Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Mình lấy thông tin từ của mecabong ở wtt sang
Hôm qua 12/4, bọn em gồm 5 người lên Đoan HÙng thăm các cháu ở Việt Lâm. Nhà mới của bé nằm trên 1 ngọn đồi thoáng má, cơ sở vật chất có vẻ ổn. Các con nhìn khá hơn, thơm tho sạch sẽ. Tạm gọi là yên tâm nhưng không biết có yên tâm được không nữa. Ảnh chụp thì Nhàn đang giữ, có lẽ hôm nay sẽ posst lên cho các Mẹ.
Sơ qua thì về cơ sở là được ( của nhà nước), tỉnh cũng đang xúc tiến đầu tư, có lẽ sau vụ này, trung tâm sẽ được quan tâm kỹ hơn. Một tháng các cháu được 600K tiền ăn. Mỗi phòng 1 Mẹ- 2 cháu. Có TV, máy giặt, bếp rộng, tắm nước nóng, mùa hè nằm quạt, thoáng mát. Các mẹ còn trẻ lắm, nhưng nhìn sạch sẽ và các con rất quấn quýt. Có lẽ vụ này em sẽ tường thuật sau.
Em Bức xúc nhất là trên đường về,rẽ qua trung tâm MINH ĐỨC ở Huyện Lâm Thao. Một trung tâm khá là đẹp, xây dựng khang trang, nằm ngay trên quốc lộ 32 tức là đi đường Sơn Tây qua cầu Phong Châu thì sẽ nhìn thấy nó ngay.
Bước vào đó có 9 Bé, được chia làm 3 phòng rộng, thoáng nhưng rất tanh và khai. Mỗi Bé được đón về từ khi mới vài ngày tuổi. Tới bây giờ đã hơn 1 năm rồi.
Khi gõ cổng để đi vào thì 1 bé đang khóc trong cũi, 1 Bé ngồi trên chiếc xe tập đi, có 1 cái dây buộc vào cửa sổ cho đỡ trượt. CHưa bao giờ em nhìn thấy cái xe đồ chơi nào cáu bẩn như thế.
Mỗi Phòng 3 Bé thì có 1 Mẹ trông. Các Bé có vẻ nhát chứ không thân thiện như ở VL, cả 9 bé đều viêm đường hô hấp từ nhẹ đến nặng. Ghỉ mũi bám đầy, mặt lem nhem, quần áo lấm lem. Trời hôm qua khá ấm nhưng các Bé đều mặc tận 3 cái áo. Khăn xô buộc cổ thì đúng là cả năm ko giặt 1 lần, màu cháu lòng, hôi, dính đầy ghỉ mũi.
Mặc dù cơ sở vật chất( tức là nhà của nhìn thoáng đẹp, phòng rộng) nhưng đời sống các Bé nghèo nàn lắm, đồ chơi không có. Các Bé không đóng Bim ( cũng tốt). Nhưng người trông trẻ không biết giữ vệ sinh, sàn nhà dính và nhớp ( đấy là có thông báo là tới đó thăm rồi).
Mỗi phòng đều có lịch cho ăn ( ngày 4 bữa sữa, ăn cháo, xương ninh..etc..) nhưng em e rằng sự thật khác xa. khi Nhàn, Quỳnh, Hằng, Phương pha sữa thì Nhàn thấy bình sữa ko dc rửa sạch, chua loét. Các cô trông trẻ nói là các bé uống thì chớ ra hết vì thời tiết thay đổi nên chảy nước mũi. Đáng buồn cười là các Bé cứ tu sữa ừng ực, có Bé ăn hết 2 bình.

3 người trông trẻ dường như thiếu vệ sinh nuôi trẻ. Tủ thuốc rất nghèo nàn, phải nói là lèo tèo vài gói thuốc. Chiếu ngủ đều có nước đái. Mấy cái chăn phơi ngoài sân thìchỉ có 1 cái đẹp nhất để chính cổng vào, còn lại 3 cái chăn nát tươm phơi dấu ở góc trong. Chắc chắn rằng giấc ngủ của các bé cũng rất mất vệ sinh. Gối chăn đều được giặt và phơi hôm đó, gối ngủ nhìn cũng thê thảm lắm, mốc vàng, chỉ có 1 cái là mới tinh thì cũng bỏ ở chỗ bắt mắt nhất.

