(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ bảo mong cho mẹ Nghé nghĩ lại mà nhận con. Nhưng mẹ CTB dứt khoát không muốn thế đâu nhé. Mình có hỏi qua các bác ở BV rồi. Không thấy tin tưởng gì ở mẹ đẻ lẫn mẹ đã nhận nuôi con đâu.
Ơ hơ hơ, em choáng quá, thế là mọi người biết mẹ đẻ Nghé là ai và ở đâu ợ???:-&
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hì hục gõ 1 hồi rồi gửi mà không được, còn bài của mình thì biến đi đâu mất, đáng đời cái tội lười pót bài hihii...
Chào các mẹ Hn, con đã về đến HP vào lúc 3h chiều hôm qua, trên xe cũng hơi nhõng nhẽo tí, nhưng mẹ Minh Minh đặt nằm lên đùi thì cu cậu im ngay (chắc tại đùi mẹ Minh Minh êm quá hihih), rồi ngủ ngon lành sau khi tu xong 1 bình sữa. Con về đến viện (lúc đó vẫn còn ngủ khì khì) trong sự đón chào nồng nhiệt của các y bác sĩ & mẹ CTB nữa. Ở đây, mọi người cũng quan tâm đến con lắm, nhưng vì họ cũng bận bịu nên không để ý đến con thường xuyên được, các mẹ HP thì lực lượng không hùng hậu như các mẹ HN nên con sẽ phải nằm 1 mình nhiều đấy chứ không không được bế ẵm nựng nịu như 2 tuần vừa rồi đâu. Các mẹ HP sẽ cố gắng tranh thủ vào với con. Thương lắm, Nghe con ạ!

Hẹn các mẹ HN 2 tuần nữa Nghé ọ lại lên Hn ăn vạ các mẹ nữa nhé!

@ các mẹ HP :
Hôm qua trước khi mình về (5h), cô y tá đã nhỏ thuốc lần cuối cùng trong ngày cho Nghé. Lịch nhỏ thuốc dán trên cũi là để áp dụng từ ngày hôm nay trở đi nhé các mẹ.
Để tránh dùng thuốc quá liều, mình nghĩ thế này, vì các mẹ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh Nghé con được, nên việc nhỏ thuốc mình để cho y tá làm nhé, mình sẽ không tự ý nhỏ mà nếu đến giờ nhỏ thuốc thì mình nhắc y tá thôi các mẹ nhé.

Cảm ơn tất cả các mẹ đã chung tay chăm sóc cho Nghé.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

hihi`, mẹ Tít yên tâm đi, y tá nhắc mình đó. Sáng đang mải cho cu cậu ăn, mà quên ko để ý giờ nhỏ thuốc, cô y tá còn nhắc mình tí 7h nhớ nhỏ thuốc cho con :)
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mọi khi giờ này là "mắt trước mắt sau" ra khỏi công ty để vào chơi với Nghé, giờ thì chỉ biết vào đây để ngóng tin cu cậu. Cảm ơn các mẹ HP đã liên tục cập nhật các thông tin về Nghé@};-. Mong lắm sớm được gặp lại cu con.
 
