòng
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
24/02/2009, 11:58 AM
Khốn nạn quá!
Ngày hôm qua đọc bài này rồi nhưng bận quá chưa comment được và cả đêm về cứ nghĩ đến hình ảnh của các con.
Mình nghĩ rằng các mẹ WTT sẵn sàng lo cho các con về vật chất nhưng không biết các con hưởng được bao nhiêu, hay lại chia năm xẻ bảy như trường hợp hỗ trợ người nghèo của nước ta năm vừa rồi.
Nếu họ thực sự có tình thương thì đã không để các con phải chịu cảnh đày đọa như vậy.
Mình nghĩ thế này có được không: Mẹ nào có mối quan hệ tốt với các TT bảo trợ (làng SOS thì càng tốt vì điều kiện chăm sóc ở đây rất ổn) thì liên hệ để chuyển các con tới là hay nhất.
Người giám đốc TT là người có tâm nhưng chắc không thể lo hết được cho các con. Trong trường hợp các con buộc phải ở đây thì cần có bài báo lên tiếng về tình trạng này, thay đổi về nhân sự, tình hình hỗ trợ, .v.v..
Đấy là suy nghĩ của mình, các mẹ ơi, nhất định đừng để các con phải sống thế này nhé.
Rất mong chờ ý kiến của các mẹ.

Thương các cháu bé quá. Để mình thử hỏi xem sao. Trước mắt thì mình muốn lên tận nơi để biết tình hình. Tuần này thì không được rồi, sẽ cố gắng tuần sau vậy. Mẹ Kê có đi cùng mình không?
________________________________________
chip_cu
24/02/2009, 12:26 PM
Ứa nước mắt rồi các mẹ nó ơi. Mấy bé cũng tầm bé nhà mình nhìn mà ko cầm nổi lòng.
Mình mới tham gia ko biết muốn đóng góp 1 chút xíu giúp các con thì làm thế nào :( các mẹ chỉ cho mình với.
________________________________________
hasujp
24/02/2009, 12:44 PM
Nếu giúp được các bé thì mình cũng sẵn lòng, nhưng thật sự rất sợ tấm lòng của mình lại chui vào cái nhà lầu xe hơi của những người vô lương tâm. Các mẹ có hoạt đọng nào cụ thể giup các bé thi PM cho mình với nhé!
Thương quá đi thôi!
________________________________________
Me DiemNgoc
24/02/2009, 01:03 PM
Các mẹ có mẹ nào định lên tận nơi thăm các bé thì alo cho em đi cùng với nhá . Nhà em ở Thị xã Phú Thọ , cái cổng này nhìn quen quá ko biết có phải trên đường em đi học hàng ngày ko . Mẹ nào đi thì PM cho em nhá
________________________________________
Lantrailt
24/02/2009, 02:50 PM
Các mẹ cứ bình tĩnh nào! Thông tin cụ thể thế nào còn chờ xác minh đã chứ!
(Nguyên đọc cái phần đầu em đã thấy có sự mâu thuẫn, hoặc có thể em chưa hiểu hết các thủ tục cũng như quy trình!!!)

Mẹ của Chip Tom Bi dự định đi lên đó hôm nào em đi với nhé! (nếu em còn ở HN).

Đây là địa chỉ của Trung tâm đó:
Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm
Khu 16 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, PT
sdt: 0210.772.343
Liên hệ: Tạ Quang Thuật, Đinh Thị Tuyết

Có 1 điều mừng: chương trình tập huấn trang bị kỹ năng vừa qua của Cục BTXH, Trung tâm đã đến tham gia!
________________________________________
Mẹ Kê
24/02/2009, 03:25 PM
Thương các cháu bé quá. Để mình thử hỏi xem sao. Trước mắt thì mình muốn lên tận nơi để biết tình hình. Tuần này thì không được rồi, sẽ cố gắng tuần sau vậy. Mẹ Kê có đi cùng mình không?
Chị ơi em có đi. Khi nào chị đi thì alo trước cho em với nhé. Đi vào thứ 7 cũng được chị ạ.
________________________________________
uyenphuong13122
24/02/2009, 04:12 PM
Các mẹ cứ bình tĩnh nào! Thông tin cụ thể thế nào còn chờ xác minh đã chứ!
(Nguyên đọc cái phần đầu em đã thấy có sự mâu thuẫn, hoặc có thể em chưa hiểu hết các thủ tục cũng như quy trình!!!)

Mẹ của Chip Tom Bi dự định đi lên đó hôm nào em đi với nhé! (nếu em còn ở HN).

Đây là địa chỉ của Trung tâm đó:
Trung tâm bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Lâm
Khu 16 thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, PT
sdt: 0210.772.343
Liên hệ: Tạ Quang Thuật, Đinh Thị Tuyết

Có 1 điều mừng: chương trình tập huấn trang bị kỹ năng vừa qua của Cục BTXH, Trung tâm đã đến tham gia!

chi ơi khi có chương trình cụ thể chị cho em biết e giúp được gì thì giúp em ở tận trong nam chi gop dc chút ko thể theo các mẹ đi đđược
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
24/02/2009, 04:16 PM
Các mẹ cứ bình tĩnh nào! Thông tin cụ thể thế nào còn chờ xác minh đã chứ!
(Nguyên đọc cái phần đầu em đã thấy có sự mâu thuẫn, hoặc có thể em chưa hiểu hết các thủ tục cũng như quy trình!!!)

Chính vì vậy mà mình muốn là đến tận nơi xem thế nào. Mình sẽ thu xếp để có thế đi sớm. Mẹ DiemNgoc hỏi đường hộ mình với. Mình sẽ đi từ HP, qua HN đón Lán trại, lên Phú Thọ đón MeDiemNgoc. Xe chở được 5 người tất cả thôi nhé. Nếu đi vào ngày thường thì có lẽ mình thu xếp sớm hơn, vì thứ 7 tuần này (28/2) và tuần sau (7/3) mình đều có việc bận cả rồi.
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
24/02/2009, 04:37 PM
Lán Trại ơi, chị vừa xem lại bản đồ, nếu đi từ HP thì chị đi lên sân bay Nội Bài sẽ gần hơn rất nhiều. Thế thì làm sao đón em được nhỉ? Hay em bắt xe buýt về Hải Dương?
________________________________________
su yeu
24/02/2009, 04:43 PM
Mong các mẹ mang lại hạnh phúc cho con:Angel:, khi các chị đi về nhớ post thông tin lên nhé
________________________________________
mayvanpl
24/02/2009, 04:51 PM
em xem mà thấy xót xa gì đâu..mẹ Chip Tom Bi ơi, chị đi xuống đó thì hay quá, laintrai nữa. Em ở trong đây chẳng làm được gì..nếu có đóng góp gì thì hú em nhé.
________________________________________
Me DiemNgoc
24/02/2009, 09:08 PM
Chính vì vậy mà mình muốn là đến tận nơi xem thế nào. Mình sẽ thu xếp để có thế đi sớm. Mẹ DiemNgoc hỏi đường hộ mình với. Mình sẽ đi từ HP, qua HN đón Lán trại, lên Phú Thọ đón MeDiemNgoc. Xe chở được 5 người tất cả thôi nhé. Nếu đi vào ngày thường thì có lẽ mình thu xếp sớm hơn, vì thứ 7 tuần này (28/2) và tuần sau (7/3) mình đều có việc bận cả rồi.
Chị ơi , để sáng ngày kia , thứ 5 em sẽ qua thử cái chỗ em đi học Tiếng Nhật hàng ngày xem phải chỗ đó ko , em nhìn thấy quen quá cơ . Nếu ko phải thì em sẽ hỏi thăm đường đến trước rồi thông báo với các chị sau . Nhà em ở ko tiện đường các chị đi đâu , các chị cứ đến rồi em đi xe máy đến chỗ hẹn . Đi từ HN thì các chị có thể đi qua tỉnh Vĩnh Phúc hoặc đi qua tỉnh Hà Tây cũ cũng được ., đi qua HT cũ thì gần hơn .Em sẽ hỏi đường rồi thông báo sau các chị nhé . Mà đến đấy phương án như thế nào các chị cho em biết để em còn chuẩn bị với nha
@ Các chị : Em vừa tìm bên link của web lamchame.com . Trung tâm này gần đền Hùng , đúng là con đường em vẫn đi học qua đấy , không biết bên trong thế nào nhưng bên ngoài mọi lúc em đi qua rất im lặng . Em sẽ qua đấy coi lại 1 lầ nữa cho chắc ăn
________________________________________
Lantrailt
25/02/2009, 08:35 AM
Lán Trại ơi, chị vừa xem lại bản đồ, nếu đi từ HP thì chị đi lên sân bay Nội Bài sẽ gần hơn rất nhiều. Thế thì làm sao đón em được nhỉ? Hay em bắt xe buýt về Hải Dương?

Chị Tâm dự định đi ngày nào thế ạ?? Hiện em vẫn ở HN, chưa bít đi về HY lúc nào! Chị cứ báo trc em nhé để em thu xếp!
________________________________________
chip_cu
25/02/2009, 12:49 PM
Khi nào các mẹ có lịch cụ thể thì nhắn lại cho em với em ko có điều kiện đi nhưng muốn gửi chút tình cảm cho các bé.
Nào cùng chung tấm lòng đi các mẹ ơi
Thương các bé lắm lắm
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
25/02/2009, 02:20 PM
Chị Tâm dự định đi ngày nào thế ạ?? Hiện em vẫn ở HN, chưa bít đi về HY lúc nào! Chị cứ báo trc em nhé để em thu xếp!

Nếu đi thứ 7 thì phải đến 14/3 chị mới đi được em ạ. Còn nếu ngày thường thì có thể đi sớm hơn. Để xem mẹ Kê đi vào ngày nào dễ hơn đã nhé.