Mỗi tháng, tỉnh hỗ trợ 300k/ tháng cho trẻ. Nhưng em cũng e rằng các cháu chưa được sử dụng hết mức hỗ trợ đó đâu. Em bước vào nhà Bếp, khẩu hiệu dán đầy như ở trường Mẫu giáo, nhưng bếp lạnh ngắt. GIờ đó đã 4 h chiều thì người ta phải nấu nướng gì đó ( nếu theo như những cái thực đơn hoành tráng kia).

Khi em hỏi 1 cô trông trẻ ( trẻ nhất, sinh năm 1990), cô nói rằng, có đồ chơi nên các bé toàn vứt đi, ko mua nữa. Còn hỏi về chủ trung tâm thì họ bảo là ở đây mới xây, lúc trước các bé đều ở nhà chị chủ trung tâm ở dưới Việt TRì.
Khi nhìn các Bé ở Minh Đức, chúng em thật sự cảm thấy nhức nhối. Họ dựng 1 tấm biển " TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI MINH ĐỨC" Phía trên cùng là " UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM THAO". Họ xây dựng nhà cửa khang trang để che mắt mọi người, nhưng cuộc sống của các bé thì bị cô lập hoàn toàn. Ở đây khác với Việt Lâm. Các Bé được sống tốt hơn chút. Nhưng chỉ là chút xíu thôi. Nhìn đáng thương lắm.

Khi 1 người xây dựng 1 trung tâm bảo trợ, nếu họ vì mục đích nhân đạo thì đã khác. Bởi họ muốn kinh doanh, nên khi không còn chế độ cho phép con nuôi nước ngoài dưới hình thức tư nhân thì họ không còn " đầu vào" cũng không có " đầu ra". Và các Bé mồ côi cứ bị phó mặc ở những địa ngục như thế, một cách không lối thoát. Không cơ quan chức năng quản lý chặt c hẽ, các bé không biết sẽ đi về đâu. Tương lai? học vấn? thể chất? và tâm lý sang chấn nặng nề? mai này sẽ làm sao hoà nhập được với xã hội? Hay trở thành tội phạm?
Có 1 Bé tên Hà lan, sinh ra 1 kg. Bây giờ 1 tuổi nặng 6,5kg. Chậm chạp, còn không nhanh nhẹn được như Bé Chi đâu.

Sẽ còn rất nhiều các trung tâm " Kinh doanh trá hình bảo trợ" như thế trên khắp cả nước. Chỉ khổ những đứa trẻ con vô tội mà thôi. Bây giờ làm sao đưa được các cháu đi, hoặc là hỗ trợ kiến thức cho người nuôit rẻ biết cách chăm sóc các con tốt hơn. Lương tâm con người sao lại tồi tệ thế nhỉ???
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