8
0
0

phuongthao_tc2008

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em v­­ừa vào với con một lúc,các cô y,bác sĩ yêu thương tranh thủ có mẹ vào kể tội con suốt,nào là cu cậu ghê lắm nhé,từ khi đi HN về trộm vía trông con khác hẳn,êa đủ thứ truyện mà ai cũng bào các mẹ trên ấy chiều lên con hư lắm ,em vừa cười vừa nói tại vì cháu "được ưu tiên"lên các bác thông cảm .Em đến vừa lúc con dậy tranh thủ chơi với con một lúc,bế con trên tay cảm nhận được sự bé bỏng của một phận người,thương con lắm mà không nói được .Con nhìn em và hóng truyện lắm ,cu cậu chuyên nhìn hóng ngước mắt lên cơ ,còn cười nữa ,cô y tá còn trêu (ơ chắc cu cậu nhìn thấy đấy)."chuyện .công lao của tất cả các mẹ mà lại :x". Hôm nay mát giời lên con cũng thấy thoải mái ,đến khi con ngủ ngoan và ăn hết 30cc sữa thì em về .Đúng là ở HP con phải nằm một mình nhiều ,khi ra về mà em cứ thấy lòng không yên.Nhớ lắm nụ cười con .........
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mình vừa vào với con về, đến 1 cái đã nghe thấy con đang khóc ầm ĩ lên rồi, thấy có mẹ vào là cô y tá vội giao ngay cho mẹ. Mình bế lên là cu cậu im re ngay, rồi chưa kịp hỏi chuyện câu nào thì cu cậu đã ngủ tít. Các cô y tá cứ nói là các mẹ làm hư con rồi nhé, đêm qua cu cậu khóc lắm, buổi tối thì có các anh chị sinh viên thay nhau bế, chứ ban đêm thì chắc là cu cậu phải nằm 1 mình rồi. Mà Nghé thích xoa đầu lắm nhé, để anh í nằm rồi xoa đầu là anh í có vẻ thích chí lắm, mắt cứ lim dim, nằm im thin thít không ý kiến gì cả. Cu cậu ngủ dậy nằm chơi 1 lúc rồi tu hết 1 bình sữa 60ml, xong lại lăn ra ngủ. Trộm vía ngoan lắm cơ, nhưng những lúc không có ai ở đấy thì chắc là lại hư rồi.

Các mẹ vào thăm Nghé nhớ check tình hình nhỏ thuốc của con thế nào nhé, các cô y tá có khi bận không nhỏ thuốc đúng lịch đâu.
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hihi nghe các chị kể, yêu con thế chứ! hức hức.....lại thèm có baby hưc hức....
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chiều đi làm về tranh thủ vào chơi với con một tiếng. Lúc mình vào thì con đang ngủ, lưng con ra nhiều mồ hôi quá, ướt đẫm cả lưng áo và ga. Thay áo cho con nhưng được một lúc lại ra mồ hôi, mẹ nào có cách gì để con không ra mồ hôi ở lưng không (con nằm cái lồng dùng cho trẻ soi vàng da nên cũng bí lưng). Con ngủ mà đưa bình sữa vào miệng con vẫn uống hết 60ml :). Mình vào cũng lại được nghe các cô y tá kể tội là con đi Hà Nội về được chiều nên quấy quá.
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Lúc ở trong viện mình hay để con nằm nghiêng, như thế con cũng dễ chịu hơn, vừa để mát lưng vừa để cho đầu con đỡ bẹp
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

đúng là cu cậu nhiều mồ hôi lắm. Tối qua, lúc em vào thì cô sv đang cho con ăn sữa, em kiểm tra áo thấy lưng ướt hết thế là phải bế cu cậu để cho ăn, cô sv pha 120ml mà cu cậu ăn hết gần 100ml đấy các mẹ ah (chắc từ lúc Mecunhaianh cho ăn đến khi em vào mới đc ăn tiếp), ăn xong là chàng ta ngủ luôn nhé, mà trộm vía sao hôm qua em trông chàng ta ngủ ngon ghê cơ, ngủ say tít em thay áo, lau chân tay, nách, cổ mà vẫn ngủ tít luôn. Nhìn cu cậu ngủ nghĩ bụng bảo chắc hôm nay cu sẽ ngon đây....Sáng nay em vào thì bs bảo: "cậu này hư lắm nhé, lúc ngủ mới yên thôi, không thì cứ ê ah, nhưng chỉ cần nhìn thấy có người vào đứng cạnh là lại thôi, đấy là thỉnh thoảng mọi người còn vào vỗ về đấy". Khổ thân Nghé, chắc tại thức dậy không thấy ai đấy mà, em cũng báo: "Cu cậu ở đây là bà và các cố vất vả mà" rồi quay ra nghé mắng "đấy nhé, Nghé hư quá bắt nạt bà và các cô nhé" cu cậu cươi toét và ê a tiếp, bs bảo "đấy, cứ ê ah thế thôi, thức là không yên đc" :):):). không biết sáng cô y ta pha cho cậu ta bao nhiêu, nhưng lúc em vào thì cô ấy bảo em cho cu cậu ăn tiếp, em thấy chỗ đó còn tầm 60ml mà chàng ta ăn hết nhé, lúc em đi cu cậu cũng ngủ rồi, muốn thay cái ga nhưng hỏi thì thấy họ bảo chốc mới phát, em đành trải cái khăn màn to cho chàng ta nằm....

