Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Nguyễn Thị Thuý Hồng
(8/28/2009 1:49:06 PM)

ntthong4@baominh.com.vn
Theo tôi thấy ý kiến của Chị Vân Anh rất hợp lý vì bản thân tôi cũng có con nhỏ trạc tuổi bé Hải, tôi hiểu nuôi được 1 đứa con rất vất vả cũng như nhiều bà mẹ khác.Bé Hoà còn quá nhỏ để có thể gánh vác 2 miệng ăn như thế,nên tôi nghĩ rằng tốt nhất đưa 2 cháu vào trại trẻ mồ côi để các cháu còn được đi học và phát triển bình thường như bao bạn khác. Thân!



Trần Thị Phương Thảo
(8/28/2009 1:11:08 PM)

thao.TTP@vib.com.vn
Tôi không cầm được nước mắt khi đọc bài báo viết về cháu Hòa và hoàn cảnh đáng thương của cháu.Các ban ngành đoàn thể ở đâu mà để cho một bé bảy tuổi nuôi một bé 17 tháng tuổi. Họ không biết hay không có trách nhiệm? Tôi đã gửi một ít tiền cho cháu thông qua báo tài khoản của Báo Dân trí ở Hà Nội. Tôi nghĩ nên đưa hai cháu vào trại mồ côi để có người chăm sóc,lo lắng. Tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hai cháu. Nhờ Báo Dân trí tiếp tục đưa thông tin về hai cháu cho mọi người biết.



Thanh Huyền
(8/28/2009 1:00:05 PM)

huyenlam04@gmail.com
Tôi cũng có cùng suy nghĩ như chị Vân Anh, các cháu cần được đưa vào trại trẻ để có được sự chăm sóc. Tôi cũng nhờ báo Dân trí gửi email thông báo mọi thông tin liên quan đến gia đình cháu Hoà sau khi các cháu được vào trại trẻ mồ côi để chúng tôi có thể giúp đỡ các cháu.
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đây đúng là điều buồn nhất....
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Mình xin thông báo thêm với mọi ngf về tình hình của 2 cháu bé này. Hnay cơ quan mình đã có người xuống thăm tận nhà của cháu vì vậy mình cũng thông báo sơ qua với mọi người. Hiện giờ 2 cháu đã sang ở nhà bác rồi, cháu lớn vẫn đi học. Và gđình nhà bác cháu cũng ko đến nỗi quá khó khăn, nên các mẹ có thể yên tâm phần nào chứ không quá lo như khi đọc bài báo đâu.
Mình cũng sẽ vẫn gửi quà thăm hỏi 2 cháu, nhg mình nghĩ các mẹ nên san sẻ bớt cho những trường hợp thật sự cần thiết hơn như các cháu bị ung thư nữa.
Vui hơn rồi ạ.
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đọc bài báo mà cứ đau thắt cả ruột. CN tuần này em đi vắng nên không theo chị Cam và chị Cúc lên Bắc Giang được rồi. Nhà mình giúp 2 con thế nào thì em xin chung tay với ạ. Mong chờ tin của chị CTB. :-*:-*:-*


:cstt02:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Mình đã gửi đồ ủng hộ cho chồng của c. Cam rồi. Nhờ các mẹ mang đến cho cháu Hòa giúp mình. Cám ơn các mẹ nhiều.

Huhu, thương 2 chị em quá. Con mình 6 tuổi mà ăn còn phải nịnh mãi mới ăn, đằng này bé Hòa mới có 8 tuổi, huhu.

Chị ơi, em đã nhận và chuyển đồ của chị sang xe chị Tâm rồi, ngày mai chị ấy sẽ mang đi luôn và chuyển tận tay các con nhé...
Em sẽ đi lui lại sau 2-3 tuần nữa.

Cám ơn chị nhiều lắm :x
 
21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

mình thấy một điều lạ là trước kia bé hòa sống khó khăn như vậy sao bác ruột ko để ý đến bây giờ bé được lên báo được nhiều người hảo tâm đóng góp thì lại đón sang hay là người bác này có ý định gì đây, mình nghĩ người bác này chắc cũng chả yêu thương gì 2 đứa cháu mình nếu ko thì tại sao lại đòi bán đứa cháu trai khi mẹ chúng mất và lâu nay cũng ko quan tâm đến chính bố đẻ của mình và 2 cháu minh, và cả gì bé hòa cũng thế, mọi người nên cẩ thận, đè phòng thì hơn, xin lỗi nhé nếu em nói có gì ko phải
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

