(MS171/CN) 23.09.2009 - Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình! (Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bv Phụ sản Hải Phòng)

77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Lịch trông con ngày hôm nay thế này các mẹ nhé (mẹ CTB đang ở ngoài nên em post luôn để các mẹ biết, HP nhân lực còn mỏng nên mình chia nhau trông con, với lại phòng cũng chật lại đông người nữa)
- Sáng : Mẹ CTB 10h-12h (10h bệnh viện mới cho vào)
- Trưa : 12h30 đến 2h : Me Tit
- Chiều : 2h đến 5h : June
- Sau giờ chiều : Huyenlinh
- Tối : MeoGiaHp

Cảm ơn các mẹ rất nhiều & mong con sớm tìm được 1 gia đình thực sự yêu thương con.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Sáng mai, từ 10 em có thể qua được. Giường bé nằm ở đâu vậy ah?
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em vào cổng, rẽ trái sẽ thấy khoa sơ sinh, phòng 40 nhé
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

GIờ em mới đọc tin này mấy hôm nay con trai ốm nên em ko vô dd, để em hỏi lại bác nhờ em lần trước, gđ họ muốnnhận con nuôi, các mẹ cầu chúc con may mắn đi, Nếu con có duyên với gđ đó thì tốt biết mấy, Tối nay em sẽ liên hệ ngay. Chúc bé con khỏe và may mắn con nhé!
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

GIờ em mới đọc tin này mấy hôm nay con trai ốm nên em ko vô dd, để em hỏi lại bác nhờ em lần trước, gđ họ muốnnhận con nuôi, các mẹ cầu chúc con may mắn đi, Nếu con có duyên với gđ đó thì tốt biết mấy, Tối nay em sẽ liên hệ ngay. Chúc bé con khỏe và may mắn con nhé!
Cầu mong điều tốt lành đến với con!
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Cầu mong may mắn đến với con. Chắc chắn con sẽ tìm được một gia đình tốt để được yêu thương. Hy vọng... :x
 
199
0
0

huyenlinh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chiều nay em đã vào bệnh viện thăm con. Quả thật con bé quá, nhưng trộm vía ngoan lắm.Bạn June nói con không chịu ăn gì cả. Nhà mình biết không, e cho ăn hết veo nhé, sau đó đã thay bỉm luôn .Con có vẻ khoan khoái lắm còn nằm cười nữa. Con mút sữa chùn chụt tự nhiên nước mắt em trào ra. Hình như con thương em nên ăn ngoan vậy. Nhìn xung quanh toàn những bé thiếu cân nhưng đều có bố mẹ chăm sóc, chỉ có mỗi con là phải sống nhờ vào tình yêu thương của những người xa lạ. Em nghĩ đúng là số phận thật nghiệt ngã.
Cầu mong sẽ có người cần và yêu con.
Cầu mong các bố các mẹ CSTT chân cứng đá mềm ...... con đường CSTT còn dài lắm.......:cstt08:
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Xin lỗi cả nhà mình bận quá, không thông tin kịp thời được. Sáng thì trông con dến khoảng 1 giờ, về nhà cũng bận nữa. Đành dùng biện pháp nhanh là phôn cho các bạn HP phân công "nóng" vậy. Giờ mình sẽ cố gắng để thông tin lên đây cho mọi người dễ sắp xếp thời gian nhé.

Từ chiều hôm kia (22/9) đến giờ HP đã cố gắng để liên tục có người bên cạnh con. Rất may có bạn Meogia nhà cạnh BV nên tối và sáng sớm đều vào được với con. Ngày mai cũng ổn rồi:

- Từ 10h đến 12h: TMinh mum
- Từ 12h đến 14h: Mẹ CTB
- Từ 14h đến 17h : Gia đình Hải Tâm
- Sau giờ làm : Lancuccu
- Tối : Meogia

Thứ 7 một số bạn đi ọp HN nên rất nhờ các bạn ở nhà chia nhau nhé. Ngân Hà ơi, June ơi, các em đi được giờ nào thứ 7? Tối thì Meogia vẫn chịu trách nhiệm :)

Chủ nhật:
- Hàmy : buổi sáng
- Buổi chiều :
- Buổi tối: Meogia

Có 1 số điều cả nhà mình lưu ý giúp:
-Tránh vào hơn 1 người 1 lúc, thứ nhất là lãng phí trong khi nhân lực chúng mình rất hạn chế, hơn nữa đó là phòng cấp cứu khoa sơ sinh, chỉ cho 1người vào trông 1 bệnh nhân. Cố gắng để lúc nào con cũng có người trông.
- Khi vào trông con, nói chung là rất nhàn (trộm vía trộm vía), để ý bắt kiến cho con nhé. 2 tiếng cho con ăn 1 lần nhưng đừng cho nhiều quá, pha 40 là vừa, vì pha 60 con cũng ăn, nhưng sau đó hay bị trớ.

