Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

cn này chi CAM và chị 291179 lên đáy có mẹ nào gửi thì liên lac với nhàn 0988913823 nhé, mình đi cùng mà
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Vâng như vậy là thứ baỷ tới chi Tâm CTB đại diện cho CSTT đến thăm hai chi em. Cảm ơn chị nhiều :x
Mong là sau khi chị Tâm về chúng mình sẽ biết nhiều hơn thông tin và có hướng dài hơi.
Đồ cần gửi các mẹ cứ gửi cho chị Tâm ở : Chị Thư số 79 Hàng Đào., Còn nếu không chị Tâm sẽ thay mặt CSTT mua it đồ lên cho hai chi em . Hiện tại cũng chưa biết gì nhiều để có thể gửi gắm.

Các mẹ cứ từ từ ko phải vội đâu nhé, không kịp gửi lần này thì sẽ có lần sau.
 
21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

các mẹ ơi bé 17 tháng uống được sữa tươi rồi , mua sữa tươi tiện hơn vì ông bé bị mù, còn bé lớn mới 8 tuổi làm sao pha sữa được đúng tỷ lệ mà lại còn nước sôi nữa, nhỡ bỏng thì sao, con vệ sinh bình sữa nữa, ko khéo lại đau bụng đi ngoài thì chết nên theo minh cứ mua sữa tươi cho 2 chị em uống là tiện nhất
 
21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Nguyên văn bởi canhcut View Post
Thông báo với cả nhà là em mà mình nhờ hiện đang ở nhà 2 cháu bé, thông tin gần như trực tiếp đây mọi người ơi.
Ông ngoại cháu không có lương hưu, không có trợ cấp gì hết, theo chính sách thì 85 tuổi ông mới có trợ cấp!!!!!????? Ngoài mẹ cháu bé ông còn một người con trai nữa, là anh Bột 40 tuổi, lấy vợ và làm ruộng hiện cũng sống ở gần nhà 2 cháu bé, nói chung gia cảnh cũng nghèo.
Bé Hải chưa đi học, lúc Hòa đi học thì bé sang nhà bác Bột, vì ông ngoại gần như không nhìn thấy gì. Còn Hòa sinh năm 2000, hiện đang học lớp 4 trường của xã cách nhà khoảng 2 cây, bé đi bộ cả nhà nhé. Tiền học hiện giờ là do gia đình bác Bột chi trả.
Nói chung tình hình rất khó khăn, cả nhà mình có quyết định bảo trợ trường hợp này thì nhanh nào
 
21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

các mẹ ơi vậy là bé hòa có đi học lớp 4 mẹ nào lên đáy thì nhớ mua cho con sách vở, đồ dùng hoc tập nữa nhé
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

cn này chi CAM và chị 291179 lên đáy có mẹ nào gửi thì liên lac với nhàn 0988913823 nhé, mình đi cùng mà
Nhàn ơi, mình vừa gửi SMS cho Nhàn rồi. Nếu sáng mai được thì bạn qua chỗ mình lấy nhé. Chắc mình sẽ gửi cho 2 chị em 20kg gạo, cháo ăn liền và ít sữa bột.
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gi 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại giàá

đọc mà thấy em bé Hòa tội quá các anh chị ạ.em thấy đau lòng lắm mới bé như thế mà đã phải gánh vác hết việc trên đôi vai bé nhỏ.em ở hà nội nên em quyết định ngày mai em sẽ về quê thăm em bé Hòa.Có anh chị nào muốn đi cũng em ko?
Em cũng cùng quê với bé Hòa đấy à, em đi bằng gì, kế hoạch thế nào vậy em ơi
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Vâng như vậy là thứ baỷ tới chi Tâm CTB đại diện cho CSTT đến thăm hai chi em. Cảm ơn chị nhiều :x
Mong là sau khi chị Tâm về chúng mình sẽ biết nhiều hơn thông tin và có hướng dài hơi.
Đồ cần gửi các mẹ cứ gửi cho chị Tâm ở : Chị Thư số 79 Hàng Đào., Còn nếu không chị Tâm sẽ thay mặt CSTT mua it đồ lên cho hai chi em . Hiện tại cũng chưa biết gì nhiều để có thể gửi gắm.