mình thấy một điều lạ là trước kia bé hòa sống khó khăn như vậy sao bác ruột ko để ý đến bây giờ bé được lên báo được nhiều người hảo tâm đóng góp thì lại đón sang hay là người bác này có ý định gì đây, mình nghĩ người bác này chắc cũng chả yêu thương gì 2 đứa cháu mình nếu ko thì tại sao lại đòi bán đứa cháu trai khi mẹ chúng mất và lâu nay cũng ko quan tâm đến chính bố đẻ của mình và 2 cháu minh, và cả gì bé hòa cũng thế, mọi người nên cẩ thận, đè phòng thì hơn, xin lỗi nhé nếu em nói có gì ko phải
Chị cũng có ý nghĩ giống em:-&
 
3
0
0

catlovers

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

mình thấy một điều lạ là trước kia bé hòa sống khó khăn như vậy sao bác ruột ko để ý đến bây giờ bé được lên báo được nhiều người hảo tâm đóng góp thì lại đón sang hay là người bác này có ý định gì đây, mình nghĩ người bác này chắc cũng chả yêu thương gì 2 đứa cháu mình nếu ko thì tại sao lại đòi bán đứa cháu trai khi mẹ chúng mất và lâu nay cũng ko quan tâm đến chính bố đẻ của mình và 2 cháu minh, và cả gì bé hòa cũng thế, mọi người nên cẩ thận, đè phòng thì hơn, xin lỗi nhé nếu em nói có gì ko phải
Mình cũng đang định thắc mắc thế này.
Mình cũng không biết có cái gì để đảm bảo cuộc sống các cháu lâu dài. Vì thường thì sau khi báo đăng, nhiều nhà hảo tâm sẽ gửi quà cho 2 cháu, nhưng 1 thời gian sau thì chắc chỉ còn nhỏ giọt.
 
83
0
0

mẹ K.O.M

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

mình thấy một điều lạ là trước kia bé hòa sống khó khăn như vậy sao bác ruột ko để ý đến bây giờ bé được lên báo được nhiều người hảo tâm đóng góp thì lại đón sang hay là người bác này có ý định gì đây, mình nghĩ người bác này chắc cũng chả yêu thương gì 2 đứa cháu mình nếu ko thì tại sao lại đòi bán đứa cháu trai khi mẹ chúng mất và lâu nay cũng ko quan tâm đến chính bố đẻ của mình và 2 cháu minh, và cả gì bé hòa cũng thế, mọi người nên cẩ thận, đè phòng thì hơn, xin lỗi nhé nếu em nói có gì ko phải
tôi cũng vừa đọc bài báo đó., thấy tình cảnh các cháu thương quá cơ. Nhưng sang đây lại thấy có chuyện như thế này thì có lẽ .... thận trọng không thừa đâu. Nếu bác là người tốt thì đâu phải chờ đến tận bây giờ mới... thể hiện, phải ko mọi người nhỉ. Theo tôi, các bạn trên nói đúng đấy, cẩn thận vẫn hơn.
:cstt07: :cstt07: :cstt07:
 
11
0
0

Nguyetxd

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Các chị ơi, e cũng vừa đọc bài báo đó bên dân trí. Các chị tìm hiểu hoàn cảnh của các cháu và có kế hoạch dài hơi nào thì cho e tham gia cùng với ạ!:cstt09:
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

