Những trường hợp cần đi xác minh

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh


Lồng ngực bé Huy biến dạng bất thường.

Bé Huy trông thất thần, yếu ớt, nhỏ bé hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi. Huy bị thông liên thất, thông liên nhĩ, lồng ngực biến dạng. Căn bệnh đã khiến Huy đau ốm thường xuyên, không thể đến trường như bao bạn bè khác. Hằng ngày, bố mẹ phải gửi Huy sang bà ngoại để đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho con.
Sáng nay bố và bà ngoại đưa Huy xuống khám ở bv Tim HN, đang chờ để vào siêu âm tim.

Huy đã khám và có giấy hẹn mổ ở bv VĐ, nhưng sau đó không hiểu sao bv không mổ nữa, bảo gia đình chuyển sang bv Tim.

TH của Huy được TTCE giúp đỡ khi có lịch mổ ở VĐ, nhưng sau đó không mổ được nên T đã đt cho gia đình, bảo đưa con xuống khám xem kết quả ntn. Chiều thứ Năm bs mới hội chẩn.

Số đt của bố Huy, tên là Lý A Say (hay Chay gì đó): 01689117318
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ


Bé Phạm Khánh Bảo và mẹ
Vì bệnh tình nặng hơn mà bv HP chưa có hướng giải quyết nên từ 10/3 đến giờ, gia đình xin chuyển cho Bảo lên bv Nhi Trung ương. Sau nhiều ngày điều trị, khám xét và hội chẩn, kết luận cuối cùng là chuyển gốc động mạch, thông liên thất, thông liên nhĩ, hôm qua bs quyết định sẽ mổ cho Bảo vào ngày 23/6 tới. Vậy nên, chiều nay bố mẹ đã cho con về, 21/6 sẽ lên làm thủ tục. BS không nói chi phí hết bao nhiêu, chỉ hẹn khi lên mang theo 15tr đồng (còn khoản bồi dưỡng là tùy tâm gia đình, hixhix) - em viết lại nguyên lời bố cháu, .

LG quyết định xem CSTT sẽ giúp gì cho cháu hộ em với nhé. Bố mẹ cháu đều làm ruộng, không có thu nhập gì, có 1 anh trai lớn đang học lớp 11, ông bà nội đều già yếu. Hoàn cảnh rất khó khăn ạ.

Đây là số của bố cháu ạ: 01652036593


 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bé Phạm Khánh Bảo bị tim bẩm sinh mong được giúp đỡ
Chiều qua bố mẹ đã đưa Bảo lên HN, ở trọ bên ngoài trước, vì sợ sáng đi sớm, lên con sẽ mệt. Em mua cho con ít hoa quả, thay mặt CSTT, em gửi gia đình 500k nữa. Con đã hàn xong răng, làm xong các xét nghiệm, giờ nhập viện xong rồi, chờ đến 23 sẽ phẫu thuật.

Con trộm vía rất ngoan, không biết lạ, hỏi gì đáp nấy, không biết lạ nữa:

Con thích ăn gì nhất? Con thích ăn dưa hấu.
Gì nữa? Mặng cụt
Gì nữa? Sữa chua ạ
Gì nữa? Quả thanh long
Con có ăn được cơm không? Con ăn ít lắm
Con có uống sữa không? Con có uống ít lắm
BS khám con ở đâu? (Chỉ vào ngực) từ đây đến đây ạ
Có đau không? Không đau ạ
Cô bế con đi mua sữa chua nhé? Vâng, và theo ngay. Hixx

Bố mẹ nói, con toàn bảo cho con đi mổ để khỏe còn đi học, con thích đến lớp cô dạy hát, dạy đọc thơ,...

Hixx, mong con sớm khỏe để được đến trường! Thương quá đi thôi!!:-*:-*




 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bảo rời lịch mổ đến ngày mai, chiều nay mới có thông báo chính thức của bác sĩ về thời gian mổ. Cháu vẫn khỏe và ăn ngoan, trộm vía sau khi thông tim xong thì đỡ hơn trước nhiều. Thời tiết khó chịu thế này, chỉ mong các con sớm được phẫu thuật. Hixx
 