Hôm nay mẹ CTB vào thấy con khác hơn hôm trước (trộm vía trộm vía). Nếu được chăm cẩn thận hy vọng con sẽ nhanh lớn. Các cô các bà trong phòng cứ gọi Rơi ơi Rơi ơi, mẹ CTB nhắc: thôi các bà các cô đừng gọi vậy tội con, gọi con là Khoai nhé. Tên này mẹ CTB nghĩ cả đêm qua. Tên thật thì hy vọng con sẽ được chính bố mẹ con đặt cho. Mẹ CTB chỉ đặt nick thôi. Gọi là Khoai vì thứ nhất con bé như củ Khoai, thứ 2 là mong con dễ nuôi (như khoai như sắn ấy) Mà con cực khôn các mẹ nhé. sáng nay lúc 10 rưỡi mẹ CTB pha sữa cho Khoai, Khoai buồn ngủ chả chịu ăn, mẹ CTB vừa cho ăn vừa gọi: Khoai ơi, dậy ăn đi con, ăn ngoan xong rồi ngủ nào... Cứ Khoai ơi 2, 3 lần thì cô nàng dậy ăn 1 mạch rồi lăn ra ngủ. Yêu thế.

Thôi thôi mẹ CTB đi tắm cho Bi đã không bố CTB bắt đầu lườm rồi :D
 
9
0
0

Mai Anh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Giá như con ở HN nhỉ. Thương quá. Em cũng ước mình có thể nhận nuôi con...cho 2 anh em nhà em có thêm em gái....Bố cháu thích nhiều con mà.
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em ạ, chiều t7 và cn, nhưng em chỉ trông đc từ 14h đến 16h thôi, nếu có kéo thêm cũng chỉ đc đến 17h thôi ạ. Em bắt đầu ghét cái nghề của em rồi đấy.
P/S: Ơ, nhưng chả thấy ai gọi tên mình. Em chạy đây, không lại bị lườm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

các chị cho em hỏi, sáng thứ 2 e có thể vào đc với con từ mấy h ạ, em ko ở qua trưa đc, chỉ đi trong giờ hành chính thôi ạ, có nghĩa là e có thể vào với con từ 7h-11h và 14h-17h
chủ nhật chắc vào tầm nào cũng ok phải ko ạ
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

@Chị CTB: Sáng mai em trông con từ 10h đến 12h chị nhé :x
@Hamy: ngày thường 10h sáng họ mới cho vào em à :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Em ạ, chiều t7 và cn, nhưng em chỉ trông đc từ 14h đến 16h thôi, nếu có kéo thêm cũng chỉ đc đến 17h thôi ạ. Em bắt đầu ghét cái nghề của em rồi đấy.
P/S: Ơ, nhưng chả thấy ai gọi tên mình. Em chạy đây, không lại bị lườm.
Chị đang sắp lịch thứ 7 chủ nhật đây. Hôm qua gọi tên Ngân Hà và June vì các bạn ý nhắn chị đi được nhưng chưa nói giờ nào. Chị đã chả gọi các em ơi bên nhà HP là gì ;) Nhưng mà gì thì gì chị vẫn muốn em đừng cố quá nhé. Bọn chị có sang trông bé thì về có thể ngủ bù được, chứ em về đến cơ quan lại lăn ra làm vất vả như thế chị cũng lo và thương em lắm. Mà không phải 1 mình chị đâu, còn nhiều người nữa thương và lo cho em mà :x

các chị cho em hỏi, sáng thứ 2 e có thể vào đc với con từ mấy h ạ, em ko ở qua trưa đc, chỉ đi trong giờ hành chính thôi ạ, có nghĩa là e có thể vào với con từ 7h-11h và 14h-17hchủ nhật chắc vào tầm nào cũng ok phải ko ạ
Em ơi, ở đó mở cửa từ 10h30, vì sáng các BS và y tá đi thăm khám, cho thuốc, tắm rửa cho các bé. Nhưng nếu em vào sớm hơn thì cứ thấy cô y tá nào gọi nhờ họ mở cửa cho, nói là vào cho con (bị bỏ rơi) ăn, vì bình thường thì mẹ vẫn được ở với con. Em vào được giờ như trên thì chị sẽ vào buổi trưa nhé. Để chị xem có bạn nào vào chiều được không, vì khoảng 5 giờ chị em mình lại còn đên snhà cháu Huy tặng quà Trung thu nữa mà. Chủ nhật thì giờ nào cũng OK. Mà cần người hơn vì hôm đó ngày nghỉ có ít y tá lắm.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trộm vía ngàn lần, hôm nay pha 60 con ăn hết veo, hết rồi vẫn mút chùn chụt. Nàng rất thích gọi tên nhé, các mẹ nhớ vừa cho ăn vừa gọi và trò chuyện với con.

