(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Giọng của Nghé giống mấy đại ca đại tỉ trong Huynh Đệ Ký quá Nghé ơiB-):x
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em show ảnh Nghé tốii qua cho các chị đỡ nhớ Nghé nhé :):):)







ảnh này là chàng Nghé đang muốn nói: các mẹ HN ơi, con cũng nhớ các mẹ HN lắm lắm, nhất là cái bụng mềm mềm, êm êm của mẹ ha_tn đấy ah


chàng ta còn giơ tay đòi với đt nữa chứ

Chàng Nghé nghịch lắm nhé, đập tay đập chân loạn cả lên, những bước ảnh này em chụp khi chàng ta nghỉ giải lao giữ 2 hiệp ăn sữa đấy, em pha 120 ml, lúc đầu Nghé ăn hết ~ 80 thôi, xong cứ tỳ chân xuống bàn đạp đẩy người lên, thấy vậy em cho chàng ta giải lao để nghịch một chút, lát sau chàng ta ăn gần hết, chỉ còn tầm 10ml thôi
mà cả nhà nhé, tối qua chàng ta cũng được ngủ và nằm trên bàn làm việc của các cô y tá đấy, nằm ở đó thoáng và dễ chịu hơn nên chàng ta ngủ ngon lắm. Cô y tá bảo em là ưu tiên đặc biệt nên mới được nằm trên mặt bàn lv của bà đấy nhé :-*:-*:-*

@Mẹ CTB và Mẹ MinhMinh: cái mặt bàn là mặt gỗ chị ah, chả hiểu sao em lại nhìn thành mặt kính :p. Hôm qua lấy bỉm ở chỗ chị nhưng em chỉ mang vào viện 1 bịch thôi nhưng khi đến cô y tá bảo bìm của Nghé lần trước vẫn còn bịch to lắm, hôm qua em cũng chỉ để ra mấy cái để đủ dùng cho ngày

@Các mẹ HP: nếu mẹ nào đến thay bỉm cho ku mà hết thì hỏi cô y tá or nếu không thì lấy ở cái ngăn bàn lv của yta cạnh chỗ con nằm ấy nhé. Mới lại tối qua ngồi nc cô ấy bảo là "ngày thường thì các bà, các cô còn có thời gian chạy ra chạy vào với cu con chứ ngày thứ 7, CN thì sẽ bận lắm vì cả khoa chỉ có 2 người trực thôi, không có nhiều thời gian cho cu con nên nếu mọi người thu xếp vào chăm cu cậu được 2 ngày đó thì tốt quá"
Các mẹ xem thế nào cố gắng thu xếp vào với ku nhé.
Ngày thứ 7 thì em chỉ vào với ku được tầm chiều (1h -> 4h) và tầm tối (8h -> 10h), sáng chắc chỉ chạy qua được tầm đầu giờ một chút thôi
Ngày CN thì em có thể vào với ku cậu được

ui, sao ảnh em up lên bị mất bớt hình hay sao ấy
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
101
0
0

su yeu

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Yêu các mẹ lắm :x:x:x
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chiều qua mình vào, con lại vẫn đang ngủ, lại được nghe các bác sỹ kể tội con (mà sao các cô kể nhiều quá, cứ cô nào đi vào thấy mình lại kêu con quấy, nào là trưa các cô không ngủ được vì con, nào là không chịu ăn phải đút sữa bằng thìa, nào là đêm có mẹ nào trông con không). Lúc mình vào mẹ Tít có đưa cho mình lọ thuốc dặn là bảo y tá nhỏ cho con, nếu tự nhỏ thì báo lại y tá không họ lại nhỏ tiếp. Mình tự nhỏ, thử không nói gì với các cô, chẳng thấy cô nào nói đến chuyện nhỏ thuốc mặc dù quá giờ nhỏ thuốc đến nửa tiếng rồi, lúc về mình mới dặn một cô là mình nhỏ thuốc rồi, lúc đấy cô mới giật mình nhìn lên đồng hồ (chắc các cô bận quá nên quên). Chắc mình nên làm quyển sổ ghi đã nhỏ thuốc chưa và giờ uống sữa. Hôm qua mà không gặp mẹ Tít chắc mình không biết lại cho con uống sữa mất (vì mẹ Tít mới cho uống 90 ml xong).
@MeoGiaHP: mình chỉ vào được chiều thứ 7, còn sáng thì phải trông con vì bà Ngoại đi vắng (mình sẽ vào tầm từ 3h đến 5h30 nhé). May mà có bạn ở gần đấy vào thường xuyên với con.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