185
0
16

chiasetinhthuong

Super Moderator
Trả lời: Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Bảo rời lịch mổ đến ngày mai, chiều nay mới có thông báo chính thức của bác sĩ về thời gian mổ. Cháu vẫn khỏe và ăn ngoan, trộm vía sau khi thông tim xong thì đỡ hơn trước nhiều. Thời tiết khó chịu thế này, chỉ mong các con sớm được phẫu thuật. Hixx
Xin xem tiếp thông tin về bé Phạm Khánh Bảo thôn Hạ Đới, xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng tại topic này
Xin cảm ơn.
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Em đọc thông tin về bé bên Trái tim nhân ái và đề nghị được chuyển sang Chia sẻ tình thương vì nhà mình theo dõi, hỗ trợ các trường hợp mổ tim hiệu quả hơn ah (Em mạo muội trảm trước tấu sau vậy).
Em copy nguyên văn nhé:

Người bố muốn nói đến là một gia đình của một người đàn ông bất hạnh, anh ấy tên là Phan Văn Dũng xóm 9 xã Đức Dùng huyện Đức Thọ tĩnh Hà Tĩnh. Lên ba tuổi Anh Dũng đã là đứa trẻ mồ côi cha, mẹ anh bị bệnh và người như ngây dại, anh lớn lên với sự đùm bọc yêu thương của anh em và lối xóm. Trong một lần đi làm anh Dũng bị ngã gãy xương đùi, xương bẹn háng phải đóng đinh và tai nạn ấy đã cướp đi của anh 50% sức khỏe. "Bây giờ trái gió trở trời rất đau, nhưng vì hoàn cảnh không có chi phí đi mổ lấy đinh ra nên đành chịu vây" anh Dũng nói. Năm 2009 anh Dũng kết hôn cùng chị Nguyễn Thị Hải Ngư, và anh chị đã được chính quyền làm cho căn nhà 2 gian bằng tiền chính sách xóa đói giảm nghèo.
Có vợ,có nhà và có con,tưởng chừng như số phận đã mỉm cười với anh, nhưng sau khi bé Phan Nguyễn Hải Anh ra đời vào ngày 17/4/2011 thì cũng bắt đầu chuỗi ngày anh Dũng và vợ đi tìm niềm hạnh phúc bên giường bệnh của con gái đầu lòng, hở hàm ếch, u máu, tim bẩm sinh, viêm phổi là những bệnh mà cháu Hải Anh đang phải điều trị tại khoa tim bệnh viện nhi tỉnh Nghệ An.
Trao đổi với bác sỹ tại bệnh viện, bác sỹ cho biết cháu Hải Anh sẽ phải mổ tim nhưng trước khi được phẩu thuật tim thì việc đầu tiên sẽ là giải quyết bệnh viêm phổi sau đó cháu phải cân nặng trên 6kg mới có cơ hội, nhưng một gia đình nghèo như vậy lấy đâu ra tiền để mổ tim cho con là một câu hỏi khó trả lời nếu không có sự giúp đở của cộng đồng.
Từ ngày Bé Hải Anh ra đời, anh Dũng Phải ở Viện chăm vợ và con, gia đình vốn đã không có điều kiện kinh tế nay lại phải ở viện dài ngày chăm sóc hai mẹ con, với anh và gia đình quả là một thử thách quá lớn, mọi giúp đở của bà con anh em chòm xóm chỉ đủ cho bữa ăn hai người lớn là 10 nghìn đống mổi bữa nhưng nay cũng đã cạn kiệt. Nhìn người mẹ héo úa như tàu lá khô, không hiểu người mẹ ấy làm sao có sửa cho con bú, "cháu bị hở hàm ếch nên không tự bú được, em phải vắt sữa vào bình cho bé bú, nhưng em ăn không có chất nên sửa cũng không đủ cho cháu bú" nghe Chị Ngư nói thật xót xa.
Hãy chia sẽ cùng gia đình Anh Dũng chị Ngư, để họ có thể trường kỳ đi tìm sự sống cho bé Hải Anh.
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Anh Dũng chị Ngư qua số đt sau :01692830708.
Em đang nhờ bố Phú bên TTNA đến nhà xem xét thêm, chụp ảnh, hồ sơ bệnh ah.
Cảm ơn cả nhà mình.
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Thông tin từ bố Phú đây ah:
Bé sinh ra nặng 3.1kg, khi nhập viện thì chỉ còn 2.0kg và hện tại thì cháu nặng 2,7kg. Bố Phú muốn chụp hình bệnh án nhưng bà y tá không cho chụp, vì bà nói nguyên tắc của bệnh viện là thế. Bố Phú đang nhờ người phôtô bệnh án giúp.
Đây là hình ảnh của hai mẹ con bé. Nhìn tay cổ tay con chỉ nhỉnh hơn ngón tay mẹ tí xíu.
Mãi em không up ảnh được. Em đưa thông tin trước vậy. Đợi em tí nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Giúp bé Quân phẫu thuật tim
Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2011 | 7:19:02 Sáng

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Ánh và chị Hoàng Thị Phượng ở thôn Đường Sơn, xã Thường Thắng (Hiệp Hòa), tôi không khỏi thương cảm và xúc động trước hoàn cảnh éo le của gia đình, nhất là khi biết cháu Nguyễn Minh Quân (ảnh) con thứ hai của anh chị đang mắc bệnh tim bẩm sinh.