và đây nữa - của myangles:
Hôm qua bọn em cũng đi thăm một trung tâm mới Minh Đức, các cháu ở đây tuy tốt hơn ở Việt Lâm cũ nhưng còn thiếu thốn nhiều lắm các mẹ ạ. Các bé thiếu sữa, đồ chơi, khăn sữa, và cả bỉm nữa. Lúc đến bọn em pha sữa cho các bé, bé nào cũng tu lấy tu để. Có bé uống hết một bình 240ml sữa rồi, lúc cho nữa vẫn cứ tu ừng ực các mẹ ạ. Em thương nhất là bé Lan, đến 17/4 này là bé tròn 1 tuổi mà nặng có 6.5kg. Nhưng bé lúc nào cũng tươi cười các mẹ ạ. Còn một bé nữa, tên là gì ấy nhỉ, nhưng các mẹ thương gọi nó là Tông vì bé là người dân tộc dao.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Thưa các mẹ, mình đã viết mail liên hệ với nick yêu thương trẻ ( bạn này có nói là đã từng hoạt động nhân đạo ở đây) để lấy thêm thông tin
Trích:
Nguyên văn bởi Me Thu Thuy
Xin hỏi chị, TT này và TT Việt Lâm giống và khác nhau thế nào ạ? Rất mong chị cho biết luôn ạ. Cảm ơn chị/
Yêu thương trẻ trả lời:
Cũng khó nói. Em nói thật có thời gian em cũng có tham gia vào lãnh đạo TT. Nhưng khi đó các cháu đã có ở đó, đáng thương lắm. Lương các bà bảo mẫu ko có lấy 1 đồng trong nhiều tháng. trẻ cũng ốm đau nhiều. Em phải bỏ ra hàng tháng 5-6 triệu để nuôi các cháu và trả lương. Nhưng khi thấy mình không đứng được trong "hàng ngũ đó" thì em tự làm đơn xin rút. Em cũng đã củng cố được khá nhiều nhưng khi em nghỉ thì lại không được như trước nữa. Dẫu sao mọi người biết chuyện đều quý em và khâm phục. Đáng tiếc là em không đủ tầm để tiếp tục và em quá bận. Bây giờ em cũng vẫn vận động từ thiện và liên tục có những đóng góp cho các cháu. Hnào các chị lên đây em nói chuyện cho nghe.
bbHi!
Câu hỏi của chị hay lắm. Em là ĐÀN ÔNG đấy. Em đang làm lãnh đạo ở 1 cty địa phương. Thương các cháu chỉ biết cố gắng đóng góp nuôi các cháu thui. Còn các vấn đề liên quan đến chính trị, chính quyền em không quan tâm. điều đó có các cơ quan pháp luật khác giải quyết. Các thông tin đưa lên diễn đàn em cũng không muốn. Chỉ muốn là các chị có gì đó giúp các cháu mà em tham gia được, em sẽ hết mình. Em nói thế cũng là hơi nhju rui`. He he...
Nguyễn Tiến Ngọc- Cựu Sinh viên K35 KTQD - HN (hix)
Công ty CP SX&TM Nguyên Ngọc (kinh doanh chủ yếu máy vi tính và thiết bị văn phòng)
Địa chỉ : TT Lâm Thao - Lâm Thao - Phú Thọ
Thanks!
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Em cũng vừa mới đọc bài này, thật không thể hiểu được tại sao lại có những người như vậy trên đời :crying:. Các mẹ ơi mình lại cùng giúp các bé ở đây như đã giúp các bé ở VL không :rose:
 
26
0
0

maison73

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Mình nghĩ, chúng ta thu xếp lên thăm các bé thêm vài lần để tìm hiểu thực tế trước đã. Hnay mình ko vào đc WTT, ko biết có phải trang web lỗi ko. Mẹ Tiếu Tiếu nhắn các mẹ bên WTT đã lên đấy để xin địa chỉ. Chúng mình lại thu xếp lên với các bé đc ko?
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Em cũng nghĩ là cần phải lên đấy xem xét tình hình xem thế nào đã ạ. Thương các con quá.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Các mẹ ơi khi nào đi thăm các con đấy? Đi nhanh đi các mẹ ạ, phải cứu lấy các con thôi, đọc bài viết mà xót quá, mình càng đến với các con muộn ngày nào thì các con còn khổ ngày đấy. Khi nào có địa chỉ cụ thể thì đi ngày nhé, phải làm thế nào giúp được con con như trên TT Việt Lâm ấy.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Các mẹ ơi, bình tĩnh đi.
Một sự thật rất đau lòng là, hầu hết các trung tâm trẻ mồ côi đều tình trạng như vậy thôi. Các bé phải tự sinh tồn trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Có những bé không thể... Nói tới mà rớt nước mắt.

Có hằng bao nhiêu Việt Lâm trên đất nước này. Chúng ta cứu được VL1, VL2, vậy còn bao nhiêu VL nữa????

Có những người đã từng làm ở các trại trẻ, họ nói rằng, khi chúng ta bước chân ra khỏi đó, thì mọi thứ lập tức lại trở về zero.

Nghe mà đau lòng quá phải không các mẹ???
Trước khi tìm ra giải pháp tốt hơn, việc đầu tiên, mình nghĩ chúng mình có thể làm: kêu gọi nhiều tấm lòng hảo tâm, cùng nhau đồng lòng để lên kế hoạch lên chăm sóc các con theo những khoảng thời gian nhất định. Dù sao họ cũng phải cố gắng đối phó với những đợt đến thăm, kiểm tra thì may ra các con sẽ được quan tâm hơn.
Ngoài ra, những lúc chúng mình lên đó, cũng có thể chia sẻ được phần nào (dù nhỏ thôi) những tình thương mà các con đang vô cùng thiếu thốn....