Các mẹ cứ từ từ ko phải vội đâu nhé, không kịp gửi lần này thì sẽ có lần sau.

Ôi thế thì tốt quá, có mẹ CTB đi rồi. Cả nhà ơi, mình đăng ký tặng bé cái xe đạp để bé đi học nhé, nhà tớ đang có 1 cái xe đap nhật tuy ko còn mới lắm nhưng đi rất tốt của con gái mình (vừa được mua xe mới rồi) nên giờ để không. :cstt01:
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Chị ơi, có cách nào liên hệ với trường để được miễn giảm các khoản nữa ạ. Tiền học phí thì cấp 1 ko phải đóng đúng ko ạ?
 
327
0
0

Mẹ Đan Hà

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Thương con chảy nước mắt! Đợi chị CTB về rồi cùng mình cùng bàn xem giúp các con thế nào!
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Comment trên báo Dân Trí sau bài được đăng

Mai Trần Điệp
(8/27/2009 10:16:16 AM)

gm@mosaiquedecoration.com
Là đàn ông nhưng tôi đã khóc khi đọc về hoàn cảnh của cháu Hoà, sao trên đời này lại có những hoàn cảnh éo le như vậy. Cháu còn quả nhỏ để nói đến hai chữ nghị lực nhưng tôi cầu mong cháu sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua hoàn cảnh và tôi cũng mong độc giả khi đọc về hoàn cảnh này hãy cùng chung tay bằng những hành động thiết thực giúp đỡ hai cháu bé tội nghiệp này vượt qua được những khó khăn quá sức của các cháu.



Võ Hồ Thế Phưong
(8/27/2009 10:15:59 AM)

vohothephuong@yahoo.com
Đọc bài "Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già" tôi thật sự xúc động. Cảm ơn 2 tác giả Thành Vinh - Mai Anh đã thông tin cho ban đọc để đọc giả biết mà giúp đỡ các em. Tuy nhiên hoàn cảnh các em và cụ khó khăn và neo đơn đến thế mà các ban ngành, đoàn thể Tỉnh Bắc Giang lại để gia đình họ khổ đến thế. Chính quyền địa phương nơi các em và cụ đang sinh sống thật là đáng trách. Đáng buồn hơn là UB chăm sóc bà mẹ và trẻ em, hội người cao tuổi tỉnh Bắc Giang chưa có động thái giúp đỡ. Trước khi chờ được các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ các cháu và cụ. Tôi đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo ngay các ban ngành, đoàn thể của tỉnh tạo điều kiện giúp đỡ các cháu và cụ già ổn định nơi ăn chốn ở vì các cháu mồ côi và cụ già neo đơn là thuộc diện được chính quyền hỗ trợ chăm sóc cơ mà. Các cháu ôm nhau khóc vì đói mà chính quyền địa phương chưa quan tâm là việc làm vô đạo đức và thiếu trách nhiệm vô cùng! Mong rằng những đề nghị này của tôi phải được các lãnh đạo tỉnh Bắc Giang xem xét mà giúp các cháu và cụ già. Võ Hồ Thế Phương



nguyenhong
(8/27/2009 10:05:09 AM)

nguyenhong1610@yahoo.com
Nhìn cảnh này không ai có thể cầm lòng được. Bé còn nhỏ quá mà đã phải lo những công việc quá sức của mình. Chúng tôi tự hỏi liệu nhà nước mình có thể làm gì được cho những mảnh đời bất hạnh này. Các cán bộ của huyện Hiệp Hoà tỉnh Bắc Giang đâu, họ đã làm gì, đã giúp đỡ gì cho gia đình của bé? Trách nhiệm này thuộc về chính quyền nơi bé sinh sống. Họ chỉ biết chạy đua theo những thành tích mà tại sao không làm gì thiết thực hơn để giúp đỡ cho những hoàn cảnh đáng thương này. Một đứa trẻ 8 tuổi nuôi một đứa em 17 tháng và một người ông 76 tuổi già yếu không có khả năng lao động. Thật sự không một người làm cha làm mẹ nào có thể chịu được khi nhìn thấy hoàn cảnh này.



