(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Nghe các mẹ thông báo con không còn ở viện nữa mình buồn quá, hôm qua bảo đi thăm con bé rồi cứ nấn ná việc nọ việc kia không đi đuợc, mua cho con 2 bộ quần áo định vào thăm chiều nay thì con lại chuyển đi rồi, thương con quá các mẹ ạ, chỉ váo thăm con 2 lần lúc con còn ở Viện mắt thôi nhưng mình thấy nhớ nó quá. Vừa nhớ vừa thương, chỉ lo giống các mẹ vào trại rồi thì ai chăm sóc cho con, mắt thì mới mổ ai sẽ giữ gìn được đây, mà không giữ đảm bảo được thì còn về lâu dài biết làm thế nào, cứ nghĩ đến mà nát cả ruột vì thương con. Người ta vẫn bảo "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay", đã thiệt thòi vì bố mẹ bỏ rơi giờ lại bị mắt như thế th*ương quá các mẹ ơi. Có mẹ nào muốn đi thăm con thì chúng mình cùng tổ chức đi nhé, ai muốn đi thì alo cho minh theo số: 0989558176 - Hằng nhé.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Trưa nay vào nghe y tá nói con đi rồi, mình đứng lặng cả người và nước mắt cứ chảy ra. Thương con quá, lo cho con nữa, để 2 bịch bỉm lại chỗ y tá nhờ chuyển cho con (vì họ nói chiều nay TT sang làm thủ tục ra viện, sáng nay sang đón con về trước). Mình rất muốn đến thăm con nhưng trung tâm này khó vào thăm. Hôm trước maitrang cũng gọi đến đây xin đến thăm các con nhưng bị trung tâm từ chối, họ nói là để dịp khác. Buồn và thương con quá.
Thông tin trung tâm Từ Liêm 3: Mr. Đức 38390187. Mọi người có thể hỏi tình hình của con qua số liên lạc trên.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thực ra một khi con đã về trung tâm thì thường rất khó để có thể can thiệp...tế nhị lắm, với lại chúng mình chưa có đủ tư cách pháp nhân.

Mỗi trường hợp ở đây, chúng mình đều cố gắng chăm lo trong thời gian các con chưa có đơn vị bảo trợ chính thức, ở viện các con là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Còn khi đã có đơn vị, đôi khi mình cũng phải nén lòng, vì mình ko thể theo các con cả đời, vì mình ko đủ điều kiện và tư cách bảo trợ.

Bé Giang về trung tâm Từ Liêm, bé Kim Anh về trung tâm Mỹ Đình (đây cũng là nơi bé Mai, trước đây đã từng được CSTT bảo trợ đang sống). Sau này, nếu có điều kiện, chúng mình lại sẽ lại cố gắng giúp các con...
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Mình chỉ đến thăm với tư cách cá nhân đế thăm các con thôi thì không biết có vào được không nhỉ?
Mình đang muốn giúp chị con bác mình tiếp cận các con để xin lấy một đứa con nuôi thì không biết có được không, không hiểu sao mình thấy nhớ bé Giang quá, vừa nhớ vừa thương, từ chiều đến gời cứ nghĩ đến con mình lại khóc. Có ai biết việc này thì chỉ cho mình với. Cám ơn cả nhà nhiều!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Mình chỉ đến thăm với tư cách cá nhân đế thăm các con thôi thì không biết có vào được không nhỉ?
Mình đang muốn giúp chị con bác mình tiếp cận các con để xin lấy một đứa con nuôi thì không biết có được không, không hiểu sao mình thấy nhớ bé Giang quá, vừa nhớ vừa thương, từ chiều đến gời cứ nghĩ đến con mình lại khóc. Có ai biết việc này thì chỉ cho mình với. Cám ơn cả nhà nhiều!
Đừng khóc, chờ Kuku ổn định rồi hỏi xem làm thế nào.
Bạn ơi, ở trên Phú Thọ, trại trẻ Minh Đức cũng cho nhận con nuôi đấy. Hay đợt này lên đấy, xem thế nào.... Các bé trên đó thật đáng thương. :crying:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Đừng khóc, chờ Kuku ổn định rồi hỏi xem làm thế nào.
Bạn ơi, ở trên Phú Thọ, trại trẻ Minh Đức cũng cho nhận con nuôi đấy. Hay đợt này lên đấy, xem thế nào.... Các bé trên đó thật đáng thương. :crying:
Cám ơn Camelia, để 26/04/09 đi lên xem sao, về em sẽ tư vấn cho một vài người xem sao, chứ bản thân thì chỉ muốn nuôi hết các con thôi. Hôm qua có Phương - Mẹ Hiếu An Huy gọi điện cho em, em ấy cũng muốn mọi người góp sức tìm cho các con một mái nhà. Phương cũng kể từ đợt chăm sóc bé Hân Phương shok lắm đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Không hiểu sao những bé khác như bé Hà hay bé Sương, bé Thịnh... tuy rất thương nhưng còn thấy yên tâm phần nào vì các con còn có gia đình người thân, có cha có mẹ đằng này bé Giang, Kim Anh đã bệnh tật lại còn bị bỏ rơi không có tình thương của mẹ, thương quá cứ nghĩ đến các con là nước mắt lại trào ra, mua quà cho con rồi mà con cũng đã nhận được đâu. Đúng là làm mẹ rồi mới biết thương đến những đứa trẻ khác như con mình cho dù nó không phải do mình sinh ra. Nhiều khi cứ tiếc sao mình không làm những việc này từ sớm hơn để có cơ hội giúp đỡ được nhiều người hơn, nhưng thôi muộn cũng còn hơn không các mẹ ạ. Sau khi nói chuyện với Phương mà suốt đêm qua em không sao ngủ nổi cứ nghĩ đến các con thương quá mà sức mình thì có hạn mình cũng có giúp gì được đâu. Bao gời mọi người đi thăm con thì nhớ a lô rủ em đi cùng chứ em nhớ con nhiều lắm ạ!
 
