(MS171/CN) 23.09.2009 - Con bị bỏ rơi. Hãy cho con cơ hội có một gia đình! (Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bv Phụ sản Hải Phòng)

1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Con được bệnh viện lo sữa em ạ. Hiện con đang cần gấp 1 man để gọi pa pa.
Nghe papa nó cứ to to thế nào ấy nên e hay goi các bé là chú cháu cho nó tự nhiên:">
Cầu chúc cho bé mau có papa thật sự yêu thương cháu. Cho em gửi đến cháu :-*:-*:-*
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Nếu hăm mà đến mức lợt da thì phải dùng kem hăm dạng thuốc loại Bepanthen chị Tâm ơi. Con gái dễ bị hăm hơn con trai mà, thương quá.
Chị Lancucu có mua cho con 1 tuýp Bepanthen rồi ah, nhưng con lại bị hăm ở phần mông (gần đốt sống cùng ấy), có lẽ con nằm nhiều và bỉm ướt lâu mà ko đc thay chị ah :(
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Chị Lancucu có mua cho con 1 tuýp Bepanthen rồi ah, nhưng con lại bị hăm ở phần mông (gần đốt sống cùng ấy), có lẽ con nằm nhiều và bỉm ướt lâu mà ko đc thay chị ah :(
Thế thì lúc nào các mẹ vào thì lau sạch mông bôi thuốc lót bỉm ở dưới rồi để con nằm nghiêng cho thoáng mông sẽ đỡ thôi, vì mỗi ngày các mẹ vào để thoáng cũng được vài tiếng đấy@};- Cảm ơn các mẹ nhiều, đừng mắng em nhé vì em lắm điều:p
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mấy hôm em bận, chỉ vào ngó nghiêng được 1 tý thôi.
Thương con quá. Mong con sớm được về với mái ấm gia đình. :x:x:x:x:x
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mẹ CTB vừa ở BV với con về đây rồi. Hic, 2 ngày cuối tuần không vào với nàng, hôm nay vào nàng dỗi, không chịu ăn :( Thấy các bác trong phòng kể 2 hôm nay con ăn ít lắm, quấy nhiều. Nhưng mẹ CTB ở đó từ 1 giờ đến 4 giờ thì không thấy khóc gì cả. Sáng nay cân còn có 1 cân 6 nửa lạng thôi. Chán thế.

Thứ tư tuần này mẹ CTB đi SG 1 tuần. Mọi việc các mẹ ở nhà lo giúp nhé. Mai và ngày kia mẹ CTB sẽ sang với con buổi sáng. Gia đình Hải Tâm nhường chị sáng mai nhé. Các mẹ thu xếp được giờ nào thì điền tiếp nhé:

Thứ 2 (hôm nay) :
- 10h đến 12: Hamy
- 12h đến 16h: Mẹ CTB
- 16h đến 17h: Hamy
- 17 h đến 19h:
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 3 :
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h: Mẹ Tít
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 4 :
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 5 :
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 6 :
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 7 :
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Những lúc chưa có ai trông mẹ CTB để chữ đỏ cho mọi người dễ quan sát.
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Mẹ CTB vừa ở BV với con về đây rồi. Hic, 2 ngày cuối tuần không vào với nàng, hôm nay vào nàng dỗi, không chịu ăn :( Thấy các bác trong phòng kể 2 hôm nay con ăn ít lắm, quấy nhiều. Nhưng mẹ CTB ở đó từ 1 giờ đến 4 giờ thì không thấy khóc gì cả. Sáng nay cân còn có 1 cân 6 nửa lạng thôi. Chán thế.

Thứ tư tuần này mẹ CTB đi SG 1 tuần. Mọi việc các mẹ ở nhà lo giúp nhé. Mai và ngày kia mẹ CTB sẽ sang với con buổi sáng. Gia đình Hải Tâm nhường chị sáng mai nhé. Các mẹ thu xếp được giờ nào thì điền tiếp nhé:

Thứ 2 (hôm nay) :
- 10h đến 12: Hamy
- 12h đến 16h: Mẹ CTB
- 16h đến 17h: Hamy
- 17 h đến 19h:
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 3 :
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h: Mẹ Tít
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 4 :
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:Gia đình Hải Tâm
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 5 :
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 6 :
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:Gia đinh Hải Tâm
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 7 :
- 10h đến 12: Gia đinh Hải Tâm
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Những lúc chưa có ai trông mẹ CTB để chữ đỏ cho mọi người dễ quan sát.
Em vào với con thứ 4,6 từ 12h-14h. Thứ 7 từ 10h-12h các chị nhé.
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Thứ 2 (28/09) :
- 10h đến 12: Hamy
- 12h đến 16h: Mẹ CTB
- 16h đến 17h: Hamy
- 17 h đến 19h:
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 3 (29/09):
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h: Mẹ Tít
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 4 (30/09):
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h: Gia đình Hải Tâm
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 5 (01/10):
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 6 (02/10):
- 10h đến 12: Gia đình Hải Tâm
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 7 (03/10):
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h: Gia đình Hải Tâm
- 14h đến 17h: tminh's mum
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Những lúc chưa có ai trông mẹ CTB để chữ đỏ cho mọi người dễ quan sát.

