Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Chúng mình cùng chờ chi Tâm CTB và HP đi về post bài nhé.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Trong khi chờ chị CTB tường thuật lại chuyến đi thực tế đến nhà 2 cháu Hoà và Hải, tớ xin có ý kiến thế này, nếu sai mọi người nói lại cho tớ vỡ ra nhé:
Sau việc này, tớ thấy bản thân rút kinh nghiệm đọc báo xong phải trừ bớt 1 số % kha khá đi, và cstt chúng mình nên tập trung giúp cho các trường hợp do chính các mem cstt chúng ta tự phát hiện hoặc do các anh chị bác sỹ, y tá các bệnh viện mà chúng mình hay liên hệ nhờ giúp đỡ khi mổ cho các cháu trước đây giới thiệu.
Là vì, các trường hợp được lên báo thế này, nhà báo lại viết hay lâm ly bi đát khiến ai đọc cũng khóc ầm ầm, sẽ rất nhanh chóng nhận được tài trợ từ nhiều nơi.
Chúng mình còn nhỏ bé, nếu đến được với những hoàn cảnh khó khăn (mọi người thấy đấy, nhiều vô cùng) chưa được báo đài đặc biệt là đại ca báo điện tử dân trí chấm com này biết đến, thì thiết thực hơn ạ.

Chả ngủ được lắm lời quá, có gì sai mọi người cứ mắng nhéB-)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Rất đắn đo để viết hết những suy nghĩ của mình.

Thực tình, mẹ CTB cân nhắc nhiều trước khi đi thăm 2 bé. Vì thấy rõ ràng, 2 bé đã có được sự ủng hộ rất tốt từ cộng đồng. Nhiều người đã đến thăm. Nhiều người sẽ đến thăm... CSTT còn nghèo lắm, nên chỉ muốn những trăm những nghìn đồng đến được với những người thực sự cần, với những số phận mà chỉ bằng số tiền nhỏ ấy, cái sống và cái chết đã được đặt tên...

Rồi mẹ CTB vẫn quyết định đi. Trong cái quyết định ấy, có phần vì 2 con, còn có phần vì không muốn phụ lòng gửi gắm của mọi người. Vì mẹ CTB hiểu, 1 gói bánh 1 hộp kẹo cũng chan chứa tình yêu của những ông bố bà mẹ giàu lòng trắc ẩn dành cho con.

Tận mắt chứng kiến, có những điều lường trước được, có điều không.

Điều mình đã nghĩ, và nói với các bạn đi cùng, có khi nhà bé thành nhà kho. Mà dễ hiểu thôi, riêng xe của mình, hàng để đầy cả cốp xe. Trong khoảng thời gian mình ở đó (khoảng 40 phút) có khoảng 6,7 đoàn đến thăm. Trước "lượt" bọn mình vào là 1 cặp vợ chồng lái xe từ Quảng Ninh, tặng quà và 2 triệu. Đồ để la liệt nhà trong nhà ngoài. Lúc đó, thật tệ, mình không nghĩ về 2 cháu nữa mà nghĩ về bao cảnh đời khắc nghiệp ở viện lao, viện bỏng, viện K...

Điều mình không lường trước được là cuộc sống của bé hoàn toàn không tệ và bi thảm như báo đã đưa. Bạn Myhuongs đã nói khá đầy đủ rồi, mình không muốn nói nữa. Với 1 hoàn cảnh như vậy, chỉ cần chính quyền xã quan tâm hơn cho 1 khoản trợ cấp mồ côi hàng tháng, miễn hoàn toàn chi phí đến trường là ổn. Cháu còn rất đông họ hàng làng xóm. Nên chăng khuấy động biết bao người, khuấy động cả làng quê yên tĩnh bằng cơ man ô tô? Đừng để bao tấm lòng hảo tâm giảm đi nhiệt huyết, vì cuộc đời thực sự còn nhiều cảnh éo le cần được giúp sức sẻ chia.

Về nhà muộn. Kể chuyện cho xã nghe, xã cười bảo: bỏ chồng trốn sinh nhật để đi. Khi em tham gia ủng hộ TNH anh đã nói, cháu bé đó may mắn được nhiều tổ chức giúp đỡ, hãy giúp những người thực sự khó khăn hơn, những người "dưới đáy xã hội"

Lại thấy con đường CSTT lựa chọn là đúng. Không vội vàng, âm thầm lặng lẽ và bền bỉ, chúng mình hãy đến với những cuộc đời thực sự bất hạnh và khó khăn.

