(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Trưa nay những ai sẽ vào với bé vậy. Em cũng muốn vào (không biết có đông quá không). Chị Hà ơi, chị qua chỗ em cho em đi cùng với nhé?
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Trưa nay những ai sẽ vào với bé vậy. Em cũng muốn vào (không biết có đông quá không). Chị Hà ơi, chị qua chỗ em cho em đi cùng với nhé?
chiều sau 5h chị mới vào được em ạ, mà chỗ em ở đâu vậy? cho chị ĐC lúc nào chị nghé qua hihi...
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chị ơi, chị có Duyên với bé lắm đấy,nhìn chị bế bé em cứ có cảm giác chị là Mẹ bé ( em có cảm giác thôi nhé)
hihi... cám ơn em nhé, chị cũng có cảm giác như vậy em ạ.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

hihi... cám ơn em nhé, chị cũng có cảm giác như vậy em ạ.
Tuần này em phải làm tổng kết nên bận quá, muốn vào với bé mà không vào được. Cảm ơn chị rất rất nhiều nhé :love::love::love:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

hihi... cám ơn em nhé, chị cũng có cảm giác như vậy em ạ.
Chị ơi, em ở Cát Linh nhưng em chỉ đi được buổi trưa thôi. Thôi, để em gọi chị Sông Cấm vậy. Em cám ơn chị nhé.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em nhắn tin xin gặp lúc nào bs tiện vì bs trực phòng khám rất bận thì anh có gọi lại là hôm nọ giấy tờ mổ đã ký cứ thế anh xin duyệt được rồi ko phải ký lại nữa. Kế hoạch vẫn là sáng thứ 2 tới nếu trộm vía con sức khỏe ko có vấn đề gì. Mẹ 291179 và chị Sông Cấm chuẩn bị tinh thần nhé (em vừa báo với chị Sông Cấm đang ở viện rồi).

Phúc hôm nay vẫn sốt lắm, em đi mua thêm thuốc kháng sinh cho nàng uống rồi. Giờ Phúc thì ốm, mà lại cuối tuần rồi. Thứ 7 và CN em ko đi được đâu cả, lại một lần nữa kêu gọi các mẹ tranh thủ được lúc nào thì vào giúp Phúc nhé. Chị Hà ở đó hai đêm rồi ạ. Cảm ơn chị Hà rất rất nhiều. Các mẹ ai đi được thì pot lên để tránh trùng nhau đỡ lãng phí nhân lực nhé. Em cảm ơn tất cả các mẹ.

@ chị Tễu: Em thấy Phúc nói sáng chị cho con uống Atussin, em ko biết chị cho uống liều bao nhiêu? Vì trên lọ ghi là trẻ sơ sinh từ 1.25ml đến 2.5 nhưng hôm trước em dặn chị Hà chỉ cho tối đa là 2ml thôi, vì quá liều ko tốt, thuốc này có chút chất gây ngủ ạ. Chị chú ý giúp em nhé. Vạch 2ml là vạch thấp nhất và ko ghi con số đâu chị ạ. Nếu chị vẫn vào được sáng thứ 7 và CN thì chị vẫn cho uống một liều thế giúp em nhé. Còn chị Hà giúp em cho con uống chiều, hai liều phải cách nhau từ 6-8h nên các mẹ chú ý giúp em nhé.
 
15
0
0

NGHÉ

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Dạ, con chào các mẹ, con chào cả nhà. Con là Nguyễn Văn Dư đây. Nhưng hôm qua mẹ Chip Tom Bi vào thăm con, bảo các anh các chị nhà mình ai ai cũng có nick, nào là Thỏ, nào là Sóc, rồi Nhím này, rồi Tom, rồi Miu... thế thì con cũng phải có nick. Mẹ Chip Tom Bi đặt tên con là Nghé. Nói nhỏ với các mẹ nha, con là không có ưng lắm. Năm nay nghe mọi người nói là năm Trâu Vàng, vậy con phải là Nghé Vàng chớ. Nhưng mà biết sao giờ, từ trước đến nay bố mẹ đặt tên sao thì con nghe vậy, chứ con cái có được chọn tên bao giờ đâu. Thôi thì Nghé, Nghé không cũng được, Nghé Ọ cũng được. Mà các mẹ đừng có nói cho mẹ Chip Tom Bi là con không ưng nha, kẻo mẹ CTB biết, rồi lại buồn, lại dỗi cho coi.