Hic, khổ thân em, muốn vào với con mà công việc chẳng có kế hoạch cụ thể gì cả, không biết đường nào mà sắp xếp. Đọc thấy con yếu mà sốt cả ruột. Mong sao con sẽ sơm tìm được một mái ấm yêu thương, để được âu yếm, vỗ về. Thương con gái quá :(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Thế thì lúc nào các mẹ vào thì lau sạch mông bôi thuốc lót bỉm ở dưới rồi để con nằm nghiêng cho thoáng mông sẽ đỡ thôi, vì mỗi ngày các mẹ vào để thoáng cũng được vài tiếng đấy@};- Cảm ơn các mẹ nhiều, đừng mắng em nhé vì em lắm điều:p
Cái Benathen này tốt hay thuốc bôi hăm gì gì của Anh tốt hả chị, em quên mất tên rồi, hình như là Sudocream có phải không nhỉ? Để em hỏi Dissap xem nhà nó còn không bôi thử cho con thế nào. Đợt trước Dissap cũng mang vào bôi cho Hân và Túc đấy
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

hnay con ăn ít lắm các chị ạ:(, sáng em cho con ăn con cũng ko ăn, chiều cũng vậy, e phải cho con ăn bằng thìa nhưng cũng đc ít lắm ạ, chỉ đc 1 nửa chỗ mẹ CTB pha cho con thôi (khoảng 15ml)
chiều nay e mua ít nước muối sinh lí cho con, mẹ nào vào đc với con thì nhỏ cho connhé, nhỏ lần 1 vào mũi và miệng, rồi búng chân con để con khóc rồi nhỏ tiếp lần nữa ạ (bác sĩ búng mạnh lắm, em ko dám:()
chiều nay bác sĩ thụt phân cho con, con ị đc nhiều, em ko bít thế nào là phân đẹp phân xấu, nhưng theo cảm quan của e hình như là đẹp:">
con vẫn bị hăm ở mông nhiều lắm, mỗi lần thay bỉm cho con, các mẹ nhớ bôi thuốc chống hăm cho connữa ạ
có 1 tin này nữa, chiều có bà phòng bên cạnh biết con bị bỏ rơi, chạy sang xem con, mặt mừng lắm, nói ở làng có 2 vợ chồng hiếm muộn, 10 năm nay chạy chữa mà ko có con, đang tìm xin con nuôi mà chưa đc, bà nói sẽ về bảo với vợ chồng anh chị kia, e cũng chưa biết thế nào, nhưng mong lắm nếu con sớm có 1 gia đình yêu thương con:x
giá mà em có thể....
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

về lịch trông con, từ ngày mai đến hết thứ 7 em ko sắp xếp đc để vào với con, em vẫn đăng kí chủ nhật và thứ 2 ạ:x
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

hnay con ăn ít lắm các chị ạ:(, sáng em cho con ăn con cũng ko ăn, chiều cũng vậy, e phải cho con ăn bằng thìa nhưng cũng đc ít lắm ạ, chỉ đc 1 nửa chỗ mẹ CTB pha cho con thôi (khoảng 15ml)
chiều nay e mua ít nước muối sinh lí cho con, mẹ nào vào đc với con thì nhỏ cho connhé, nhỏ lần 1 vào mũi và miệng, rồi búng chân con để con khóc rồi nhỏ tiếp lần nữa ạ (bác sĩ búng mạnh lắm, em ko dám:()
chiều nay bác sĩ thụt phân cho con, con ị đc nhiều, em ko bít thế nào là phân đẹp phân xấu, nhưng theo cảm quan của e hình như là đẹp:">
con vẫn bị hăm ở mông nhiều lắm, mỗi lần thay bỉm cho con, các mẹ nhớ bôi thuốc chống hăm cho connữa ạ
có 1 tin này nữa, chiều có bà phòng bên cạnh biết con bị bỏ rơi, chạy sang xem con, mặt mừng lắm, nói ở làng có 2 vợ chồng hiếm muộn, 10 năm nay chạy chữa mà ko có con, đang tìm xin con nuôi mà chưa đc, bà nói sẽ về bảo với vợ chồng anh chị kia, e cũng chưa biết thế nào, nhưng mong lắm nếu con sớm có 1 gia đình yêu thương con:x
giá mà em có thể....
Lại cầu mong một điều diệu kỳ đến với con. Cố gắng lên con nhé :-*
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Đấy đấy, chị CTB ơi, em bế lên lúc con ăn thôi. để sữa không bị dây ra lồng mà:D

