(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhớ ơi là nhớ cái mặt đáng ghét í, nhờ các mẹ HP cắn cho con một cái hộ em với:), Nghé yêu ơi, HN mong lắm ngày đón con.
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

chiều qua em đến thăm Nghé, vừa bước chân vào cửa phòng đã thấy Nghé kêu é lên mấy tiếng rất to, các cô y tá vưỡn nằm ngủ, em cho Nghé ăn, con ăn hết chỗ sữa em pha rồi lại chơi ngoan lắm
Trộm vía trông Nghé cứng cáp và nhanh hơn rất nhiều, trông cái mỏ khi nói chuyện yêu lắm:x, mà anh chàng hay chuyện lắm, ê a suốt
Hôm qua em định ở với Nghé cả buổi chiều nhưng đến tầm 3h em đã về rồi. em đã thực hiện rất tốt lời chị Meogia dặn là đi nhẹ, nói khẽ cười duyên và vô cùng khép nép cơ mà vẫn bị mắng:(. lúc em cho con ăn sữa xong, phải chơi với con 1 chút chứ, ko lẽ đứng yên nhìn mà trông mắt con hau háu chỉ muốn co ng nói chuyện. em nói chuyện rồi bóp tay bóp chân cho con, cu cậu thích lắm. cô bác sĩ béo béo đi vào quát em :(( (có lẽ ko phải quát mà do giọng cô ấy to:D): lại ôm ấp, ấp ủ rồi lại khổ các cô, đêm ko ai ngủ được, từ hôm đi mổ mắt ở HN về là hư lắm.... em chỉ dám dạ vâng, ko nói gì thêm, vì cũng hiểu được sự vất vả của các cô, thấy thương Nghé quá....
Em thấy Nghé nằm ở bên phòng các cô y tá ko tiện cho mình vào thăm thường xuyên vào các ngày trong tuần được, vì lúc em ở đấy, các cô còn họp hành ra vào rất nhiều, mình đứng đấy với con mà ngại quá nên em toàn phải ra ngoài. có rất nhiều sv thực tập nữa, em nghĩ nên vào thăm Nghé ngoài h hành chính và vào thứ 7, chủ nhật. các chị thấy thế nào ạ?
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

chiều qua em đến thăm Nghé, vừa bước chân vào cửa phòng đã thấy Nghé kêu é lên mấy tiếng rất to, các cô y tá vưỡn nằm ngủ, em cho Nghé ăn, con ăn hết chỗ sữa em pha rồi lại chơi ngoan lắm
Trộm vía trông Nghé cứng cáp và nhanh hơn rất nhiều, trông cái mỏ khi nói chuyện yêu lắm:x, mà anh chàng hay chuyện lắm, ê a suốt
Hôm qua em định ở với Nghé cả buổi chiều nhưng đến tầm 3h em đã về rồi. em đã thực hiện rất tốt lời chị Meogia dặn là đi nhẹ, nói khẽ cười duyên và vô cùng khép nép cơ mà vẫn bị mắng:(. lúc em cho con ăn sữa xong, phải chơi với con 1 chút chứ, ko lẽ đứng yên nhìn mà trông mắt con hau háu chỉ muốn co ng nói chuyện. em nói chuyện rồi bóp tay bóp chân cho con, cu cậu thích lắm. cô bác sĩ béo béo đi vào quát em :(( (có lẽ ko phải quát mà do giọng cô ấy to:D): lại ôm ấp, ấp ủ rồi lại khổ các cô, đêm ko ai ngủ được, từ hôm đi mổ mắt ở HN về là hư lắm.... em chỉ dám dạ vâng, ko nói gì thêm, vì cũng hiểu được sự vất vả của các cô, thấy thương Nghé quá....
Em thấy Nghé nằm ở bên phòng các cô y tá ko tiện cho mình vào thăm thường xuyên vào các ngày trong tuần được, vì lúc em ở đấy, các cô còn họp hành ra vào rất nhiều, mình đứng đấy với con mà ngại quá nên em toàn phải ra ngoài. có rất nhiều sv thực tập nữa, em nghĩ nên vào thăm Nghé ngoài h hành chính và vào thứ 7, chủ nhật. các chị thấy thế nào ạ?
Ôi cầu mong Nghé mau chóng về với mẹ già. Trẻ con là thế mừ, ....( huyết áp đang tăng!!!!)
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