Ngày mai mình sẽ post chi tiết tên các bạnủng hộ 2 bé nhé, vì tờ giấy ghi chép bạn Hamy đang cầm.
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Rất đắn đo để viết hết những suy nghĩ của mình.

Thực tình, mẹ CTB cân nhắc nhiều trước khi đi thăm 2 bé. Vì thấy rõ ràng, 2 bé đã có được sự ủng hộ rất tốt từ cộng đồng. Nhiều người đã đến thăm. Nhiều người sẽ đến thăm... CSTT còn nghèo lắm, nên chỉ muốn những trăm những nghìn đồng đến được với những người thực sự cần, với những số phận mà chỉ bằng số tiền nhỏ ấy, cái sống và cái chết đã được đặt tên...

Rồi mẹ CTB vẫn quyết định đi. Trong cái quyết định ấy, có phần vì 2 con, còn có phần vì không muốn phụ lòng gửi gắm của mọi người. Vì mẹ CTB hiểu, 1 gói bánh 1 hộp kẹo cũng chan chứa tình yêu của những ông bố bà mẹ giàu lòng trắc ẩn dành cho con.

Tận mắt chứng kiến, có những điều lường trước được, có điều không.

Điều mình đã nghĩ, và nói với các bạn đi cùng, có khi nhà bé thành nhà kho. Mà dễ hiểu thôi, riêng xe của mình, hàng để đầy cả cốp xe. Trong khoảng thời gian mình ở đó (khoảng 40 phút) có khoảng 6,7 đoàn đến thăm. Trước "lượt" bọn mình vào là 1 cặp vợ chồng lái xe từ Quảng Ninh, tặng quà và 2 triệu. Đồ để la liệt nhà trong nhà ngoài. Lúc đó, thật tệ, mình không nghĩ về 2 cháu nữa mà nghĩ về bao cảnh đời khắc nghiệp ở viện lao, viện bỏng, viện K...

Điều mình không lường trước được là cuộc sống của bé hoàn toàn không tệ và bi thảm như báo đã đưa. Bạn Myhuongs đã nói khá đầy đủ rồi, mình không muốn nói nữa. Với 1 hoàn cảnh như vậy, chỉ cần chính quyền xã quan tâm hơn cho 1 khoản trợ cấp mồ côi hàng tháng, miễn hoàn toàn chi phí đến trường là ổn. Cháu còn rất đông họ hàng làng xóm. Nên chăng khuấy động biết bao người, khuấy động cả làng quê yên tĩnh bằng cơ man ô tô? Đừng để bao tấm lòng hảo tâm giảm đi nhiệt huyết, vì cuộc đời thực sự còn nhiều cảnh éo le cần được giúp sức sẻ chia.

Về nhà muộn. Kể chuyện cho xã nghe, xã cười bảo: bỏ chồng trốn sinh nhật để đi. Khi em tham gia ủng hộ TNH anh đã nói, cháu bé đó may mắn được nhiều tổ chức giúp đỡ, hãy giúp những người thực sự khó khăn hơn, những người "dưới đáy xã hội"

Lại thấy con đường CSTT lựa chọn là đúng. Không vội vàng, âm thầm lặng lẽ và bền bỉ, chúng mình hãy đến với những cuộc đời thực sự bất hạnh và khó khăn.

Ngày mai mình sẽ post chi tiết tên các bạnủng hộ 2 bé nhé, vì tờ giấy ghi chép bạn Hamy đang cầm.
Chị yêu quý ơi sao chi viết hay thế ....:-*@};-
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Máy tính của em sắp hết pin rồi, nhưng đọc mấy bài báo mà Dân trí đưa lên thấy bức xúc quá. Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Myhuong, của chị Tâm, chị Loan, Mẹ Cáo. Đúng là hoàn cảnh của 2 bé đáng thương nhưng hoàn toàn không đến nỗi thương tâm như báo đã đưa. Em có hỏi qua bác hàng xóm, từ sau khi mẹ mất thì chú 2 bé giành nuôi với mục đích là tranh giành nhà và đúng là có ý định bán bé Hải với lý do về lâu dài không đảm bảo sẽ nuôi được 2 chị em. Việc về ở với bác cả cũng là ý muốn của bé Hòa. Bác cả hiện đang làm thợ xây, thợ hồ, bác gái làm ruộng và chăn nuôi thêm ở nhà. Mấy hôm nay phải nhờ hàng xóm sang nấu hộ cám cho lợn vì bác còn bận tiếp khách đến thăm. Nói chung em thấy mình có thể stop việc theo dõi trường hợp này, vì chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn ngủi ở đó, em đã gặp vài người có ý sẽ tài trợ lâu dài cho 2 chị em. Nếu mẹ nào còn lăn tăn thì em nghĩ khoảng 1, 2 năm nữa quay lại chắc sẽ xác định được rõ hơn mình cần phải làm gì.
Haizzzz, em mà là bác bé Hòa, có lẽ em mở cửa hàng tạp hóa, bán cũng phải được đến nửa năm... Thôi, lúc nào rảnh, có thời gian em sẽ post nhiều hơn, mọi người chờ chắc nay mai sẽ có ảnh đấy ah, hôm đó bọn em cũng chụp khá nhiều.
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

