(MS96.1/TT) 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hòa Bình

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

@fuongchic: an ủi nhất định chi sẽ an ủi em . Chuyến sắp tới của CSTT nhé, úp sọt giúp các chi từ A-Z ...chị nhất định cố chọn mặt đường bằng vì em :x
Chị hưa rùi nhé chuyến săp tới phải có em đấy, đường thế nào em cũng đi... Hí hí iêu xế chứ lại:x:x:x@};-@};-@};-
@fuongchic: "bé" lau nước mắt đi nào ;), ôm "bé" 1 cái an ủi này >:D<
:(( :(( "bé" cảm động quá lau nước mắt rồi mà nó lại cứ chảy ra ạ. "bé" cũng >:D< c 1 cái nhé! :x:x:x
chia sẻ với em, hẹn gặp ở lần sau...em cũng đang háo hức thế mà lại k đi được.@};-
EM đã chuẩn bị quần áo nào mặc để dễ vận động nhất chạy nhảy tốt nhất để riêng để mai mặc đi rồi thế mà :(( bùn lắm ý, thấy mọi người chuẩn bị cho ngày mai đi mà em muốn đi quá trời, ai bảo em đen đủi :(( Lần sau nhất định em sẽ đi với mọi người ạ.
Có cô an ủi đây, nín đi nào, ngoan nhé. Không đi SN được thì CN này đưa em HA đi Vincom đi, đã hứa là khi nào khỏe thì chị đưa đi, giờ em khỏe rồi đó. Buổi sáng em đi học TA đến 11:45, hẹn chị ở KFC Láng Hạ vào lúc 12giờ kém 10 rồi sau đó đưa em đi Vincom nhé. Nếu lịch không ổn thì báo lại nhé.

Huhu, tự nhiên mình lại phải đền cho nó một buổi xem phim với KFC thế này đây. Nín chưa nào, có nín không thì bảo :-&:-&:-&:-&
Hí hí đúng là cô của cháu hiểu cháu thế chứ lại, làm cháu mặt đang nhăn nhó vì đau cũng phải cười sung sướng :)) 2 hôm nay cháu phải ăn cháo rùi hé hé ngày kia được đi ăn KFC rùi, phải nhanh khoẻ để đi mới được. Cháu yêu cô nhất trên đời :D:D:x:x:x@};-@};-@};-

--------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng em xin chúc cả nhà ngày mai có một chuyến đi may mắn mạnh khoẻ. Mọi người nhớ mang áo ấm đi nhé! Lên đấy chắc sẽ lạnh lắm! Giữ gìn sức khoẻ cả nhà nhé! Iêu cả nhà lắm ạ.@};-@};-@};-@};-@};-@};-
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày 27.11 nhận 200K của mẹ QuangKiên
Ngày 27.11 nhận 250K của Mường Tè
 
40
0
0

anchor

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Hẹn cả nhà sáng mai khởi hành đúng 3.00g sáng (28.11 nhé )

8- Phát quần áo cũ, chăn cũ : tuỳ theo tình hình cụ thể để quyết định. Nếu phát luôn thì nên chia làm 2 nhóm như lúc phát quà
- Theo tôi: quần áo, chăn cũ ta giao cho CQ địa phương họ căn cứ vào hoàn cảnh từng gia đinh và số lượng quà để chia cho hợp lý.

+ Mình phát quần áo cũ cho họ hầu như không phù hợp với nhu cầu sử dụng và số đo của các gia đinh nên họ đến đổi chác, lục lọi.... loạn hết cả lên, không cho đổi thì quà đồ đó ko sử dụng được - chẳng có ích gì.

+ Cứ phát rồi họ tự đổi cho nhau cũng không khả thi vì họ tính hơn thiệt cãi cọ nhau buồn cười lắm.....

Đó là Kinh nghiệm của tôi qua một số lần trước đây xin chia sẻ thêm ạ.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ai cần đón sớm liên hệ trước với mình nhé, vét 1 vòng TP HN :D 0934635664
Bác Bừa đón em với:p
CHÚC CẢ ĐOÀN THƯỢNG LỘ BÌNH AN
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

- Theo tôi: quần áo, chăn cũ ta giao cho CQ địa phương họ căn cứ vào hoàn cảnh từng gia đinh và số lượng quà để chia cho hợp lý.

+ Mình phát quần áo cũ cho họ hầu như không phù hợp với nhu cầu sử dụng và số đo của các gia đinh nên họ đến đổi chác, lục lọi.... loạn hết cả lên, không cho đổi thì quà đồ đó ko sử dụng được - chẳng có ích gì.