125
0
0
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Luýnh quýnh giờ em mới vào để post được bài. Trưa chiều ngày mai chúng em qua thăm trại Từ Liêm 3. Nãy vừa gọi điện đến trại để xin phép thăm các bé mà em quên mất ko hỏi đường đến đó ntn. Nhà mình có ai biết chỉ cho em với nhé

Mai bọn em vào các chị có dặn dò gì ko ạ. Có được quan tâm đặc biệt tới Giang ko. Chị Mít Nem ơi, Giang đã có kính chưa, nếu chưa thì bọn em sẽ mua vào cho bé nhé. Như thế có tiện ko. E chưa biết kính cho trẻ sơ sinh thì phải ntn. Giúp em với nhé
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Luýnh quýnh giờ em mới vào để post được bài. Trưa chiều ngày mai chúng em qua thăm trại Từ Liêm 3. Nãy vừa gọi điện đến trại để xin phép thăm các bé mà em quên mất ko hỏi đường đến đó ntn. Nhà mình có ai biết chỉ cho em với nhé

Mai bọn em vào các chị có dặn dò gì ko ạ. Có được quan tâm đặc biệt tới Giang ko. Chị Mít Nem ơi, Giang đã có kính chưa, nếu chưa thì bọn em sẽ mua vào cho bé nhé. Như thế có tiện ko. E chưa biết kính cho trẻ sơ sinh thì phải ntn. Giúp em với nhé
Em ơi, kính đeo theo chỉ định bác sỹ em ạ, hay em gọi thẳng cho anh Tịnh, OM có số đấy. Bận quá, ko mở mắt ra làm gì được đến hết ngày mai em ơi. Cảm ơn em trước nhé.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Luýnh quýnh giờ em mới vào để post được bài. Trưa chiều ngày mai chúng em qua thăm trại Từ Liêm 3. Nãy vừa gọi điện đến trại để xin phép thăm các bé mà em quên mất ko hỏi đường đến đó ntn. Nhà mình có ai biết chỉ cho em với nhé

Mai bọn em vào các chị có dặn dò gì ko ạ. Có được quan tâm đặc biệt tới Giang ko. Chị Mít Nem ơi, Giang đã có kính chưa, nếu chưa thì bọn em sẽ mua vào cho bé nhé. Như thế có tiện ko. E chưa biết kính cho trẻ sơ sinh thì phải ntn. Giúp em với nhé
Mai mấy mẹ nhím châu anh định đi lúc nào cho mình bám càng đi với, cho mình xin số điện thoại liên hệ đi. Cám ơn nhiều
 
125
0
0
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thăm các bé tại Trung tâm BTXH Từ Liêm 3

Các bạn trong nhóm Quỹ Tấm Lòng cuối tuần vừa rồi đã tới thăm các cháu nhỏ trong TTBTXH Từ Liêm 3. Trước lúc đi mọi người cứ nghĩ trung tâm nằm ở một nơi vắng vẻ nào đó và rất xa. Nhưng đến nơi rồi mọi người thở phào nhẹ nhõm, tính km đường đi tới trung tâm là khá gần, chỉ mất khoảng 9km. Tuy nhiên do đường đang thi công dở nên bụi thì vô cùng.