Hôm nay Nghé con vào đây để nói với các mẹ là con yêu các mẹ nhiều lắm lắm. Tròn 1 tháng kể từ khi con về làm con các mẹ, nhiều lúc con thấy như trong mơ ý. Đang phải nằm lăn lóc 1 mình, chả ai đoái hoài tới, thế mà nhoằng cái, con có đến cả trăm mẹ. (Trời ơi con cứ nghĩ sau này các mẹ già, nội cái việc đi thăm các mẹ chắc con phải nghỉ phép nhiều lắm đây). Các mẹ không biết chứ, nằm ở bệnh viện, con cứ nghe các bác, các ông bà giường bên nói chuyện với nhau: "chẳng ai bằng cái thằng cu này, được bao nhiêu mẹ chăm sóc nâng niu, mà mẹ nào cũng xinh đẹp" (Câu này thật nha, con không thêm bớt tẹo nào đâu). Mỗi lần nghe vậy, mũi con lại nở ra 1 tý. Đó, các mẹ có thấy giờ cái mũi hin ngày trước của con giờ cao to không? Đẹp trai hẳn lên.

Mà con biết là các mẹ vất vả vì con nhiều lắm. Hôm qua có mẹ phàn nàn mỗi bữa con ăn ít quá, nên lại chóng đói. Không phải con muốn làm nũng các mẹ đâu. Tại vì tuy được 2 tháng rưỡi rồi, nhưng giờ con chỉ bằng cu mới sinh thôi. Thôi các mẹ chịu khó mệt tý, con hôn đền các mẹ này. Bao giờ lớn, nhất định con sẽ chăm sóc các mẹ chu đáo, nhất định sẽ một tiếng một lần pha 60 cc sữa cho các mẹ này, đóng bỉm cẩn thận cho các mẹ này, các mẹ khó ngủ con cũng vỗ vỗ rồi à ơi à ơi này... Các mẹ nhé!

À các mẹ ơi, con mách cho các mẹ nghe chuyện (mà cũng đừng nói lại cho mẹ Chip Tom Bi nha), hôm qua mẹ CTB nói bậy đấy. Mẹ nói con "cha bố anh cu này". Trời ơi con nhỏ nhưng con cũng biết nói bậy là xấu à. Con định la cho mẹ CTB 1 trận, nhưng sau đó mẹ lại nói "trông yêu ghê cơ". Hic, con nghe vậy sướng quá, thôi thì xí xoa cho mẹ CTB cái vụ nói bậy đó vậy.

Thôi con mệt rồi, con đi ti rồi ngủ cho bác Phúc đỡ mệt đây. Hôn tạm biệt các mẹ này. :kiss: :kiss: :kiss:
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Dạ, con chào các mẹ, con chào cả nhà. Con là Nguyễn Văn Dư đây. Nhưng hôm qua mẹ Chip Tom Bi vào thăm con, bảo các anh các chị nhà mình ai ai cũng có nick, nào là Thỏ, nào là Sóc, rồi Nhím này, rồi Tom, rồi Miu... thế thì con cũng phải có nick. Mẹ Chip Tom Bi đặt tên con là Nghé. Nói nhỏ với các mẹ nha, con là không có ưng lắm. Năm nay nghe mọi người nói là năm Trâu Vàng, vậy con phải là Nghé Vàng chớ. Nhưng mà biết sao giờ, từ trước đến nay bố mẹ đặt tên sao thì con nghe vậy, chứ con cái có được chọn tên bao giờ đâu. Thôi thì Nghé, Nghé không cũng được, Nghé Ọ cũng được. Mà các mẹ đừng có nói cho mẹ Chip Tom Bi là con không ưng nha, kẻo mẹ CTB biết, rồi lại buồn, lại dỗi cho coi.