Chiều mai thì em có cái party nên em không vào được tầm 5h30. Từ thứ 3 thì cứ 5h30 là em có mặt các mẹ nhé. Các mẹ "tránh" em ra nhé:x
Hôm trước off gặp bé Nghé được mẹ ôm ấp, lại còn cho đi ốp la nữa chỉ mong Khoai cũng gặp được mẹ sớm:x
Kinh, trông hiền thế mà cũng đanh đá kinh nhỉ :-O

Hôm qua chị nói chuyện với chị Thanh - trưởng khoa rồi, chị ý bảo thỉnh thoảng bế con lên cũng được, cho có hơi người, sẽ đỡ bị hăm hơn là chỉ nằm suốt. :)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Thứ 2 (28/09) :[/B]
- 10h đến 12: Hamy
- 12h đến 16h: Mẹ CTB
- 16h đến 17h: Hamy
- 17 h đến 19h:
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 3 (29/09):
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h: Mẹ Tít
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 4 (30/09):
- 10h đến 12: Mẹ CTB
- 12h đến 14h: Gia đình Hải Tâm
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 5 (01/10):
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h
:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 6 (02/10):
- 10h đến 12:
- 12h đến 14h: Gia đình Hải Tâm
- 14h đến 17h:
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Thứ 7 (03/10):
- 10h đến 12: Gia đình Hải Tâm
- 12h đến 14h:
- 14h đến 17h: tminh's mum
- 17 h đến 19h: Lan Cuccu
- Buổi tối: Mèo Già

Những dòng chữ đỏ càng ít đi mẹ CTB càng thấy ấm lòng và yên tâm lắm. Cám ơn các em.

Ôi cả nhà ơi, CTB bắt đầu thấy nhớ Khoai lắm.
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

chiều nay e mua ít nước muối sinh lí cho con, mẹ nào vào đc với con thì nhỏ cho connhé, nhỏ lần 1 vào mũi và miệng, rồi búng chân con để con khóc rồi nhỏ tiếp lần nữa ạ (bác sĩ búng mạnh lắm, em ko dám:()
chiều nay bác sĩ thụt phân cho con, con ị đc nhiều, em ko bít thế nào là phân đẹp phân xấu, nhưng theo cảm quan của e hình như là đẹp:">
con vẫn bị hăm ở mông nhiều lắm, mỗi lần thay bỉm cho con, các mẹ nhớ bôi thuốc chống hăm cho connữa ạ
có 1 tin này nữa, chiều có bà phòng bên cạnh biết con bị bỏ rơi, chạy sang xem con, mặt mừng lắm, nói ở làng có 2 vợ chồng hiếm muộn, 10 năm nay chạy chữa mà ko có con, đang tìm xin con nuôi mà chưa đc, bà nói sẽ về bảo với vợ chồng anh chị kia, e cũng chưa biết thế nào, nhưng mong lắm nếu con sớm có 1 gia đình yêu thương con:x
giá mà em có thể....
về cái vụ nước muối í, bác sĩ cũng dặn phải búng chân cho con khóc để con hít vào, nhưng chị cũng ko dám, mà chỉ nâng đầu con hơi ngửa lên rồi nhỏ thì con cũng hít vào đó HM ah
Tối qua con tự ị được rùi, vừa lúc cô y tá vào, hỏi cô í bảo phân vậy là đẹp rồi :D

Cái tin của HM ấy, cầu mong là con sớm có một gia đình của mình :x
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Cả nhà ơi, vẫn cái ý đinh cố ..cố ..tìm cho con có được một gia đình em liên hệ được một gd rồi ạ họ rất thiết tha muốn nhận một đứa con, có điều em cũng hiểu là còn tùy vào cái duyên của con với gia đình họ nữa, nên em muốn xin ý kiến các mẹ đặc biệt đại diện CSTT Hải Phòng chị CTB, theo em thì nên để họ đến gặp con, rồi xem giữa họ và con có thể kết nối sợi dây yêu thương không rồi nếu họ đồng ý thì em lại nhờ chị CTB làm dây nối giúp con đến với gd họ được ko ạ.
Em chờ chỉ đạo của cấp trên ạ.
còn nữa HM cũng nói có 1 gd muốn nhận nuôi con, tin rất tốt, có điều ko biết con có duyên với gd nào, nên HM ơi hai chị em mình vẫn cố gắng xúc tiến chị nhé!
Mong con gái khỏe nhanh, chịu khó ăn vào con nhé để cái mặt xinh xinh kia phúng phính đáng yêu hơn nữa.Mong lắm con tìm được tình thương yêu của một gia đình.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
313
0
0

lancuccu

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Các bố các mẹ yêu quý, Khoai đã "tìm" thấy mẹ rồi nhé! Từ hôm nay MẸ sẽ ở BV với Khoai. Nhưng vì mẹ Khoai chưa có kinh nghiệm nên các mẹ HP vẫn vào với con để chia sẻ với mẹ Khoai!
Em tin vắn để các bố mẹ mừng còn cụ tỷ thì tối bác CTB sẽ tỷ tê ạ. Bác ý đang đi An Lão rùi@};-:x