mình thấy một điều lạ là trước kia bé hòa sống khó khăn như vậy sao bác ruột ko để ý đến bây giờ bé được lên báo được nhiều người hảo tâm đóng góp thì lại đón sang hay là người bác này có ý định gì đây, mình nghĩ người bác này chắc cũng chả yêu thương gì 2 đứa cháu mình nếu ko thì tại sao lại đòi bán đứa cháu trai khi mẹ chúng mất và lâu nay cũng ko quan tâm đến chính bố đẻ của mình và 2 cháu minh, và cả gì bé hòa cũng thế, mọi người nên cẩ thận, đè phòng thì hơn, xin lỗi nhé nếu em nói có gì ko phải
Sao em lại nói gì không phải cơ chứ. Giờ em nói ra và ai cũng thắc mắc xin nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Mọi người thường cứ nói mình là LG mỗi trường hợp trên báo mang xuống cứ suy nghĩ mãi, sao thương thế mà lại không giúp . Vì lên báo rồi, vì đang nóng, vì chúng mình quá bé nhỏ và đặc biệt chúng mình có tiêu chí của riêng chúng mình.
Đã có rất nhiều trường hợp các làm của tất cả mọi người (toàn cộng đồng) đã làm hư đối tuợng.
Ngay khi bài báo đưa lên mình có nói với mọi người rằng .
1. Bài báo quá thương tâm, nhà báo viết tốt. Ở quê ko hề thiếu những trường hợp thế này
2. Vì nóng và thương cảm nên sẽ rất nhiều ng quan tâm, vâng các mẹ sôi hết cả lên. Thương quá sự sáng suốt ko còn nữa để nghĩ cần làm gì phải làm gì có ích hơn lâu dài hơn. Đặc biệt là đã đang và sẽ khuấy động cuộc sống của hai bé cùng những ng hàng xóm xung quanh. Ở quê thanh bình, ng dân giản dị ko ồn áo náo nhiệt như ở đô thị đúng ko ạ.
Nhưng trường hợp này có phải mỗi cstt hay wtt biết đâu mà cả một cộng đồng biết.
3. Mọi người mang các thứ đến cho hai bé từ tiền, đồ dùng cho đến thực phẩm. Có hai khả năng xảy ra
+ Hai bé nếu ko có ng họ hàng bên cạnh (Điều này hiếm với một trg hợp ở quê, vì các mẹ biết ở quê họ hàng làng xóm nhiều lắm mà) thì việc đó sẽ làm những kẻ xấu sẽ để ý đến hai bé . Nhất là những tên nghiện thì có đôi dép nó cũng trộm để mua thuốc
+ Nếu có họ hàng thì họ nhận bé về. Quê nghèo lắm, lúc đầu có thể là họ tốt họ thương vì thấy ng ngoài còn thương đc mà sao mình nỡ thế mang tiếng . Sau họ thấy đc nhiều lợi lộc từ việc này họ dùng hai chi em làm ....cái này khỏi nói. Mong rằng cuộc đời ko ảm đạm như thế.

Đã bao lần chúng mình gặp cảnh tương tự thế rồi.

Thực ra thưa các mẹ việc chị Tâm CTB thay mặt CSTT đến với hai bé trước tiên là giúp đỡ các bạn gửi tấm lòng tới hai chi em. Vì nếu thực CSTT có nói rằng các mẹ ơi các bé được lên báo Dân Trí rồi chắc chắn có nhiều sự ủng hộ và WTT ở kia thấy cả một hội muốn chăm sóc hai bé dài hơi rồi... và vvv. Các mẹ ơi ........ chúng ta xem chia sẻ cho các bé khác. Các mẹ có bao giờ nghe chúng mình đâu...đúng ko nhỉ.
Nên mục đích của chuyến đi ngày hôm nay trước tiên giúp các mẹ thăm nom hai bé và quan trọng nhất là giúp chuyển tấm lòng của các mẹ tới tận nơi.
Chứ chị Tâm và mình xác định là với trường hợp này CSTT không cần phải tham gia nhiều.

Thực ra đi làm CTXH cũng thật khó , làm thế nào để không làm hư đối tượng mà giúp được người cần giúp....khó quá đi thôi.

Tự nhiên làm sao mà các mẹ thấy mình copy ra đây các commen của cộng đồng ngay sau khi bài báo đc đưa lên. Để các mẹ thấy sức ảnh hưởng của bài báo và nhìn thấy sự giúp đỡ của cộng đồng cho hai bé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
221
0
0