Hôm nay Nghé con vào đây để nói với các mẹ là con yêu các mẹ nhiều lắm lắm. Tròn 1 tháng kể từ khi con về làm con các mẹ, nhiều lúc con thấy như trong mơ ý. Đang phải nằm lăn lóc 1 mình, chả ai đoái hoài tới, thế mà nhoằng cái, con có đến cả trăm mẹ. (Trời ơi con cứ nghĩ sau này các mẹ già, nội cái việc đi thăm các mẹ chắc con phải nghỉ phép nhiều lắm đây). Các mẹ không biết chứ, nằm ở bệnh viện, con cứ nghe các bác, các ông bà giường bên nói chuyện với nhau: "chẳng ai bằng cái thằng cu này, được bao nhiêu mẹ chăm sóc nâng niu, mà mẹ nào cũng xinh đẹp" (Câu này thật nha, con không thêm bớt tẹo nào đâu). Mỗi lần nghe vậy, mũi con lại nở ra 1 tý. Đó, các mẹ có thấy giờ cái mũi hin ngày trước của con giờ cao to không? Đẹp trai hẳn lên.

Mà con biết là các mẹ vất vả vì con nhiều lắm. Hôm qua có mẹ phàn nàn mỗi bữa con ăn ít quá, nên lại chóng đói. Không phải con muốn làm nũng các mẹ đâu. Tại vì tuy được 2 tháng rưỡi rồi, nhưng giờ con chỉ bằng cu mới sinh thôi. Thôi các mẹ chịu khó mệt tý, con hôn đền các mẹ này. Bao giờ lớn, nhất định con sẽ chăm sóc các mẹ chu đáo, nhất định sẽ một tiếng một lần pha 60 cc sữa cho các mẹ này, đóng bỉm cẩn thận cho các mẹ này, các mẹ khó ngủ con cũng vỗ vỗ rồi à ơi à ơi này... Các mẹ nhé!

À các mẹ ơi, con mách cho các mẹ nghe chuyện (mà cũng đừng nói lại cho mẹ Chip Tom Bi nha), hôm qua mẹ CTB nói bậy đấy. Mẹ nói con "cha bố anh cu này". Trời ơi con nhỏ nhưng con cũng biết nói bậy là xấu à. Con định la cho mẹ CTB 1 trận, nhưng sau đó mẹ lại nói "trông yêu ghê cơ". Hic, con nghe vậy sướng quá, thôi thì xí xoa cho mẹ CTB cái vụ nói bậy đó vậy.

Thôi con mệt rồi, con đi ti rồi ngủ cho bác Phúc đỡ mệt đây. Hôn tạm biệt các mẹ này. :kiss: :kiss: :kiss:
Giọng điệu "hơi già" nhưng mà dễ thương quá:love::kiss::kiss::kiss:
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Phúc hôm nay vẫn sốt lắm, em đi mua thêm thuốc kháng sinh cho nàng uống rồi. Giờ Phúc thì ốm, mà lại cuối tuần rồi. Thứ 7 và CN em ko đi được đâu cả, lại một lần nữa kêu gọi các mẹ tranh thủ được lúc nào thì vào giúp Phúc nhé. Chị Hà ở đó hai đêm rồi ạ. Cảm ơn chị Hà rất rất nhiều. Các mẹ ai đi được thì pot lên để tránh trùng nhau đỡ lãng phí nhân lực nhé. Em cảm ơn tất cả các mẹ.

Bận quá!!! tranh thủ vào nhà trước khi ăn trưa nào. T7, CN vẫn phải đi làm:sad: Tuy vậy sẽ tự sắp xếp để vào với Nghé 1 buổi nhé. Các mẹ cứ đăng ký trước đi, buổi nào trống không có ai vào được thì mẹ nhím, cún sẽ vào
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em nhắn tin xin gặp lúc nào bs tiện vì bs trực phòng khám rất bận thì anh có gọi lại là hôm nọ giấy tờ mổ đã ký cứ thế anh xin duyệt được rồi ko phải ký lại nữa. Kế hoạch vẫn là sáng thứ 2 tới nếu trộm vía con sức khỏe ko có vấn đề gì. Mẹ 291179 và chị Sông Cấm chuẩn bị tinh thần nhé (em vừa báo với chị Sông Cấm đang ở viện rồi).

