ALnML
Super Moderator
Bé Bùi Thị Mỹ Duyên, sinh ngày 19.01.2006
Quê quán: xóm chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình
Điện thoại 01697268462
Chẩn đoán: Tim bẩm sinh, thông liên thất
Bố: Bùi Đức Dương 39 tuổi
Mẹ: Nguyễn Thị Dương 32 tuổi
Bé là con duy nhất trong nhà. Có giấy hẹn mổ tim từ tháng 12/2009 nhưng không có tiền nên chưa lên mổ được.
Đến hẹn lần thứ hai với giấy báo mổ của bệnh viện Tim Hà Nội là 53tr, TTCE tài trợ 33tr, còn thiếu 17tr, thời gian mổ là 31/8/2010.
Cả nhà có 1,5 sào ruộng, ông bà ngoại đã mất, ông nội bị tai biến mạch máu não, bà nội già khó, anh em họ hàng đều rất nghèo.
Mẹ lại điện thoại xin hoãn lịch mổ cho con thêm 2 tháng để lo thế chấp ngân hàng, vay số tiền còn thiếu. Thiếu tiền, bệnh viện chắc chắn sẽ không mổ, nhưng TTCE đã duyệt chi, tài trợ vào đúng ngày 31/8 nên ko thể hoãn được.
BV Tim HN còn đang muốn đẩy lên sớm hơn vì tình trạng bệnh của bé và hạn của TTCE tài trợ.
Hôm nay mẹ bé lên BV để xem giấy chính thức hẹn ngày nào.
17 tr với họ đang là khó khăn
Cũng như moị trường hợp khác chúng mình cũng nói gia đình cần tự cố gắng. Thời cơ TTCE tài trợ cần phải nắm bắt ko cơ hội sẽ dành cho bé khác. Mẹ bé cũng hứa sẽ cố gắng vay mượn, đến đâu được bao nhiêu sẽ thông báo cùng chúng mình.
Quê quán: xóm chợ Dầu, xã Khánh Hòa, huyện Yên Khánh, Ninh Bình
Điện thoại 01697268462
Chẩn đoán: Tim bẩm sinh, thông liên thất
Bố: Bùi Đức Dương 39 tuổi
Mẹ: Nguyễn Thị Dương 32 tuổi
Bé là con duy nhất trong nhà. Có giấy hẹn mổ tim từ tháng 12/2009 nhưng không có tiền nên chưa lên mổ được.
Đến hẹn lần thứ hai với giấy báo mổ của bệnh viện Tim Hà Nội là 53tr, TTCE tài trợ 33tr, còn thiếu 17tr, thời gian mổ là 31/8/2010.
Cả nhà có 1,5 sào ruộng, ông bà ngoại đã mất, ông nội bị tai biến mạch máu não, bà nội già khó, anh em họ hàng đều rất nghèo.
Mẹ lại điện thoại xin hoãn lịch mổ cho con thêm 2 tháng để lo thế chấp ngân hàng, vay số tiền còn thiếu. Thiếu tiền, bệnh viện chắc chắn sẽ không mổ, nhưng TTCE đã duyệt chi, tài trợ vào đúng ngày 31/8 nên ko thể hoãn được.
BV Tim HN còn đang muốn đẩy lên sớm hơn vì tình trạng bệnh của bé và hạn của TTCE tài trợ.
Hôm nay mẹ bé lên BV để xem giấy chính thức hẹn ngày nào.
17 tr với họ đang là khó khăn
Cũng như moị trường hợp khác chúng mình cũng nói gia đình cần tự cố gắng. Thời cơ TTCE tài trợ cần phải nắm bắt ko cơ hội sẽ dành cho bé khác. Mẹ bé cũng hứa sẽ cố gắng vay mượn, đến đâu được bao nhiêu sẽ thông báo cùng chúng mình.