(MS143/CN) 19.03.2009 - Trái tim nào cho em sống? xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

2,801
0
0

muathu

New Member
http://vicongdong.vn/news/view.aspx?newsId=290750

Căn bệnh tim đã đeo bám, hành hạ 2 đứa trẻ dưới 5 tuổi trong một gia đình nghèo khổ, một bé đã qua đời, bé còn lại cũng sống lay lắt theo mỗi cơn đau hành hạ hàng ngày. Đó là gia đình anh Trần Tâm ở thôn 2, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Ảnh 1: gia đình anh Trần Tâm bên bàn thờ của bé Giang



Nhà anh Tâm nghèo lắm, phải thuê mảnh đất nhỏ với số tiền 5 triệu đồng/năm rồi dùng những mảnh tôn, thép ghép lại cho có chỗ chui ra chui vào. Ở căn nhà ấy mùa mưa thì nước dột đến tận giường, mùa nóng thì nắng khắp nhà. Nếu chủ nhà cần đất hoặc anh chị không có tiền trả hàng năm thì “xin dọn” đi chỗ khác mà ở. Anh chị dành dụm, vay mượn mãi được 7 triệu đồng để mua cái lò làm bánh mì. Từ đó lò bánh mì Tâm Huyền ra đời do chính 2 vợ chồng vừa làm chủ vừa làm thợ. Hàng ngày anh chị phải làm từ 9 giờ tối đến 6, 7 giờ sáng với khoảng 500-600 ổ bánh mì. Làm cực nhọc, vất vả là vậy nhưng số tiền anh chị kiếm được không nhiều. “Trừ tiền thuê đất, tiền bột mì, củi đốt, gia vị… thì mỗi ngày khoảng 50-60 ngàn chi tiêu cho cả nhà” - chị Huyền buồn rầu chia sẻ.
Đến thăm gia đình anh chị, nhìn lên bàn thờ thấy di ảnh của em bé; không đợi chúng tôi hỏi, anh Tâm rơi nước mắt: “Đó là con đầu của vợ chồng tui, cháu Trần Thị Kiên Giang, cháu đã mất tháng 7 năm 2008 lúc mới 5 tuổi”. Hỏi nguyên nhân tại sao, anh chị đem tờ giấy báo tử, bệnh án cho chúng tôi xem. Giang bị bệnh tim bẩm sinh từ lúc lọt lòng. Sinh ra, em đã ốm yếu, còi cọc, khắp người thâm tím, rất khó thở. Gia đình anh chị liên tục đưa bé đi khám chữa bệnh hết bệnh viện huyện, tỉnh vẫn không khỏi. Năm 2006, bé Giang được đưa ra bệnh viện T.Ư Huế mổ tim lần 1 với số tiền gần 20 triệu đồng. Anh chị may mắn được tổ chức Đông Tây Hội Ngộ và chính quyền địa phương hỗ trợ 12 triệu đồng. Giang vẫn không khỏi bệnh. Tháng 4-2008, tổ chức Đông Tay Hội Ngộ, hội cứu tế Đông Nam Á, UB Dân số gia đình & Trẻ em thành phố Tam Kỳ…và nhiều bà con đã quyên góp 40 triệu đồng và anh chị vay mượn thêm 15 triệu đồng giúp bé Giang mổ tim tại bệnh viện T.Ư Huế.
Ca phẫu thuật tim với “hội chứng phôlô” (máu không lên phổi), rối loạn nhịp tim, suy tim không hồi phục… thành công tốt đẹp nhưng sau 1 tuần nằm hồi sức thì bé Giang đã không qua khỏi.