laumam

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Sao em lại nói gì không phải cơ chứ. Giờ em nói ra và ai cũng thắc mắc xin nói thẳng ra suy nghĩ của mình.
Mọi người thường cứ nói mình là LG mỗi trường hợp trên báo mang xuống cứ suy nghĩ mãi, sao thương thế mà lại không giúp . Vì lên báo rồi, vì đang nóng, vì chúng mình quá bé nhỏ và đặc biệt chúng mình có tiêu chí của riêng chúng mình.
Đã có rất nhiều trường hợp các làm của tất cả mọi người (toàn cộng đồng) đã làm hư đối tuợng.
Ngay khi bài báo đưa lên mình có nói với mọi người rằng .
1. Bài báo quá thương tâm, nhà báo viết tốt. Ở quê ko hề thiếu những trường hợp thế này
2. Vì nóng và thương cảm nên sẽ rất nhiều ng quan tâm, vâng các mẹ sôi hết cả lên. Thương quá sự sáng suốt ko còn nữa để nghĩ cần làm gì phải làm gì có ích hơn lâu dài hơn. Đặc biệt là đã đang và sẽ khuấy động cuộc sống của hai bé cùng những ng hàng xóm xung quanh. Ở quê thanh bình, ng dân giản dị ko ồn áo náo nhiệt như ở đô thị đúng ko ạ.
Nhưng trường hợp này có phải mỗi cstt hay wtt biết đâu còn rất rất nhiều ng biết.
3. Mọi người mang các thứ đến cho hai bé từ tiền, đồ dùng cho đến thực phẩm. Có hai khả năng xảy ra
+ Hai bé nếu ko có ng họ hàng bên cạnh (Điều này hiếm với một trg hợp ở quê, vì các mẹ biết ở quê họ hàng làng xóm nhiều lắm mà) thì việc đó sẽ làm những kẻ xấu sẽ để ý đến hai bé . Nhất là những tên nghiện thì có đôi dép nó cũng trộm để mua thuốc
+ Nếu có họ hàng thì họ nhận bé về. Quê nghèo lắm, lúc đầu có thể là họ tốt họ thương vì thấy ng ngoài còn thương đc mà sao mình nỡ thế mang tiếng . Sau họ thấy đc nhiều lợi lộc từ việc này họ dùng hai chi em làm ....cái này khỏi nói. Mong rằng cuộc đời ko ảm đạm như thế.

Đã bao lần chúng mình gặp cảnh tương tự thế rồi.

Thực ra thưa các mẹ việc chị Tâm CTB thay mặt CSTT đến với hai bé trước tiên là giúp đỡ các bạn gửi tấm lòng tới hai chi em. Vì nếu thực CSTT có nói rằng các mẹ ơi các bé được lên báo Dân Trí rồi chắc chắn có nhiều sự ủng hộ và WTT ở kia thấy cả một hội muốn chăm sóc hai bé dài hơi rồi... và vvv. Các mẹ ơi đừng ủng hộ hai bé nữa chúng ta xem giúp các bé khác. Các mẹ có bao giờ nghe chúng mình đâu...đúng ko nhỉ.
Nên mục đích của chuyến đi ngày hôm nay trước tiên giúp các mẹ thăm nom hai bé và quan trọng nhất là giúp chuyển tấm lòng của các mẹ tới tận nơi.
Chứ chị Tâm và mình xác định là với trường hợp này CSTT không cần phải tham gia nhiều.

Thực ra đi làm CTXH cũng thật khó , làm thế nào để không làm hư đối tượng mà giúp được người cần giúp....khó quá đi thôi.
Cố lên bà già :x
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

uà nhân ái đến với cháu Hòa và Hải: “Cháu không sợ khổ, chỉ sợ không được đi học và đói”

(Dân trí) - Là hai chị em nhưng lại cùng mẹ khác cha. Năn nỉ, lạy lục mãi chị gái mới thuyết phục được bác và dì không bán em trai đi.
Nhắc đến trường hợp bé Hòa vừa sang tuổi thứ 9 đã phải "gánh gồng" nuôi em trai và ông ngoại già, người dân ở xóm Ninh Gia, thôn Trung Hòa (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) ai ai cũng thương cảm. Gặp chúng tôi ở đầu xóm, bà Nguyễn Thị Đường, hàng xóm của bé Hòa xót xa kể: "Mẹ nó có bệnh từ nhỏ nên ở vậy không lập gia đình. Năm 1999 bà ấy đi "kiếm" được đứa con để ở cho vui nhà vui cửa. Sau khi cháu Hòa ra đời thì ông ngoại cho 2 mẹ con ra ở riêng trong căn nhà phên tre chỉ đủ kê một cái giường và kiềng bếp"...
Mẹ bé Hòa tên là Nguyễn Thị Ba mắc phải căn bệnh xơ gan cổ chướng, nhà quá túng quẫn không có tiền đi viện nên ở vậy nuôi con. Thế rồi căn bệnh cũng thuyên giảm phần nào khi chị Ba chạy chữa bằng thuốc nam. Đến năm 2006, với hy vọng có một cậu con trai để nương nhờ về sau cũng thành hiện thực, chị Ba có thêm cháu thứ 2 là Nguyễn Văn Hải. Nhưng lúc này cuộc sống của 3 mẹ con trở nên chật vật hơn bao giờ hết, chị Ba lại mắc thêm căn bệnh suy tim cấp nên chỉ nằm một chỗ. Mọi công việc trong nhà, ngoài đồng đổ dồn lên vai bé Hòa lúc đó chỉ mới 7 tuổi.