ah mà, các mẹ ơi, mẹ nào vào mà thay đồ cho con thì lấy đồ trong nàn nhé, nếu nàn hết thì hẵng lấy trong túi buộc chứ hôm qua bs bảo "con nhiều túi lỉnh kỉnh quá". Còn đồ thay rồi thì để vào cái túi cạnh nàn ấy nhé, nhất là đừng để chỗ nồng con nằm để tối em mang về giặt rồi hôm sau mang vào nhé
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ôi thương con trai bé bỏng quá...! mẹ rất mong sớm gặp lại con, để chăm sóc cho con yêu.
Cám ơn các mẹ HP rất nhiều!@};-@};-@};-:x:x:x
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chiều nay vào em sẽ gửi lời của mẹ ha_tn cho con trai nhé!
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mẹ ha_tn sẽ sớm được gặp lại con thôi mà :x:x:x
Sẽ không lâu đâu, các mẹ nhỉ?:)
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mẹ ha_tn sẽ sớm được gặp lại con thôi mà :x:x:x
Sẽ không lâu đâu, các mẹ nhỉ?:)
Nghe các mẹ úp mở cứ như là đang chiếu bộ phim "âm mưu và tình yêu" ý....hihi:)
K biết các mẹ dự định gì cho tương lai của con :x
Cácc mẹ yêu thương con là quý lắm nhưng mình nghĩ vào với con đừng bế bồng cưng nựng nhiều, đến lúc các mẹ về con sẽ thèm bế và lại quấy, khổ thân con ra...đấy là lý do mà bất cứ TT mồ côi nào cũng k muốn chúng mình tới thăm các bé nhiều vì sợ khi về sẽ làm xáo trộn đời sống của các con. Mà Nghé nhà mình sẽ phải tự lập lắm đấy, các mẹ phải rèn luyện cho con từ bây giờ chứ...trở thành 1 người đàn ông ra dáng cơ mà, cứ làm nũng các mẹ mãi thế sao đcj.
 
15
0
0

NGHÉ

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Con Nghé ọ chào các mẹ ạ.

Biết là con về HP các mẹ sẽ nhớ và trông tin con lắm, cơ mà ở BV này chạ có cái láp tóp nào xịn xịn cho con dùng cả, hôm nay con mượn được của bạn bên cạnh, nhét đại 4 cục pin con thỏ vào mới có phương tiện liên lạc với các mẹ đây.

