(MS188/CN) 09.11.2009 Trợ giúp hai cháu Lương (7 tuổi) - Tâm (4 tuổi) mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 11.2009 Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Em đã nhận được tiền bảo trợ tháng 2.2011, mới ck sang tk LG 2.100K, nhờ Ruồi và LG chuyển cho bà hộ. Cám ơn 1 già, 1 chưa già lắm :p :-* .
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 11.2009 Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Hôm qua em đã hướng dẫn bà mở TK ở Agribank Sơn Động rồi, hàng tháng sẽ chuyển tiền vào TK cho bà cho tiện.



Sổ tiết kiệm tháng trước lãi 54.173 đồng, cộng 1.500.000 đồng của tháng này, làm sổ mới thời hạn 1 tháng, tổng tiền là 6.054.173 đồng.



Cảm ơn OG và sếp OG ạ:-*.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: 11.2009 Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Hôm đi BG em đưa tiền bảo trợ tháng 3 cho Ruồi rồi, lại nhờ LG với RT gửi cho bà và vào sổ giúp em :-* . RT ơi hỏi bà lại hộ chị xem cái thư nó đang phiêu bạt chân trời nào, tại sếp hóng thấy bà cháu có gửi thư nên sếp cứ hỏi, hị hị.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 11.2009 Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Em nhớ rồi nhưng mai mới đến ngày đổi sổ chị ạ, 17 hàng tháng sẽ tất toán sổ cũ cộng cả gốc, lãi, tiền mới vào nữa.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: 11.2009 Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Sổ TK tháng 3 lãi: 65.923 đồng
Sổ TK mới, kỳ hạn 1 tháng, từ 17/3-17/4: 7.620.096 đồng (cộng cả lãi (65.923 đồng) và tiền bảo trợ (1.500.000 đồng))
Ủy nhiệm chi vào tk của bà (Nguyễn Thị Thành - số 2509205112038 tại Agribank Sơn Động) số tiền: 600.000 đồng

Em nợ hình nhé.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Hôm nay đến kỳ của sổ mới rồi, mai chị sẽ ck 100$ tiền tháng 4 cho Ruồi nhé, để gửi cho bà và lập sổ mới. Nếu đt cho bà thì cập nhật thông tin bọn trẻ cho chị nhé. Cám ơn em :-* !
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Hôm nay chị đã ck tiền tháng 5 cho Ruồi, em gửi cho bà và gộp sổ hộ chị nhé. Cám ơn em nhìu!
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Em xin lỗi vì sự chậm trễ ạ.

Hai cháu vừa bị lên sởi, không ăn cơm được, chỉ ăn cháo với mỳ. Tâm mới rút được 2 ngày, còn đang nghỉ học. Lương thì bị đúng vào hôm thi, không đến lớp được. Cô giáo vừa cho làm lại bài thi, con đạt điểm 9 cả 2 môn Toán và Tiếng Việt.

Em đã chuyển khoản đầy đủ tiền bảo trợ và lập sổ tiết kiệm mới rồi ạ.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Do điều kiện kỹ thuật nên em xin thay mặt chị TR post ảnh giấy chuyển tiền và Sổ TK mới lên đây ạh: :x

Giấy chuyển tiền bảo trợ tháng 3



Giấy chuyển tiền bảo trợ tháng 4 & 5



Sổ TK mới:


 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Chị vừa ck tiền tháng 6, 2.050K, Ruồi check và gửi bà hộ chị nhé. Chủ Nhật này gia đình ông ấy định về đó thăm 2 bà cháu đấy, hỏi hộ chị xem bà cháu cần đồ dùng vật dụng j ông ấy sẽ mua mang xuống luôn cho.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Cảm ơn chị:-* và mr.sếp chị ạ. Hiii...Em điện thoại cho bà, bà nói là các cháu được giúp đỡ ăn học, hàng tháng lại có tiền bảo trợ rồi nên bà không cần gì cả, mong ông bà lên thăm là quý rồi ạ. Nếu đi đường không biết thì chị cứ bảo lái xe điện thoại cho bà nhé, bà sẽ ra đón. Số điện thoại của bà: 01675356469.