Biết bao giờ mình có thể thôi rơi nước mắt vì những chuyện thế này...:(
 
26
0
0

maison73

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Mình nghĩ, chúng mình lại lên một lịch cụ thể lên với các bé. Chị Camellia ơi, chị lại đứng đầu mới sắp xếp vụ này đi ah?
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Mình nghĩ, chúng mình lại lên một lịch cụ thể lên với các bé. Chị Camellia ơi, chị lại đứng đầu mới sắp xếp vụ này đi ah?
Nếu chúng ta đồng lòng, mình sẽ bàn với bên LCM và WTT để lên lịch phối hợp.
Trong trường hợp xấu nhất, tức là không giải thể được Minh Đức, thì mình sẽ lên lịch phối hợp, các mẹ nhất định không được vì đau lòng, sốt ruột mà ào ào lên.

Chúng mình phải cố gắng lên theo đoàn nhỏ, theo lịch đã bố trí, lâu dài, thậm chí cả theo hàng tháng, theo năm, và không nhất thiết là ngày nào cũng phải có người.

Có thể là một tuần một lần. Để đảm bảo theo dõi các con đều đặn, và đồ tiếp tế cho các con cũng sử dụng từ từ, vừa mức và có kế hoạch theo dõi.

Chúng mình không thể biết liệu có thể theo các con bao lâu, nhưng với lứa tuổi các con, qua được vài tháng, hay một năm, cũng sẽ giúp các con cứng cáp hơn, ăn cơm được, biết nói, biết đi, và sinh hoạt bình thường được cũng đã là tốt lắm rồi.

Còn cuộc sống sau này...chắc có lẽ phải trông vào số phận của mỗi con nữa.

Giờ chúng mình chỉ có thể nói, cố gắng trong sức của chúng mình...
 
26
0
0

maison73

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Em cũng nghĩ như chị. Mình cố gắng cho các con trong sức của mình, bù đắp đc cho các con tý nào hay tý đó. Em xin góp một tay
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Hic! Cái này cũng phải bàn với bác Loan và mọi người trong CSTT đã...

(Lát về ra mua cái vé số vậy...để làm gì các mẹ đoán được rồi đây...Chẹp! Ước gì ước mơ của em MeDiemNgoc thành sự thật!!!)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Nếu chúng ta đồng lòng, mình sẽ bàn với bên LCM và WTT để lên lịch phối hợp.
Trong trường hợp xấu nhất, tức là không giải thể được Minh Đức, thì mình sẽ lên lịch phối hợp, các mẹ nhất định không được vì đau lòng, sốt ruột mà ào ào lên.

Chúng mình phải cố gắng lên theo đoàn nhỏ, theo lịch đã bố trí, lâu dài, thậm chí cả theo hàng tháng, theo năm, và không nhất thiết là ngày nào cũng phải có người.

Có thể là một tuần một lần. Để đảm bảo theo dõi các con đều đặn, và đồ tiếp tế cho các con cũng sử dụng từ từ, vừa mức và có kế hoạch theo dõi.

Chúng mình không thể biết liệu có thể theo các con bao lâu, nhưng với lứa tuổi các con, qua được vài tháng, hay một năm, cũng sẽ giúp các con cứng cáp hơn, ăn cơm được, biết nói, biết đi, và sinh hoạt bình thường được cũng đã là tốt lắm rồi.

Còn cuộc sống sau này...chắc có lẽ phải trông vào số phận của mỗi con nữa.

Giờ chúng mình chỉ có thể nói, cố gắng trong sức của chúng mình...
Đúng rồi, mình ủng hộ ý kiến của Cam!
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Được sự ủng hộ của bác Loan và mọi người trong Hội quán. Mình xin lên kế hoạch thăm các bé ở TT bảo trợ xã hội tỉnh Phú Thọ (có các bé Việt Lâm cũ) kết hợp chăm sóc và chia sẻ các bé ở Minh Đức. (Tạm đặt tên là : Lịch Thăm các bé mồ côi tỉnh Phú Thọ)

Cụ thể những đợt viếng thăm sẽ có mục đích như sau:

Đối với các bé ở TT Bảo trợ xã hội Tỉnh Phú Thọ: Thăm nom và chia sẻ.
Ngoài ra có thể thăm hỏi và tặng quà cho các trường hợp đang nuôi dưỡng tại TT (bánh kẹo, những thứ có thể ăn được ngay, sử dụng được ngay và đưa tận tay cho từng người)

Đối với các bé ở TT Minh Đức: Chăm sóc (có thể là tắm, giúp dọn dẹp nơi ở) và hỗ trợ tối thiểu (sữa, quần áo cũ, đồ chơi ...) với mức độ từ từ, theo từng thời điểm (và tuỳ thuộc vào mức độ sử dụng).