Mẹ mất, bé Hòa đóng thêm vai mẹ cho đứa em trai vừa tròn 2 tuổi.

Niềm vui ngắn chưa tày gang, cuối năm 2008, chị Ba mất vì một cơn suy tim cấp. Bé Hòa từ vai chị nay kiêm thêm cả vai của mẹ để chăm sóc đứa em còn quá non nớt và phục vụ cơm nước cho ông ngoại đã 76 tuổi, mắt mờ, tai điếc, suốt ngày lẩn thẩn trong nhà. Thay mẹ nuôi em nhưng Hòa vẫn đau đáu một nỗi chờ đợi sẽ có ngày, người cha của cả 2 chị em trở về cưu mang, vợi đi nỗi trống vắng tình mẹ. Nhưng, ngày cũ qua đi, ngày mới bắt đầu, hình bóng người cha chưa thấy đâu, chỉ thấy nơm nớp nỗi lo vì... đói. "Cháu không sợ khổ, chỉ sợ không được đi học và bị... đói. Từ khi mẹ mất đến giờ nhà chẳng có gì để ăn, xin của các bác, các dì, hàng xóm mãi người ta cũng chán", bé Hòa tâm sự. Thế nên cả 2 chị em mắt sáng long lanh khi chúng tôi trao những phần quà sữa, bánh, gạo do bạn đọc giúp đỡ ủng hộ. Có lẽ lâu lắm rồi 2 chị em mới được ăn những thức ăn ngon lành đến vậy.
Thiếu thốn tình thương của cha mẹ, vì vậy hai chị em Hòa luôn quấn quýt bên nhau. Tuy nhiên Hòa cho biết đã có lúc em phải lạy lục, van xin mãi thì các bác, các dì mới không bán em trai đi. "Mẹ cháu trước khi mất đã trăn trối dù thế nào thì chị em cũng phải đùm bọc, yêu thương nhau. Nên cháu van xin các bác, dì đừng chia lìa chúng cháu", Hòa kể.
Dù vất vả khổ cực, nhưng bé Hòa rất thích được đi học. Năm nay em đã vào lớp 5, Trường tiểu học Hiệp Hòa, Bắc Giang. Không có áo quần mới, sách vở đẹp như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng mắt em vẫn long lanh khi nghĩ đến chuyện được đến trường. "Cháu sợ phải nghỉ học lắm. Đói cháu có thể chịu được, nhưng không được học cháu sẽ buồn lắm ạ", Hòa nói mà gần như khóc.
Hiện nay, Hòa và em trai đang được bác trai cả là Nguyễn Văn Bình nhận nuôi, dù gia cảnh của ông cũng hết sức túng quẫn, khốn khó. "Dù có khó khăn mấy nhưng tôi cũng cố để nuôi các cháu, dù sao nó cũng là máu mủ của em gái mình", ông Bình thở dài.

Theo tìm hiểu của Dân trí, căn nhà ông Bình đang ở có được từ vay mượn anh em, bà con chòm xóm. Năm 2008, ông thế chấp căn nhà vay tiền ngân hàng cho đứa con trai đi xuất khẩu lao động, nhưng lại đúng thời điểm khủng hoảng kinh tế nên đi gần một năm, con trai ông vẫn chưa đưa về được đồng nào. Nợ nần lại ngày càng chồng chất, nhận nuôi thêm 2 cháu đang làm ông quá sức.


TBT Báo điện tử Dân trí Phạm Huy Hoàn trao tặng phần quà do bạn đọc ủng hộ cho 2 cháu bé
Theo ông Bình, hiện tại gia đình đang cố gắng xin UBND xã trợ cấp cho 2 cháu theo diện "mồ côi cả cha lẫn mẹ". Ngoài ra, 2 sào ruộng mà mẹ 2 cháu bé để lại thì anh em họ hàng nhận cày cấy giúp để lo cho các cháu không bị đói. Với 2 cháu bé, vẫn đang rất cần những tấm lòng hảo tâm.
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Danh sách bạn dọc ủng hộ cháu Nguyễn Thị Hoà (9 tuổi ở Bắc Giang trong chiều ngày 27/08/2009)