Con biết là thế nào mấy hôm vừa rồi các bác ở đây cũng mách các mẹ là con hư, con quấy cho xem. Các bác ý không biết là tại con nhớ các mẹ trên HN. Không biết nói thế này có phải là "nói xấu" người khác không nha, nhưng mà thật là các bác ý không thơm như các mẹ đâu. Khi con ở trên đó, khi các mẹ bế con cứ thích hít hà cái mùi thơm thơm của các mẹ, mà cánh tay các mẹ thì mềm mềm thích ghê. Về đây, chỉ mỗi lúc các mẹ HP vào con mới lại được có cảm giác thích như thế. Nhưng mà thỉnh thoảng mới có mẹ vào thôi. Nên con mới đạp đạp, la lối lên vậy để "bày tỏ quan điểm" chứ bộ. Rồi nữa, đêm ngủ, con lại nhớ đến mấy đêm trên HN, mẹ Hà cho con nằm trên người mẹ Hà để ngủ. Trời ơi phê luôn. Con cá là chạ có cái giường nào êm ái đến thế. Về đây, các bác cho con nằm 1 chiếc giường nhỏ xiu xíu à. Đã vậy, bốn xung quanh có 4 cái vách trong, trông có khác gì cái cũi đâu. Trời con trai tráng vầy mà cho nằm cũi? Thế là con lại đạp, lại la. Phải "bày tỏ quan điểm" chớ! Mà chưa hết, còn nữa! Sáng chiều tối ở đâu ra cơ man là các anh các chị sinh viên vào đây. Kể ra thì cũng thích là các anh các chị cũng hay bế bồng con. Nhưng mà kiểu gì mà cứ nói to cười to, con đâu có thích. Lại nhớ các mẹ khi vào với con. Nói nhè nhẹ, cười nhè nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai con. Thật tình, các mẹ nói có cái con hiểu, có cái con ứ hiểu, cơ mà thích. Sau này, sau này... con cũng bảo vợ con lúc nào cũng phải nói với con nhè nhẹ như các mẹ đây. Không nghe là con bắt đến các mẹ dạy cho, nhỉ?

Đấy đấy, lại cười nói ầm ĩ rồi. Thôi con tạm biệt các mẹ. Con lại đạp đạp, lại la cho các anh các chị biết nha. Phải "bày tỏ quan điểm" chứ!
 
121
0
0

Hoài Vũ

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Oh.... Thằng ku có cần bố sắm cho cái ''di động'' để lúc nào muốn đi ''hái hoa'' thì gọi các mẹ đến không? :D
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cười đau hết ruột với cái anh Nghé ọ này:))
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nghe các mẹ úp mở cứ như là đang chiếu bộ phim "âm mưu và tình yêu" ý....hihi:)
K biết các mẹ dự định gì cho tương lai của con :x
Cácc mẹ yêu thương con là quý lắm nhưng mình nghĩ vào với con đừng bế bồng cưng nựng nhiều, đến lúc các mẹ về con sẽ thèm bế và lại quấy, khổ thân con ra...đấy là lý do mà bất cứ TT mồ côi nào cũng k muốn chúng mình tới thăm các bé nhiều vì sợ khi về sẽ làm xáo trộn đời sống của các con. Mà Nghé nhà mình sẽ phải tự lập lắm đấy, các mẹ phải rèn luyện cho con từ bây giờ chứ...trở thành 1 người đàn ông ra dáng cơ mà, cứ làm nũng các mẹ mãi thế sao đcj.
mẹ gaumeo ơi, gần như lúc nào vào mình cũng thấy lưng cu cậu ẩm, ầm xuống cả ga nằm í, vì nằm trong nồng nên bí mà, mình thay áo, lau lưng và phải bế Nghé để cho ga khô mới đặt đc anh chàng xuống. Con cũng không quấy lắm đâu, chỉ ê a thôi mà (chắc vì ẩm lưng và phòng cũng nóng nữa), chứ ko mèo nheo đâu. Mình thì nghĩ là các y bác sỹ đang làm việc trong phòng mà chàng ta cứ ê a nên ....... trách yêu chàng ta vậy thôi bạn ah
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

trưa nay em định vào chơi với Nghé và mang cho Nghé quần áo hôm qua mang về, đi đường cứ hình dung là Nghé đang nằm ngủ trong nồng mà lưng áo ướt or chắc là ê a làm các y bác sỹ không nghỉ ngơi đc thế nào cũng bị trách, thế mà khi vào thì thấy chàng ta ............. đang ngủ trên bàn cùng các bs, có quạt trần mà bs Thủy vẫn phải phe phẩy quạt nan cho chàng ta .......ngủ (yêu bs Thủy xế :x:x:x)
Thấy vậy em đi làm luôn, nhưng mà sớm quá lại đi lang thang mà lang thanh lại thành ra đến muộn :D
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Con Nghé ọ chào các mẹ ạ.