Chiều em sẽ rút tiền, đổi sổ và gửi cho bà nhé.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Vì sổ tk trước của bà đến ngày 04/6 là đáo hạn nên, mà 23/6 mới nhận tiền bảo trợ nên em để hôm qua tất toán sổ cũ và làm sổ mới. Em cũng gửi tiền cho bà vào ngày 04/6, qua internet banking của GP.Bank:

Sổ tiết kiệm bây giờ là 12,481,145 đồng, ngày đáo hạn 04/8/2011:



Tháng này chuyển cho bà 550,000 đồng:

 
23
0
0

Trungchimcut

New Member
Trả lời: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Cả nhà ơi, em ở Bắc Giang, họ hàng ở Sơn Động cũng có ạ. Nếu có gì cần liên hệ thì alô cho em nhé.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Chủ nhật vừa rồi thày trò em rong ruổi xuống đó thăm mấy bà cháu. Đi từ HN 9h sáng mà trời lúc thì mưa tầm tã, lúc thì nắng chang chang, cứ thế đến 1h chiều thì tìm được nhà. Lái xe đêm trước sinh nhật đến 4-5h sáng thế là suýt lao xuống ruộng, lúc về sếp lại còn phải lái xe nữa chứ, hic. Bà và bọn trẻ mừng quýnh quáng, cứ lắp bắp ko biết phải làm gì, vừa vào đến cửa là ... mời ngồi vào mâm cơm luôn. Nhà cửa tuềnh toàng chả có gì, cái bàn gỗ cũ xỉn bẩn, ko có di ảnh và bát nhang chỏng chơ ở trên thì còn ko nghĩ đấy là nơi thờ bố bọn trẻ, thắp hương mà chạnh lòng quá.

Sếp mua rất nhiều quà cho bọn trẻ, toàn những thứ xịn made in Korea chắc cả đời chúng ko đc nhìn thấy, vở, bút chì bút bi bút vẽ, rồi bánh kẹo, đồ chơi, thằng bé thì thik nhất con cù và 2 cái đèn pin, sếp còn sơ cua cho cả hộp pin to khự, con chị thì thik hộp sữa rửa mặt với cái túi xắc xinh xinh đi kèm, sếp nghĩ nó ko có mẹ mà nhớn rồi thì cần chú ý đến vẻ bề ngoài 1 tí @};- . Trc khi xuống hỏi bà cần j để ông ấy mang xuống, sếp muốn mang TV, bếp ga, nồi cơm điện, đại loại là vật dụng cho mấy bà cháu, bà thì bảo nhà cửa thông thống lo mất trộm, rồi điện ko có, ... bà cứ nhắc đi nhắc lại, ông giúp các cháu thế là bà cháu hạnh phúc ko còn j bằng rồi, ông xuống chơi là các cháu vui lắm rồi, ko cần mang j nữa; Cuối cùng sếp mua cho bà cháu cái quạt cây, mua cái vừa tiền để đỡ lo canh.

Bọn chị thì cứ quấn lấy sếp, sếp hỏi mơ ước gì, cần gì, con chị thì bảo cháu mơ làm cô giáo, thằng em thì cháu mơ làm công an, hỏi thik gì thì con chị bảo cháu chỉ thik bác thỉnh thoảng xuống đây chơi với bà con cháu thôi, hic sếp cảm động thôi rồi. Ông ấy bảo ông ấy còn ở VN bao lâu thì hứa sẽ lo cho mấy bà cháu đến đó, hết nhiệm kỳ thì sẽ gửi gắm bạn bè ở đây hoặc gửi định kỳ sang, sẽ cố gắng lo cho đến khi chúng trưởng thành.

Nhà thì bắt đầu dột và sụt nền, hỏi ra thì đc biết nhà là nhà tình nghĩa, đc xã xây khi bố chúng mất đc 1 năm, hỏi thế trc khi có nhà này thì ở đây, bà chỉ xuống trái bếp khoảng 5m2 làm bằng đất trộn rơm rạ, sếp suýt ... ngất lịm. Nó đây ah:





Trên nhà thì tuềnh toàng thế này, nói chung chả có j, 1 cái giường, 1 cái bàn nước kiêm bàn học cho 2 đứa, 1 cái bàn gỗ thờ bố bọn trẻ, hết, TV không, tủ quần áo không, bàn học không, nồi cơm điện không - đấy là em so sánh với các nhà ở quê tối thiểu bây giờ. Sếp bảo lần tới xuống sẽ mang xuống cho cái tủ quần áo và bộ bàn học.