1. Gia đình cháu Ngọc Khánh (Hà Nội) 1,000,000 .

2. Cháu Hoàng Việt - học sinh lớp 6 (96 Hoàng Văn Thụ, TP.Nam Định) 500,000.

3. Bạn đọc giấu tên (Hà Nội) 200,000.

4. Anh Lê Minh Tuấn (10E ngõ 318/91 Đê La Thành, Hà Nội) 300,000.

5. Gia đình Nguyễn Tất Thành (Ngọc Thuỵ, Long Biên, Hà Nội) 300,000.

6. Chị Hạnh (Hà Nội) 200,000.

7. Bùi Thị Thanh Loan 200,000.

8. Chú Nguyễn Viết Hoàng (Số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 500,000 + 04 hộp sữa DATCH LADY 123 (400g).

9. Bạn Judy Thái 1,800,000 Dùng để mua gạo, sữa, …

10. Chú Nguyễn Đình Hoà (25 Nguyễn Tri Phương, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) 200,000

Tổng cộng:

5,200,000 +04 hộp sữa DATCH LADY

Trong số tiền: 5,200,000đồng, có 3,200,000đ trao trực tiếp bằng tiền mặt; 2,000,000đ dùng để mua thực phẩm…
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

úc động sâu sắc về bé gái 8 tuổi nuôi em và ông ngoại

(Dân trí) - Chưa đầy 5 phút sau khi bài viết “Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già” lên trang, điện thoại của VP báo Dân trí tại TPHCM dồn dập những cuộc gọi từ khắp trong và ngoài nước hỏi thăm, chia sẻ, bày tỏ niềm xúc động sâu sắc.
>> Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già
>> “Cháu không sợ khổ, chỉ sợ không được đi học và đói”
Mặc dù đang trong giờ hành chính, nhiều bạn đọc vẫn tranh thủ đến tòa soạn báo Dân trí gửi quà giúp đỡ chị em bé Hòa.
Mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí hầu như ngày nào cũng có bài viết về các hoàn cảnh kém may mắn nhưng "sự kiện" bé gái 8 tuổi một mình gánh vác cả gia đình đã làm rung động hàng nghìn trái tim bạn đọc.
Bên cạnh hơn 50 cuộc điện thoại chia sẻ và bàn cách giúp chị em cháu trong buổi chiều 27/8, nhiều bạn đọc tất tả đến tòa soạn với tâm trạng nôn nao: Làm sao, bằng cách nào để giúp 2 cháu nhanh nhất đây?
Vội vã mang tiền ủng hộ đến báo, chị Ngọc Lan (trú quận Bình Thạnh, TPHCM) nghẹn ngào: “Tôi không dám đọc hết bài báo. Chỉ nhìn hình và lướt qua nội dung chính thôi là ruột gan quặn thắt. Nghĩ lại con mình, 10 tuổi được chăm bẵm từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhìn cháu bé nhỏ xíu phải lo toan miếng cơm hàng ngày. Đau lòng không chịu được”.
Một bạn đọc tại Berlin (Đức) cũng điện thoại chia sẻ cảm xúc: “Xót xa quá. Sau khi gửi tiền ủng hộ, tôi đã gửi link bài báo đến bạn bè đang sinh sống ở nước ngoài để vận động ủng hộ thêm cho cháu”.
Ngoài ra nhiều gia đình cũng muốn được nhận chăm sóc ông ngoại cùng 2 cháu. Bạn đọc ở Bình Dương và đại diện chùa Bồ Đề đã liên hệ với báo cho biết sẵn sàng đón cả 3 ông cháu về nuôi.
Tính đến cuối giờ chiều hôm nay (28/8), bạn đọc đã đến VP đại diện báo Dân trí ở TPHCM ủng hộ cho ông cháu bé Hòa gần 15 triệu đồng. Nhiều bạn đọc cho biết đã có kế hoạch đến tận nơi thăm gia đình và tìm cách hỗ trợ.