@CTB: Em cũng nhớ Khoai lắm, bé rất đáng yêu, em thích bế lắm ý! Chị cũng biết là em được sinh ra có 1,6kg, còn bé hơn Khoai. Vậy mà em giờ thành béo ú thế này thì Khoai thi hoa hậu là cái chắc!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Các bố các mẹ yêu quý, Khoai đã "tìm" thấy mẹ rồi nhé! Từ hôm nay MẸ sẽ ở BV với Khoai. Nhưng vì mẹ Khoai chưa có kinh nghiệm nên các mẹ HP vẫn vào với con để chia sẻ với mẹ Khoai!
Em tin vắn để các bố mẹ mừng còn cụ tỷ thì tối bác CTB sẽ tỷ tê ạ. Bác ý đang đi An Lão rùi@};-:x

@CTB: Em cũng nhớ Khoai lắm, bé rất đáng yêu, em thích bế lắm ý! Chị cũng biết là em được sinh ra có 1,6kg, còn bé hơn Khoai. Vậy mà em giờ thành béo ú thế này thì Khoai thi hoa hậu là cái chắc!
Ngày hôm nay với Aslan là một ngày nhiều tin vui. Thế là con đã có mẹ, mừng đến trào nước mắt. Cảm ơn Lancuccu:-*@};-.
@CTB: Chị ơi thế là em không còn buồn nữa rồi, em xin lỗi hôm trước đã làm chị lo lắng, chiều mai từ 14h đến 16h em có thể vào với con chị nhé@};-.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Các bố các mẹ yêu quý, Khoai đã "tìm" thấy mẹ rồi nhé! Từ hôm nay MẸ sẽ ở BV với Khoai. Nhưng vì mẹ Khoai chưa có kinh nghiệm nên các mẹ HP vẫn vào với con để chia sẻ với mẹ Khoai!
Em tin vắn để các bố mẹ mừng còn cụ tỷ thì tối bác CTB sẽ tỷ tê ạ. Bác ý đang đi An Lão rùi@};-:x

@CTB: Em cũng nhớ Khoai lắm, bé rất đáng yêu, em thích bế lắm ý! Chị cũng biết là em được sinh ra có 1,6kg, còn bé hơn Khoai. Vậy mà em giờ thành béo ú thế này thì Khoai thi hoa hậu là cái chắc!
Mừng quá, vậy là con đã có mẹ. Chúc mừng hai mẹ con đã tìm được nhau.
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Trưa nay nói chuyện với mẹ Chip Tôm Bi đã biết mẹ con đang ở đó nhận con, mừng quá. Còn có một gia đình nữa mà mẹ Mickey định giới thiệu để nhận con nữa cơ ạ. Thế là từ nay con đã có một gia đình để yêu thương và được yêu thương. Cám ơn cả nhà mình thật nhiều. Mong sao câu chuyện nào cũng kết thúc có hậu. Các mẹ HP thật chu đáo, gửi tới các mẹ HP nhà mình :-*. Chị Chip Tôm Bi ơi, :x@};-@};-@};-
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Con bị bỏ rơi. Hãy cho con 1 cơ hội có gia đình!

Các bố các mẹ yêu quý, Khoai đã "tìm" thấy mẹ rồi nhé! Từ hôm nay MẸ sẽ ở BV với Khoai. Nhưng vì mẹ Khoai chưa có kinh nghiệm nên các mẹ HP vẫn vào với con để chia sẻ với mẹ Khoai!
Em tin vắn để các bố mẹ mừng còn cụ tỷ thì tối bác CTB sẽ tỷ tê ạ. Bác ý đang đi An Lão rùi@};-:x

@CTB: Em cũng nhớ Khoai lắm, bé rất đáng yêu, em thích bế lắm ý! Chị cũng biết là em được sinh ra có 1,6kg, còn bé hơn Khoai. Vậy mà em giờ thành béo ú thế này thì Khoai thi hoa hậu là cái chắc!
Tin này là tin vui nhất trong ngày hôm nay, ước gì những đứa trẻ bị bỏ rơi đều tìm thấy mẹ như Nghé như Khoai nhỉ, Me Mickey cũng tìm bố mẹ cho con ạ ??? thích quá, vậy chúng mình lưu ý thông tin này để biết đâu có cơ hội mình làm cầu nối cho các con đến với bố mẹ được ko ạ.
Chúc mừng Khoai đã có mẹ:x
 
Top