Trung tâm nằm ngay trong khu dân cư nhưng vẫn rất là mát mẻ và sạch sẽ. Vì đã hẹn trước với trung tâm nên một bác trực hành chính hôm đó ra tận nơi mở cổng và dẫn vào phòng của các cháu nhỏ. Giang nằm trong phòng cùng với 10 bạn nữa. Giang là nhỏ nhất. Bé trộm vía mắt đã đỡ sưng và còn một tí vết đỏ ở mắt thôi. Trộm vía mắt có vẻ linh hoạt hơn trước khi mổ rồi. Mỗi tội ăn ít hơn nên có hơi còi đi một tí. Phòng Giang ở rất thoáng và nhiều ánh nắng. Các anh chị ở phòng bên cạnh cũng thường xuyên sang chơi với các em. Bế và nựng các em lắm.

Phòng có một cô trông thường xuyên tên là Yến, em này là người của trung tâm, cũng rất nhanh nhẹn và tháo vát. Một mình quán xuyến cả 10 cháu nhỏ. Phòng đáng nhẽ có 3 cô, nhưng vì các cô trong giai đoạn sinh nở nên hiện tại phải thuê thêm 1 cô trông trẻ ở ngoài vào trông 1 cháu nhỏ bị tiêu chảy và bị tràm. Ngoài ra còn có thêm 1 em gái nữa, sống ở trung tâm, cũng vào phụ Yến, chăm các cháu.

Cả nhóm đến với các cháu đúng vào lúc các cháu ngủ dậy, nên mọi người tranh thủ pha sữa cho các bé và thay bỉm luôn. Cả nhóm chia nhau mỗi người một cháu để bế, cho ăn và thay quần áo cho các cháu. Các bạn nam vì chưa có gia đình nên ko có kinh nghiệm trong việc này lắm nên khi bế các cháu cứ lóng ngóng đến là yêu. :D

Vì chưa có nhiều thông tin về trung tâm lắm nên khi đi nhóm chỉ mang các đồ ăn cho bé lớn như bim bim, sữa tươi và bánh. Và mang quần áo, bỉm cho các cháu nhỏ hơn. Cũng may là có một bạn chỉ đường nên mua được thêm sữa bột vào cho các sơ sinh uống.

Phòng Giang có một bé bị bại não và một bé bị tràm. Bé bị tràm cả đầu và mặt, trời nóng lại càng ngứa, gãi xước hết cả da đầu đến tội. Nhóm mình có hỏi cô trông bé và được biết, trung tâm có tạo điều kiện cho cháu đi vào khám ở Viện Da liễu, hiện tại đang được bôi thuốc Emovat. Nhưng có vẻ như ko đỡ, thuốc này mà bôi lâu quá cũng rất nguy hiểm.

Trung tâm chắc còn nhiều khó khăn nên ko có điều kiện cho các cháu dùng bỉm, thay vì phải dùng khăn tã. Trời nóng nên nhiều bé cũng bị hăm một chút.
Lần tới khi vào với các cháu chắc chắn sẽ phải mang thêm kem hăm và mua khăn xô để đóng cho các cháu.

Thực sự mọi người cảm thấy rất vui khi Giang được về trung tâm này, vừa gần vừa sạch sẽ thoáng mát và ko quá đông các cháu.
 
125
0
0
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Kuku ơi, bsi Tịnh bảo cần đưa Giang lên khám lại ạ. Tí em gọi điện cho chị nhé, DT của e bị hỏng h uhu
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thăm các bé tại Trung tâm BTXH Từ Liêm 3

Các bạn trong nhóm Quỹ Tấm Lòng cuối tuần vừa rồi đã tới thăm các cháu nhỏ trong TTBTXH Từ Liêm 3. Trước lúc đi mọi người cứ nghĩ trung tâm nằm ở một nơi vắng vẻ nào đó và rất xa. Nhưng đến nơi rồi mọi người thở phào nhẹ nhõm, tính km đường đi tới trung tâm là khá gần, chỉ mất khoảng 9km. Tuy nhiên do đường đang thi công dở nên bụi thì vô cùng.

Trung tâm nằm ngay trong khu dân cư nhưng vẫn rất là mát mẻ và sạch sẽ. Vì đã hẹn trước với trung tâm nên một bác trực hành chính hôm đó ra tận nơi mở cổng và dẫn vào phòng của các cháu nhỏ. Giang nằm trong phòng cùng với 10 bạn nữa. Giang là nhỏ nhất. Bé trộm vía mắt đã đỡ sưng và còn một tí vết đỏ ở mắt thôi. Trộm vía mắt có vẻ linh hoạt hơn trước khi mổ rồi. Mỗi tội ăn ít hơn nên có hơi còi đi một tí. Phòng Giang ở rất thoáng và nhiều ánh nắng. Các anh chị ở phòng bên cạnh cũng thường xuyên sang chơi với các em. Bế và nựng các em lắm.