vũ đức hùng
(8/27/2009 9:58:54 AM)

vuduchunghp@gmail.com
Gửi toà soạn báo! Đọc bài báo: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già. Nước mắt tôi như trực trào ra. Với một bé gái 8 tuổi lẽ ra phải được ở trong vòng tay yêu thương của bố mẹ mà giờ đây phải vất vả nuôi thân và em nhỏ như vậy. Việc gửi quà hỏi thăm động viên em chỉ là cho đồng quà tấm bánh chứ chưa giải quyết được tận cùng nỗi khổ của em. Tôi nghĩ trong trường hợp này Hội chữ thập đỏ và Sở lao động thương binh xã hội Tỉnh Bắc Giang nên cưu mang đùm bọc và đưa e vào trại trẻ mồ côi để các e được hưởng quyền trẻ e và bớt đi một phần khổ sở. Sau này xã hội cũng bớt đi những mảnh đời bất hạnh. Với cá nhân tôi tôi xin ủng hộ các e trong lúc khó khăn này 500.000đ gửi vào tài khoản của toà soạn nhờ toà soạn gửi tới các e. Chân thành cám ơn.



Nguyễn Thị Thu Hằnng
(8/27/2009 9:56:08 AM)

nguyenhang81@yahoo.com
Tôi mới có con, chăm con nhỏ cực khổ thế nào tôi cũng đã trải qua... mặc dù tôi đã có ông bà ngoại, nội giúp đỡ... Đằng này em bé 8 tuổi vừa đi làm, vừa chăm em nhỏ, thật ko sao cầm được nước mắt!!! Xin mọi người hãy cố gắng giúp em. Mong sao tiền ủng hộ sớm đến tay em... nhưng em quá nhỏ... có tiền cũng ko biết làm gì... Ko biết ở làng đó có ai giúp ko?
Hà mạnh Hưng
(8/27/2009 9:49:12 AM)

hamanhhung1601@yahoo.com
Ngày 2/9 tới đây, mình sẽ về thăm bé Hoà, mong mọi người có lòng hảo tâm giúp đỡ quyên góp quần áo, đồ dùng... để giúp đỡ bé trong thời gian này, mọi đóng góp xin liên lạc: Hà Mạnh Hưng lớp 50dk8_Khoa Kiến Trúc trường Đại học Xây Dựng Hà Nội, ĐT: 0944448883.



Nguyễn Minh Trang
(8/27/2009 9:39:57 AM)

trang.nguyenminh79@gmail.com
Đọc bài này tôi rất thương hoàn cảnh hai cháu, giúp đỡ tiền hay thực phẩm cũng chỉ được một thời gian cái quan trọng là người nào nuôi nấng các cháu. Tôi mong các cơ quan đoàn thể chính quyền tạo điều kiện cho các cháu có nơi ăn ở được học hành tử tế. Theo tôi cách tốt nhất là gửi cháu vào Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi ở đó các cháu được học hành ăn tốt hơn cả có người chăm sóc giáo dục các cháu.



ha phan
(8/27/2009 9:34:57 AM)

ha@yahoo.com
Những hoàn cảnh như thế này phải có chế độ trợ cấp của nhà nước. Nhà nước cần có chính sách đối với các cháu chưa trưởng thành không nơi nương tựa, chứ trông vào từ thiện thì lâu dài làm sao được. Nhà nước thu thuế của người dân chẳng nhẽ không thể chi cho các hoàn cảnh cơ nhỡ hay sao.



Trần Thị Hồng Hải
(8/27/2009 9:22:45 AM)

tthhai@lycos.com
Được biết hoàn cảnh của hai chau Hòa và Hải, tôi thấy thương các cháu quá. Đã đành bây giờ chúng ta chung tay giúp đỡ các cháu, nhưng tôi mong có gia đình hảo tâm nhận các cháu làm con nuôi hoặc có thể cho các cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh thì cuộc sống của hai cháu mới được đảm bảo vì cháu nhỏ rất cần được chăm sóc đặc biệt mới có thể phát triển bình thường. Rất mong báo Dân trí cố gắng giúp đỡ các cháu.