+ Cứ phát rồi họ tự đổi cho nhau cũng không khả thi vì họ tính hơn thiệt cãi cọ nhau buồn cười lắm.....

Đó là Kinh nghiệm của tôi qua một số lần trước đây xin chia sẻ thêm ạ.

Việc này sẽ phải tùy tình hình cụ thể mới quyết định bác ạ. Cũng theo kinh nghiệm của em ở những chuyến đi trước, nhiều nơi địa phương muốn mình phát ngay cho dân chứ ko muốn nhận và chia sau.

Dân không được tự ý vào lục lọi, đổi chác, làm lôn xộn chỗ phát quà. Việc này thành công hay không là do chính các TV của chúng ta kiên quyết và hợp tác ăn ý với nhau.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày mai lên đường rồi em thấy có tý ý kiến với BTC thế này. Giờ xuất phát có vẻ hơi sớm. Đường xa, khó đi nên chúng ta phải mất 5 tiếng mới đến nơi được dự kiến ở lại đó 4 tiếng ( phát quà chỉ 2 tiếng, khám bệnh mới lâu) nữa tổng cộng cho cả chuyến là 14h. Nếu trên đường về ta có thể nghỉ ăn tối mất 1h nữa là 15h. Nếu cứ lấy giờ về HN vào lúc 20h thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát vào lúc 5h sáng=> sẽ dễ dàng cho các bà mẹ hơn. Nói thật là các bố thì đi giờ nào cũng thế thôi chứ bảo các mẹ ra khỏi nhà từ hơn 2g sáng là một việc hơi tế nhị. Đành rằng chồng đã biết đi làm từ thiện rồi nhưng mà lọ mọ từ sáng sớm, bỏ con lại ngủ với bố (vợ em chắc ko dám xin chồng đi kiểu này )... chắc nhiều ông bố sẽ không hài lòng lắm :-& => vẫn cho đi nhưng lúc tranh luận gì thế nào cũng nhắc đến việc này => lần sau các mẹ sẽ rón rén hơn :(
@Các mẹ đi SN: Đi là chia sẻ tình thương với bà con nhưng cũng nên không làm ảnh hưởng tới tổ ấm riêng của mình. Các mẹ có đi thì mấy hôm trước hãy chăm sóc chồng tốt tốt tý nhé:p:p
Có gì không phải các bác đừng mắng em nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ai cần đón sớm liên hệ trước với mình nhé, vét 1 vòng TP HN :D 0934635664
Bác ơi vét nốt em cái nhé :p. Em còn cầm 1 thứ của 1 em gái xinh xinh gửi cho bác đấy :D
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày mai lên đường rồi em thấy có tý ý kiến với BTC thế này. Giờ xuất phát có vẻ hơi sớm. Đường xa, khó đi nên chúng ta phải mất 5 tiếng mới đến nơi được dự kiến ở lại đó 4 tiếng ( phát quà chỉ 2 tiếng, khám bệnh mới lâu) nữa tổng cộng cho cả chuyến là 14h. Nếu trên đường về ta có thể nghỉ ăn tối mất 1h nữa là 15h. Nếu cứ lấy giờ về HN vào lúc 20h thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát vào lúc 5h sáng=> sẽ dễ dàng cho các bà mẹ hơn. Nói thật là các bố thì đi giờ nào cũng thế thôi chứ bảo các mẹ ra khỏi nhà từ hơn 2g sáng là một việc hơi tế nhị. Đành rằng chồng đã biết đi làm từ thiện rồi nhưng mà lọ mọ từ sáng sớm, bỏ con lại ngủ với bố (vợ em chắc ko dám xin chồng đi kiểu này )... chắc nhiều ông bố sẽ không hài lòng lắm :-& => vẫn cho đi nhưng lúc tranh luận gì thế nào cũng nhắc đến việc này => lần sau các mẹ sẽ rón rén hơn :(
@Các mẹ đi SN: Đi là chia sẻ tình thương với bà con nhưng cũng nên không làm ảnh hưởng tới tổ ấm riêng của mình. Các mẹ có đi thì mấy hôm trước hãy chăm sóc chồng tốt tốt tý nhé:p:p
Có gì không phải các bác đừng mắng em nhé
Cảm ơn ý kiến của Nát. Chị quá hiểu điều này mà.
Chi vẫn nói với mọi người rẳng những chưong trình thế này rất khó thực hiện ở CSTT vì thành viên của nhóm là những ai...ko giống như nhóm khác họ có thể đi dài ngày, họ có sức khoẻ và ít sự ràng buộc....
Mà đã là chia sẻ khó khăn thì con đg đến với đồng bào vùng đó lại càng gian nan và thật xa. Chứ gần như mấy trung tâm thì cứ 7g sáng chúng ta xuất phát 4 g chiều có mặt ở HN về với gia đình.
Nên khi đăng ký tham gia ngoài sức khoẻ BTC (đại diện là Hà) còn lưu ý thành viên thêm nhiều điều kiện khác nữa về thời gian như đi thật sớm, về thật muộn.
Bao nhiêu chuyến như thế rồi mà.... điều này hạn chế sự tham gia của thành viên.
Chị ước muốn có những chương trình 2 ngày nhưng nhìn quanh khó thực hiện được lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày mai lên đường rồi em thấy có tý ý kiến với BTC thế này. Giờ xuất phát có vẻ hơi sớm. Đường xa, khó đi nên chúng ta phải mất 5 tiếng mới đến nơi được dự kiến ở lại đó 4 tiếng ( phát quà chỉ 2 tiếng, khám bệnh mới lâu) nữa tổng cộng cho cả chuyến là 14h. Nếu trên đường về ta có thể nghỉ ăn tối mất 1h nữa là 15h. Nếu cứ lấy giờ về HN vào lúc 20h thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát vào lúc 5h sáng=> sẽ dễ dàng cho các bà mẹ hơn. Nói thật là các bố thì đi giờ nào cũng thế thôi chứ bảo các mẹ ra khỏi nhà từ hơn 2g sáng là một việc hơi tế nhị. Đành rằng chồng đã biết đi làm từ thiện rồi nhưng mà lọ mọ từ sáng sớm, bỏ con lại ngủ với bố (vợ em chắc ko dám xin chồng đi kiểu này )... chắc nhiều ông bố sẽ không hài lòng lắm :-& => vẫn cho đi nhưng lúc tranh luận gì thế nào cũng nhắc đến việc này => lần sau các mẹ sẽ rón rén hơn :(
@Các mẹ đi SN: Đi là chia sẻ tình thương với bà con nhưng cũng nên không làm ảnh hưởng tới tổ ấm riêng của mình. Các mẹ có đi thì mấy hôm trước hãy chăm sóc chồng tốt tốt tý nhé:p:p
Có gì không phải các bác đừng mắng em nhé
Vừa đc thông tin cuối cùng về tình hình đường xá, may quá, đường đi đã dễ dàng hơn nhiều so với hôm đoàn tiền trạm đi vì vậy thời gian đi đường có thể rút ngắn lại được. Mình đi sớm 1 chút để cố gắng hoàn tất mọi việc trước 2g chiều và rút quân. Đường núi quanh co nên nếu tối đi sẽ nguy hiểm vì vậy chúng ta sẽ đi sớm và về sớm.