Khi sinh ra bé Quân đã yếu ớt, còi cọc nhỏ bé hơn hẳn những đứa trẻ khác, hiện cháu đã 5 tuổi nhưng nặng chưa đầy 10 kg. Khi thấy Quân thường xuyên đau ốm, ho, khó thở, tức ngực, da tím tái, không thể vui chơi như những đứa trẻ khác nên gia đình đã đưa bé Quân đến Bệnh viện nhi Trung ương. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ cho biết, phải phẫu thuật sớm bằng biện pháp mổ tim để bảo đảm sức khỏe cho cháu vì càng để lâu bệnh càng phức tạp, nguy hiểm tới tính mạng. Nhưng do hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình không có đủ tiền để chữa bệnh cho Quân. Tìm hiểu được biết, anh Nguyễn Văn Ánh bị di chứng chất độc da cam từ người bố từng tham gia chiến đấu ở Tây Trường Sơn, bị bệnh teo cơ, vận động khó khăn và trí não chậm phát triển. Còn chị Phượng do bị di chứng của căn bệnh viêm màng não nên nhận thức chậm. Cả hai anh chị đều mù chữ. Hằng ngày, anh Ánh ở nhà trông con còn chị Phượng đi làm thuê, gánh gạch, cắt lúa để kiếm tiền nuôi cả nhà. Với hoàn cảnh ấy, có trên 60 triệu đồng để mổ tim cho con là điều anh chị không bao giờ dám nghĩ đến. Hiện nay, nhìn cháu Quân rất đáng thương, do đau ốm nên cháu thường quấy khóc, nhiều lúc cháu không đứng vững, luôn phải có người lớn bế. Hiện cháu vẫn đang trông đợi vào sự may rủi của số mệnh.
Mong rằng có những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để bé Quân có thể sớm được phẫu thuật tim, có ngày được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Phòng Bạn đọc - Cộng tác viên Báo Bắc Giang, số 49 đường Nguyễn Văn Cừ, TP Bắc Giang.
Phương Nhung
(Đài TT Hiệp Hoà)
http://www.baobacgiang.com.vn/269/75227.bgo
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Thông tin từ bố Phú đây ah:
Bé sinh ra nặng 3.1kg, khi nhập viện thì chỉ còn 2.0kg và hện tại thì cháu nặng 2,7kg. Bố Phú muốn chụp hình bệnh án nhưng bà y tá không cho chụp, vì bà nói nguyên tắc của bệnh viện là thế. Bố Phú đang nhờ người phôtô bệnh án giúp.
Đây là hình ảnh của hai mẹ con bé. Nhìn tay cổ tay con chỉ nhỉnh hơn ngón tay mẹ tí xíu.
Mãi em không up ảnh được. Em đưa thông tin trước vậy. Đợi em tí nhé.
Giờ bé nặng 2,7kg với một đứa trẻ tim bẩm sinh và hở Hàm ếch chờ đến 6kg thì thời gian rất dài, đòi hỏi sự chăm sóc đặc biệt của gia đình. Bệnh án thì chưa cần vì bé quá cũng ko thể làm đc gì. Để chi bàn với mọi ng, nếu định làm chi sẽ giao cho một mẹ chăm sóc topic này, thường xuyên gọi đt hỏi thăm gia đình và hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ cho bé TBS và làm thủ tục xin TTCE. Tuy nhiên nếu sau nay bé Hải Anh mổ ở Huế thì TTCE ko duyệt đâu.
Kê cho chị số bố Phú để chị hỏi vài điều trc khi quyết định theo TH này.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Số điện thoại của bố Phú đây chị ah: 0904.866.848.
Đúng là đợi con được 6kg thì rất lâu vì con vừa hở hàm ếch vừa bệnh tim, lại không được chăm đầy đủ, khi đó chắc hồ sơ bệnh án đã có sự thay đổi rồi. Bố Phú nhiệt tình lắm đấy chị ah.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Số điện thoại của bố Phú đây chị ah: 0904.866.848.