Mỗi lần lên tối thiểu 3 người .Và tối đa là 10 người.

Những lưu ý khi lên thăm các con:

- Đối với TT của Tỉnh: Hiện nay các con đã có nơi ở mới, cuộc sống mới. Dù tốt hay không tốt, chúng ta không thể tác động thay đổi được nhiều. Theo kinh nghiệm của hội quán CSTT, nếu chúng ta cứ cố gắng dành nhiều thứ, nhiều tình cảm quá cho các con mỗi lần lên, sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho tâm lý các con, khiến các con khó thích nghi với môi trường sống. Do vậy các mẹ nên quan tâm có chừng mực. Việc ghé thăm để đảm bảo chúng ta biết chắc chắn rằng các con sống đã ổn hay chưa, và hỗ trợ những gì tối thiểu nhất cho các con.

- Đối với TT Minh Đức: Hiện nay nó cũng giống như Việt Lâm thứ hai, không có nguồn kinh phí hỗ trợ nào hết (theo thông tin mình được biết, TT này có khi còn đang nợ tiền đầu tư chưa thanh toán hết). Do vậy, chúng ta có đưa tiền, đưa quần áo đồ chơi mới lên cho các con, chưa chắc các con đã được hưởng.
Việc chúng ta có thể làm là hàng tuần lên đó, cho các con ăn uống thêm, tắm rửa và dọn dẹp nơi ở cho các con, giao tiếp để cho các con bớt nhút nhát, và có phản xạ. Đồ hỗ trợ cần được ghi chép, báo với BGĐ, yêu cầu họ cam kết là sử dụng cho các con. Và hàng tuần sẽ có người của hội quán CSTT lên kiểm tra tình trạng sử dụng và hỗ trợ thêm nếu cần.

Trong chuyến đi sắp tới, mình và các thành viên có thể sẽ làm việc với bên BGĐ, đề cập hẳn vấn đề đó, và yêu cầu họ hợp tác trong việc chăm sóc các con. Tuy nhiên không có sự hứa hẹn để cho họ ỷ lại. (ôi sao khó quá :sad:)

Sau đây là lịch dài hạn mình sẽ đưa ra, bố/mẹ nào có thể đi được ngày nào thì vui lòng đăng ký nhé. Mình sẽ post chủ yếu vào thứ bảy, chủ nhật vì lâu dài chúng ta nên chỉ đi một lần một tuần mà thôi. Như vậy cũng khiến TT phải có tâm lý đối phó với chúng ta rồi, mà thế thì các con sẽ có lợi.
Trường hợp bố/mẹ nào muốn thăm con vào ngày thường, cũng vui lòng điền vào lịch để mọi người biết và giãn lịch ra thì các con sẽ được chăm sóc đều hơn.

Chủ nhật (ngày 26/4/09):
Sáng: HQ CSTT (291179 và Camellia cùng các thành viên tại ĐÂY) đến thăm TT Bảo trợ xã hội của tỉnh và thăm TT Minh Đức. Tặng quà chia sẻ tận tay các cụ già, người tâm thần, khuyết tật, và đặc biệt thăm các bé trong TT.
Chiều: Tìm hiểu thực trạng TT Minh Đức và tình trạng các con để lên phương án hỗ trợ phù hợp. Nếu cần sẽ có thể: Tắm rửa, cho các con uống sữa, ăn cháo Dọn dẹp nơi ở cho các con sạch sẽ, thơm tho hơn.



Thứ bảy (2/5):
Chủ nhật ngày (3/5)
:



Thứ bảy (9/5):
Chủ nhật ngày (10/5)
:


Thứ bảy (16/5):
Chủ Nhật (17/5):




Thứ bảy (23/5):
Chủ nhật (24/5)
:


Thứ bảy (6/6):
Chủ nhật (7/6):
Camellia, MeViAn


Thứ bảy(13/6):
Chủ Nhật (14/6)




Thứ bảy (20/6)
Chủ nhật (21/6)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Nếu chúng ta đồng lòng, mình sẽ bàn với bên LCM và WTT để lên lịch phối hợp.
Trong trường hợp xấu nhất, tức là không giải thể được Minh Đức, thì mình sẽ lên lịch phối hợp, các mẹ nhất định không được vì đau lòng, sốt ruột mà ào ào lên.