Chị Huyền kể lại: “Tết năm vừa qua có lẽ là buồn nhất của gia đình, túng thiếu đã đành lại thêm thương nhớ con.” Chị nói tiếp: “Rồi không biết cháu thứ 2 sẽ như thế nào, vợ chồng tui sợ lắm, chỉ mong cháu không bao giờ rời xa nữa”. Nhìn vào đứa bé trên tay chị đang bế, chúng tôi cũng không cầm được nước mắt. Gần 4 tuổi nhưng Trần Thị Tuyết Sương chỉ nặng 8 kg, da mặt, tay chân thâm tím, hai mảnh xương ép chặt lấy lồng ngực nhô ra khiến em rất khó thở. Dù bị đau nhưng Sương không hề biết nỗi bất hạnh của mình và gia đình khi vẫn cười đùa vui vẻ. Anh Tâm cho biết cháu rất thông minh, thích cầm sách vẽ, đọc dù chưa biết chữ và rất ngoan ngoãn. Có lần theo mẹ đi khám, bé nói với mẹ: “Mẹ bồng con vô khám bệnh tim”.
Một gia đình có từ 2 con bị bệnh tim là hiếm gặp ở TP.Tam Kỳ. Giờ đây, vợ chồng trẻ lo lắng không biết lấy tiền đâu cho con đi chữa bệnh và ngày đêm cầu trời khấn phật cho nó đừng đi theo chị. Chị nói có lần xem tivi thấy chương trình “Trái tim cho em” của đài truyền hình VN tổ chức để giúp đỡ những trẻ em bị bệnh tim nhưng chị lại không biết liên hệ ra sao.
Hoàng Quân
ĐT: 0976.908.234
Email: hoangquanbc@gmail.com
xin vui lòng liên hệ gia đình anh Trần Tâm địa chỉ trên hoặc số đt: 01698.378.691
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
muathu đã liên lạc với BS Hiếu và gia đình sẽ mang con ra Hà Nội để khám chữa bệnh.
Nhờ các mẹ Hà Nội giúp gia đình trong thời gian ra HN khám chữa bệnh nhé.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Các mẹ ơi sáng nay gia đình anh Tâm đã đưa Tuyết Sương, đi Hà Nội, nếu các mẹ Hà Nội có thời gian muathu nhờ giúp đỡ hướng dẫn gia đình bé về bệnh viện Bạch Mai giúp các mẹ nhé, số điện thoại anh Tâm 01698.378.691 :love::love::love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Chi vừa gọi Ánh T&G để lo việc giúp đỡ gia đình Tâm . Em yên tâm nhé :rose:
Chúng mình kêu gọi giúp đỡ trường hợp này các mẹ nhé.
@muathu: Chi nói chuyện với Ánh, Ánh bảo em mát tay lắm ý . Trộm vía trộm vía
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Báo cáo các mẹ gia đình Tâm đã đến và Ánh TG đang đến giúp đỡ họ nhé.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Cảm ơn chị và các mẹ Hà Nội, cảm ơn mẹ T&G có tin gì các mẹ post cho mọi người cùng biết với nhé, nếu có ảnh của bé càng tốt :love: :love: :love: hôm trước em để quên máy ảnh ở nhà chẳng có tấm nào về gia đình cả :rose::rose::rose:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ánh chưa kịp vào post ...mọi ng đợi nhé. TG sáng nay đã lo và gửi gắm mấy bố con cho nhà bé Vân .
Chiều này T&G đang buồn vì mất ĐT, vừa mua đấy chưa kịp khoe chị Loan
Chị chiều nay vào gặp gia đình bé rồi. Bé trộm vía yêu lăm cơ nhung môi tím, móng tay cũng tím hết cả rồi.
Thật may có sự giúp đỡ của nhàd bé Vân nên thuận lợi vô cùng. Ra mua cái màn che cho con khỏi muỗi ban đêm. Dặn dò giữ sức khoẻ cho bé vì thời tiết HN rất độc. Để dặn Ánh mai mang áo vào vì ngày mai trời trở gió..
Lý ơi bố bé xinh thế
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ánh chưa kịp vào post ...mọi ng đợi nhé. TG sáng nay đã lo và gửi gắm mấy bố con cho nhà bé Vân .
Chiều này T&G đang buồn vì mất ĐT, vừa mua đấy chưa kịp khoe chị Loan
Chị chiều nay vào gặp gia đình bé rồi. Bé trộm vía yêu lăm cơ nhung môi tím, móng tay cũng tím hết cả rồi.
Thật may có sự giúp đỡ của nhàd bé Vân nên thuận lợi vô cùng. Ra mua cái màn che cho con khỏi muỗi ban đêm. Dặn dò giữ sức khoẻ cho bé vì thời tiết HN rất độc. Để dặn Ánh mai mang áo vào vì ngày mai trời trở gió..
Lý ơi bố bé xinh thế
Bác Loan lạc đề nhe. Đang lo cho con mà lại để ý đến bố bé là sao???? Lại còn khen xinh nữa.:laughing::laughing::laughing::laughing:

