Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

@Ong: không có chậu gỗ chị phải sáng tạo này


2 em phượng tím cao gấp 3 lần lúc mới mang từ Đà Lạt ra



Còn đây là bánh trung thu năm nay. Mời cả nhà thưởng thức trình còi của tớ. Nhưng tớ hài lòng lắm rồi, chẳng có ý định trau dồi hơn nữa đâu. Để các bạn trẻ nhà tớ trau dồi.






Up nốt mấy em dừa rủ, ít hoa nhưng lá mướt đẹp ghê

 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

@songviet: gọi ngay thằng H để lấy cây về nhé. Chị sợ nó quăng vạ vật của mình lắm hic. Đây là cây của em



Theo chị thì cây của em tiềm năng ra hoa lớn hơn của chị và Ong rất nhiều vì trông cây trưởng thành, gốc già mặc dù nhỏ, và một số cây khác trong tiệm đó đã ra hoa rồi. Cây của chị lúc mua về là cây non bé bằng 1/4 cây của em đây, giwof nó to oành như thế rồi mà chưa thấy le lói vụ nụ hoa gì. Mặc dù chị chấp nhận chơi lá thơm không cũng vui, nhưng chị vẫn thích cây của em ra hoa. Thế nên chị có đề nghị khiếm nhã là em đừng bắt em nó phục vụ bánh mỳ bơ tỏi của em, nhá. Để chắc cú, chị khuyến mại em thêm, chỗ này, để làm bánh mỳ BT. Dùng hết tạm nghỉ, đừng lớ xớ đến cái cây kia được hông?
Tèng teng ...1 ngày tràn ngập niềm vui \:D/Em cảm ơn chị nhé , em đã nhắn cho thằng ku nhà em ngay rồi .
Chị cho em xin kinh nghiệm chăm sóc cây này với nhé , chế độ phân bón ánh sáng ra sao . Nghe chị dặn dò mà thấy hồi hộp . Vâng , vâng em chỉ dùng hết chỗ lá khuyến mại kèm theo kia cho BT thôi , sung sướng quá rồi còn gì :D

À, đàn lợn của chị đẹp ghê , chị lặn bằng tay hay dùng khuôn đấy ? nếu là khuôn thì hôm nào chị cho em mượn 1 buổi nhé , thay đổi chút cho tụi trẻ thích chị nhỉ :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Tèng teng ...1 ngày tràn ngập niềm vui \:D/Em cảm ơn chị nhé , em đã nhắn cho thằng ku nhà em ngay rồi .
Chị cho em xin kinh nghiệm chăm sóc cây này với nhé , chế độ phân bón ánh sáng ra sao . Nghe chị dặn dò mà thấy hồi hộp . Vâng , vâng em chỉ dùng hết chỗ lá khuyến mại kèm theo kia cho BT thôi , sung sướng quá rồi còn gì :D

À, đàn lợn của chị đẹp ghê , chị lặn bằng tay hay dùng khuôn đấy ? nếu là khuôn thì hôm nào chị cho em mượn 1 buổi nhé , thay đổi chút cho tụi trẻ thích chị nhỉ :)
Đàn lợn thì chị nặn bằng tay đấy ha ha ha giỏi nhỉ. Nhưng chị sẽ cho em mượn khuôn nhé.

Quên là chị có khuyến mại em 1 cái bánh thập cẩm đấy. Khác hẳn các loại bánh nhân thập cẩm trên thị trường ở chỗ, hic hic hic, lá chanh là lá chanh kaffir Thái. Cố mãi cho bánh của mình độc độc khác khác mà, may có mấy cái lá hi hi.

Hiện tại chưa cần làm gì, chị thay chậu rồi. Mùa này phải tưới nước nhiều hơn mùa hè mặc dù chăm sóc dễ hơn. Mùa này tưới phun cả lá cả gốc. Mùa hè chỉ tưới gốc mà 3-4 ngày mới tưới 1 lần (còn tùy chậu to nhỏ nữa). Cứ thấy đất khô hết thì tưới vừa, không tưới đẫm đừ. Hôm nào trời hanh tưới hàng ngày, trời ẩm cách ngày mới tưới và đừng tưới đẫm nhé. Để chỗ có mái che nhiều sáng thoáng mát nhất có thể. Ví dụ ban công tầng 2 nắng cũng chả sao. Cây khỏe rồi thì nó ưa nắng, kô cần phân đâu. Bao giờ thích (cuối đông) thì cho nó 4-5 hạt RR hoặc DL. Hết.

Bao giwof thay chậu dùng perlite + sỏi cát vàng (sàng từ cát vàng ra ấy em ạ)+trấu + đất mùn 4phaanf bằng nhau. Trộn rất ít phân thôi.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà (Tầng 10) Tết đến - Xuân về

Đàn lợn thì chị nặn bằng tay đấy ha ha ha giỏi nhỉ. Nhưng chị sẽ cho em mượn khuôn nhé.

Quên là chị có khuyến mại em 1 cái bánh thập cẩm đấy. Khác hẳn các loại bánh nhân thập cẩm trên thị trường ở chỗ, hic hic hic, lá chanh là lá chanh kaffir Thái. Cố mãi cho bánh của mình độc độc khác khác mà, may có mấy cái lá hi hi.

Hiện tại chưa cần làm gì, chị thay chậu rồi. Mùa này phải tưới nước nhiều hơn mùa hè mặc dù chăm sóc dễ hơn. Mùa này tưới phun cả lá cả gốc. Mùa hè chỉ tưới gốc mà 3-4 ngày mới tưới 1 lần (còn tùy chậu to nhỏ nữa). Cứ thấy đất khô hết thì tưới vừa, không tưới đẫm đừ. Hôm nào trời hanh tưới hàng ngày, trời ẩm cách ngày mới tưới và đừng tưới đẫm nhé. Để chỗ có mái che nhiều sáng thoáng mát nhất có thể. Ví dụ ban công tầng 2 nắng cũng chả sao. Cây khỏe rồi thì nó ưa nắng, kô cần phân đâu. Bao giờ thích (cuối đông) thì cho nó 4-5 hạt RR hoặc DL. Hết.

Bao giwof thay chậu dùng perlite + sỏi cát vàng (sàng từ cát vàng ra ấy em ạ)+trấu + đất mùn 4phaanf bằng nhau. Trộn rất ít phân thôi.
Em hè hay đông ngày tưới 1 lần hehe
em ko có bánh à.
 
Top