oh, vậy ah?
thường thì sáng tớ vào tầm tầm 7h kém đến 7h15 phải đi thì cứ gần 7h là cô y tá nhắc mình nhỏ thuốc cho cu
tối qua cô y tá (cô lớn tuổi ấy), cô ấy cũng bảo tầm 3h hơn cho cu cậu ăn, nhưng cu cậu ko chịu ăn bình mà phải đút thìa, mình kiểm tra lại bình thì thấy bình có nắp vàng ai đó đã chọc cho đầu ra sữa nhiều hơn nhưng chọc to quá nên sữa ra mà con chưa kịp nuốt nên cậu ta ngậm và đẩy ra bạn ah (chắc cô y tá nào đó làm vậy cho cu cậu ăn nhanh). Mình cho con ăn bằng bình có cái nắp xanh thì cậu vẫn ăn bình thường bạn ah
Trong bv thì cũng mỗi người mỗi tính mà bạn, mình cứ nhẹ nhàng thôi, nhưng công nhận có một cô hay kể tội và kêu mệt với con lắm, còn các cô khác mà mình gặp thì cảm nhận của mình thấy các cô cũng yêu cu cậu nên vẫn trách nhưng nhẹ nhàng thôi mẹ nó ah
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

@MeoGiaHp: Mình cũng có cảm nhận như bạn (đa phần là các cô cũng yêu và quan tâm đến Nghé), mình cũng không trách được các cô (vì các cô là người nuôi Nghé từ đầu và đến bây giờ, các cô thì cũng bận và cũng tùy người). Vào làm được gì cho con thì mình làm thôi:)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cả nhà tiếp xúc với y tá là phải lấy lòng nhá, ko thì chỉ khổ Nghé thôi...
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cả nhà tiếp xúc với y tá là phải lấy lòng nhá, ko thì chỉ khổ Nghé thôi...
Em cũng giữ tiêu chí này mà, thế nên các cô mà trách Nghé em lại mắng yêu cu cậu: Nghé lại hư nhé, làm nũng ăn vạ các bà, các bác nhé.... thế là các cô lại kể, giờ cu cậu biết ê ah rồi, cứ ê ah suốt ...:):):)
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chiều qua vào với Nghé, các cô y tá kêu trời là con cứ khóc i í cả buổi trưa các cô chẳng ngủ được gì cả. Khổ thân, chắc con đói đấy mà, đầu giờ chiều các cô cho ăn là lại ngủ yên. Hôm qua con mặc áo sát nách, trông ra dáng lắm, chân tay đã căng mịn hơn nhiều chứ không nhăn nheo như ngày đầu mẹ găp con trong viện. Nếu được chăm bẵm tốt thì con sẽ lớn rất nhanh đấy Nghé nhỉ, chẳng mấy mà thành đệ tử của chú Lý Đức ấy chứ vì con háu ăn lắm ( trộm vía con). Con ngủ dậy, chơi 1 lúc rồi ăn hết 90ml sữa , không quên tặng cho mẹ đầy 1 bỉm trước khi chìm vào giấc ngủ ngon lành.
Không biết đêm qua con có khóc không nhỉ?! Chiều nay mẹ bận không vào với con được rồi!
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