Phòng có một cô trông thường xuyên tên là Yến, em này là người của trung tâm, cũng rất nhanh nhẹn và tháo vát. Một mình quán xuyến cả 10 cháu nhỏ. Phòng đáng nhẽ có 3 cô, nhưng vì các cô trong giai đoạn sinh nở nên hiện tại phải thuê thêm 1 cô trông trẻ ở ngoài vào trông 1 cháu nhỏ bị tiêu chảy và bị tràm. Ngoài ra còn có thêm 1 em gái nữa, sống ở trung tâm, cũng vào phụ Yến, chăm các cháu.

Cả nhóm đến với các cháu đúng vào lúc các cháu ngủ dậy, nên mọi người tranh thủ pha sữa cho các bé và thay bỉm luôn. Cả nhóm chia nhau mỗi người một cháu để bế, cho ăn và thay quần áo cho các cháu. Các bạn nam vì chưa có gia đình nên ko có kinh nghiệm trong việc này lắm nên khi bế các cháu cứ lóng ngóng đến là yêu. :D

Vì chưa có nhiều thông tin về trung tâm lắm nên khi đi nhóm chỉ mang các đồ ăn cho bé lớn như bim bim, sữa tươi và bánh. Và mang quần áo, bỉm cho các cháu nhỏ hơn. Cũng may là có một bạn chỉ đường nên mua được thêm sữa bột vào cho các sơ sinh uống.

Phòng Giang có một bé bị bại não và một bé bị tràm. Bé bị tràm cả đầu và mặt, trời nóng lại càng ngứa, gãi xước hết cả da đầu đến tội. Nhóm mình có hỏi cô trông bé và được biết, trung tâm có tạo điều kiện cho cháu đi vào khám ở Viện Da liễu, hiện tại đang được bôi thuốc Emovat. Nhưng có vẻ như ko đỡ, thuốc này mà bôi lâu quá cũng rất nguy hiểm.

Trung tâm chắc còn nhiều khó khăn nên ko có điều kiện cho các cháu dùng bỉm, thay vì phải dùng khăn tã. Trời nóng nên nhiều bé cũng bị hăm một chút.
Lần tới khi vào với các cháu chắc chắn sẽ phải mang thêm kem hăm và mua khăn xô để đóng cho các cháu.

Thực sự mọi người cảm thấy rất vui khi Giang được về trung tâm này, vừa gần vừa sạch sẽ thoáng mát và ko quá đông các cháu.
Cám ơn các bạn nhiều lắm!!! Cám ơn vì tất cả :love:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Kuku ơi, bsi Tịnh bảo cần đưa Giang lên khám lại ạ. Tí em gọi điện cho chị nhé, DT của e bị hỏng h uhu
Cám ơn mẹ mày đã cho biết thông tin về con, thôi thế cũng yên tâm phần nào rồi, việc khám bệnh của con thế nào thì báo lại cho các mẹ nhé. Hôm nào cho con đi khám thì báo tin cho các mẹ gặp con tý cho đỡ nhớ nhé. Thanks.:love::love:
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Kuku ơi, bsi Tịnh bảo cần đưa Giang lên khám lại ạ. Tí em gọi điện cho chị nhé, DT của e bị hỏng h uhu
Xin lỗi cả nhà vừa rồi con ốm quá nên ko follow việc bé Giang được.
Mình đã liên hệ với BS Tịnh, BS nói sẽ khám cho bé bất cứ lúc nào. Mình sẽ cố gắng sớm nhất liên hệ để đưa bé đi khám lại và đeo kính cho con luôn.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Xin lỗi cả nhà vừa rồi con ốm quá nên ko follow việc bé Giang được.
Mình đã liên hệ với BS Tịnh, BS nói sẽ khám cho bé bất cứ lúc nào. Mình sẽ cố gắng sớm nhất liên hệ để đưa bé đi khám lại và đeo kính cho con luôn.
Hôm nay kuku có liên lạc với mình nói là tuần tới sẽ hẹn bs khám lại mắt cho con, rồi có thể còn mua kính luôn. Xin phép chị L và các mẹ: Mọi chi phí cho việc đưa con đi khám và mua kính chúng mình sẽ tiếp tục chi trả từ quỹ tồn cho bé Giang nhé. Có gì mình hoặc kuku (nếu có thời gian) sẽ cố gắng update nhé.
 