Chị xem lại đường rồi. Nếu từ HP, chị sẽ đi đến Tiền Trung thì rẽ vào đường 18, đi lên Nội Bài, sau đó chạy lên Vĩnh Phúc, rồi Việt Trì . Từ Việt Trì chạy theo hường Phú Thọ nhưng chưa đến Phú thọ thì đã đến huyện Lâm Thao. Mẹ DiemNgoc kiểm tra giúp mình có đúng thế không với.
________________________________________
Me DiemNgoc
25/02/2009, 06:49 PM
Chị ơi , chị chạy qua Vĩnh Phúc , lên Việt Trì , chị đi đến Quân khu II nhé , có 1 đường rẽ trái 1 bên là cty xe máy Việt Lâm , 1 bên là cây xăng của Quân Khu II . Chị cứ thẳng đường đó mà đi , ko phải rẽ vào đâu cả , Trung Tâm này nằm ngay mặt đường quốc lộ , phía bên tay phải theo hướng từ Vtrì lên , cách đường rẽ vào Đền Hùng 2km . Các chị đợi em ở cổng với nhé , nếu ko nhớ đường thì đứng ở cổng Quân Khu 2 rồi alô em ra đón các chị . đt nhà em đây . 02103822466
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
26/02/2009, 10:10 AM
Cám ơn Mẹ DiêmNgoc. Lúc nào đi được chị sẽ báo cho em.
________________________________________
Mẹ Kê
26/02/2009, 10:15 AM
Nếu đi thứ 7 thì phải đến 14/3 chị mới đi được em ạ. Còn nếu ngày thường thì có thể đi sớm hơn. Để xem mẹ Kê đi vào ngày nào dễ hơn đã nhé.
Em được ưu tiên quá. Thế thì chị ơi! Chị cứ định ngày đi, T2 và T3 là bất khả kháng đối với em. Còn ngày khác thì em sẽ nghĩ cách để đi được:Smiling:
________________________________________
Lantrailt
26/02/2009, 02:40 PM
Em có hỏi thằng bạn em, làm tình nguyện trên đó. Nó bảo: tụi nó qua đấy thấy toàn đóng cổng im ỉm. Hỏi nguời dân không ai biết rõ về Trung tâm. không có trẻ cũng không có người! (cách đây chừng gần 1 năm thôi). Vì tụi nó muốn lấy thông tin để giúp đỡ mà!

Nhưng qua số liệu của 1 bác ở cục BTXH thì lại thấy Trung tâm đó cử người đi tập huấn! Nghĩa là, có thể đã nuôi dưỡng trẻ ở đâu đó chăng??? Hoặc thế nào đó! hic hic....

@ chị Tâm: Em đợi chị ở siêu thị Mê Linh plaza nhé! Em biết đường đi đến Vĩnh Yên rùi, từ đó đi thẳng lên Việt trì mà!
Mà đi bao giờ thế chị ơi??? (em xin bám càng theo để học hỏi thôi, bi giờ em thất nghiệp rùi!)
________________________________________
Me DiemNgoc
26/02/2009, 03:52 PM
Em có hỏi thằng bạn em, làm tình nguyện trên đó. Nó bảo: tụi nó qua đấy thấy toàn đóng cổng im ỉm. Hỏi nguời dân không ai biết rõ về Trung tâm. không có trẻ cũng không có người! (cách đây chừng gần 1 năm thôi). Vì tụi nó muốn lấy thông tin để giúp đỡ mà!

Nhưng qua số liệu của 1 bác ở cục BTXH thì lại thấy Trung tâm đó cử người đi tập huấn! Nghĩa là, có thể đã nuôi dưỡng trẻ ở đâu đó chăng??? Hoặc thế nào đó! hic hic....

@ chị Tâm: Em đợi chị ở siêu thị Mê Linh plaza nhé! Em biết đường đi đến Vĩnh Yên rùi, từ đó đi thẳng lên Việt trì mà!
Mà đi bao giờ thế chị ơi??? (em xin bám càng theo để học hỏi thôi, bi giờ em thất nghiệp rùi!)
Cái đậm đậm kia thì quả là thật , ngày nào em cũng đi học qua đấy nhưng toàn thấy đóng cổng , không biết bên trong thế nào
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
27/02/2009, 04:09 PM
Tuần sau mình bận rồi nên tuần tiếp nữa nhé. Thứ 2, thứ 3 Mẹ Kê không đi được. Vậy thì từ thứ 4 đến thứ 7 ngày nào cũng được nhé. Các bạn chọn đi.

@ Lán Trại : Mê Linh Plaza : siêu thị nội thất - xây dựng gần Nọi Bài phải không em?
________________________________________
Me DiemNgoc
27/02/2009, 04:25 PM
Thế là các chị định tuần sau nữa đi ạ ? Em thì lúc nào cũng ok cả
@ các chị : Hôm ấy mời các chị về nhà em chơi luôn nhé
________________________________________
Lantrailt
27/02/2009, 10:00 PM
Tuần sau mình bận rồi nên tuần tiếp nữa nhé. Thứ 2, thứ 3 Mẹ Kê không đi được. Vậy thì từ thứ 4 đến thứ 7 ngày nào cũng được nhé. Các bạn chọn đi.

@ Lán Trại : Mê Linh Plaza : siêu thị nội thất - xây dựng gần Nọi Bài phải không em?

Đúng rùi chị ạ! Em đi xe buýt đến đó cho tiện. Từ đó đi về Tp Vĩnh Yên cũng gần mà!
Vậy chị cứ chọn 1 ngày cụ thể nhé! Để mọi người biết xếp lịch.
________________________________________
mexiu110507
27/02/2009, 10:20 PM
vậy các mẹ lên rồi sem tình hình thế nào nha có gì thì nhắn cho mình với nha,hôm nay dọc được cái trang này mà không thể không khóc,các com trắc chỉ bằng con mình thôi vậy mà những người mẹ đó lại nỡ bỏ con mình huhuhuhuhuh
________________________________________
Mẹ Kê
03/03/2009, 03:02 PM
Tuần sau mình bận rồi nên tuần tiếp nữa nhé. Thứ 2, thứ 3 Mẹ Kê không đi được. Vậy thì từ thứ 4 đến thứ 7 ngày nào cũng được nhé. Các bạn chọn đi.

@ Lán Trại : Mê Linh Plaza : siêu thị nội thất - xây dựng gần Nọi Bài phải không em?
Chị Tâm và Lán Trại ơi, hay mình đi vào thứ tư tới (tức là ngày 11/3) được không?
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
03/03/2009, 03:19 PM
Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ đi vào ngày thứ 7 ngày 14/3 nhé. Mẹ Kê chắc đi được đúng không?

Mình đang muốn nhờ người tìm hiểu thêm về TT này. Mình đã 2 lần gọi điện đến TT. Một lần nghe giọng phụ nữ, nghe có vẻ như người làm nên mình chỉ hỏi đường thôi. Một lần giọng đàn ông, nghe có vẻ "lãnh đạo" nên mình nói chuyện khá lâu. Mình nói mình ở HN, nghe tin về các cháu muốn lên thăm các cháu. Khi hỏi thăm thì anh này bảo cái gì các cháu cũng thiếu, nhưng khi mình hỏi cụ thể để có thể đi kêu gọi bạn bè ủng hộ, anh ta lại nói là nhiều người ủng hộ gạo, sữa, quần áo, đồ dùng... lắm rồi. Các cháu chỉ thiếu thực phẩm hàng ngày thôi. Túm lại là các chị lên thì ủng hộ tiền. Nghe cứ thấy thế nào ấy. Mấy lần trước bọn mình lên thăm TT Thuỵ An, Ba Vì thì các anh chị ấy nhắc đi nhắc lại là đừng góp tiền vì họ rất ngại nhận tiền. :Sad::Thinking:

Mình hỏi về các cháu thì được biết cả 12 cháu đều đã được nhận làm con nuôi. Giờ trong thời gian chờ đợi. Hỏi về chế độ thì biết đây không phải là TT của nhà nước nên không có bất cứ tiêu chuẩn gì. Trước thì do 1 tổ chức Pháp tài trợ, bây giờ họ đã cắt rồi. Nghe đến đây mình thấy cũng run, vậy có nghĩa nhà nước không quản lý họ sao?

Chặng đường từ HP về PT không gần, nhưng mình thực sự muốn tận mắt chứng kiến và xác nhận lại thông tin.
________________________________________
Lantrailt
03/03/2009, 03:32 PM
ok thì 14/3. Còn đến lúc đó, em tìm dc việc mà không xin nghỉ đc thì em báo lại sau ạ!
________________________________________
Me DiemNgoc
03/03/2009, 05:44 PM
Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ đi vào ngày thứ 7 ngày 14/3 nhé. Mẹ Kê chắc đi được đúng không?

Mình đang muốn nhờ người tìm hiểu thêm về TT này. Mình đã 2 lần gọi điện đến TT. Một lần nghe giọng phụ nữ, nghe có vẻ như người làm nên mình chỉ hỏi đường thôi. Một lần giọng đàn ông, nghe có vẻ "lãnh đạo" nên mình nói chuyện khá lâu. Mình nói mình ở HN, nghe tin về các cháu muốn lên thăm các cháu. Khi hỏi thăm thì anh này bảo cái gì các cháu cũng thiếu, nhưng khi mình hỏi cụ thể để có thể đi kêu gọi bạn bè ủng hộ, anh ta lại nói là nhiều người ủng hộ gạo, sữa, quần áo, đồ dùng... lắm rồi. Các cháu chỉ thiếu thực phẩm hàng ngày thôi. Túm lại là các chị lên thì ủng hộ tiền. Nghe cứ thấy thế nào ấy. Mấy lần trước bọn mình lên thăm TT Thuỵ An, Ba Vì thì các anh chị ấy nhắc đi nhắc lại là đừng góp tiền vì họ rất ngại nhận tiền. :Sad::Thinking:

Mình hỏi về các cháu thì được biết cả 12 cháu đều đã được nhận làm con nuôi. Giờ trong thời gian chờ đợi. Hỏi về chế độ thì biết đây không phải là TT của nhà nước nên không có bất cứ tiêu chuẩn gì. Trước thì do 1 tổ chức Pháp tài trợ, bây giờ họ đã cắt rồi. Nghe đến đây mình thấy cũng run, vậy có nghĩa nhà nước không quản lý họ sao?