Tại các đầu cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ... bạn đọc cũng liên tục gọi điện chia sẻ, tìm cách giúp đỡ bé Hòa.
Dân trí sẽ tiếp tục tìm cách giúp cháu tốt nhất và thông tin đến bạn đọc về những thay đổi đáng mừng trong cuộc sống của 3 ông cháu bé Hòa.
Lê Phương
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già



Em đã lên tận nơi, em đã vào thăm tận nhà, nói chuyện và hỏi han cả người nhà lẫn hàng xóm. Mọi chuyện không như chúng ta nghĩ, không như chúng ta đọc! Đó là cảm nhận đầu tiên khi em đến nơi.
Nhìn nhận xung quanh thì thấy làng quê nơi đây rất trù phú, đời sống cũng tương đối cao, đường xá rộng, sạch sẽ... (quê em còn thua xa)


Thực ra hôm qua em đọc bài báo thứ 2 và biết cháu đã về ở với hai bác cả là em đã thấy bài báo đầu tiên viết có vấn đề.

Xin nói một điều rằng Hai bé Hoà và Hải là đáng thương, không biết cha mình là ai, mẹ thì bệnh tật và mất nên hai em bây giờ thành mồ côi, cuộc sống và việc ăn học lâu dài của các em là điều đáng nói và đáng lo!

Nhưng mọi điều không như bài báo đầu tiên đã viết!
- Thứ nhất : ảnh chụp chị rửa mặt cho em trước ngôi nhà khiến mọi người nhìn mà thương tâm. Nhưng thật ra đó là cái bếp, còn nhà và sân thì không nói đến. (ảnh nhà em sẽ post lên sau)
- Thứ hai : Em Hoà không phải nuôi ông ngoại, vì ông còn có 4 người con khác trừ mẹ của hai em ra, 2 người con trai, 2 người con gái. Con trai cả (mà bây giờ đang nuôi hai cháu) ở cách nhà cháu khoảng 150m, cùng nhà cửa, sân vườn rộng rãi... không có gì phải nói. Còn người con thứ hai là em trai của mẹ hai bé ở ngay bên cạnh nhà nơi bé đã sống trước đây, nhà cao cửa rộng, kinh tế không phải nói gì. Hai Dì của bé lấy chồng ở làng bên. Việc ông thì chỉ hơi nặng tai, chứ không đến nỗi mắt mờ và lú lẫn, hiện vẫn ở nhà của hai cháu (nhà tình thương) là do ông thích thế (chắc là do ở với con thì gò bó... hay gì đó mình không hỏi), nhưng trước đây ông ở nhà bác cả. Cơm nước thì đến bữa các con mang sang cho ông ăn (đây là hàng xóm nói nhé!). Và vấn đề là ở chỗ ông ở nhà đó nhưng không có đồ đạc gì của ông ngoài tấm phải cho ông nằm, không quần áo, không tủ...??? Vậy tại sao??? (em xin lỗi nhé em còn nghe có người lẩm bẩm "ông ở đó để làm hàng!!!").

Còn về hai bé, thực ra khi mẹ hai bé còn sống còn khổ hơn vì mẹ bé bệnh tật nên không chăm lo được nhiều cho hai bé, nên bé lớn phải lo nhiều việc, nhiều khi phải nghỉ học (chứ không phải bỏ học), nhưng vẫn lên lớp và năm nay đã học lớp 5. Từ khi mẹ mất (trước tết vừa rồi) thì hai cháu vẫn ở tại nhà cùng ông ngoại, và hai cháu đã được bác cả đón về từ cách đây 2 tháng rồi. Bé Hải thì hiện nay cũng đã biết đi, đã nói được ít từ rồi. Không đến mức phải lo lắng quá! Chỉ thương hai bé là giờ đây không có tình cảm của cả cha cả mẹ, kinh tế, học hành lâu dài thì khó khăn.

Thực ra việc này đáng lẽ ra thôn xã phải quan tâm hơn để hai em được hưởng chế độ con mồ côi và có trợ cấp hàng tháng cho nhưng trường hợp như thế này. Ngoài ra cũng cần có sự quan tâm chăm sóc của các bác, các Dì ruột.

Còn nhiều các trường hợp đáng thương mà cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta hơn nữa.

Mình không buồn vì mình đã làm được một điều tốt là giúp đỡ hai bé một khoản nho nhỏ hay cho 2 bé một ít quần áo đồ ăn. Mình chỉ muốn nói là bài báo đó đã phải ánh quá sự thật cần nói để làm động lòng trắc ẩn của biết bao nhiêu người.