Túm lại, thời gian xuất phát thay đổi như sau :
4g kém 15 có mặt tại bãi đỗ xe Ngọc Khánh
4g.00 xe xuất phát
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày mai lên đường rồi em thấy có tý ý kiến với BTC thế này. Giờ xuất phát có vẻ hơi sớm. Đường xa, khó đi nên chúng ta phải mất 5 tiếng mới đến nơi được dự kiến ở lại đó 4 tiếng ( phát quà chỉ 2 tiếng, khám bệnh mới lâu) nữa tổng cộng cho cả chuyến là 14h. Nếu trên đường về ta có thể nghỉ ăn tối mất 1h nữa là 15h. Nếu cứ lấy giờ về HN vào lúc 20h thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát vào lúc 5h sáng=> sẽ dễ dàng cho các bà mẹ hơn. Nói thật là các bố thì đi giờ nào cũng thế thôi chứ bảo các mẹ ra khỏi nhà từ hơn 2g sáng là một việc hơi tế nhị. Đành rằng chồng đã biết đi làm từ thiện rồi nhưng mà lọ mọ từ sáng sớm, bỏ con lại ngủ với bố (vợ em chắc ko dám xin chồng đi kiểu này )... chắc nhiều ông bố sẽ không hài lòng lắm :-& => vẫn cho đi nhưng lúc tranh luận gì thế nào cũng nhắc đến việc này => lần sau các mẹ sẽ rón rén hơn :(
@Các mẹ đi SN: Đi là chia sẻ tình thương với bà con nhưng cũng nên không làm ảnh hưởng tới tổ ấm riêng của mình. Các mẹ có đi thì mấy hôm trước hãy chăm sóc chồng tốt tốt tý nhé:p:p
Có gì không phải các bác đừng mắng em nhé
Sao có người tâm lý thế nhỉ:">, may cho em là chồng lại ủng hộ:D, bố mẹ chồng em cũng ủng hộ he he...Hẹn gặp cả nhà ạh@};-
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Ngày mai lên đường rồi em thấy có tý ý kiến với BTC thế này. Giờ xuất phát có vẻ hơi sớm. Đường xa, khó đi nên chúng ta phải mất 5 tiếng mới đến nơi được dự kiến ở lại đó 4 tiếng ( phát quà chỉ 2 tiếng, khám bệnh mới lâu) nữa tổng cộng cho cả chuyến là 14h. Nếu trên đường về ta có thể nghỉ ăn tối mất 1h nữa là 15h. Nếu cứ lấy giờ về HN vào lúc 20h thì chúng ta hoàn toàn có thể xuất phát vào lúc 5h sáng=> sẽ dễ dàng cho các bà mẹ hơn. Nói thật là các bố thì đi giờ nào cũng thế thôi chứ bảo các mẹ ra khỏi nhà từ hơn 2g sáng là một việc hơi tế nhị. Đành rằng chồng đã biết đi làm từ thiện rồi nhưng mà lọ mọ từ sáng sớm, bỏ con lại ngủ với bố (vợ em chắc ko dám xin chồng đi kiểu này )... chắc nhiều ông bố sẽ không hài lòng lắm :-& => vẫn cho đi nhưng lúc tranh luận gì thế nào cũng nhắc đến việc này => lần sau các mẹ sẽ rón rén hơn :(
@Các mẹ đi SN: Đi là chia sẻ tình thương với bà con nhưng cũng nên không làm ảnh hưởng tới tổ ấm riêng của mình. Các mẹ có đi thì mấy hôm trước hãy chăm sóc chồng tốt tốt tý nhé:p:p
Có gì không phải các bác đừng mắng em nhé
Không biết đâu nhé. Tôi đặt báo thức 2h ngày 28/11/2009 đi đón chị em của CSTT rồi, viết cả vào sổ rồi. Đến giờ cứ đi đón đấy. :D:D

