(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tự nhiên có mong ước, mẹ của Nghé nay thấy con khỏe mạnh, xinh yêu, mắt cũng đã được mổ, sẽ đến nhận lại con. >:D<

đây là câu nói hay nhất trong ngày:-*, chúc cho mong ước của mẹ Cáo thành hiện thực, mong lắm:x
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hôm nay bé Nghé đang đi về HP rồi, các mẹ HP đón con nhé:x

Trong viện Mắt, mẹ Poohnkitty có gửi mình cầm 200k và mẹ Bé Tít-HP có gửi mình 500k để thanh toán chi phí cho bé. Em cầm tạm chị L nhé vì mọi người ngại chuyển khoản, sai phép nốt lần này bác nhá/:)

Tý chiều rỗi em sẽ làm tổng kết thu chi với bác L ạ. Các mẹ HP chịu khó cập nhật tình hình của con nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều@};-
Trưa nay sau lúc em về rồi, 2 chị là người nhà của bé trai vừa mổ mắt về (ở giường phía bên kia đó) gửi chị 100K cho Nghé! Thay mặt các mẹ chị nhận và cảm ơn, tiện thể giới thiệu luôn về CSTT của chúng mình. Chị sẽ chuyển cho em sau nhé!
Các mẹ HP phải cảm ơn các mẹ HN mới đúng ạ!:x@};-@};-@};- Chúng mình còn phải học tập từ các mẹ rất nhiều đấy ạ!:)
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hôm nay em vào kịp thăm con trước khi con về , trộm vía con ngủ yêu ơi là yêu . Xin phép các mẹ chụp được 1 kiểu ảnh của con , cứ lôi ra ngắm suốt từ sáng .
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đêm nay, con ở HP chẳng biết có ai bên con nữa, thấy nhớ ghê cơ. Ngủ ngoan nhé Nghé ọ của mẹ.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

tối qua mang nhà em chập chờn quá nên chẳng post được bài để các mẹ yên tâm.
Hôm qua đi làm về em vào với Nghé nhưng chỉ ở lại đc đến tầm 8h thì phải về :(
Khi vào thì có Mecuahaianh ở đó chăm anh chàng, em lơ ngơ đi tìm thấy Mecuahaianh rồi nhưng chưa biết bạn ấy nên đi vào lại đi ra hihi`
Mecunhaianh cho Nghé ăn khéo lắm nhé, gần 60ml mà anh ta ăn một lúc là hết thôi à. Ăn xong lim dim ngủ nhưng Nghé ngủ đc chút thôi là dậy chơi, nhưng trộm vía anh ta ngoan lắm nhé :-*:-*:-*, cũng ê a chuyên cơ. Bác sỹ Thủy thấy anh ta ê ah nên vào bế anh ta một lúc, chị ấy bảo "anh chàng này đi HN về đánh đá rồi đấy, cứ ê a thế này đêm nay ko biết có mệt không"
Tầm 7h hơn em nhỏ mắt cho ku con theo giờ mà bs hay mẹ nào đó dán ở chỗ Nghé nằm. Anh chàng ngọ ngoạy nhiều quá bs Thủy bảo "chắc chàng ta đói rồi đấy, ăn sữa nhé ....... " thế là em pha cho anh ta thêm 60ml nữa, nhưng anh chàng chỉ ăn đc tầm gần 40ml là gắt inh rồi hihi. Bế anh ta lên, nựng nựng nhưng vẫn vừa ăn vừa ê ah :):):) một lúc thì ngủ mất, trộm vía ngủ trông yêu ghê :-*:-*:-*:-* đặt anh chàng ngủ yên thì em về
Sáng nay em chạy vào với Nghé một lúc, vào thì cô sv thực tập điều dưỡng thì phải đã thay bỉm, rửa mặt cho anh chàng rồi và đang cho anh ta ăn sữa, em ấy pha 60ml. Sáng nay cũng vậy, Nghé đểu ghê cứ vừa ăn vừa ê ah thôi, bs Thủy bảo: đêm qua anh chàng chắc đi xe mệt quấy ghê, ko chịu nằm cứ phải bế thôi, lúc đi đong đưa giả như võng, lúc thì đi vòng vòng tưởng ngủ say rồi nhưng đặt đc chút là Nghé dậy lại phải bế lên, đêm qua chắc bs Thủy và bạn sv thực tập vất vả với anh chàng lắm, hihi` nhưng sáng em vào thấy anh ta ăn sữa yên chí lắm, vừa ăn vừa ê a, lại con nghịch ngợm đạp chân vung tay nữa chứ,..... iu lắm các mẹ ah
Mà sáng nay em cũng nhỏ thuốc cho anh chàng rồi, muốn nựng Nghé ngủ rồi mới đi nhưng cứ ê a thôi, em đến giờ phải đi ko cố ở lại đc nên lại nhờ bạn sv chăm con. Sáng nay vào thì thấy bs Thủy bận tất bật nên chắc ko bế Nghé đc như tối và đêm qua
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ah, em quên mất, sữa của Nghé hết rồi, sáng nay mẹ nào vào với Nghé thì mua vào nhé, nếu ko thì trưa về em mang vào cho Nghé vậy
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ah, em quên mất, sữa của Nghé hết rồi, sáng nay mẹ nào vào với Nghé thì mua vào nhé, nếu ko thì trưa về em mang vào cho Nghé vậy
Không phải mua sữa đâu bạn vì sữa bệnh viện lo rồi. Hết họ sẽ đi lĩnh ở bếp ăn dinh dưỡng cho cu con.
 