Chặng đường từ HP về PT không gần, nhưng mình thực sự muốn tận mắt chứng kiến và xác nhận lại thông tin.
Chị ơi theo em thì mình ko nên ủng hộ tiền khi chưa biết rõ tình hình thực sự thế nào . Em cũng có suy nghĩ và băn khoăn như chị , mình cứ mua chút thực phẩm đến rồi xem tình hình cụ thể thế nào sau đó tìm phương án thích hợp chị ạ
________________________________________
ALnML
03/03/2009, 06:33 PM
Nếu không có gì thay đổi thì mình sẽ đi vào ngày thứ 7 ngày 14/3 nhé. Mẹ Kê chắc đi được đúng không?

Mình đang muốn nhờ người tìm hiểu thêm về TT này. Mình đã 2 lần gọi điện đến TT. Một lần nghe giọng phụ nữ, nghe có vẻ như người làm nên mình chỉ hỏi đường thôi. Một lần giọng đàn ông, nghe có vẻ "lãnh đạo" nên mình nói chuyện khá lâu. Mình nói mình ở HN, nghe tin về các cháu muốn lên thăm các cháu. Khi hỏi thăm thì anh này bảo cái gì các cháu cũng thiếu, nhưng khi mình hỏi cụ thể để có thể đi kêu gọi bạn bè ủng hộ, anh ta lại nói là nhiều người ủng hộ gạo, sữa, quần áo, đồ dùng... lắm rồi. Các cháu chỉ thiếu thực phẩm hàng ngày thôi. Túm lại là các chị lên thì ủng hộ tiền. Nghe cứ thấy thế nào ấy. Mấy lần trước bọn mình lên thăm TT Thuỵ An, Ba Vì thì các anh chị ấy nhắc đi nhắc lại là đừng góp tiền vì họ rất ngại nhận tiền. :Sad::Thinking:

Mình hỏi về các cháu thì được biết cả 12 cháu đều đã được nhận làm con nuôi. Giờ trong thời gian chờ đợi. Hỏi về chế độ thì biết đây không phải là TT của nhà nước nên không có bất cứ tiêu chuẩn gì. Trước thì do 1 tổ chức Pháp tài trợ, bây giờ họ đã cắt rồi. Nghe đến đây mình thấy cũng run, vậy có nghĩa nhà nước không quản lý họ sao?

Chặng đường từ HP về PT không gần, nhưng mình thực sự muốn tận mắt chứng kiến và xác nhận lại thông tin.
Cảm ơn chi Tâm Chíp Tôm bi và các mẹ đã thay mặt Hội quán đi xác minh. :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ của Chip Tom Bi
14/03/2009, 11:16 AM
Thật tiếc vì hôm nay mình không đi lên Phú Thọ được như đã định. Hôm qua đi HN về giữa đường xe hỏng, hiện giờ mình vất cả ông xã và xe vào xưởng rồi. Nhìn trời nắng lại càng tiếc chứ. Hôm nay mà đi thì thời tiết đẹp quá còn gì. Đành phải hẹn các bạn tuần sau thôi.

Hiện mình đã nhận được đóng góp của các bạn :

- Mít Nem : 200K
- Mẹ Hiếu và Việt Anh : 300K

Sau khi đi về mình sẽ kê chi tiết.
________________________________________
Me Birjis
14/03/2009, 11:40 PM
nhà em ở lâm thao nếu đúng địa chỉ này thì gần nhà em đấy, em hiện đang sống ở hà nội. nếu các mẹ muốn làm gì hãy bảo em nếu giu được gì em sẽ cố gắng, em rất mong được tham gia một phần nhỏ để giúp các cháu
________________________________________
vnapple
17/03/2009, 11:48 AM
Chào các mẹ

Nhóm eFriends ở diễn đàn www.timban.com.vn mặc dù cũng nhận được thông tin 2 chiều gây chút ít hoang mang về trung tâm này nhưng vẫn đánh liều đi. Cuối cùng thì mọi việc tốt đẹp, ý nghĩa. Các mẹ cứ tổ chức đi bình thường đi nhé. Không phải lo gì đâu.

Đây là 1 số hình ảnh của nhóm em vừa đi về, báo cáo lại.


http://i584.photobucket.com/albums/ss284/bexinh1803/IMG_0842.jpg

http://i584.photobucket.com/albums/ss284/bexinh1803/IMG_0843.jpg
http://i584.photobucket.com/albums/ss284/bexinh1803/IMG_0844.jpg
http://i584.photobucket.com/albums/ss284/bexinh1803/IMG_0846.jpg
http://i584.photobucket.com/albums/ss284/bexinh1803/IMG_0849.jpg



http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0874.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0861.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0890.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0891.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0851.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0853.jpg