:( mọi người bên em sôi sùng sục khi đọc báo dân trí. Nhưng mà :(.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Thôi mọi người ơi, hãy nghĩ rằng dù Dân trí có quá lời, nhưng hai bé này thật sự đáng thương, không có mẹ thì chắc chắn là khổ rồi. Hy vọng sự trợ giúp của mọi người sẽ đến được với các con phần nào, để cho các con đỡ khổ.

Còn chúng mình sẽ rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Hy vọng không vì những chuyện như thế này, khiến chúng mình lại cảnh giác cao độ quá, mà trái tim bớt đi phần nhạy cảm ... Cũng không vì yếu đuối quá, mà chúng ta thiếu đi sự sáng suốt. Nhỉ?! @};-:x
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đây là quà mọi người gửi cho 2 chị em, đoàn Hải Phòng (gồm mẹ CTB, MeogiaHP, Hamy, TMinh mum và cây chuối non Tôm - sẽ có ảnh minh họa sau) mang lên Bắc Giang hôm thứ 7 vừa rồi:

1. Mecuahaianh: bánh, kẹo, đồ chơi, đồ dùng học tập
2. Bé Hồng bì + bé Sóc: 700.000đ (Mình cho vào phong bì đề ngoài tên của 2 bạn - khi giao cho chị CT xã có ghi sổ)
3. Ngân Hà: quần áo
4. Minhminh: 0.5kg ruốc
5. 1 thùng sữa tươi Ba Vì (48x180ml) (Có 1 bạn gửi đến địa chỉ 79 Hàng Đào nên mình không biết của ai)
6. Sông Cấm: 1 xe đạp + 1 bộ sgk lớp 4 + quần áo (Khi lên đến nơi mới biết cháu Hòa học lớp 5, mình phải cầm bộ sách lớp 4 về. Sông Cấm ơi mình gửi lại bạn sau được không?)
7. mehailong (gửi qua Camellia: 20kg gạo + 20 gói cháo ăn liền + 4 hộp sữa Nuti IQ3 (kèm 4 gói đường 500g khuyến mại)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3
0
0

tumeo

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Cơ quan mình cũng có 1 cô bé đã đi thực tế thứ bảy vừa rồi, và đây là bài phóng sự.

Thứ 7 vừa rồi vc em đã xuống nhà em Hòa ở Bắc Giang, xin update tình hình để mọi người cùng biết.

Trước hết bá cáo là quà tặng của mọi người đã được chuyển tận tay Hòa & gia đình.

Sau hơn 2 tiếng lòng vòng vì nhầm đường, cuối cùng nhà em đã tới được thôn Trung Hòa với 1 số ấn tượng bạn đầu như sau:

-Cảm giác ngạc nhiên xen chút ngỡ ngàng: ở đây ko có dấu hiệu gì của sự nghèo khó như mình nghĩ, ngược lại có rất nhiều nhà 2, 3 tầng quét vôi khá khang trang.
-Hệ thống truyền thông ở đây hơn đứt thành phố: vừa hỏi thăm đúng 1 cấu: nhà em Hòa ở đâu hở bác? Lập tức từ đầu làng đến cuối làng đã xôn xao : “bà con ơi nhiều đơn vị về cho tiền cái Hòa quá đi mất” mở ngoặc là giọng nói có tí ghen tị :D
-Dân ở đây rất đầu gấu (hay là do ghen ghét chăng?): nhà em để xe trước 1 nhà dân (tất nhiên là không ảnh hưởng đến việc mở cổng & đi lại của người ta), nhưng chỉ 1 lúc sau quay ra lấy xe đã thấy biển xe bị bẻ cong veo!?!



Tìm được đến nhà ông cháu Hòa, đúng như Dân trí phản ánh: cực kỳ đơn sơ, ko có đồ đạc gì ngoài bàn thờ mẹ 2 cháu +1 giường ngủ của ông + 1 thùng phi chấm hết.