Đúng là đợi con được 6kg thì rất lâu vì con vừa hở hàm ếch vừa bệnh tim, lại không được chăm đầy đủ, khi đó chắc hồ sơ bệnh án đã có sự thay đổi rồi. Bố Phú nhiệt tình lắm đấy chị ah.
Cảm ơn em, Chị có nói chuyện với bố Phú hôm qua rồi. C cũng có nick bên đó mà, chỉ quên mất có số đt dưới chữ ký mà thôi. Bố Phú nhà ở Nghê An, đúng là nhiệt tình lắm.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Hihi, thế mà em k biết. Nick của chị bên đấy có giống bên WTT và CSTT không?
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Cảm ơn em, Chị có nói chuyện với bố Phú hôm qua rồi. C cũng có nick bên đó mà, chỉ quên mất có số đt dưới chữ ký mà thôi. Bố Phú nhà ở Nghê An, đúng là nhiệt tình lắm.
Em "phát hiện" ra chị bên TTNA rồi. Em đọc bài về các bé ở Đà Nẵng bên đó và nhận ra đó đúng là chị mặc dù dịch mãi vẫn không hiểu nick đó nghĩa là gì,:)). Lúc đầu em cũng thấy lạ vì nick này mới mà có những bài viết rất kinh nghiệm, định hướng rõ ràng, giọng lại quen quen::-? (cái còn rất thiếu bên TTNA, đó là sự định hướng). Em thấy như có ánh sáng soi chiếu vào con đường tăm tối của bé Nhân Hậu, bé não úng thủy mặc dù cũng chỉ là bước đầu.
Nếu em nhận đúng người quen chị nhấn Thank you cho em cái để xác nhận nhé:D
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Em "phát hiện" ra chị bên TTNA rồi. Em đọc bài về các bé ở Đà Nẵng bên đó và nhận ra đó đúng là chị mặc dù dịch mãi vẫn không hiểu nick đó nghĩa là gì,:)). Lúc đầu em cũng thấy lạ vì nick này mới mà có những bài viết rất kinh nghiệm, định hướng rõ ràng, giọng lại quen quen::-? (cái còn rất thiếu bên TTNA, đó là sự định hướng). Em thấy như có ánh sáng soi chiếu vào con đường tăm tối của bé Nhân Hậu, bé não úng thủy mặc dù cũng chỉ là bước đầu.
Nếu em nhận đúng người quen chị nhấn Thank you cho em cái để xác nhận nhé:D
Cảm ơn em :'> Già rồi lẩm cẩm hơn các bạn trẻ thôi.
Đó là tên của ba đứa nhà chị (con gái lớn hồi bé gọi là bé Bi). Ko dùng Id này vì dễ thương hơn cái ID nhiều chữ cái.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Có một bé trai mới sinh ngày 08/10/2011 tại bệnh viện Nhi Khánh Hòa. Em bé này bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện, mà các bác sĩ bên đó bảo em bé này còn mắc tim bẩm sinh nữa . Khổ quá, mà bây giờ không bố mẹ thì ai đưa đi bv lớn mà khám. Có môt cậu bé (rất dễ thương ) là bác sĩ thực tập ở đó gọi nhờ giúp đỡ. Để xem bên mình có thể làm đc gì giúp đỡ hay tư vấn không . Số diện thoại của cậu bé thực tập là 01202787639.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Nhà mình có ai ở Nam Định gần địa chỉ này thì cho em xin số để em nhờ xác minh trường hợp 2 cháu mồ côi cần trợ giúp nhé: phường Văn Miếu, thành phố Nam Định. (Chị LG ơi, chính là hai cháu em nói với chị đó, đã về ND ở với ông bà nên cần người đến tận nhà xem gia cảnh ra sao chị ạ)
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những trường hợp cần đi xác minh

Nhà mình có ai ở Nam Định gần địa chỉ này thì cho em xin số để em nhờ xác minh trường hợp 2 cháu mồ côi cần trợ giúp nhé: phường Văn Miếu, thành phố Nam Định. (Chị LG ơi, chính là hai cháu em nói với chị đó, đã về ND ở với ông bà nên cần người đến tận nhà xem gia cảnh ra sao chị ạ)
Mẹ Tho 2006 0988350057 Loan em nhé
 
Top