http://i238.photobucket.com/albums/ff100/mosmiit/Viet Lam/IMG_0857.jpg
________________________________________
Mít và Nem
17/03/2009, 02:11 PM
Mình ko định ném đá đâu, nhưng mà các mẹ có thấy hôm nay ảnh chụp các con toàn bộ đều được mặc quần áo mới, như vậy là TT đã có sự chuẩn bị trước? Đi xác minh ko hề đơn giản tý nào... Các mẹ cứ xem kỹ ảnh bài pot đầu trong topic này mà xem, ko phải tự nhiên mà bạn đã pot đầu tiên ấy lên đây kêu gọi đâu.
________________________________________
Me DiemNgoc
17/03/2009, 02:49 PM
Lạ nhỉ , bản thân mình 1 thời gian cũng tham gia ở diễn đàn timban.com.vn . Mình được biết diễn đàn này đã sập rồi mà , ngày xưa chỉ thấy hội ốc do chị Hoacat làm trùm hay sang chùa Bồ Đề thăm các cháu thôi . Mình cũng chưa từng nghe thành viên của web đó nói đã lên thăm các cháu ở trung tâm này
________________________________________
Mẹ Kê
18/03/2009, 02:04 PM
Mít và Nem nói đúng ý mình quá. Mình cũng băn khoăn tại sao các con được mặc tươm tất thế. Có mấy khi bố mẹ cho trẻ mặc quần kaki khi ở nhà đâu. Trông tương phản với chiếc chiếu trúc giữa mùa đông, chiếc giường quây thành cũi. Còn ánh mắt, mắt các con trông thật buồn phải không các mẹ? Giống như ý nghĩ của một số mẹ, theo nguồn tin từ bạn của các mẹ, mình cảm thấy trung tâm này dường như có liên quan tới sự tư lợi của một số quan chức địa phương. Mình không tin có chuyện cả 12 con đều đã được nhận làm con nuôi. Phải chăng họ sợ chúng ta sẽ can thiệp đưa các con tới trung tâm khác, họ sẽ mất món lời khi các con được coi như "hàng hóa" ?(Xin lỗi các mẹ khi dùng từ này, chua xót quá phải không?)Cám ơn Vinapple đã đến vừa đưa hình ảnh về các con. Bạn post thêm một ít thông tin đi.
________________________________________
childlike mother
18/03/2009, 02:12 PM
Chỉ thương nhất là..những ánh mắt trẻ thơ....:Sad::Sad::Sad:
________________________________________
suri0208
18/03/2009, 02:59 PM
Kính gửi các Me Sáng hôm qua, tôi cùng chồng lên thăm các cháu,thật sự mà nói, tôi không hiểu sức mạnh nào đã giúp cho các cháu chịu đựng một hoàn cảnh sống tệ hại, tồi tàn đến như vậy, chúng bị đối xử không bằng một con vật nuôi, bị trói chân trên giường, chen chúc nhau, và trong 1 căn phòng hôi thối, tối tăm, ẩm mốc và cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả các cháu khi tôi gặp không đứa bé nào trông được lành lặn, khắp người chúng nổi mẩn lên từng mảng những vết đỏ, lở loét, mặt và chân tay chúng đầy những vết côn trùng cắn, ánh mắt chúng lờ đờ, vô hồn, đứa đứng bám thành giường nhìn ra ngoài cửa, đứa ngồi gập người gục mặt ngủ với cái tã ướt đẫm khai kinh khủng, đứa bị trói chân vào thành giường ngủ, không thể xoay người khi mỏi...thứ thuốc duy nhất chúng được bôi là Xanhmetilen, khi bản thân những người trông chúng cũng còn không biết phải làm gì và cũng chỉ có thể có tiền để mua thứ thuốc rẻ mạt đó bôi cho chúng.Khi tôi hỏi 2 chị trông trẻ, các chị nói, chúng đề đã được nhận làm con nuôi, nhưng vì do vướng giấy tờ ở Cục con nuôi không giải quyết được, vì khi mang chúng về trung tâm, thì có giấy tờ gốc, nhưng khi công an đi xác minh nguồn gốc tại Xã, Huyện thì nơi đó lại bảo không có đứa trẻ nào như vậy. Và họ nghi ngờ những đứa trẻ này là do nuôi đàn bà chửa để lấy. Vì vậy giấy tờ mãi không xong.Khi tôi hỏi anh Thuật, anh có nói là trước đây TT nuôi 43 đứa trẻ, 1 em trai bị bệnh não úng thủy đã mất cách đây gần 2 năm, đứa bé bị mất cũng tội, 2 lần bị mẹ bỏ rời, mất đi rồi mộ của em ở trên đồi, bị mưa lũ, trâu bò phá tan nát, anh Thuật có nói năm nay sẽ xây mộ cho em. Còn lại 42 em, đã cho đi được 30 em, còn lại 12 em này vì lý do không đi được, và 12 em này đều được các gia đình người Pháp nhận nuôi...hỏi một lúc tóm lại là chẳng biết đến ngày nào các em mới đến được với cuộc sống của con người, mới có được một vòng tay yêu thương ôm chúng vào lòng với tình yêu thật sự, thủ thỉ với chúng những lời yêu thương, và được ngủ trên một chiếc giường không còn muỗi, giận và nước tiểu.Tôi có hỏi tại sao không mắc màn, để tôi mua màn mang lên, thì anh Thuật nói, vì đã phun thuốc sâu nên không cần dùng màn...botay.com cả cái nhà tôi có hơn 70 m vuông phun đến 5 bình thuốc mà muỗi vẫn cắn con gái tôi xưng hết tay chân, trong khi đó cả cái vườn rộng và cái căn nhà trống hoác, ẩm ướt đó phun được vài bình mà không có muỗi thì đúng là chuyện lạ Việt Nam.Khi tôi mang sữa và quần áo, cùng ít đồ chơi, và dầu chống muỗi vào chỗ pha thức ăn cho chúng, Tôi tò mò nhìn tôi không hiểu chị đó làm cái gì, khi chị ý đổ 1 gạt sữa duy nhất vào cái bình và công với một thìa bột nhão màu trắng đục trông như hồ, vào và lấy cái đũa ngoáy ngoáy, rồi đổ thêm nước lã và đóng lại đưa cho tụi nhỏ ăn. Tôi hỏi, chị đó nói, Vì chị TUYẾT ( tên người phụ nữ chủ cái TT này, bà nằy khoảng hơn 50 tuổi) nói là hết kinh phí nên cắt giảm, mỗi bữa chúng chỉ được ăn có thế thôi, mấy chị ý nói tụi tôi cũng thương chúng lắm, mấy tháng trước, quần áo không có, sữa cũng chẳng có mà ăn, tụi tôi nếm thử nhạt lắm, đến mình cũng không chịu được nên tụi tôi phải bỏ thêm tiền mua mấy cần đường pha cho chúng ăn. Mấy hộp sữa chị nhìn thất là của chú Tâm và các bạn chú ý mang đến. Trước đây TT vẫn còn 1 người nấu đồ ăn ( chị này chính là vợ anh Thuận hiên là GDTT bất đắc dĩg chị ý ) nhưng chị ý cho nghỉ rồi vì không có kinh phí nên bây giờ có 2 người xoay không kịp. Lương mỗi chị được trả 1.500.000/ 1 tháng, ở đó cả ngày 24/24 không có ngày nghỉ.Khi tôi mang sữa vào, tôi hồn nhiên hỏi chúng có được ăn không, thì mấy chị đó trả lời tôi là Có, nhưng có thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết, và các chị đó biết.Thương nhất là 2 đứa bé gia đình anh Tâm nuôi, 1 bé tên Phương thì khắp người nổi mẩn đỏ, loét hết cả, từng mảng, từng mảng trông thật đau đớn. Còn 1 bé tên là bé Phượng, đầu bé nổi một cái u, và bây giờ trông ánh mắt bé thật u sầu, các chị đó nói, con bé này ngố lắm, chắc bị thiểu năng rồi, đưa bình sữa cho ăn không biết cầm, toàn bị đứa khác dành mất, thế là luôn bị đói, theo anh Tâm kểm thì cô bé đó trước đây không phải như vậy. Có lẽ cuộc sống hay gọi đúng hơn là sự sinh tồn yếu ớt tại nơi đây đã khiến em trở thành như vậy. Quá thương xót cho em, đã bất hạnh khi bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi, rồi lại bị xã hội bỏ rơi vì những quy định, thủ tục và ...của con người khiến em trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều lần.Khi vợ chồng tôi về, chúng cũng không một tiếng khóc, chỉ những ánh mắt đau đáu nhìn theo một cách tuyệt vọng, có một bé bập bẹ chữ " ba ba " 1 bé giơ cánh tay bé xíu vẫy chào, khiến lòng tôi quặn đau, Tôi bị ám ảnh liên tục bởi những ánh mắt đó, và khi nghĩ đến từng giờ từng phút chúng phải chịu đựng tiếp cuộc sống như vậy, tôi không thể chịu nổi. Thiết nghĩ một đứa trẻ dù sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo, dù còn bố, hay mẹ hay ông, bà nhưng ít nhất chúng cũng không bị bỏ rơi đó là 1 điều thật hạnh phúc.Không thể cầm nước mắt, không thể không xúc động, không thể làm ngơ trước những em bé đáng thương như vậy, những mảnh đời bất hạnh nhỏ bé cố gắng bám đôi bàn tay nhỏ bé với đời, mà mặc dù chúng chưa hề có khái niệm thế nào bất hạnh. Khi về vợ chồng tôi có lên đền Hùng, chúng tôi cầu xin Vua Hùng, hãy linh thiêng ban cho nhưng đứa con bất hạnh của Người một phép mầu, để cho chúng có một cơ hội được một cuộc sống tốt đẹp hơn và gặp được người dũng cảm yêu thuơng chúng thật lòng.Tôi viết những dòng này để gửi đến các anh chị những thông tin mới nhất về các bé cũng như những lời thỉnh cầu, hãy bớt chút thời gian và hãy cùng nhau tìm cách giúp chúng, một người không thể làm nên được việc gì, tất cả là sức mạnh của sự cộng sinh, chúng cũng như con, như cháu của ta. Hiện giờ các em cần lắm những tấm lòng thơm thảo, cần lắm những hành động kiên trì và tình yêu thương.Cám ơn các anh chị đã đọc emailTrân trọng,
Tôi chụp được những bức ảnh các cháu bị trói chân trên giường, mặt mũi đầy vết côn trùng căn, nhưng không biết gửi lên thế nào, để tôi tìm cách sẽ gửi các Mẹ xem.
________________________________________
Mít và Nem
18/03/2009, 03:10 PM
Kính gửi các Me Sáng hôm qua, tôi cùng chồng lên thăm các cháu,thật sự mà nói, tôi không hiểu sức mạnh nào đã giúp cho các cháu chịu đựng một hoàn cảnh sống tệ hại, tồi tàn đến như vậy, chúng bị đối xử không bằng một con vật nuôi, bị trói chân trên giường, chen chúc nhau, và trong 1 căn phòng hôi thối, tối tăm, ẩm mốc và cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả các cháu khi tôi gặp không đứa bé nào trông được lành lặn, khắp người chúng nổi mẩn lên từng mảng những vết đỏ, lở loét, mặt và chân tay chúng đầy những vết côn trùng cắn, ánh mắt chúng lờ đờ, vô hồn, đứa đứng bám thành giường nhìn ra ngoài cửa, đứa ngồi gập người gục mặt ngủ với cái tã ướt đẫm khai kinh khủng, đứa bị trói chân vào thành giường ngủ, không thể xoay người khi mỏi...thứ thuốc duy nhất chúng được bôi là Xanhmetilen, khi bản thân những người trông chúng cũng còn không biết phải làm gì và cũng chỉ có thể có tiền để mua thứ thuốc rẻ mạt đó bôi cho chúng.Khi tôi hỏi 2 chị trông trẻ, các chị nói, chúng đề đã được nhận làm con nuôi, nhưng vì do vướng giấy tờ ở Cục con nuôi không giải quyết được, vì khi mang chúng về trung tâm, thì có giấy tờ gốc, nhưng khi công an đi xác minh nguồn gốc tại Xã, Huyện thì nơi đó lại bảo không có đứa trẻ nào như vậy. Và họ nghi ngờ những đứa trẻ này là do nuôi đàn bà chửa để lấy. Vì vậy giấy tờ mãi không xong.Khi tôi hỏi anh Thuật, anh có nói là trước đây TT nuôi 43 đứa trẻ, 1 em trai bị bệnh não úng thủy đã mất cách đây gần 2 năm, đứa bé bị mất cũng tội, 2 lần bị mẹ bỏ rời, mất đi rồi mộ của em ở trên đồi, bị mưa lũ, trâu bò phá tan nát, anh Thuật có nói năm nay sẽ xây mộ cho em. Còn lại 42 em, đã cho đi được 30 em, còn lại 12 em này vì lý do không đi được, và 12 em này đều được các gia đình người Pháp nhận nuôi...hỏi một lúc tóm lại là chẳng biết đến ngày nào các em mới đến được với cuộc sống của con người, mới có được một vòng tay yêu thương ôm chúng vào lòng với tình yêu thật sự, thủ thỉ với chúng những lời yêu thương, và được ngủ trên một chiếc giường không còn muỗi, giận và nước tiểu.Tôi có hỏi tại sao không mắc màn, để tôi mua màn mang lên, thì anh Thuật nói, vì đã phun thuốc sâu nên không cần dùng màn...botay.com cả cái nhà tôi có hơn 70 m vuông phun đến 5 bình thuốc mà muỗi vẫn cắn con gái tôi xưng hết tay chân, trong khi đó cả cái vườn rộng và cái căn nhà trống hoác, ẩm ướt đó phun được vài bình mà không có muỗi thì đúng là chuyện lạ Việt Nam.Khi tôi mang sữa và quần áo, cùng ít đồ chơi, và dầu chống muỗi vào chỗ pha thức ăn cho chúng, Tôi tò mò nhìn tôi không hiểu chị đó làm cái gì, khi chị ý đổ 1 gạt sữa duy nhất vào cái bình và công với một thìa bột nhão màu trắng đục trông như hồ, vào và lấy cái đũa ngoáy ngoáy, rồi đổ thêm nước lã và đóng lại đưa cho tụi nhỏ ăn. Tôi hỏi, chị đó nói, Vì chị TUYẾT ( tên người phụ nữ chủ cái TT này, bà nằy khoảng hơn 50 tuổi) nói là hết kinh phí nên cắt giảm, mỗi bữa chúng chỉ được ăn có thế thôi, mấy chị ý nói tụi tôi cũng thương chúng lắm, mấy tháng trước, quần áo không có, sữa cũng chẳng có mà ăn, tụi tôi nếm thử nhạt lắm, đến mình cũng không chịu được nên tụi tôi phải bỏ thêm tiền mua mấy cần đường pha cho chúng ăn. Mấy hộp sữa chị nhìn thất là của chú Tâm và các bạn chú ý mang đến. Trước đây TT vẫn còn 1 người nấu đồ ăn ( chị này chính là vợ anh Thuận hiên là GDTT bất đắc dĩg chị ý ) nhưng chị ý cho nghỉ rồi vì không có kinh phí nên bây giờ có 2 người xoay không kịp. Lương mỗi chị được trả 1.500.000/ 1 tháng, ở đó cả ngày 24/24 không có ngày nghỉ.Khi tôi mang sữa vào, tôi hồn nhiên hỏi chúng có được ăn không, thì mấy chị đó trả lời tôi là Có, nhưng có thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết, và các chị đó biết.Thương nhất là 2 đứa bé gia đình anh Tâm nuôi, 1 bé tên Phương thì khắp người nổi mẩn đỏ, loét hết cả, từng mảng, từng mảng trông thật đau đớn. Còn 1 bé tên là bé Phượng, đầu bé nổi một cái u, và bây giờ trông ánh mắt bé thật u sầu, các chị đó nói, con bé này ngố lắm, chắc bị thiểu năng rồi, đưa bình sữa cho ăn không biết cầm, toàn bị đứa khác dành mất, thế là luôn bị đói, theo anh Tâm kểm thì cô bé đó trước đây không phải như vậy. Có lẽ cuộc sống hay gọi đúng hơn là sự sinh tồn yếu ớt tại nơi đây đã khiến em trở thành như vậy. Quá thương xót cho em, đã bất hạnh khi bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi, rồi lại bị xã hội bỏ rơi vì những quy định, thủ tục và ...của con người khiến em trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều lần.Khi vợ chồng tôi về, chúng cũng không một tiếng khóc, chỉ những ánh mắt đau đáu nhìn theo một cách tuyệt vọng, có một bé bập bẹ chữ " ba ba " 1 bé giơ cánh tay bé xíu vẫy chào, khiến lòng tôi quặn đau, Tôi bị ám ảnh liên tục bởi những ánh mắt đó, và khi nghĩ đến từng giờ từng phút chúng phải chịu đựng tiếp cuộc sống như vậy, tôi không thể chịu nổi. Thiết nghĩ một đứa trẻ dù sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo, dù còn bố, hay mẹ hay ông, bà nhưng ít nhất chúng cũng không bị bỏ rơi đó là 1 điều thật hạnh phúc.Không thể cầm nước mắt, không thể không xúc động, không thể làm ngơ trước những em bé đáng thương như vậy, những mảnh đời bất hạnh nhỏ bé cố gắng bám đôi bàn tay nhỏ bé với đời, mà mặc dù chúng chưa hề có khái niệm thế nào bất hạnh. Khi về vợ chồng tôi có lên đền Hùng, chúng tôi cầu xin Vua Hùng, hãy linh thiêng ban cho nhưng đứa con bất hạnh của Người một phép mầu, để cho chúng có một cơ hội được một cuộc sống tốt đẹp hơn và gặp được người dũng cảm yêu thuơng chúng thật lòng.Tôi viết những dòng này để gửi đến các anh chị những thông tin mới nhất về các bé cũng như những lời thỉnh cầu, hãy bớt chút thời gian và hãy cùng nhau tìm cách giúp chúng, một người không thể làm nên được việc gì, tất cả là sức mạnh của sự cộng sinh, chúng cũng như con, như cháu của ta. Hiện giờ các em cần lắm những tấm lòng thơm thảo, cần lắm những hành động kiên trì và tình yêu thương.Cám ơn các anh chị đã đọc emailTrân trọng,
Tôi chụp được những bức ảnh các cháu bị trói chân trên giường, mặt mũi đầy vết côn trùng căn, nhưng không biết gửi lên thế nào, để tôi tìm cách sẽ gửi các Mẹ xem.