Lúc nào nhà mình đi thăm bé thì ới em một tiếng với nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Chạy ra tìm chứng cứ ko em BB&C ko tin :laughing:nhưng mà ko biết xoay ảnh để post ai cứu tớ với
Trong này nhé

 
333
0
0

T&G

New Member
Sáng nay đã đón bố + bé + bà ngọại vào bệnh viện. Thật may có gia đình bé Vân cùng đó nên nhờ gửi gắm trợ giúp bảo ban nhau.
Gia đình anh Tâm cũng sẽ ở hành lang bệnh viện như bao ng khác. Dặn dò tất cả và đã mua thức ăn và mọi thứ cho bé với gia đình.
Bố bé có giấy chuyển viện nên rất tiện. Sáng mai mình sẽ vào giúp họ tiếp muathu cứ yên tâm

Chiều nay chị Loan ALnML cũng vào thăm bé, cũng dặn dò và mua màn cho bé ngủ khỏi muỗi
Bé so với tuổi quá bé nhưng có má phúng phính đến là yêu. Nhưng môi thâm và móng tay thâm nhìn thương ghê

Ảnh của bé đây
(Bác Loan đã thế thì em còn kém hơn)
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Bé yêu quá, xinh quá nhỉ, mắt to, miệng và mũi xinh lắm.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Đúng vậy nhìn cái má con gái mà chỉ muốn cắn thôi.
T&G đang ở trong bệnh viện để giúp đỡ gia đình. Sáng thứ 2 đông lắm cơ
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Hic, cam on chi Loan va cac chi nhieu!
Hom truoc co nghe chi Loan noi,tuong rang.....gia dinh chau Suong se chi co 1 minh,nhung homnay chi Loan gui thong tin cho,hic hic.....vui qua!
Hien em dang o HN, chi nao di tham chau,keo em di voi nhe! Vi em k thay sdt cua chi nao ca!
Uhm,em dang that nghiep, nen ve kinh te,em ko giup dc gi dau ah. Ben canh do, chac em chi co the la cau noi giua gia dinh em ay va nhung tam long khac thoi, huhu.....

Cac chi di, oi em nhe 0987 969 581

( may nay k co font TV nen em ko go dc)

That la vui qua!
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Đọc mà thương bé Sương quá, 4 tuổi mà có 8kg, còn bé hơn cả nhóc nhà em 16 tháng :crying: Nhưng trông con yêu thật đấy, da trắng, mũi cao, miệng chúm chím :kiss: Để mấy hôm tới em sẽ nhờ chuyển một ít tiền giúp bé cho chị Loan nhé.
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Hôm nay em qua thăm cháu.
Cháu bé xinh xắn, hay nghịch! Cháu bám bố lắm! Chẳng theo bà ngoại. Hehe.....chơi đùa 1 lúc với cháu thì em cũng bế đc nó!
Cháu đã nhập viện, ở phòng bác sĩ Chi. Khổ thân cháu, phải nằm cùng giường với mấy ông, bác. Bệnh viện quá tải mà!

Nhà chị nào có đồ chơi trẻ con mà ko cần nữa thì mang cho cháu các chị nhé! Để cháu chơi cho đỡ buồn!

Ở phòng bệnh,ai cũng thương cháu các chị ạ!
 
333
0
0

T&G

New Member
Mình vừa vào thăm cháu Sương, nhưng do phải đi đón con nên chỉ gặp bố cháu ở ngoài. Bs Hiếu đã khám cho cháu và hẹn sáng mai cho cháu thông tim. Hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp
Mình có mang vào cho cháu một chiếc chăn mỏng và ít quần áo cũ sợ đêm nay gió mùa về trời trở lạnh.
 
Top