(Sáng nay mình lên thì thấy đã có tới gần chục chiếc xe ô tô từ Hà nội đến, phải tìm chỗ để để xe...! )
Xin phép myhuong WTT mình mang thông tin về đây
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đây là ảnh nhà tình thương :


Góc trái là nhà bếp :


Sân nhà sạch sẽ. (Góc phải là mặt sau nhà bác thứ 2, con trai thứ 2 của ông ngoại)


Lối đi vào nhà, đi qua nhà bác thứ 2 :


Đây là nhà bác cả, hiện đang nuôi hai bé (Đất rộng mênh mông, xe ô tô vào được tận cổng) :


Bác dâu cả và hai cháu: Cháu Hòa cao cũng gần bằng bác rồi ấy chứ, cháu Hải cũng đã chập chững đi và nói được ít từ rồi.


Nhà Bác cả có 2 con, con gái đầu 26 tuổi đang làm công nhân may, con trai thứ đang đi lao động xk bên Nga.
Có thể còn nhiều điều mình chưa biết, nếu mình có viết gì không đúng, mong các mẹ viết thêm giúp mình.
Lại xin phép myhuong lần nữa
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Sáng sớm nay mình đã hỏi ý kiến bạn Wampee để nhờ chuyển số tiền bạn gửi tới hai chi em.
Nếu như là thành viên cũ đã hiểu cách làm của CSTT thì chúng mình sẽ làm như mọi lần. Nhưng lần này khác nên mình đã nói chị Tâm CTB mang phong bì ghi tên hai bé Sóc và Hồng Bì gửi tận tay gia đình.

Các mẹ thân mến đây là một bài học cho công việc xã hội của nhóm mình. Trước mỗi bài báo thông tin chúng ta cần phải biết kiếm chế mình và sáng suốt xử lý mọi việc. Thật may là các đầu cầu CSTT vẫn vững chân chưa chuyển topic sang phần đang thực hiện.
Hy vọng các mẹ một lần nữa hiểu hơn về những suy nghĩ trăn trở của đầu cầu CSTT.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Vậy cái thông tin bác định bán cháu Hải đi, chia lìa chị em chúng mà không phải sự thực thì :-&. Ôi từ bài báo đến thực tế cách xa cả ki lô mét. :-O
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Doạn này mới đưa vào hay sao ý nhỉ sáng nay minh copy ko có

Dân trí
sẽ tiếp tục tìm cách giúp cháu tốt nhất và thông tin đến bạn đọc về những thay đổi đáng mừng trong cuộc sống của 3 ông cháu bé Hòa.


Bé Hòa đã được bác trai nhận nuôi

Khi mẹ cháu Hòa vừa mất vì bệnh viêm gan và suy tim cấp, lúc đó em mới được 8 tuổi và em trai là cháu Hải được 17 tháng tuổi.

Trong suốt thời gian mẹ ốm cho đến trước khi mất (từ 2006 đến 2008), cháu Hòa đã gánh trách nhiệm là lao động chính trong gia đình.

Sau khi mẹ cháu Hòa mất, hai chị em Hòa chăm nhau trong căn nhà rách nát của mẹ để lại và chăm thêm ông ngoại mắt mờ, lẩn thẩn. Do hoàn cảnh khó khăn, có lúc họ hàng tính “bán” em trai của Hòa cho người khác nuôi, nhưng một bác trai cả là Nguyễn Văn Bình không nỡ nên đã nhận cháu Hải về nuôi.

Hoàn cảnh gia đình bác trai cháu Hòa cũng hết sức khó khăn, làm nghề chạy xe ôm, vợ bán rau ở chợ, nuôi 4 con đang chưa có việc làm, có cháu đang đi học, nay thêm cháu Hải nên ông Bình rất lo lắng.

Ông Bình vẫn đang thế chấp căn nhà do vay tiền ngân hàng đầu năm 2008 để cho con trai đầu đi xuất khẩu lao động, nhưng gặp suy thoái kinh tế nên con trai vẫn chưa có tiền gửi về, nợ nần đang đè nặng lên cả gia đình.

Sau khi hoàn cảnh bé Hòa và cháu Hải được nhiều người biết đến, bạn đọc khắp nơi đã gửi tiền ủng hộ gia đình nên ông Bình quyết định nhận thêm cháu Hòa về nuôi để 2 chị em được ở cạnh nhau.

Ông Bình khẳng định sẽ cố gắng hết sức để nuôi 2 cháu bé nên người, đồng thời cảm ơn những tấm lòng đã quan tâm giúp đỡ, ủng hộ 2 cháu bé.

Đến thời điểm này, cháu Hòa đã lên 9 tuổi và vào lớp 5, em trai đã tròn 2 tuổi.
Lê Phương



 
Top