Mình tin là Hội quán sẽ tìm cách giúp đỡ phần nào các con, thương quá...Có lên bất ngờ như nhà bạn mới biết sự thật được. Xem ảnh mình cũng đã để ý thấy bọn trẻ bị côn trùng cắn rất nhiều trên mặt rồi. Chị CTB ơi, kiểu này phải cùng HQ nghĩ cách thôi chị ạ. Các mẹ cùng chung tay nhé.
________________________________________
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
610
0
0

MinhMinh

New Member
Các bố mẹ yêu quý, việc ở TT này chúng ta bàn bạc với nhau qua email nhé!
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Không hiểu tình hình mọi người đi tìm hiểu Trung tâm thế nào rồi. Tuy nhiên mình cũng xin bổ sung thêm 1 chút thông tin ngoài lề mà mình biết nữa để mọi người có thể đánh giá tình hình tốt hơn.

1. Những trung tâm có trẻ cho làm con nuôi người nước ngoài luôn phải là cơ sở nuôi dưỡng của nhà nước. Chỉ có các TTâm được cấp phép và được Sở Tư pháp của các Tỉnh/ Thành báo cáo danh sách lên Bộ Tư Pháp thì mới được cho trẻ làm con nuôi người nước ngoài. ---> Vì vậy, theo mình TT này chắc thuộc quản lý của nhà nước, cụ thể là Sở LĐ-TB-XH hoặc Hội Chữ Thập đỏ?

2. Phú Thọ là một địa điểm "rất nóng" trong việc cho trẻ làm con nuôi người nước ngoài, theo b/c đánh giá của Bộ TP. Sau khi một số nước và Việt Nam ngừng ký kết tiếp hiệp định con nuôi (thậm chí Mỹ đã yêu cầu dừng nhận trẻ từ Phú Thọ trước khi kết thúc thời hạn hiệp định do tình trạng quá lộn xộn), các nước còn lại như Pháp và Ý vẫn tiếp tục hoạt động mạnh ở Tỉnh này. Số tiền tài trợ vì vậy đổ vào cũng không ít. ---> Việc có những người tham lam, nhẫn tâm kiếm lợi từ đây chắc chắn không phải ít.

3. Khi vẫn còn đến 12 trẻ đều đã được nhận làm con nuôi và đang trong quá trình làm thủ tục, mình chỉ phỏng đoán thôi là việc viện trợ chưa kết thúc, có thể dưới hình thức khác - hoặc có chăng là các tổ chức/gia đình nhận con nuôi đã tài trợ "1 cục" trước khi chấm dứt dự án, nhằm để đảm bảo cho con nuôi của họ một cuộc sống "không quá khổ cực" tới khi họ có thể đến đón con đi. ---> Chỉ có những đứa trẻ là đáng thương nhất bởi sự thờ ơ, vô trách nhiệm và lạnh lùng của những người chăm nuôi. Chúng thường chịu cảnh thiếu thốn trong khi ông lãnh đạo vẫn nói là có "nhiều người ủng hộ rồi". Mình vẫn giữ quan điểm giống như đối với các Trung tâm tương tự khác, sẽ không ủng hộ tiền mà chỉ nên ủng hộ quần áo cũ, sữa + bỉm (đã dùng, hoặc bóc nắp) cho TT này thì mới hi vọng bọn trẻ được trực tiếp dùng :mad:.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Tin mới nhất từ bạn suri0208, ai đi được thì đến thảo luận nhé.

suri0208's
Gửi đến các Ba, Mẹ thông tin mới nhất từ anh Tâm.

Chào Dung thân mến,
Mình cùng một số nhân viên của tổ chức Healthright lên thăm các cháu đến chiều tối về đến nhà! Sáng hôm qua có nhóm y, bác sỹ của trạm xá thị trấn đến khám bệnh cho các cháu theo lời đề xuất của anh Thuật. 100% đều bị viên da, hai cháu bị viên phổi, một số bị nấm, hai trường hợp rất cần khám chuyên sâu hơn. Mình có hỏi về những đồ mọi người mang lên, được biết anh thuật cẩn thận cho hết vào tủ khoá chặt, xuất ra số lượng từng ngày.
Nhìn chung, mọi người đều rất sốc vì họ đã và đang chăm cả các cháu bị ảnh hưởng của HIV nhưng không thấy nơi nào giống như vậy. Trẻ nhỏ không có biết ăn, không biết mút sữa bằng ống, không có sự tinh nhanh của trẻ nhỏ.
Có lẽ do mình lên đó thường xuyên nên không còn nhận rõ mức độ nghiêm trọng của tình trạng các cháu đang đối diện! Nhưng không thể kéo dài lâu hơn nữa, vì thật nguy hiểm cho chúng!
Rất cảm ơn Dung và các anh chị em đã khích lệ mình rất nhiều. Tối nay Dung cố gắng đến nhé.
May God bless you
Trần Tâm

Tối nay anh Tâm có tổ chức một buổi gặp để bàn cách cứu - giúp các bé, các Ba, Mẹ nào có thời gian đến được thì theo địa chir :
Vay xin kinh moi cac anh chi, nhung nguoi da dang rat quan tam toi cac chau cung gap nhau vao toi thu bay ngay 21 thang 3 tai quan cafe Aim
102 duong Linh lang. Các anh chị liên hệ theo số
0913535333 - gặp anh Tâm nhé.