Không thấy 2 đứa trẻ đâu, chỉ có ông ở nhà. Nhìn gia cảnh như vậy đúng là không thể ko thương. Bọn em ngồi hỏi chuyện ông, lại có tí ngỡ ngàng vì mọi thứ ko như bài báo phản ánh.
Thứ nhất là ông chỉ bị ĐIẾC, còn ko hề lú lẫn & ốm yếu như miêu tả. Ổng khỏe mạnh & rất nhanh nhẹn, nói rất nhiều. Nói chuyện với ông 1 lúc thì thấy quả ông này ko chấp nhận được. Ông ko hề yêu thương đùm bọc các cháu sau khi mẹ mất. Tiền trợ cấp của xã & tiền mọi người cho ông giấu kỹ, ko cho cháu 1 đồng nào & mở miệng ra là “tiền tôi đầy, nhưng tôi ko cho chúng nó, chúng nó đẻ ra ko có bố, là con nhà nghèo, suốt đời cũng vậy, đi học làm gì”. Rồi ông chửi bới người con trai cả (là nhà bác mà 2 cháu hiện tại đang ở) ko ra gì. THứ hai là lúc bé Hòa về hỏi chuyện thì biết là 2 chị em đã sang ở bên nhà bác, ko ở cùng ông nữa. Bé Hòa sang ở với bác vẫn được ĐI HỌC (hiện đang học lớp 5) và ko phải đi làm để nuôi ông như báo nói. Bé Hải thì cũng được đi nhà trẻ. Hòa bây giờ đã 9 tuổi, em trai đã 22 tháng tuổi, đang tập nói & tập CHẠY (chứ ko phải chưa biết đi, chưa biết nói). Bé Hòa thì rất nhanh nhẹn & đáng yêu, cậu em có phần hơi gày gò & yếu so với trẻ cùng tuổi nhưng cũng ko đến nỗi suy dinh dưỡng nặng.

Túm lại sau 1 hồi process thông tin thì kết luận là bài báo ko nói điêu (chỉ thổi phồng sự thật 1 chút), mà bài báo đó được viết sau khi mẹ 2 bé vừa mất, lúc đó quả tình 2 đứa đang ở cùng ông & bé Hòa phải làm rất nhiều việc, em trai thì ốm yếu tưởng ko qua khỏi. Tuy nhiên ko hiểu sao sau hơn nửa năm bài báo mới được đăng & Dân trí ko hề kiểm tra hay update thông tin thực tế. Về người bác cả mà 2 cháu đang tá túc, ban đầu bọn em cũng hơi nghi ngờ nhà bác này, vì nghĩ là sau khi trường hợp của Hòa được lên báo, có nhiều người về cho tiền, cho quà thì bác bắt 2 đứa sang đó ở để nhận quà thay. Thế nên định bụng vác hết quà cáp để nhà bên này ông rồi dặn Hòa là thỉnh thoảng sang lấy về dùng. Thế nhưng thấy bé Hòa kể về bác rất tốt đẹp, cộng thêm có mấy người hàng xóm ra khuyên là các cô các chú cho quà các cháu thì phải mang sang bên bác các cháu mới được dùng, để bên đây (nhà ông), ông ko cho cháu tí nào mà còn đánh chửi chúng nó. Thế là lại lóc cóc vác hết quà cáp sang bên nhà bác tìm hiểu thực tế.

Nhà bác cả của Hòa, có sân rộng lát gạch, trong nhà ti vi, quạt điện, điện thoại đầy đủ

Nói chuyện với bác dâu Hòa (trong ảnh) thì thấy khá tin tưởng, bác có vẻ thương các cháu thật sự. Và 1 điều quan trọng là 2 bác này đã làm thủ tục với địa phương để xin nhận 2 chị em Hòa làm con nuôi (như vậy là 2 chị em sẽ ko phải vào trại mồ côi nữa). Thắc mắc là tại sao bác thương các cháu thể sao ko nhận nuôi ngay sau khi mẹ các cháu mất thì được biết là do family politics. Người con trai thứ (ở ngay sát vách nhà ông, nhưng KO HỀ giúp đỡ, nuôi nấng 2 cháu ngày nào từ khi mẹ mất, ngược lại khi bác cả sang cho các cháu quà bánh còn đánh đập & dọa dẫm, và hơn thể chính quả bác này có ý định nhận bé Hải về rồi bán sang Trung Quốc). Chính vì vậy nên 1 thời gian sau nhà bác cả mới mang 2 cháu về nhà được.