@ Ruồi: chị đưa bà tiền tháng 7, 2.100K rồi nhé, vậy là tiền tháng 8,9,10 sẽ gửi tiết kiệm cho bà hết nhé. À bà bảo chưa nhận được tiền tháng 6, bảo sao lại chưa nhận được ah, thì bảo ... tôi chưa ra ngân hàng kiểm tra :D .
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

@ Ruồi: chị đưa bà tiền tháng 7, 2.100K rồi nhé, vậy là tiền tháng 8,9,10 sẽ gửi tiết kiệm cho bà hết nhé. À bà bảo chưa nhận được tiền tháng 6, bảo sao lại chưa nhận được ah, thì bảo ... tôi chưa ra ngân hàng kiểm tra :D .
Em dặn bà, sau khi gửi tiền em sẽ điện thoại, 1, 2 ngày sau thì ra NH lấy cho chắc. Em có dặn thêm là khi ra lấy tiền thì bảo nhân viên giao dịch in cho bản sao kê từ lúc mở tài khoản đến nay và fax xuống cho em để check lại nhưng cũng chưa thấy đâu.

Sếp chị "phù sa" quá:D!! Hì hì...
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Sếp OG đã chuyển tiền bảo trợ tháng tiếp theo, vì chuyến thăm BG lần trước đã đưa tận tay 2.000k cho bà, số tiền đó sẽ dành để chi tiêu trong 4 tháng (mỗi tháng 500k). Như vậy, trong các tháng tiếp theo sẽ gửi tiết kiệm hết số tiền mỗi lần sếp OG đưa ạ.

Sổ tiết kiệm lần này: 14.788.693 đồng, ngày đáo hạn 05/10/2011.



Cảm ơn sếp OG và OG nhiều nhiều ạ.

BG có mấy trường hợp CSTT bảo trợ học phí, trong đó có nhà cháu Lương và Tâm là đặc biệt khó khăn và đã nhận được sự giúp đỡ của sếp OG. Các TH còn lại cũng nhận được sự hỗ trợ từ phía nhà trường và chính quyền, bởi vậy, năm nay CSTT sẽ không bảo trợ nữa ạ.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Cám ơn mẹ Ruồi :x .
Tuần trước sếp đi Big C khuân 1 thùng nặng trịch, đủ thứ từ cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập, đến kẹp tóc, bát thìa đũa, quần áo, ....., chị đã gửi bưu điện xuống đó, hôm 2.9 mấy bà cháu nhận đc vui lắm, gọi đt lên cảm ơn tíu tít.

Có 1 ng bạn của sếp cũng đang muốn bảo trợ, nếu Ruồi hay nhà mình thấy trg hợp nào thì ới chị nhé.
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Tuần trước sếp đi Big C khuân 1 thùng nặng trịch, đủ thứ từ cặp sách, sách vở, dụng cụ học tập, đến kẹp tóc, bát thìa đũa, quần áo, ....., chị đã gửi bưu điện xuống đó, hôm 2.9 mấy bà cháu nhận đc vui lắm, gọi đt lên cảm ơn tíu tít.
Cảm ơn OG và sếp OG nhiều nhiều ạ:x, công nhận sếp OG chu đáo quá@};-! Bà bảo có viết thư gửi mà em vẫn chưa nhận được. Hix...

Có 1 ng bạn của sếp cũng đang muốn bảo trợ, nếu Ruồi hay nhà mình thấy trg hợp nào thì ới chị nhé.
Gì chứ TH cần bảo trợ thì em có nhiều lắm, nhưng có yêu cầu về địa lý hay gì gì khác không hả chị?

P/S: OG ơi, hỏi bạn sếp có nhận bảo trợ trẻ lớn như em không;)? Hehehhhhehehee...
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Yêu cầu về địa lý là gần nhà Lương Tâm để sếp và bạn sếp đi cùng :) .
Còn mẹ Ruồi thì ko những bảo trợ mà còn làm thủ tục cho xuất cảnh lun ;) .
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS188/CN) 09.11.2009 - Bắc Giang: Trợ giúp hai cháu Lương SN 2002 - Tâm SN 2006 ở An Châu, Sơn Động, Bắc Giang mồ côi cha, mẹ bỏ đi mất tích

Yêu cầu về địa lý là gần nhà Lương Tâm để sếp và bạn sếp đi cùng :) .

Thế OG đưa TH của bé Tâm, con nhà Lý đi. Con bé sáng dạ, ngoan ngoãn, mạnh dạn và cũng xinh xắn nữa. Nhưng đừng cho mẹ nó số điện thoại của người ta là được. Không có cứ 5, 6h sáng, 9 -10h đêm mẹ nó điện thoại hỏi thăm sức khỏe thì ốm lắm! Hiii


;): Bảo trợ là được rồi, em mà xuất cảnh thì khối người khóc, ngập cả HN như năm hai lẻ tám đấy. hihii....
 
Top