Cám ơn các anh chị rất nhiều

“Thông tin này được trích dẫn từ Webtretho"
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Pot lại các bài trước một chút:
suri0208
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ
Kính gửi các Me Sáng hôm qua, tôi cùng chồng lên thăm các cháu,thật sự mà nói, tôi không hiểu sức mạnh nào đã giúp cho các cháu chịu đựng một hoàn cảnh sống tệ hại, tồi tàn đến như vậy, chúng bị đối xử không bằng một con vật nuôi, bị trói chân trên giường, chen chúc nhau, và trong 1 căn phòng hôi thối, tối tăm, ẩm mốc và cực kỳ lạnh lẽo. Tất cả các cháu khi tôi gặp không đứa bé nào trông được lành lặn, khắp người chúng nổi mẩn lên từng mảng những vết đỏ, lở loét, mặt và chân tay chúng đầy những vết côn trùng cắn, ánh mắt chúng lờ đờ, vô hồn, đứa đứng bám thành giường nhìn ra ngoài cửa, đứa ngồi gập người gục mặt ngủ với cái tã ướt đẫm khai kinh khủng, đứa bị trói chân vào thành giường ngủ, không thể xoay người khi mỏi...thứ thuốc duy nhất chúng được bôi là Xanhmetilen, khi bản thân những người trông chúng cũng còn không biết phải làm gì và cũng chỉ có thể có tiền để mua thứ thuốc rẻ mạt đó bôi cho chúng.Khi tôi hỏi 2 chị trông trẻ, các chị nói, chúng đề đã được nhận làm con nuôi, nhưng vì do vướng giấy tờ ở Cục con nuôi không giải quyết được, vì khi mang chúng về trung tâm, thì có giấy tờ gốc, nhưng khi công an đi xác minh nguồn gốc tại Xã, Huyện thì nơi đó lại bảo không có đứa trẻ nào như vậy. Và họ nghi ngờ những đứa trẻ này là do nuôi đàn bà chửa để lấy. Vì vậy giấy tờ mãi không xong.Khi tôi hỏi anh Thuật, anh có nói là trước đây TT nuôi 43 đứa trẻ, 1 em trai bị bệnh não úng thủy đã mất cách đây gần 2 năm, đứa bé bị mất cũng tội, 2 lần bị mẹ bỏ rời, mất đi rồi mộ của em ở trên đồi, bị mưa lũ, trâu bò phá tan nát, anh Thuật có nói năm nay sẽ xây mộ cho em. Còn lại 42 em, đã cho đi được 30 em, còn lại 12 em này vì lý do không đi được, và 12 em này đều được các gia đình người Pháp nhận nuôi...hỏi một lúc tóm lại là chẳng biết đến ngày nào các em mới đến được với cuộc sống của con người, mới có được một vòng tay yêu thương ôm chúng vào lòng với tình yêu thật sự, thủ thỉ với chúng những lời yêu thương, và được ngủ trên một chiếc giường không còn muỗi, giận và nước tiểu.Tôi có hỏi tại sao không mắc màn, để tôi mua màn mang lên, thì anh Thuật nói, vì đã phun thuốc sâu nên không cần dùng màn...botay.com cả cái nhà tôi có hơn 70 m vuông phun đến 5 bình thuốc mà muỗi vẫn cắn con gái tôi xưng hết tay chân, trong khi đó cả cái vườn rộng và cái căn nhà trống hoác, ẩm ướt đó phun được vài bình mà không có muỗi thì đúng là chuyện lạ Việt Nam.Khi tôi mang sữa và quần áo, cùng ít đồ chơi, và dầu chống muỗi vào chỗ pha thức ăn cho chúng, Tôi tò mò nhìn tôi không hiểu chị đó làm cái gì, khi chị ý đổ 1 gạt sữa duy nhất vào cái bình và công với một thìa bột nhão màu trắng đục trông như hồ, vào và lấy cái đũa ngoáy ngoáy, rồi đổ thêm nước lã và đóng lại đưa cho tụi nhỏ ăn. Tôi hỏi, chị đó nói, Vì chị TUYẾT ( tên người phụ nữ chủ cái TT này, bà nằy khoảng hơn 50 tuổi) nói là hết kinh phí nên cắt giảm, mỗi bữa chúng chỉ được ăn có thế thôi, mấy chị ý nói tụi tôi cũng thương chúng lắm, mấy tháng trước, quần áo không có, sữa cũng chẳng có mà ăn, tụi tôi nếm thử nhạt lắm, đến mình cũng không chịu được nên tụi tôi phải bỏ thêm tiền mua mấy cần đường pha cho chúng ăn. Mấy hộp sữa chị nhìn thất là của chú Tâm và các bạn chú ý mang đến. Trước đây TT vẫn còn 1 người nấu đồ ăn ( chị này chính là vợ anh Thuận hiên là GDTT bất đắc dĩg chị ý ) nhưng chị ý cho nghỉ rồi vì không có kinh phí nên bây giờ có 2 người xoay không kịp. Lương mỗi chị được trả 1.500.000/ 1 tháng, ở đó cả ngày 24/24 không có ngày nghỉ.Khi tôi mang sữa vào, tôi hồn nhiên hỏi chúng có được ăn không, thì mấy chị đó trả lời tôi là Có, nhưng có thế nào thì chỉ có trời biết, đất biết, và các chị đó biết.Thương nhất là 2 đứa bé gia đình anh Tâm nuôi, 1 bé tên Phương thì khắp người nổi mẩn đỏ, loét hết cả, từng mảng, từng mảng trông thật đau đớn. Còn 1 bé tên là bé Phượng, đầu bé nổi một cái u, và bây giờ trông ánh mắt bé thật u sầu, các chị đó nói, con bé này ngố lắm, chắc bị thiểu năng rồi, đưa bình sữa cho ăn không biết cầm, toàn bị đứa khác dành mất, thế là luôn bị đói, theo anh Tâm kểm thì cô bé đó trước đây không phải như vậy. Có lẽ cuộc sống hay gọi đúng hơn là sự sinh tồn yếu ớt tại nơi đây đã khiến em trở thành như vậy. Quá thương xót cho em, đã bất hạnh khi bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi, rồi lại bị xã hội bỏ rơi vì những quy định, thủ tục và ...của con người khiến em trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều lần.Khi vợ chồng tôi về, chúng cũng không một tiếng khóc, chỉ những ánh mắt đau đáu nhìn theo một cách tuyệt vọng, có một bé bập bẹ chữ " ba ba " 1 bé giơ cánh tay bé xíu vẫy chào, khiến lòng tôi quặn đau, Tôi bị ám ảnh liên tục bởi những ánh mắt đó, và khi nghĩ đến từng giờ từng phút chúng phải chịu đựng tiếp cuộc sống như vậy, tôi không thể chịu nổi. Thiết nghĩ một đứa trẻ dù sinh ra trong gia đình giàu hay nghèo, dù còn bố, hay mẹ hay ông, bà nhưng ít nhất chúng cũng không bị bỏ rơi đó là 1 điều thật hạnh phúc.Không thể cầm nước mắt, không thể không xúc động, không thể làm ngơ trước những em bé đáng thương như vậy, những mảnh đời bất hạnh nhỏ bé cố gắng bám đôi bàn tay nhỏ bé với đời, mà mặc dù chúng chưa hề có khái niệm thế nào bất hạnh. Khi về vợ chồng tôi có lên đền Hùng, chúng tôi cầu xin Vua Hùng, hãy linh thiêng ban cho nhưng đứa con bất hạnh của Người một phép mầu, để cho chúng có một cơ hội được một cuộc sống tốt đẹp hơn và gặp được người dũng cảm yêu thuơng chúng thật lòng.Tôi viết những dòng này để gửi đến các anh chị những thông tin mới nhất về các bé cũng như những lời thỉnh cầu, hãy bớt chút thời gian và hãy cùng nhau tìm cách giúp chúng, một người không thể làm nên được việc gì, tất cả là sức mạnh của sự cộng sinh, chúng cũng như con, như cháu của ta. Hiện giờ các em cần lắm những tấm lòng thơm thảo, cần lắm những hành động kiên trì và tình yêu thương.Cám ơn các anh chị đã đọc emailTrân trọng,
Tôi chụp được những bức ảnh các cháu bị trói chân trên giường, mặt mũi đầy vết côn trùng căn, nhưng không biết gửi lên thế nào, để tôi tìm cách sẽ gửi các Mẹ xem.

“Thông tin này được trích dẫn từ Webtretho"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Pot lại các bài trước một chút:
suri0208
Ðề: Các cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội Việt Lâm, Phú Thọ
Khi tôi hỏi 2 chị trông trẻ, các chị nói, chúng đề đã được nhận làm con nuôi, nhưng vì do vướng giấy tờ ở Cục con nuôi không giải quyết được, vì khi mang chúng về trung tâm, thì có giấy tờ gốc, nhưng khi công an đi xác minh nguồn gốc tại Xã, Huyện thì nơi đó lại bảo không có đứa trẻ nào như vậy. Và họ nghi ngờ những đứa trẻ này là do nuôi đàn bà chửa để lấy. Vì vậy giấy tờ mãi không xong.Khi tôi hỏi anh Thuật, anh có nói là trước đây TT nuôi 43 đứa trẻ, 1 em trai bị bệnh não úng thủy đã mất cách đây gần 2 năm, đứa bé bị mất cũng tội, 2 lần bị mẹ bỏ rời, mất đi rồi mộ của em ở trên đồi, bị mưa lũ, trâu bò phá tan nát, anh Thuật có nói năm nay sẽ xây mộ cho em. Còn lại 42 em, đã cho đi được 30 em, còn lại 12 em này vì lý do không đi được, và 12 em này đều được các gia đình người Pháp nhận nuôi...hỏi một lúc tóm lại là chẳng biết đến ngày nào các em mới đến được với cuộc sống của con người, mới có được một vòng tay yêu thương ôm chúng vào lòng với tình yêu thật sự, thủ thỉ với chúng những lời yêu thương, và được ngủ trên một chiếc giường không còn muỗi, giận và nước tiểu.