8
0
0

phuongthao_tc2008

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Vậy để em mang sữa vào cho con .chị ơi con ăn loại sữa j để em mua thống nhất một loại cho yên tâm .tin nhắn lại cho em ngay để em vào luôn với con
Em post bài xong mới đọc được bài của mehaianh,vậy là không phải mang sữa vào cho Nghé nữa hả chị
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Không phải mua sữa đâu bạn vì sữa bệnh viện lo rồi. Hết họ sẽ đi lĩnh ở bếp ăn dinh dưỡng cho cu con.
vậy ah, vậy mà tớ không biết :)

Vậy để em mang sữa vào cho con .chị ơi con ăn loại sữa j để em mua thống nhất một loại cho yên tâm .tin nhắn lại cho em ngay để em vào luôn với con
Nếu em vào thì hỏi bs or điều dưỡng để lấy sữa cho con nhé
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhớ cu con ghê. Các mẹ HP ơi cập nhật tin tức cu con thường xuyên nhé:x@};-@};-@};-
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Anh Nghé này sướng nhất đấy, được biết bao chị em phụ nữ yêu thương nhung nhớ thậm chí còn có cả những người đàn ông (chân chính hẳn hoi) cũng nhớ thương không kém (như bố Bừa chẳng hạn). CHị em phụ nữ tuy già có trẻ có nhưng nhất loạt yêu thương anh nhất thậm chí có nhưng chị em nhớ phát khóc lên, yêu ơi là yêu. Các mẹ HP lại tha hồ mà ôm ấp anh ta nhé, cho mình gửi cho con :x:x:x và tặng cho các mẹ HP@};-@};-@};-
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mà sáng nay em cũng nhỏ thuốc cho anh chàng rồi, muốn nựng Nghé ngủ rồi mới đi nhưng cứ ê a thôi, em đến giờ phải đi ko cố ở lại đc nên lại nhờ bạn sv chăm con. Sáng nay vào thì thấy bs Thủy bận tất bật nên chắc ko bế Nghé đc như tối và đêm qua
Cu Nghé vẫn nằm ở khoa sơ sinh hả em?
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cu Nghé vẫn nằm ở khoa sơ sinh hả em?
Vâng ah, nhưng ở phòng trực của y bs chị ah, chị đi qua phòng mà ngày trước cu cậu nằm 1 phòng chị ah
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ah, mẹ nào vào thì để ý áo của Nghé nhé, em thấy Nghé nhiều mồ hôi các mẹ ah, hôm qua em thấy Nghé nằm mà còn ướt cả xuống ga
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đêm qua nằm hát ru Mít nhợn ngủ mà em cứ chảy nước mắt ra. Hichic. Nhớ tới những hôm vào với Nghé, xoa đầu cu cậu và hát nho nhỏ những bài hát ru để cu cậu ngủ (cu cậu có vẻ thích nghe hát ru lắm) là lại nhớ đến khuôn mặt xinh xắn của con...
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Thế là con về HP rồi. Thấy các mẹ cập nhật thường xuyên tin tức của con cũng mừng. Cám ơn các mẹ HP nhiều lắm @};-@};-@};-

Thương con, tối ngủ không có người nằm cùng nên chắc quấy hơn. Anh chàng trộm vía giờ biết nhiều rồi mà. Hôm qua lúc đang cho con ăn sữa, con đã lim dim ngủ, thế mà lúc mẹ Nhím và Cún nói mẹ về đây thì mếu luôn. Ôm trong lòng thì con ngủ ngoan lắm, làm mẹ muốn ôm con mãi chẳng muốn về. Đi trên đường về mà cứ chảy nước mắt. Mong sao mẹ con con đoàn tụ với nhau, mong sao con có một gia đình để yêu thương. Con về HP rồi, không phải tranh thủ thời gian chạy vào với con lại thấy nhớ nhớ quá... Hic.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hôm qua Mẹ CTB bận quá nên cũng không post bài được.