Phúc hôm nay vẫn sốt lắm, em đi mua thêm thuốc kháng sinh cho nàng uống rồi. Giờ Phúc thì ốm, mà lại cuối tuần rồi. Thứ 7 và CN em ko đi được đâu cả, lại một lần nữa kêu gọi các mẹ tranh thủ được lúc nào thì vào giúp Phúc nhé. Chị Hà ở đó hai đêm rồi ạ. Cảm ơn chị Hà rất rất nhiều. Các mẹ ai đi được thì pot lên để tránh trùng nhau đỡ lãng phí nhân lực nhé. Em cảm ơn tất cả các mẹ.

@ chị Tễu: Em thấy Phúc nói sáng chị cho con uống Atussin, em ko biết chị cho uống liều bao nhiêu? Vì trên lọ ghi là trẻ sơ sinh từ 1.25ml đến 2.5 nhưng hôm trước em dặn chị Hà chỉ cho tối đa là 2ml thôi, vì quá liều ko tốt, thuốc này có chút chất gây ngủ ạ. Chị chú ý giúp em nhé. Vạch 2ml là vạch thấp nhất và ko ghi con số đâu chị ạ. Nếu chị vẫn vào được sáng thứ 7 và CN thì chị vẫn cho uống một liều thế giúp em nhé. Còn chị Hà giúp em cho con uống chiều, hai liều phải cách nhau từ 6-8h nên các mẹ chú ý giúp em nhé.
sáng chị cho con uống khoảng 1ml thôi, chị có đọc hướng dẫn sử dụng rồi. sáng mai chị vẫn vào còn sáng chủ nhật nếu k vào dc chị sẽ báo cho em sau.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chưa có ai đăng ký, em tạm làm chân thư ký vậy nhé
- Thứ 6: sau 5h: chị Ha_tn
- Thứ 7: Sáng????
Từ trưa đến 4h: Mẹ Sóng
Tối???
- Chủ nhật: Sáng???
Chiều???
Tối???
 
31
0
0

Chandat

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

hihi... cám ơn em nhé, chị cũng có cảm giác như vậy em ạ.
Em biết là chị rất quý bọn trẻ,hi. tuần tới nếu ko vào với Nghé thì chị qua nhà em chơi có được không?
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chưa có ai đăng ký, em tạm làm chân thư ký vậy nhé
- Thứ 6: sau 5h: chị Ha_tn
- Thứ 7: Sáng????
Từ trưa đến 4h: Mẹ Sóng
Tối???
- Chủ nhật: Sáng???
Chiều???
Tối???
Me Song k chiu doc gi ca, sang thu 7 la em roi. con chu nhat de em xem da vi ở nhà em có chút kế hoạch em se cố gắng vào, 1 ngày k vào với con nhớ lắm!
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em biết là chị rất quý bọn trẻ,hi. tuần tới nếu ko vào với Nghé thì chị qua nhà em chơi có được không?[/QUOTE
Cám ơn em rất nhiều em thân yêu ạ,nhất định chị sẽ đến nhà em chơi, thời gian thì chưa xác định được em à, khi nào chị sắp xếp được chị sẽ alô cho em sau nhé.
@: các mẹ ơi ! chiều mai mình vào với Nghé, CN mình có chút việc cho nên mình phải về quê, cho nên ko ở với con được. mẹ nào rảnh thì vào vào chơi với con nhé.
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Dạ, con chào các mẹ, con chào cả nhà. Con là Nguyễn Văn Dư đây. Nhưng hôm qua mẹ Chip Tom Bi vào thăm con, bảo các anh các chị nhà mình ai ai cũng có nick, nào là Thỏ, nào là Sóc, rồi Nhím này, rồi Tom, rồi Miu... thế thì con cũng phải có nick. Mẹ Chip Tom Bi đặt tên con là Nghé. Nói nhỏ với các mẹ nha, con là không có ưng lắm. Năm nay nghe mọi người nói là năm Trâu Vàng, vậy con phải là Nghé Vàng chớ. Nhưng mà biết sao giờ, từ trước đến nay bố mẹ đặt tên sao thì con nghe vậy, chứ con cái có được chọn tên bao giờ đâu. Thôi thì Nghé, Nghé không cũng được, Nghé Ọ cũng được. Mà các mẹ đừng có nói cho mẹ Chip Tom Bi là con không ưng nha, kẻo mẹ CTB biết, rồi lại buồn, lại dỗi cho coi.