Bác cả này đối xử với 2 bé rất tình cảm & chu đáo nên bọn em cũng thấy rất yên tâm
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Hic! Càng nghĩ lại càng xót xa cho con trẻ. Nào có tội tình gì. Cầu mong cho các bé được bác thương yêu và chăm sóc tốt...
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đây là quà mọi người gửi cho 2 chị em, đoàn Hải Phòng (gồm mẹ CTB, MeogiaHP, Hamy, TMinh mum và cây chuối non Tôm - sẽ có ảnh minh họa sau) mang lên Bắc Giang hôm thứ 7 vừa rồi:

1. Mecuahaianh: bánh, kẹo, đồ chơi, đồ dùng học tập
2. Bé Hồng bì + bé Sóc: 700.000đ (Mình cho vào phong bì đề ngoài tên của 2 bạn - khi giao cho chị CT xã có ghi sổ)
3. Ngân Hà: quần áo
4. Minhminh: 0.5kg ruốc
5. 1 thùng sữa tươi Ba Vì (48x180ml) (Có 1 bạn gửi đến địa chỉ 79 Hàng Đào nên mình không biết của ai)
6. Sông Cấm: 1 xe đạp + 1 bộ sgk lớp 4 + quần áo (Khi lên đến nơi mới biết cháu Hòa học lớp 5, mình phải cầm bộ sách lớp 4 về. Sông Cấm ơi mình gửi lại bạn sau được không?)
7. mehailong (gửi qua Camellia: 20kg gạo + 20 gói cháo ăn liền + 4 hộp sữa Nuti IQ3 (kèm 4 gói đường 500g khuyến mại)
Nhờ Mẹ CTB hôm họp 26/8 mang lên giúp mình nhé, mình sẽ tặng cho bé khác vậy. Cảm ơn bạn nhiều nhiều.@};-:x
 
4
0
0

giangluulinh

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gi 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại giàá

Các chị ơi hôm vừa rồi em có nói là em về thăm Bé hòa ở Bắc Giang nhưng hôm đấy em phải đi công tác xa nhà nên em ko đi được.Thứ 7 ngày 12 tháng 9 này em lên bắc giang thăm 2 chị em bé Hoà có chị nào muốn đi cung em ko?trong thời gian em đi công tác em cũng đã quyên góp được chút quà gửi cho bé Hoà.vậy có chị nào muôn đi với em thì liên lạc với em theo số này nhé:0945 085 428
 
4
0
0

giangluulinh

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gi 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại giàá

Em quên mất ko giới thiệu về em cho các chị biết tên thật của em là Lưu Linh Giang.em làm nhân viên kinh doanh và chuyên bán hàng về thực phẩm.em làm bên nghành bánh kẹo nên em chỉ có toàn bánh kẹo thôi.em làm kênh siêu thị nên có chị nào muốn ủng hộ các cháu bằng những đò ăn như sữa chẳng hạn thì alo cho em vì em luôn lấy được nguồn hàng giá gốc.các chi mua ở ngoài toàn phải mua giá khá cao.nếu mua được rẻ thì cũng mất 15% cho của hàng,thế nên có chị nào muốn mua để trợ giúp thì alo lại cho em nhé.Công việc của em hay đi nên em ít vào diễn đàn lắm mong các chị thông cảm cho em.
 
16
0
0

VVT

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Các bác vào đường link này xem thông tin khá đầy đủ và sát thực tế về bé Hòa nhé !
http://atpvietnam.com/vn/baotrothongtin/37970/search/index.aspx
Tôi là người đã đi Bắc Giang để tham hai bé Hòa và Hải, tôi bỏ khá nhiều thời gian ra để tìm hiểu chân tướng sự việc và viết lại để chúng ta rõ thêm. Làm từ thiện kể cũng khó đấy, nếu chỉ mang tiền nộp vào các quỹ và buông xuôi thì nhiều khi không ổn các Bác ạ.

Các bác chú ý xem phần bài gần cuối nhé !

VVT.
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Các bác vào đường link này xem thông tin khá đầy đủ và sát thực tế về bé Hòa nhé !
http://atpvietnam.com/vn/baotrothongtin/37970/search/index.aspx
Tôi là người đã đi Bắc Giang để tham hai bé Hòa và Hải, tôi bỏ khá nhiều thời gian ra để tìm hiểu chân tướng sự việc và viết lại để chúng ta rõ thêm. Làm từ thiện kể cũng khó đấy, nếu chỉ mang tiền nộp vào các quỹ và buông xuôi thì nhiều khi không ổn các Bác ạ.

Các bác chú ý xem phần bài gần cuối nhé !

VVT.
Cảm ơn bác rất nhiều, chúng em cũng nghĩ như bác ạ.
 
Top