125
0
0
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em gọi điện cho chị Kuku mấy lần nhưng chắc chị bận quá nên ko bắt máy, gọi cả cho chị Mít cũng thế he he, chắc giờ này vẫn đang ăn no ngủ kĩ. Chị ơi chi tiết kế hoạch đưa Giang ra khám thế nào ạ. Chúng em có giúp đc khâu gì ko ạ
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Update một chút tình hình về Giang nhé,
Hôm qua mình và Kukumalu vào thăm TT nơi đang nuôi bé Giang. TT đó khá tốt. Nói chung Giang vào đó cũng là may mắn rồi.
TT rộng rãi thoáng mát, phòng Giang ở chỉ có 10 trẻ. Các bé khác trong TT ở các độ tuổi khác nhau, có cháu đã 17 tuổi, đi học nghề rồi.
Vào tới phòng Giang ở, có một bé đứng trong cũi cuống lên gọi mẹ trông: "mẹ ơi mẹ ơi!!!" Một "mẹ" chạy vội lại bế bé và dỗ dành, chứng tỏ, các bé ở đây rất gắn bó với mẹ nuôi, và các mẹ ở đây cũng rất tốt.
Trong phòng có điều hoà nữa (chỉ tội không thấy bật - nhưng chứng tỏ cơ sở vật chất tốt).
Các bé đều đang bị ho (nhưng mà đang có dịch mà). Bé Giang cũng ho. Lúc đến bé nằm ngủ ở trong cũi. Một lát sau tỉnh dậy, nhoẻn miệng cười liên tục, trông xinh lắm, yêu lắm.
Mông đít đóng tã vải, đầy cả một xấp sau mông, bị hăm hết. Rõ là tội.

Ở TT này là có phòng y tế, nên các cụ già và các bé cũng được chăm sóc khá cẩn thận. Tuy nhiên, hăm thì cũng khó tránh khỏi. Nhưng khổ nỗi là chả có tí thuốc hăm nào cả để bôi cho các con. Mình định hôm tới sẽ gửi tí thuốc hăm vào cho Giang và mấy bé trong đó.

Kuku đã xin phép Giám Đốc TT để sang tuần đưa Giang đi tái khám và cho Giang đeo kính. Giờ cứ tưởng tượng con bé con 4 tháng tuổi đeo kính trên mặt là thấy thương.
Nhưng thôi, cầu mong con mắt mổ sẽ sáng...
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em gọi điện cho chị Kuku mấy lần nhưng chắc chị bận quá nên ko bắt máy, gọi cả cho chị Mít cũng thế he he, chắc giờ này vẫn đang ăn no ngủ kĩ. Chị ơi chi tiết kế hoạch đưa Giang ra khám thế nào ạ. Chúng em có giúp đc khâu gì ko ạ
Chị toàn là do kuku chủ động gọi trên YM thôi còn gọi điện nhắn tin thì ko ăn thua, dạo này nó với con nó ốm suốt nên chị ko dám giục, chị đã dặn kuku rồi, mọi chi phí xin phép bác L và các mẹ như trên mà tiến hành. Và chị bảo kuku cứ chủ động làm gì cần thiết. Nếu cần trợ giúp chị nghĩ kuku sẽ liên lạc với chị em mình mà. Chị thấy Hường vừa rồi cũng ốm yếu suốt nên ko dám gọi nó đâu, để cho nó nghỉ ngơi.

Mai chị sẽ liên lạc lại với kuku xem sao. Thực ra nàng ý bảo GD trung tâm đó cũng dễ và đã xin cho cháu đi khám rồi. Thế nên chị cũng ko lo lắm vì kiểu gì cũng có một người của trung tâm đưa con đi (kuku bảo nàng sẽ đi kèm). Còn ra viện Mắt thì chị có thể chạy sang chút. Thế nên chị ko sốt ruột lắm, chứ nó bảo ko đi được vì bận thì chị cũng sẽ gọi thêm người phối hợp mà.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Báo cáo các bác, mẹ con em đã khỏe mạnh rồi ah

Lịch đưa Giang đi khám là chiều thứ 2 tuần tới, vì sau đó 30/4 nghỉ rất dài. Mình đã liên hệ với bs Tịnh và GĐ Trung tâm rồi. Nếu mẹ nào muốn thăm Giang hôm đó thì thu xếp nhé.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Cảm ơn các mẹ đã chăm sóc cho con thật chu đáo. Híc, ko biết 4 tháng tuổi đeo kính thì bé có tháo ra vứt đi không nhỉ?
 
Top