...Trước đây TT vẫn còn 1 người nấu đồ ăn ( chị này chính là vợ anh Thuận hiên là GDTT bất đắc dĩg chị ý ) nhưng chị ý cho nghỉ rồi vì không có kinh phí nên bây giờ có 2 người xoay không kịp. Lương mỗi chị được trả 1.500.000/ 1 tháng, ở đó cả ngày 24/24 không có ngày nghỉ.

... Quá thương xót cho em, đã bất hạnh khi bị chính đấng sinh thành của mình bỏ rơi, rồi lại bị xã hội bỏ rơi vì những quy định, thủ tục và ...của con người khiến em trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi nhiều lần.
Đọc bài này mình không dám và cũng không thể quote lại những phần kể về các con... quá đau lòng :(:mad::mad: Mình không đi off được tối nay, có gì mẹ Mít & Nem thông tin lại được không? Cảm ơn bạn.

- Theo như những thông tin nêu trên thì thực sự 12 bé sẽ rất khó khăn trong việc hoàn tất thủ tục để được làm con nuôi. Đúng là không biết khi nào các con thì mới có thể có được mái ấm... Việc này chắc phải hỏi cơ quan công an phụ trách điều tra của Tỉnh cũng như Sở Tư pháp để biết kết quả điều tra đến đâu rồi? khi nào thì có kết luận? ---> Xem chừng khó, nhưng không có nghĩa là không thể... Có ai quen biết để hỏi được không?

- Chuyện lương của 2 cô nuôi 1.5M/tháng/người làm 24/24 để chăm 12 cháu, kể ra thì đúng là cực thật, nhưng mình cũng biết nhiều nơi (Tỉnh khác) các cô nhận lương ít hơn (khoảng 1 ~1.2M/tháng) nhưng chăm các cháu tốt hơn (chứ chưa phải là tốt - theo đánh giá của mình), yêu thương con trẻ hơn. ---> Vấn đề ở đây là tình người của những người chăm nuôi và lãnh đạo. Mình thấy không nên ủng hộ tiền để tăng lương cho cô nuôi hoặc thuê thêm người đỡ việc (kiểu gì họ cũng nhét người nhà họ vào làm) - không hiệu quả. Nếu huy động được tình nguyện viên ở ngay Tỉnh, thay nhau đến chăm sóc các bé 2 buổi thứ 7, CN hàng tuần, vừa cung cấp đồ (hàng tuần), vừa giám sát sử dụng đồng thời thông báo bệnh tình của các bé để CSTT có những hỗ trợ kịp thời thì mình nghĩ sẽ thiết thực hơn. Dù biết có thể khi mình quay đi thì sự việc là nguyễn như vân, nhưng ít còn hơn không.

- Việc nói là các bé bị bỏ rơi một lần nữa bởi những quy định, thủ tục... Mình nghĩ bạn suri nói không chính xác. Quy định là cần thiết, tránh những trường hợp mua bán, trộm cướp trẻ từ cha mẹ đẻ để "kinh doanh làm con nuôi người nước ngoài". Việc này thực tế đã có rồi mà, nên mình ủng hộ việc công an xác minh nguồn gốc của trẻ. Cho dù kết quả điều tra thế nào thì cuối cùng đứa trẻ cũng sẽ được hưởng lợi. Nếu tìm được bố mẹ đẻ và được tiếp nhận lại về gia đình thì tốt quá, nếu không thì những người Pháp xa xôi kia cũng đã sẵn lòng đón các con về còn gì... ---> Vấn đề vẫn chỉ là tình người của những người chăm nuôi và lãnh đạo ở Trung tâm đó thôi. :(:(:(
“Thông tin này được trích dẫn từ Webtretho"​
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Mình ko đi tham dự cuộc họp với anh Tâm, nhưng việc theo các con, trợ giúp các mẹ đều đang tính nhưng ko thể pót lên công khai được, chuyện này rất tế nhị. Có thông tin gì có thể pót thì các chị sẽ pót nhé.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Em cứ đọc lại không cầm được nước mắt. uh, thôi chờ tin. Đọc cái tin nào cũng xót xa!!! Ước gì....
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Chị Tâm CTB thay mặt CSTT hôm nay đã đi cùng các mẹ Đoàn Phương, ..., Diễm Ngọc, suri, bigma . Đã về và có nhiều chuyện nói đc và ko nói đựoc. Hãy chờ tin chi ấy nhé.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Chị Tâm CTB thay mặt CSTT hôm nay đã đi cùng các mẹ Đoàn Phương, ..., Diễm Ngọc, suri, bigma . Đã về và có nhiều chuyện nói đc và ko nói đựoc. Hãy chờ tin chi ấy nhé.
Chị ơi liệu có tin tốt nào không hả chị? Em sốt ruột quá!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Tối qua đi về buồn ngủ quá nên không post bài ngay được.
Tình hình của các bé thì các bạn nói nhiều rồi. Điều kiện vệ sinh, điều kiện dinh dưỡng đều không thể chấp nhận được. Mình không muốn nhắc lại nhiều nữa vì thực cứ nghĩ đến lại thấy đau lòng lắm. Tối về đến nhà cứ ôm ghì lấy các con mình, cứ sợ vòng tay mình không đủ mạnh để che chở cho các con. Bây giờ bọn mình cùng nhau bàn xem HQ có chung tay cải thiện tình hình được không. Về lâu dài thì mình chưa dám nói, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra giải pháp trước mắt đã.
- Việc đầu tiên theo bạn Suri là mình có thể lên đó vào ngày cuối tuần làm tổng vệ sinh phòng ở của các cháu được không ạ? Hai cô trông trẻ thì đúng là không trách được vì họ không thể làm hơn được nữa. Hai người, với 12 đứa trẻ, tự nấu ăn, giặt giũ, phơi phong, như hôm qua trời mưa rồi tạnh, rồi mưa, thấy 1 cô cứ lo đi rút đồ, rồi lại để phơi, rồi lại rút...
- Việc thứ 2: Mình có thể mời bác sỹ về TT khám cho các con hay thuyết phục anh Thuật đưa các con đi khám bệnh được không? Sau khi khám về, nếu con nào bị bệnh phải điều trị chứ không phải khám xong rồi để đó.
- Việc thứ 3. Chắc các mẹ ai cũng sẵn lòng đóng góp để tăng khẩu phần ăn cho các con. Nhưng cái khó ở đây tớ nghĩ lại là liệu các con có được ăn không. Nên bọn mình thử tính xem đưa đồ cho các con kiểu gì và có cách nào để giám sát không. Ngày hôm qua bọn tớ mua sữa bột, bột dinh dưỡng Nestle, trước khi đưa cho họ cũng mở nắp hết mà chả biết họ có cho các con dùng không. À, hôm qua mua 12 cái bánh gato lên đút cho các con, ăn ngon lành hết ngay 7 cái. 2 cô trông trẻ bảo các con đói, cái gì cũng ăn được. 2 cô còn kể, trước các con đêm đói quá khóc không ngủ được các cô cho mút bình không để các con ngủ. Giờ thì chắc các con quen rồi nên không đòi nữa.
Hôm qua bọn mình có mang lên khá nhiều áo quần cũ cho các con. May quá, con mình, con Đoàn Phương, con Mẹ Thosoc cũng tầm như các bé nên quần áo vừa. Chứ các mẹ có tưởng tưởng ra quần của các con không. Chẳng có chun, các cô lấy dây vải buộc, mà buộc khá chặt vì con nào cũng kèm 1 đống vải thay cho bỉm, buộc lỏng đống vải đó sẽ rơi ra.

Mình kê ra đây số tiền đóng góp của các mẹ và các khoản chi nhé.
- Mít Nem : 200K
- Mẹ Hiếu Việt Anh : 300K
- Mùa Đông : 200K
- Mẹ DiêmNgoc: 200K
- Đoàn Phương : Bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, quần áo...
- Mẹ Thosoc : Đồ chơi, quần áo
Tổng cộng : 900K

Đã chi:
- Sữa Cô gái Hà Lan 123 : 5 hộp *126 = 630K
- Bánh gato : 12 * 5 = 60K
- Khăn sữa : 3 bịch * 16 = 48K
- Núm ti (các con cắn đứt hết núm cũ) : 12 cái * 15 = 180K
- Bồi dưỡng 2 cô trông : 100 * 2 = 200K

Tổng cộng : 1.118 K
Phần còn lại = 218 K là của mẹ Chip Tom Bi ạ.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Nghe các mẹ kể mà mình cũng thấy đau lòng. Lần tới quyên góp mình xin đóng góp với. Nếu thu xếp được mình cũng sẽ cố gắng tham gia vào việc lên đó cuối tuần để dọn chỗ ở cho các con.
 