Bác Bừa đón em với:p
CHÚC CẢ ĐOÀN THƯỢNG LỘ BÌNH AN
Khi đến nhà em anh sẽ gõ cửa (3 nhanh 2 chậm) nhé.
 
5
0
0

vuatrom

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Chào các anh các chị. Tôi tên là Tùng, ở Hòa Bình, tôi làm ở Sở Công Thương, ngày mai rất vinh dự được đi cùng các anh các chị để thực hiện hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa này, xin được làm quen với tất cả các anh các chị. Xin được tham gia bằng tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Chúc nhà mình đi chân cứng đá mềm. :cstt02::cstt02::cstt02:
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Chào các anh các chị. Tôi tên là Tùng, ở Hòa Bình, tôi làm ở Sở Công Thương, ngày mai rất vinh dự được đi cùng các anh các chị để thực hiện hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa này, xin được làm quen với tất cả các anh các chị. Xin được tham gia bằng tất cả lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Thay mặt nhóm xin được cảm ơn anh. @};-
Rất vui vì có anh đồng hành @};-
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Chúc các anh chị và các bạn nhà mình ngày mai lên đường sức khỏe và mang nhiều niềm vui đến cho bà con Suối Nánh.@};-@};-@};-
 
5
0
0

vuatrom

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Không biết nên gọi ALnML là Anh hay là Chị nữa. Dù sao hy vọng ngày mai sẽ được làm quen với các anh các chị nhiều hơn nữa.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Còn hơn 11 tiếng nữa là nhà mình xuất phát từ HN rồi! Em đang đếm ngược thời gian đây ạ! Yêu cả nhà mình! :-*:-*:-*

:cstt02:
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Chúc các anh chị chân cứng đá mềm, đi đường bình an. Mong được nhìn thấy nụ cười luôn nở trên môi các anh chị và bà con Suối Nánh.:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*:cstt07:
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Không biết nên gọi ALnML là Anh hay là Chị nữa. Dù sao hy vọng ngày mai sẽ được làm quen với các anh các chị nhiều hơn nữa.
hehe, xinh lắm anh ạ
anh "trang điểm" kỹ vào để đón chị em nhé:p
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 28.11.2009 - CSTT đến chia sẻ lương thực và thuốc men với đồng bào xã Suối Nánh, huyện Đà Bắc, Hoà Bình

Còn 10 tiếng nữa!!! Em về nhà chuẩn bị thôi...!!!

:cstt02:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top