Chiều qua 2 rưỡi mẹ CTB có mặt ở BV để chờ Minh Minh và mẹ Tít đưa Nghé về. 3 giờ Nghé về. Khổ thân 2 mẹ chả được ăn gì. Minh Minh thì phải về đi làm ngay, còn mẹ Tít thì mẹ CTB giục mãi mới chịu rời con để đi ra ngoài ăn.

Các bác khoa Sơ sinh đón Nghé về nồng nhiệt lắm. Ai vào cũng tíu tít: A thằng cu Rơi về đấy hả (Hic, cái kiểu gọi này mẹ CTB nghe cứ thấy nhoi nhói vì thương con), rồi vào bế 1 tý, nựng 1 tý. Cô y tá đi dọn giường cũ cho Nghé, dọn xong rồi bác trưởng khoa lại bảo: Thôi chuyển giường sang phòng các bác để tiện trông, thế là các cô lại đẩy giường Nghé sang, nằmn ở đó thì luôn luôn có y tá, kể cả buổi đêm, cũng đỡ khổ thân các mẹ nhỉ. Rồi bác trưởng khoa lại gọi 1 bác y tá cho Nghé đi tắm, đi cân. Được 4,1 kg cả bì hi hi. Tắm xong trộm vía thơm tho trắng trẻo hẳn. Cu cậu nằm trên giường, mẹ CTB nựng mấy câu là anh chàng bắt đầu nói chuyện ầm ầm. Hi con trai gì mà nói nhiều, mình hỏi 1 câu cu cậu chơi lại cả tràng làm các bác ở đó ai cũng ngạc nhiên, bảo gớm đi Thủ đô về rôm rả thế. Hơn 5 giờ Mecuahaianh vào thì Mẹ CTB và Mẹ Tít về.

Trộm vía trộm vía khi con ngủ trông rất xinh. Nhưng các mẹ nhớ đừng chụp ảnh con khi ngủ các mẹ nhé.

Các mẹ bảo mong cho mẹ Nghé nghĩ lại mà nhận con. Nhưng mẹ CTB dứt khoát không muốn thế đâu nhé. Mình có hỏi qua các bác ở BV rồi. Không thấy tin tưởng gì ở mẹ đẻ lẫn mẹ đã nhận nuôi con đâu.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ bảo mong cho mẹ Nghé nghĩ lại mà nhận con. Nhưng mẹ CTB dứt khoát không muốn thế đâu nhé. Mình có hỏi qua các bác ở BV rồi. Không thấy tin tưởng gì ở mẹ đẻ lẫn mẹ đã nhận nuôi con đâu.
Em cũng nghĩ như chị và không hề muốn một trong hai bà mẹ kia đi nhận con. Nếu như họ có Tâm thì đã không bao giờ làm như vậy. Ai nuôi con phải thương con thật lòng mới được vì bệnh của con chưa xong hết, sau này còn những lúc vất vả vì con, chứ như cái nhà kia, nhận về rồi thấy khó quá lại mang con trả lại thì thà đừng có nhận còn hơn.
 
121
0
0

Hoài Vũ

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Các mẹ bảo mong cho mẹ Nghé nghĩ lại mà nhận con. Nhưng mẹ CTB dứt khoát không muốn thế đâu nhé. Mình có hỏi qua các bác ở BV rồi. Không thấy tin tưởng gì ở mẹ đẻ lẫn mẹ đã nhận nuôi con đâu.
Em cũng nghĩ thế, trao lại cho mẹ đẻ của thằng ku... có khi các mẹ sẽ được nhìn thấy ku ngủ gà gật trên vai 1 kẻ ăn mày nào đó ngoài đường không biết chừng... :-S
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hai hôm nay chẳng làm được việc gì, vui buồn lẫn lộn, ngày nào cũng ngóng tin con. Trộm vía được 4,1kg, con được các bác sĩ các cô y tá chăm sóc và các mẹ Hải Phòng yêu thương thì yên tâm rồi. Mong được gặp lại con.
 
Top