21
0
0

babycutie

New Member
Tối qua đi về buồn ngủ quá nên không post bài ngay được.
Tình hình của các bé thì các bạn nói nhiều rồi. Điều kiện vệ sinh, điều kiện dinh dưỡng đều không thể chấp nhận được. Mình không muốn nhắc lại nhiều nữa vì thực cứ nghĩ đến lại thấy đau lòng lắm. Tối về đến nhà cứ ôm ghì lấy các con mình, cứ sợ vòng tay mình không đủ mạnh để che chở cho các con. Bây giờ bọn mình cùng nhau bàn xem HQ có chung tay cải thiện tình hình được không. Về lâu dài thì mình chưa dám nói, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra giải pháp trước mắt đã.
- Việc đầu tiên theo bạn Suri là mình có thể lên đó vào ngày cuối tuần làm tổng vệ sinh phòng ở của các cháu được không ạ? Hai cô trông trẻ thì đúng là không trách được vì họ không thể làm hơn được nữa. Hai người, với 12 đứa trẻ, tự nấu ăn, giặt giũ, phơi phong, như hôm qua trời mưa rồi tạnh, rồi mưa, thấy 1 cô cứ lo đi rút đồ, rồi lại để phơi, rồi lại rút...
- Việc thứ 2: Mình có thể mời bác sỹ về TT khám cho các con hay thuyết phục anh Thuật đưa các con đi khám bệnh được không? Sau khi khám về, nếu con nào bị bệnh phải điều trị chứ không phải khám xong rồi để đó.
- Việc thứ 3. Chắc các mẹ ai cũng sẵn lòng đóng góp để tăng khẩu phần ăn cho các con. Nhưng cái khó ở đây tớ nghĩ lại là liệu các con có được ăn không. Nên bọn mình thử tính xem đưa đồ cho các con kiểu gì và có cách nào để giám sát không. Ngày hôm qua bọn tớ mua sữa bột, bột dinh dưỡng Nestle, trước khi đưa cho họ cũng mở nắp hết mà chả biết họ có cho các con dùng không. À, hôm qua mua 12 cái bánh gato lên đút cho các con, ăn ngon lành hết ngay 7 cái. 2 cô trông trẻ bảo các con đói, cái gì cũng ăn được. 2 cô còn kể, trước các con đêm đói quá khóc không ngủ được các cô cho mút bình không để các con ngủ. Giờ thì chắc các con quen rồi nên không đòi nữa.
Hôm qua bọn mình có mang lên khá nhiều áo quần cũ cho các con. May quá, con mình, con Đoàn Phương, con Mẹ Thosoc cũng tầm như các bé nên quần áo vừa. Chứ các mẹ có tưởng tưởng ra quần của các con không. Chẳng có chun, các cô lấy dây vải buộc, mà buộc khá chặt vì con nào cũng kèm 1 đống vải thay cho bỉm, buộc lỏng đống vải đó sẽ rơi ra.

Mình kê ra đây số tiền đóng góp của các mẹ và các khoản chi nhé.
- Mít Nem : 200K
- Mẹ Hiếu Việt Anh : 300K
- Mùa Đông : 200K
- Mẹ DiêmNgoc: 200K
- Đoàn Phương : Bột dinh dưỡng, bánh, sữa tươi, quần áo...
- Mẹ Thosoc : Đồ chơi, quần áo
Tổng cộng : 900K

Đã chi:
- Sữa Cô gái Hà Lan 123 : 5 hộp *126 = 630K
- Bánh gato : 12 * 5 = 60K
- Khăn sữa : 3 bịch * 16 = 48K
- Núm ti (các con cắn đứt hết núm cũ) : 12 cái * 15 = 180K
- Bồi dưỡng 2 cô trông : 100 * 2 = 200K

Tổng cộng : 1.118 K
Phần còn lại = 218 K là của mẹ Chip Tom Bi ạ.
Muốn đóng góp thì làm sao bạn ơi?
 
438
0
0

Bánh qui AFC

New Member
Bây giờ bọn mình cùng nhau bàn xem HQ có chung tay cải thiện tình hình được không. Về lâu dài thì mình chưa dám nói, nhưng ít nhất cũng phải tìm ra giải pháp trước mắt đã.
- Việc đầu tiên theo bạn Suri là mình có thể lên đó vào ngày cuối tuần làm tổng vệ sinh phòng ở của các cháu được không ạ? Hai cô trông trẻ thì đúng là không trách được vì họ không thể làm hơn được nữa. Hai người, với 12 đứa trẻ, tự nấu ăn, giặt giũ, phơi phong, như hôm qua trời mưa rồi tạnh, rồi mưa, thấy 1 cô cứ lo đi rút đồ, rồi lại để phơi, rồi lại rút...
- Việc thứ 2: Mình có thể mời bác sỹ về TT khám cho các con hay thuyết phục anh Thuật đưa các con đi khám bệnh được không? Sau khi khám về, nếu con nào bị bệnh phải điều trị chứ không phải khám xong rồi để đó.
- Việc thứ 3. Chắc các mẹ ai cũng sẵn lòng đóng góp để tăng khẩu phần ăn cho các con. Nhưng cái khó ở đây tớ nghĩ lại là liệu các con có được ăn không. Nên bọn mình thử tính xem đưa đồ cho các con kiểu gì và có cách nào để giám sát không. Ngày hôm qua bọn tớ mua sữa bột, bột dinh dưỡng Nestle, trước khi đưa cho họ cũng mở nắp hết mà chả biết họ có cho các con dùng không. À, hôm qua mua 12 cái bánh gato lên đút cho các con, ăn ngon lành hết ngay 7 cái. 2 cô trông trẻ bảo các con đói, cái gì cũng ăn được. 2 cô còn kể, trước các con đêm đói quá khóc không ngủ được các cô cho mút bình không để các con ngủ. Giờ thì chắc các con quen rồi nên không đòi nữa.
Hôm qua bọn mình có mang lên khá nhiều áo quần cũ cho các con. May quá, con mình, con Đoàn Phương, con Mẹ Thosoc cũng tầm như các bé nên quần áo vừa. Chứ các mẹ có tưởng tưởng ra quần của các con không. Chẳng có chun, các cô lấy dây vải buộc, mà buộc khá chặt vì con nào cũng kèm 1 đống vải thay cho bỉm, buộc lỏng đống vải đó sẽ rơi ra.
Thương thương các con bé bỏng... Ở PT mình có tìm được người làm tình nguyện không ạ?
 
27
0
0

bigma

New Member
Hôm nay mình cùng các mẹ Suri, Mẹ Chip Tom Bi và một số mẹ khác (xin lỗi nhé vì mình còn chưa kịp nhớ nick của các mẹ) có đến thăm TT. Có các mẹ đến các con mới được thả không bị buộc dây và cũng được mặc quần áo mới. Tội các con, bế đứa này thì đứa kia theo, chúng cứ bám chặt lấy người bế vì thèm tình cảm mà.
Mình vẫn đang cố gắng nhờ người quen tìm giúp người giám sát. Chị ấy cũng sẽ giúp thông báo với bên phòng LĐ TBXH đến kiểm tra và đáng giá thực trạng của TT.
Hôm nay mình được gặp chị Tuyết – GĐ TT, lúc 1h30 chị ấy có qua TT (tự lái xe ôtô đẹp nhé ). Mình đề xuất vơí chị Tuyết các vấn đề như sau:
1/ Tìm thêm người chăm sóc các bé - vấn đề này chị Tuyết nói còn liên quan đến kinh phí
2/ Ngăn khu vực phòng khách và lau sạch sàn nhà để mùa hè các con có chỗ chơi thoáng mát - chị Tuyết đã đồng ý
3/ Phòng ngủ phải được dọn sạch sẽ chỉ để ngủ chứ không phải để nhốt các cháu - chị Tuyết đã đồng ý
4/ Nếu TT không có điều kiện chăm sóc tốt thì đề nghị chuyển bớt một số cháu sang TT khác có điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn. Vì điều kiện ăn ở sinh hoạt ở TT này kém và các cháu quá đông, các mẹ lại không có chuyên môn nên các con không được truyện trò, mất khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ mà chỉ biết nghe theo lệnh một cách đơn phương. Hic, mình biết khi nói thế chị Tuyết có vẻ không vui nhưng đó là sự thật và mình còn lo lắng xa hơn một tý, vì hiện tại các con đều chậm nói.

Mình có hỏi anh Thuật là thứ 6 tuần trước có đoàn của Tâm lên mang sữa lên, CN vừa rồi có FS128 và Mit Va Nem lên thăm cũng mang 05 hộp sữa, hôm nay các mẹ cũng mang lên bao nhiêu sữa và bột dinh dưỡng, anh tính xem các con sẽ dùng trong bao lâu để các mẹ mang lên tiếp. Anh Thuật không trả lời được. Huhmm, lẽ ra họ phải có thực đơn hay khẩu phần ăn cho các con chứ nhỉ, chứ không lấy cơ sở nào mà họ kêu gọi tài trợ???

Mình cũng đang nhờ chú trong Ban chấp hành hội bảo trợ trẻ em tật nguyền và mồ côi tỉnh Phú Thọ xác minh về TT này. Theo như mình trao đổi thì chú nói trong danh sách của Tỉnh không có tên TT này. Mình đã ngạc nhiên là tại sao một TT bảo trợ XH lại chỉ có các cháu sàn sàn như nhau, mà mô hình quản lý thì quá tồi tàn như thế mà huyện và tỉnh không giúp? Nhưng giờ mình đã hiểu và mình tin là sẽ thay đổi được hoàn cảnh cho các con. Mong các mẹ cùng chung tay!
 
27
0
0

bigma

New Member
Báo cho các mẹ tin mừng là thong tin về TT này đã đến Phó Giám đốc sở Lao động thương Binh XH và Chủ tịch hội bảo trợ trẻ Khuyết tật và Mồ côi của tỉnh Phú Thọ rồi nhé!
 
Top