Biết là con về HP các mẹ sẽ nhớ và trông tin con lắm, cơ mà ở BV này chạ có cái láp tóp nào xịn xịn cho con dùng cả, hôm nay con mượn được của bạn bên cạnh, nhét đại 4 cục pin con thỏ vào mới có phương tiện liên lạc với các mẹ đây.

Con biết là thế nào mấy hôm vừa rồi các bác ở đây cũng mách các mẹ là con hư, con quấy cho xem. Các bác ý không biết là tại con nhớ các mẹ trên HN. Không biết nói thế này có phải là "nói xấu" người khác không nha, nhưng mà thật là các bác ý không thơm như các mẹ đâu. Khi con ở trên đó, khi các mẹ bế con cứ thích hít hà cái mùi thơm thơm của các mẹ, mà cánh tay các mẹ thì mềm mềm thích ghê. Về đây, chỉ mỗi lúc các mẹ HP vào con mới lại được có cảm giác thích như thế. Nhưng mà thỉnh thoảng mới có mẹ vào thôi. Nên con mới đạp đạp, la lối lên vậy để "bày tỏ quan điểm" chứ bộ. Rồi nữa, đêm ngủ, con lại nhớ đến mấy đêm trên HN, mẹ Hà cho con nằm trên người mẹ Hà để ngủ. Trời ơi phê luôn. Con cá là chạ có cái giường nào êm ái đến thế. Về đây, các bác cho con nằm 1 chiếc giường nhỏ xiu xíu à. Đã vậy, bốn xung quanh có 4 cái vách trong, trông có khác gì cái cũi đâu. Trời con trai tráng vầy mà cho nằm cũi? Thế là con lại đạp, lại la. Phải "bày tỏ quan điểm" chớ! Mà chưa hết, còn nữa! Sáng chiều tối ở đâu ra cơ man là các anh các chị sinh viên vào đây. Kể ra thì cũng thích là các anh các chị cũng hay bế bồng con. Nhưng mà kiểu gì mà cứ nói to cười to, con đâu có thích. Lại nhớ các mẹ khi vào với con. Nói nhè nhẹ, cười nhè nhẹ, rồi thủ thỉ bên tai con. Thật tình, các mẹ nói có cái con hiểu, có cái con ứ hiểu, cơ mà thích. Sau này, sau này... con cũng bảo vợ con lúc nào cũng phải nói với con nhè nhẹ như các mẹ đây. Không nghe là con bắt đến các mẹ dạy cho, nhỉ?

Đấy đấy, lại cười nói ầm ĩ rồi. Thôi con tạm biệt các mẹ. Con lại đạp đạp, lại la cho các anh các chị biết nha. Phải "bày tỏ quan điểm" chứ!
Nghé con thân yêu của mẹ!
Vậy là mẹ phải xa con 3 ngày rồi, 3 ngày mà mẹ cứ tưởng như rất lâu. Đọc những lời của con mà mẹ lại càng nhớ con hơn, thương con hơn... con à tuy con phải xa các mẹ HN nhưng con lại được âu yếm ôm ấp bởi những bàn tay mềm mại của các mẹ HP, con có cảm nhận được điều ấy không? chỉ có điều hàng đêm con không được ngủ trên bụng của mẹ Hà thôi, mẹ Hà đang rất mong được ôm con mãi mãi, được ru con ngủ bằng những tiếng ru của người mẹ! mẹ cũng vậy đấy con ạ! mẹ đang rất chờ đợi một ngày gần đây nhất các mẹ trên HN lại được đón con về, hãy chờ con nhé!
 
Top