@Me Tit: trưa hôm qua mình vào thì cu cậu đang ngủ với các cô ở trên bàn mà, vậy nên mình chỉ vào cất đồ cho con rồi đi để mọi ng còn nghỉ trưa mà. Đêm qua thì cu cậu ngủ ngon vi được cô bé sv thực tập bế, sáng mình vào thấy em ấy bảo: cả đêm qua em phải bé cu suốt, vì cứ đặt và lồng là dậy....
sáng mình vào cu cậu đang nằm chơi bạn ah. Cô y tá bảo cô vừa cho cu ăn sữa xong
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cảm ơn các bs, các mẹ HP nhiều nhé @};-@};-@};-
Nhìn thấy con vẫn nằm cái gối mẹ mua mà vui thế :">
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhìn cái mặt cu Nghé ghét thế :-*
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hôm cu cậu ở Hà Nội em cũng chụo được mấy cái ảnh của Nghé, thỉnh thoảng nhớ lại lôi ra ngắm, hôm nay nhìn ảnh mới của con "trộm vía" trông ra dáng thanh niên hơn hẳn, đẹp trai hơn ánh mắt nhìn đắm đuối hơn rồi đấy. Nhà Nội tranh thủ mà hôn hít cu cậu đi nhé, mấy hôm nữa đi Ngoại rồi lại nhớ Nghé đến khóc huhu.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

@Me sóng: đầu con chưa hết kít trâu bạn ah, thường thì giờ mình vào y tá đã tắm cho con rồi, hơn nữa mình chưa tắm cho trẻ sơ sinh bao giờ nên ...... ko dám làm gì, chỉ sau khi cho cu ăn xong thì lau lại người cho cu cậu đỡ ẩm vì mồ hôi thôi
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

trộm vía nhìn ảnh con lanh lợi quá nhỉ? con ở HN thì các mẹ HP nhớ con, con về HP thì các mẹ HN lại nhớ...con ở đâu cũng mang đến nhớ thương nhỉ?...hih, con đào hao quá, sau này mà đi đâu cũng gieo rắc nhớ thương thế này thì gay lắm đấy Nghé biết chưa?:)
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Kít trâu cứ để đấy, có sao đâu, từ từ khắc hết mà, cố mà cậy rồi nó lại chảy máu ra thì chít. Với lại y tá tắm cho là tốt rồi. Mà các mẹ thấy tình hình ho hắng của cu thế nào, có đỡ hơn ko? Vì trước hôm về vừa uống ks Clamoxyl 4 ngày vì ho sốt đấy ạ.

Trộm vía đôi mắt, thấy có hồn rồi đấy ạ, cả nhà thấy thế ko?
 
2,080
0
0
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nghé trông kháu quá . Cứt trâu thì rối nó tự hết mà , nên cũng kg có gì phải lo lắm .
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em chào các chị! em là thành viên của HĐH HP bên WTT ạ
Trc khi Nghé lên HN em thỉnh thoảng có qua trông Nghé, đợt này do bận 1 số vc riêng nên e ko theo đc tình hình của Nghé, hnay đọc đc những dòng này của các chị em vui lắm.
em không bít Nghé còn ở BVNĐ điều trị lâu nữa ko, nhưng trong thời gian con còn ở đây, em có thể sẽ giành thời gian để vào chăm con được. cụ thể như thế nào các chị cho em biết với ạ. em có thể vào với bé được một số buổi trong tuần, có thể cả thứ 7 và chủ nhật nữa
 
31
0
0

Chandat

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hôm nay nhìn ảnh con em vẫn chú ý nhất đến đôi mắt, thật mừng vì cu cậu đã đưa mắt để hóng chuyện , mong sao đôi mắt của con sẽ tốt đẹp mãi mãi, các chị thỉnh thoảng để ý " giống" của con để theo dõi xem cái cục nhỏ có nổi lên không nhé vì có lúc nhìn rất rõ, có lúc lại không thấy gì đâu. Chi MN đã đưa con đi khám và chúng ta có thể yên tâm, nhưng có theo dõi vẫn tốt hơn. Cám ơn bác sỹ, cám ơn các chị HP.@};-@};-@};-
 
Top