nghe em tả chị đoán cô y tá đó tên Nga phải không em?
ở phòng đó tuy những lúc họ họp hành ko tiện cho mình ở đó nhưng lại tiện cho các cô ngó con em ah, mới lại thường thì 1 ngày họ họp 1 lần giao ban thôi thì phải. Khi có ít người hoặc ko có ai thì em có thể cho Nghé ra nằm ở bàn cho mát (nếu có người em cứ bảo con nằm ké bàn của bà chút nào, là các bác ấy cho nằm ngay ấy mà)
Vào đó y tá cũng tùy người em ah, cũng có người rất chăm con, cũng có người .... có lẽ do bận rộn, nhiều việc. Như đêm qua chẳng hạn, bà ôm cu con ngủ suốt, sáng chị vào thấy cô ấy bảo 2h cún dậy đòi ăn mà vừa cho bình vào miệng là lại ngủ luôn, gọi thế nào cũng ko dậy .......
Nói chung là hôm nào vào ca trực của các bà, các bác chăm con thì con được ngủ ngon và chăm sóc, còn không thì con nằm trong lồng nóng nên lại i ỉ khó ngủ em ah (may mà số này ít thôi)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ ơi, thế anh cu đỡ ho hẳn chưa? Chim cò thế nào rồi ạ, có phình cái nang ý lên ko ạ, hay vẫn thế? Các mẹ sờ nắn cập nhật giúp em nhá:) Iem cảm ơn.;)
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em không thấy cu con ho nữa, còn cái nang thì đúng như mẹ nào hôm trước đã nhắc là nhìn kỹ sẽ thấy và lúc thấy lúc không chị ah
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Căn bản là để ý xem nó có phát triển gì bất thường ko ý mà, vì cần là phải làm việc tiếp nên mình mới hỏi thôi. Cảm ơn nhé.@};-
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mấy hôm nay tớ không dám post bài vì chưa chắc chắn lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, thông tin ngay cho các mẹ vui nhé. Thủ tục xin nhận Nghé làm con nuôi đã gần xong. Gần xong là vì sáng mai tớ còn phải đến làm nốt biên bản bàn giao nữa. Tớ đã đi xem ngày giờ đón Nghé, mai từ 7 giờ đến 11 giờ sáng là ngày giờ tốt cho con. Hà Nội chuẩn bị xuống đón con trai nhé. Ơ thế này gọi là đón rể à?

Trước giờ thì cứ mong lắm mọi việc suôn sẻ để con có mẹ. Thế mà giờ xong rồi lại cứ thấy nao nao khó tả. Đi đường về cơ quan mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mấy hôm nay tớ không dám post bài vì chưa chắc chắn lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, thông tin ngay cho các mẹ vui nhé. Thủ tục xin nhận Nghé làm con nuôi đã gần xong. Gần xong là vì sáng mai tớ còn phải đến làm nốt biên bản bàn giao nữa. Tớ đã đi xem ngày giờ đón Nghé, mai từ 7 giờ đến 11 giờ sáng là ngày giờ tốt cho con. Hà Nội chuẩn bị xuống đón con trai nhé. Ơ thế này gọi là đón rể à?

Trước giờ thì cứ mong lắm mọi việc suôn sẻ để con có mẹ. Thế mà giờ xong rồi lại cứ thấy nao nao khó tả. Đi đường về cơ quan mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...