Chinh Dang
(8/27/2009 8:19:37 AM)

snowdarling17@yahoo.com
Tại sao chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng không can thiệp để chuyển các cháu tới Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và chuyển ông ngoại các cháu tới Trung tâm dưỡng lão? Luật Chăm sóc và bảo vệ trẻ em và Luật Người cao tuổi có để cho đẹp ư? Liệu sự giúp đỡ nhờ vào lòng hảo tâm của bạn đọc sẽ giúp được 3 ông cháu bao lâu, khi thời gian sẽ làm cho mối quan tâm của mọi người lắng xuống vì những lo toan hàng ngày và vì những hoàn cảnh thương tâm khác nữa! Xin chính quyền địa phương và các đoàn thể lưu tâm tới những việc ít đại sự này!




Lê Hữu Bằng
(8/27/2009 7:57:29 AM)

Bangsapa198x@yahoo.com.vn
Mọi người ơi hãy chung tay góp sức cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này nhé. Thật là thương tâm. Cháu Hoà ơi hãy cố lên!
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Ngày 27.08 nhận được sự đóng góp gửi cho hai chị em 500K của bé Sóc và 200K của bé Hồng Bì qua bạn Wampee trên WTT (giờ đã có ID ở CSTT)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4
0
0

Gucci08

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Chị Loan ơi cho em gửi cho 2 bé 01 thùng sữa tươi nhé nhưng em ko biết gửi hàng cho ai được hả chị? Chị nhắn giúp cho em theo sdt 0169.8986666. Em cám ơn chị
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Chị Loan ơi cho em gửi cho 2 bé 01 thùng sữa tươi nhé nhưng em ko biết gửi hàng cho ai được hả chị? Chị nhắn giúp cho em theo sdt 0169.8986666. Em cám ơn chị
Giúp chị chuyển tới Chị Thư số 79 Hàng Đào để mai chi Tâm mang đi nhé. :x
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đợi chị Tâm đi thăm các cháu về rồi mình cùng chung tay giúp theo định hướng của các chị nhé.
 
21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

ngày mai thứ 7 bên diễn đàn autofun.com sẽ len đó, có mẹ nào đi thì thông báo với mình để báo lạicchho bên họ, họ sẽ tài trợ xe
 
64
0
0

Hạnh Nguyễn

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Em vẫn thấm nhuần quan điểm của bác Loan, thời điểm bây giờ khi bài báo mới ra sẽ có rất nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình bé. Nhưng về lâu về dài sẽ thế nào ? Có một điều duy nhất sáng lên đó là bé Hoà vẫn đi học chứ không vì vất vả mà bé bỏ học.
Cái đói, cái thiếu thốn trước mắt sẽ tạm yên tâm. CSTT sau khi tìm hiểu chắc chắn sẽ có biện pháp giúp đỡ bé lâu dài. Mình có thể tìm hiểu thêm về gia đình bác Bột, nếu họ chỉ nghèo mà giàu tình cảm, thương cháu thì giải pháp sẽ đơn giản.
Bé Hoà dù sao cũng đã tự mình trông em từ hơn 1 năm nay, những ngày khó khăn nhất đã qua rồi, nhất là khi bây giờ gia đình bé đã có được sự quan tâm của cộng đồng. Mình tin là mọi việc sẽ tốt đẹp.
 
3
0
0

Hai Giọt Nước

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Vâng như vậy là thứ baỷ tới chi Tâm CTB đại diện cho CSTT đến thăm hai chi em. Cảm ơn chị nhiều :x
Mong là sau khi chị Tâm về chúng mình sẽ biết nhiều hơn thông tin và có hướng dài hơi.
Đồ cần gửi các mẹ cứ gửi cho chị Tâm ở : Chị Thư số 79 Hàng Đào., Còn nếu không chị Tâm sẽ thay mặt CSTT mua it đồ lên cho hai chi em . Hiện tại cũng chưa biết gì nhiều để có thể gửi gắm.

Các mẹ cứ từ từ ko phải vội đâu nhé, không kịp gửi lần này thì sẽ có lần sau.
Loan ơi

Các mẹ bên mình thấy hoàn cảnh các cháu thương quá nên đang nóng lòng định đi lên Bắc Giang luôn nhưng mình cũng 'thấm nhuần' tiêu chí của CSTT là tìm giải pháp dài hơi nên tạm 'hô' các mẹ bình tĩnh, yên tâm là trước mắt tại thời điểm này các con đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Bọn mình cũng rất muốn tham gia hỗ trợ cho hai bé lâu dài nên sẽ tiếp tục theo dõi thông tin của các mẹ nhé! Cám ơn các mẹ nhiều...
 