Mẹ CTB đưa lịch của thứ 7 và chủ nhật lên đây, mẹ nào thu xếp đi được giờ nào báo nhé:

* Thứ 7:
- Từ 10h đến 12h: Ngân Hà
- Từ 12h đến 2h:
- Từ 2h đến 4h: Aslan
- Từ 5h đến 7h: June
- Tối : Meogia

* Chủ nhật:
- Từ 10h đến 12h:
- Từ 12h đến 2h:
- Từ 2h đến 4h: Aslan
- Từ 5h đến 7h:
- Tối : Meogia
 
66
0
0

mecuahaianh

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chị Tâm ơi, em đã đăng ký với chị thứ 7 này vào với bé nhưng em bận quá. Sang tuần sau em sắp xếp sau nhé (có thể là chiều thứ 7, còn ngày khác nếu em vào được mà thấy trống lịch em sẽ đăng ký sau nhé).
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Hôm nay hai cô cháu vào trông con, nhìn bé mà cổ cứ ngẹn lại. Tội nghiệp con quá, người mẹ nào mà nhẫn tâm như vậy chứ. Đã là con mình rứt ruột đẻ ra dù khó khăn đến mấy cũng phải nuôi con chứ, đằng này lại đang tâm bỏ con như vậy không biết lương tâm có cắn rứt không hay để chó tha mất rồi( bức xúc quá)
Trên đường về cô cháu gái mình cứ bảo" Cô mang em về nuôi, lần sau đi thăm em cho cháu đi với nhé".Giá như có thể nhỉ,về nhà rồi cứ suy nghĩ mãi không biết tương lai con sẽ ra sao đây. Hy vọng con sẽ có một gia đình hạnh phúc, có mẹ, có cha,có ông bà, có một tương lai tươi sáng.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

@ MCTB: chị cho con ăn hết 60 ah? :) Lúc sáng con không ăn hết mà, trời đổi gió, con có hiện tượng bị viêm phổi, sáng nay ho và trớ ra đờm, có cả gỉ mũi nữa, em phải lấy mãi mới hết đấy. Mà chỗ con nằm nhiều kiến quá, sáng nay em phải bắt suốt. Trộm vía, con xinh xắn lắm, rất có nét nhé, lại ngoan nữa. Ước gì có người tốt giang tay nhận con về, con đáng yêu thế mà. Dạo này công việc của em khó sắp xếp quá, lúc nào vào được em sẽ tự điền vào chỗ trống. À quên, thông báo với cả nhà, sáng nay con cân rồi, cả tã là 1,7kg :) trộm vía con, mong con chịu ăn, chóng lớn :cstt09:
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chị ơi, em và mẹ Bơ (đồng nghiệp của em) gửi thăm bé 400k. Mai em gửi trực tiếp chị Tâm nhé. Mùa này dễ ho, dễ viêm họng, rồi viêm phổi. Mong rằng có sự tiếp sức của các mẹ, con sẽ mạnh khỏe, chịu khó ăn uống. Hy vọng vào một điều diệu kỳ lại đến với con, như đã đến với Nghé
 
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nàng rất xinh, nhất là miệng rất nét, thế mà hôm nay chị Tâm mới cho em vào:). Trộm vía, ăn ngoan, ị đẹp, không hề khóc, ngủ rất say... Em chỉ muốn bế nàng mãi:x Mong lắm con có một gia đình để được nâng niu, ômấp:x

Con bị hăm tã, em mua một tuýp thuốc để ở ngăn giấy ướt, các mẹ nhớ bôi nhé! Lúc em thay tã, thấy bím của con hơi khác thường, cứ nhô nhô lên cao, thương quá, cứ sợ bị làm sao. Rồi thấy trán hơi nóng, ho có tiếng đờm, em lôi ngay bsĩ sang khám, nhân tiện hỏi luôn cái bím. May quá, chị ý bảo không sao, bé sinh non nên chưa hoàn thiện, từ từ sẽ đâu vào đấy:D Làm mẹ 2 đứa con rồi mà vẫn ngốc thật:D

Em có thể trông vào buổi nào cũng được, từ 5h30 chiều. Chị CTB xếp lịch cho em nhé!

Tự nhiên em nhớ bé Nga quá, nhớ cái trán bướng, lỳ... không biết giờ bằng đâu rồi, phải gần 5 tuổi rồi:x
 
Top