Thơ tình

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Thơ tình

Có một người…
Anh gặp từ hôm qua
Để rồi những lúc cách xa…
Anh gửi nhớ thương về một phía

Có một người với anh là thật nhiều ý nghĩa
Giữ anh yên bình
Mặc cho cuộc đời sóng sánh
Xô nghiêng

Có một người…
Sẻ chia cùng anh những nỗi niềm riêng
Kể với anh về những ngày đang sống
Và…
Những ngày vắng em dường như là biển động
Anh chỉ mong con thuyền anh về…
Cập vào bến bình yên

Có một người…
Anh để mãi trong tim
Mỗi khi cách xa lại nhói đau nỗi nhớ
Nhớ một người thật nhiều…
Phải chăng là duyên nợ
Thương nhớ ngàn trùng…
Anh chỉ gửi vào thơ

Có một người ngự trị trong tim anh…
Sau những đợi chờ…
(st)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Thơ tình



MỎNG MANH

--- Không nhớ tên tác giả----

Cái gì trước biển cũng mỏng manh
Lời yêu thương mỏng manh trước gió
Những bước chân tan vào sóng vỗ
Nụ hôn nhạt nhoà trước biển trùng khơi

Có thể là em đã xa tôi
Lời tạ từ mênh mông vô cớ
Biển muôn đời vẫn thế
Sao tình yêu lại chông chênh?

Sao khát vọng cuộc đời cứ mãi lênh đênh
Như con thuyền biển khơi giữa trầp trùng bão tố
Cánh buồm dong dong tơi tả
Mà bến xưa xao xác phương trời

Giữa biển mênh mông giữa biển tình đời,
Tôi rất sợ những gì là khoảnh khắc
Hững hờ vòng tay, hững hờ ánh mắt
Để lũ sóng bạc đầu ngạo nghễ trước tình yêu
Bài này của Hồ Thế Hà em ạ, giảng viên khoa Văn trường ĐHTH Huế, thầy giáo chị :)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Thơ tình

Cam ơi, trưa nay về đọc lại thấy "Mỏng manh" còn có thêm một đoạn cuối nữa em ạ:

...Để cát vàng chế nhạo với trời cao
Em đã trót ở bên kia bờ ly biệt
Và biển chiều nay tím màu da diết
Tôi trách thầm mỏng manh ơi mỏng manh...


:)
 
5,621
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình


Đợi

Bình Nguyên Trang

Vì sao em lại đợi anh?
Như người yêu đợi một người yêu
Như trời xanh mơ một cánh diều
Như người bộ hành mơ về dòng suối mát

Thành phố lên đèn và hàng cây đẫm ướt
Một đêm hè mỏi mệt
Sao em ngồi một mình
Thương con tàu sắp sửa rời ga

Không nghĩ về anh như một mái nhà
Chở che em những ngày mưa nắng
Không nghĩ về anh như một bến bờ yên lặng
Em - con đò sẽ bớt cô đơn

Chỉ đợi anh và không nghĩ gì hơn
Em đâu cần anh tới
Em đâu cần anh nói
Và đâu cần anh biết nỗi đợi này

Sao em còn ngồi mãi dây?
Dằng dặc trên đầu một nỗi niềm chưa tỏ
Trăng mười lăm mà lòng em vẫn khuyết
Mà ngổn ngang một dải Ngân Hà

Anh quá gần và anh quá xa
Chỉ ý nghĩ mang hình đôi cánh
Em bề bộn trong ngàn lời câm lặng
Tháng ngày đi như một tiếng thở dài

Như một chiều đè nặng đôi vai
Lẽ nào em lại nhớ anh nhiều đến thế?
Đôi mắt ấy đừng về trong nỗi buồn sắp vỡ
Cho lòng em bớt chút đa đoan.
 
5,621
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình

Khô khan ...

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng, buồn thay, em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư?
Anh không nói, vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc, suy tư

Em vẫn còn thao thức đấy ư?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói, và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em.

(st)
 
5,621
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình

Ai cũng cần có một vòng tay ôm
Phan Hải


ai cũng cần có một vòng tay ôm
trong những ngày thấy lòng mình đau đớn nhất

ai cũng có lúc thấy mình kiệt sức
không thể nào chống chọi nổi với giông bão cuộc đời

chúng ta cũng vậy em ơi
chúng ta cũng vậy

có những nỗi đau giữ chặt trong lòng chẳng để ai trông thấy
có những nỗi buồn chiếm giữ lấy trái tim
và khi đêm về ngồi giữa những lặng im
cố giữ không rơi nước mắt

anh và em
mỗi ngày hai mươi bốn tiếng
mỗi tháng ba mươi ngày
có bao nhiêu lần phải ngồi một mình mà chẳng có ai hay
thật tình anh không đếm nổi

anh và em
những buổi sáng khi thức dậy nhìn lên mặt trời
có phải chúng ta vẫn phải mỉm cười
và cả ngày lạc giữa những gương mặt người
có phải chúng ta vẫn phải mỉm cười
những nụ cười rất nhiều anh cũng không đếm nổi
những nụ cười mà đằng sau chứa đầy mệt mỏi và sự lẻ loi

những điều hạnh phúc nhỏ nhoi
trong một vài ngày, trong rất nhiều ngày
lại vô cùng xa lạ
khi ta thấy mình kiệt sức và sẵn sàng buông tay tất cả
ta có nghĩ đến nhau
có nghĩ rằng lúc này ta rất cần nhau
anh đéo biết.

anh chỉ muốn gào lên rằng ai đó hãy ôm anh đi
một cái ôm không cần quá nhiều tha thiết
không cần quá đỗi dịu dàng

nhưng trong những ngày quá nhiều thứ bất an
trái tim mềm yếu
trong những ngày một cơn gió đi qua cũng làm ta run mình khó chịu
hãy ôm anh đi
hãy ôm nhau đi

ai cũng cần có một vòng tay ôm
trong những ngày thấy lòng mình đau đớn nhất

ai cũng có lúc thấy mình kiệt sức
không thể nào chống chọi nổi với giông bão cuộc đời

chúng ta cũng vậy em ơi
chúng ta cũng vậy
hãy gọi cho anh nếu trong trái tim em đầy những nỗi buồn chẳng ai trông thấy
anh sẽ đến cạnh em và sẵn sàng chia sẻ một vòng tay

vì anh biết có những ngày
mệt mỏi, lẻ loi, không ai biết, chẳng ai hay
một mình, lòng ta bật khóc.
 
Top