47
0
0

mehailong

New Member
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Mình đã gửi đồ ủng hộ cho chồng của c. Cam rồi. Nhờ các mẹ mang đến cho cháu Hòa giúp mình. Cám ơn các mẹ nhiều.

Huhu, thương 2 chị em quá. Con mình 6 tuổi mà ăn còn phải nịnh mãi mới ăn, đằng này bé Hòa mới có 8 tuổi, huhu.
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Giúp chị em bé Hòa bằng cách đưa các cháu vào trại trẻ mồ côi"

(Dân trí) - "Hãy cho các cháu được sự đùm bọc, chăm sóc của xã hội, được cắp sách đến trường, được hưởng nền giáo dục của nước nhà như các bạn cùng trang lứa...". Độc giả Hoàng Vân Anh (anhhv2002@yahoo.com) chia sẻ sau khi đọc bài về hoàn cảnh éo le của cô bé 8 tuổi.
>> Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già

Đọc xong bài “Tội lắm, chị gái 8 tuổi nuôi em 17 tháng và ông ngoại già” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 27/8/2009 tôi thật sự xúc động, ko cầm nổi nước mắt trước hoàn cảnh của cháu Nguyễn Thị Hoà bởi bản thân tôi cũng là mẹ của 2 con nhỏ.

Cháu bé nhà tôi cũng trạc tuổi cháu Nguyễn Văn Hải. Ở độ tuổi của các cháu lẽ ra phải được sự đùm bọc, chăm sóc của cha mẹ và của xã hội, nhưng số phận thật trớ trêu đến với thân hình bé nhỏ, gầy guộc của cháu Hoà. Hãy đặt địa vị của con chúng ta vào những đứa trẻ đó, thật xót xa.

Tôi thiết nghĩ với những tấm lòng hảo tâm thì có đóng góp bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể làm cho cuộc sống và tuổi thơ của cháu Hoà, Hải được trở về với đúng nghĩa của nó. Bản thân tôi là công chức nhà nước, việc đóng góp một vài triệu cho các cháu không phải là vấn đề quá khó khăn, xong với những đồng tiền đó của chúng ta, các cháu sẽ sử dụng cho cuộc sống như thế nào ở độ tuổi đó? liệu cháu Hòa có đủ hiểu biết để chăm sóc và nuôi dưỡng em bé 17 tháng tuổi?

Tôi thiết nghĩ, chính quyền địa phương, Quỹ nhân ái - báo khuyến học và Dân trí, Hội chữ thập đỏ, các cơ quan đoàn thể, nhà nước hãy chung tay giúp đỡ gia đình cháu Hoà bằng cách đưa các cháu vào trại trẻ mồ côi để các cháu được sự đùm bọc, chăm sóc của xã hội, được cắp sách đến trường, được hưởng nền giáo dục của nước nhà như các bạn cùng trang lứa để sau này trở thành những công dân có ích cho xã hội, để cho mẹ cháu ở nơi chín suối được an tâm yên nghỉ. Còn ông ngoại các cháu nên đưa vào trại giành cho các cụ không nơi nương tựa để tuổi già bớt hưu quạnh.

Hy vọng rằng với sự giúp đỡ tích cực của các cơ quan, ban nganh chức năng, chính quyền địa phương, cháu Hoà sẽ có tuổi thơ như bảo trẻ khác, không phải bươn trải với từng bữa ăn hàng ngày cho em và ông ngoại.

Rất mong sự trợ giúp của toàn xã hội.

Tôi sẽ trực tiếp đến Quỹ nhân ái của báo để đóng góp, hỗ trợ cho các cháu sau khi các cháu được vào trại trẻ mồ côi. Nhờ báo Dân trí gửi email thông báo cho tôi mọi thông tin liên quan đến gia đình cháu Hoà.

Xin trân thành cảm ơn.

Mọi sự đóng góp, chia sẻ, xin gửi về email:bandoc@dantri.com.vn
Độc giả của Báo: Hoàng Vân Anh
 
Top