Mừng quá chị ạ! Cám ơn chị và các mẹ HP nhiều nhiều! Đúng là mẹ Chip Tôm Bi và các mẹ HP - vừa tài vừa giỏi, vừa xinh đẹp, đẹp người đẹp nết :D

Mai sẽ có phi đội xuống đón con về....

Em lại đang mơ mộng rồi đây!!! :x
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mấy hôm nay tớ không dám post bài vì chưa chắc chắn lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, thông tin ngay cho các mẹ vui nhé. Thủ tục xin nhận Nghé làm con nuôi đã gần xong. Gần xong là vì sáng mai tớ còn phải đến làm nốt biên bản bàn giao nữa. Tớ đã đi xem ngày giờ đón Nghé, mai từ 7 giờ đến 11 giờ sáng là ngày giờ tốt cho con. Hà Nội chuẩn bị xuống đón con trai nhé. Ơ thế này gọi là đón rể à?

Trước giờ thì cứ mong lắm mọi việc suôn sẻ để con có mẹ. Thế mà giờ xong rồi lại cứ thấy nao nao khó tả. Đi đường về cơ quan mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...
Ơ, sao em không tìm thấy phần "cảm ơn" cho mục này nhỉ.

Cảm ơn Mẹ Chip Tom Bi, Mít & Nem, chị Hà và các mẹ nhé @};-
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mấy hôm nay tớ không dám post bài vì chưa chắc chắn lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, thông tin ngay cho các mẹ vui nhé. Thủ tục xin nhận Nghé làm con nuôi đã gần xong. Gần xong là vì sáng mai tớ còn phải đến làm nốt biên bản bàn giao nữa. Tớ đã đi xem ngày giờ đón Nghé, mai từ 7 giờ đến 11 giờ sáng là ngày giờ tốt cho con. Hà Nội chuẩn bị xuống đón con trai nhé. Ơ thế này gọi là đón rể à?

Trước giờ thì cứ mong lắm mọi việc suôn sẻ để con có mẹ. Thế mà giờ xong rồi lại cứ thấy nao nao khó tả. Đi đường về cơ quan mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...
Kết thúc có hậu như trong mơ. Câu chuyện cổ tích có thật mà em lần đầu được chứng kiến trong đời. Cảm ơn Mẹ CTB và các mẹ nhiều lắm@};-@};-@};-. Cảm phục Mẹ Nghé nhiều lắm:x. Các mẹ ơi chúng mình đã đang và sẽ sát cánh cùng mẹ con nghé nhé.:-*
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em vừa đến thăm Nghé về là vào nhà ngay, nghe tin chị Mẹ CTB mà mừng quá, nhưng cũng có cảm giác giống chị MCTB là thấy nao nao trong lòng
cu cậu hnay ghê gớm lắm rồi, buồn ngủ biết đòi bế và phải nựng, vỗ về mới chịu nằm yên, trông Nghé ngủ yêu lắm, em thấy bình yên lạ:x
trời nóng quá hay sao mà Nghé bị hăm nhiều, hôm trc em đến ko thấy hăm nách mấy, chỉ đỏ ở cổ, hnay các cô phải bôi xanh-ê-tuy-len cho con cả ở cổ và nách nữa, xanh lè, mai lên với các mẹ trên HN lại không được bảnh trai rồi:D
Cũng giống như chị Nhím và cún, đây là lần đầu tiên em chứng kiến 1 câu chuyện cổ tích có thật, mong những em bé có hoàn cảnh khó khăn khác sẽ gặp được những bà tiên như chị Mẹ CTB, ha_tt, chị Mít và Nem, chị Minh Minh.... và rất nhiều các bà tiên khác mà em mới vào nên chưa biết hết, yêu các mẹ nhiều lắm ạ:x.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em thấy vui quá mà không biết nói gì vì chẳng biết diễn tả thế nào cả. :(:)(:)(:)x
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mấy hôm nay tớ không dám post bài vì chưa chắc chắn lắm. Bây giờ mọi việc đã xong, thông tin ngay cho các mẹ vui nhé. Thủ tục xin nhận Nghé làm con nuôi đã gần xong. Gần xong là vì sáng mai tớ còn phải đến làm nốt biên bản bàn giao nữa. Tớ đã đi xem ngày giờ đón Nghé, mai từ 7 giờ đến 11 giờ sáng là ngày giờ tốt cho con. Hà Nội chuẩn bị xuống đón con trai nhé. Ơ thế này gọi là đón rể à?