Hôm nay Nghé con vào đây để nói với các mẹ là con yêu các mẹ nhiều lắm lắm. Tròn 1 tháng kể từ khi con về làm con các mẹ, nhiều lúc con thấy như trong mơ ý. Đang phải nằm lăn lóc 1 mình, chả ai đoái hoài tới, thế mà nhoằng cái, con có đến cả trăm mẹ. (Trời ơi con cứ nghĩ sau này các mẹ già, nội cái việc đi thăm các mẹ chắc con phải nghỉ phép nhiều lắm đây). Các mẹ không biết chứ, nằm ở bệnh viện, con cứ nghe các bác, các ông bà giường bên nói chuyện với nhau: "chẳng ai bằng cái thằng cu này, được bao nhiêu mẹ chăm sóc nâng niu, mà mẹ nào cũng xinh đẹp" (Câu này thật nha, con không thêm bớt tẹo nào đâu). Mỗi lần nghe vậy, mũi con lại nở ra 1 tý. Đó, các mẹ có thấy giờ cái mũi hin ngày trước của con giờ cao to không? Đẹp trai hẳn lên.

Mà con biết là các mẹ vất vả vì con nhiều lắm. Hôm qua có mẹ phàn nàn mỗi bữa con ăn ít quá, nên lại chóng đói. Không phải con muốn làm nũng các mẹ đâu. Tại vì tuy được 2 tháng rưỡi rồi, nhưng giờ con chỉ bằng cu mới sinh thôi. Thôi các mẹ chịu khó mệt tý, con hôn đền các mẹ này. Bao giờ lớn, nhất định con sẽ chăm sóc các mẹ chu đáo, nhất định sẽ một tiếng một lần pha 60 cc sữa cho các mẹ này, đóng bỉm cẩn thận cho các mẹ này, các mẹ khó ngủ con cũng vỗ vỗ rồi à ơi à ơi này... Các mẹ nhé!

À các mẹ ơi, con mách cho các mẹ nghe chuyện (mà cũng đừng nói lại cho mẹ Chip Tom Bi nha), hôm qua mẹ CTB nói bậy đấy. Mẹ nói con "cha bố anh cu này". Trời ơi con nhỏ nhưng con cũng biết nói bậy là xấu à. Con định la cho mẹ CTB 1 trận, nhưng sau đó mẹ lại nói "trông yêu ghê cơ". Hic, con nghe vậy sướng quá, thôi thì xí xoa cho mẹ CTB cái vụ nói bậy đó vậy.

Thôi con mệt rồi, con đi ti rồi ngủ cho bác Phúc đỡ mệt đây. Hôn tạm biệt các mẹ này. :kiss: :kiss: :kiss:
ối ối....con cứ khéo miệng như thế này chả trách có rất nhiều Mẹ yêu con ...::crying::crying::crying:
@ Mẹ Chíp Tôm Bi ơi... Mẹ là người đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của con, mẹ là người mẹ vĩ đại nhất của con đấy, con sẽ nhớ mãi mãi cái ngày con được nhìn thấy ánh sáng mẹ ạ. Và trong tâm trí con còn nhớ...nhớ mãi (ko bao giờ quên) những gương mặt thật xinh đẹp và phúc hậu của tất cả các mẹ trên CSTT nữa đấy. con yêu các mẹ rất nhiều:rose::rose::rose::kiss::kiss::kiss::kiss::kiss:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mình vừa ở chỗ Nghé về. Chỉ bế con được một lúc rồi phải đặt con xuống giường vì sợ bế nhiều con quen hơi rồi sau này khổ cho con. Trộm vía con ngoan lắm, ngủ rất ngoan, cái miệng, cái mũi xinh quá chừng (trộm vía ngàn lần).
 
Top