Trước giờ thì cứ mong lắm mọi việc suôn sẻ để con có mẹ. Thế mà giờ xong rồi lại cứ thấy nao nao khó tả. Đi đường về cơ quan mà đầu óc cứ nghĩ vẩn vơ...
Cứ nghĩ là thứ 6 chưa đón được Nghé, nên sắp xếp lại lịch công việc rồi. Toàn việc quan trong nên không đi cùng mọi ng xuống đón Nghé được. Sorry Nghé và mọi ng nhé. Về HN rồi đưa Nghé đi chơi để chuộc lỗi vậy.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Thế là lại được đón nghé về với mẹ rồi. Các mẹ Hải Phòng chắc nhớ con nhiều lắm, cảm ơn các mẹ nhiều nhiều nhé.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tèn ten ten ...đây là cái tin úp úp mở mở đấy :) nó được mở hoàn toàn rồi nhé:x
Nghé sắp về ở rể HN rồi, yêu cả nhà lắm lắm :-*
@các mẹ HP : @};-@};-@};-
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em vẫn âm thầm theo dõi tình hình của Nghé từ những ngày đầu, mà ngại post bài. Hôm nay nhận được thông tin chính thức mới vào chúc mừng Nghé đã tìm được mái ấm thật sự. Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, vất vả, chúc hai mẹ con Nghé chân cứng đá mềm :x
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Giờ này có lẽ Nghé sắp về đến nhà rồi nhỉ?
Ngồi đọc đi đọc lại bài viết của các mẹ mà thấy nhớ Nghé ghê :x:x:x:x
Nhớ khi vào mà Nghé đang ngủ, vổ vỗ chàng ta mấy cái, chàng ta mở mắt, cười một cái rồi nhắm mắt ngủ tiếp...... Nhớ khi đang ăn mà ị đùn là chàng ta ko chịu ăn tiếp mà gắt inh ỏi đến khi được thay bỉm mới thôi.... uiiii nhớ Nghé quá :-*:-*:-*:-*
Vậy là từ hôm nay Nghé sẽ bắt đầu cs mới, ngày nào cũng sẽ được mẹ ẵm bồng, chăm sóc ...... và cũng từ hôm nay con không phải ngủ một mình nữa Nghé nhỉ?
Chúc con luôn mạnh khỏe và hp Nghé nhé :-*:-*:-*:-*
Chúc mẹ Ha_nt luôn mạnh mẽ vững vàng nhé :x:x:x:x
Chúc các mẹ luôn mạnh khỏe và sát cánh bên mẹ con Nghé nhé :):)
cho em ôm Nghé và các mẹ cái nhé (sao em ko tìm thấy cái icon ôm nhau nhỉ? hihi`) và tặng hoa nữa chứ @};-@};-@}
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Quả là lời nguyện cầu của bao nhiêu ông bố, bà mẹ nhân ái trong CSTT đã thành hiện thực. Số con đúng là "quý nhân" rồi. Thực lòng cảm phục, trân trọng và biết ơn gia đình đón nhận con.
(Thắc mắc thế này không biết có vô duyên quá không: đọc bài của Mẹ MeogiaHP nên đoán rằng mẹ Ha_nt sẽ là mẹ của con phải không?)
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Co trục trặc về thủ tục giấy tờ nên Nghé vẫn chưa lên xe về được các mẹ ạ. Các mẹ hanoi đang ở trong viện rùi. Các mẹ cùng cầu nguyện cho con được về với mẹ hôm nay nhé!!
 
Top