Chúng mình phải cố gắng lên theo đoàn nhỏ, theo lịch đã bố trí, lâu dài, thậm chí cả theo hàng tháng, theo năm, và không nhất thiết là ngày nào cũng phải có người.

Có thể là một tuần một lần. Để đảm bảo theo dõi các con đều đặn, và đồ tiếp tế cho các con cũng sử dụng từ từ, vừa mức và có kế hoạch theo dõi.

Chúng mình không thể biết liệu có thể theo các con bao lâu, nhưng với lứa tuổi các con, qua được vài tháng, hay một năm, cũng sẽ giúp các con cứng cáp hơn, ăn cơm được, biết nói, biết đi, và sinh hoạt bình thường được cũng đã là tốt lắm rồi.

Còn cuộc sống sau này...chắc có lẽ phải trông vào số phận của mỗi con nữa.

Giờ chúng mình chỉ có thể nói, cố gắng trong sức của chúng mình...
Em đồng ý với ý kiến của chị.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Mình nghĩ, chúng ta thu xếp lên thăm các bé thêm vài lần để tìm hiểu thực tế trước đã. Hnay mình ko vào đc WTT, ko biết có phải trang web lỗi ko. Mẹ Tiếu Tiếu nhắn các mẹ bên WTT đã lên đấy để xin địa chỉ. Chúng mình lại thu xếp lên với các bé đc ko?
Về đường đi:
Đường đi dễ lắm, từ Hà Nội đi theo quốc lộ 32, qua cầu phong châu được 3km hỏi đến trung tâm Nhân Đạo Minh Đức là ra ngay ( trích từ wtt)
Tuần sau em có thể nghỉ bù được vào ngày thường, em định nghỉ ngày 25/4 (T7), chủ nhật thì em không đi được. Không biết có ai đi được ngày T7 tuần sau thì cho em bám càng với, kinh nghiệm của em = 0 nên rất mong được đi cùng các bô lão để học hỏi.
Hôm qua, đi dịch cho các sếp nhà em đến dự lễ kỷ niệm thành lập của phía đối tác, em có nghe giới thiệu đến chủ tịch hội bảo trợ trẻ em, ông tên là Côn, hình như trước là bộ trưởng gì đó. Mặt mũi trông rất hiền lành, nhưng em không làm sao tiếp cận được:crying:
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

@91179 và Camellia: 2 chị có thể chuyển chuyến khảo sát sang ngày T7 đươc không ạ?
YM, skype, di động: xin xem phần hồ sơ của mình.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

@91179 và Camellia: 2 chị có thể chuyển chuyến khảo sát sang ngày T7 đươc không ạ?
YM, skype, di động: xin xem phần hồ sơ của mình.
Mẹ Tiếu Tiếu thân mến, với lí do đi ngày chủ nhật thì nhiều người ko tham gia được, có rất nhiều mẹ đang ngày đêm lo lắng cho các con và mong đến chia sẻ với các con dù chỉ là một chút hơi ấm, nên lần này sau khi bàn bạc với nhau mọi người quyết định chọn ngày chủ nhật 26/4, để các mẹ phải đi làm thứ 7 cũng vẫn có thể đến với các con. Lịch lên với các con còn dài dài mẹ TT ạ, chúng mình sẽ còn đến với các con thường xuyên, lần tới sẽ là vào thứ 7 mẹ TT nhé:love:
 
12
0
0

cabong

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Em nghĩ là các Bé ở VL đang được quan tâm nhiều rồi. Hôm em lên đó, có 1 gia đình tư nhân họ cũng tới, tặng 3 tạ gạo và nhiều phần quà rất thiết thực. Họ rất đáng cảm động, cứ mỗi chủ nhật, các anh em trong gia đình lại đi 1 trại trẻ mồ côi cho quà, không cần để lại tên, không cần ghi chép. Trên đời còn nhiều người tốt lắm.
Có lẽ, chúng mình cần share cho các Bé MD, đừng dồn hết cho VL nữa. Và còn rất nhiều trung tâm khác mà mai này những người có tâm sẽ chỉ cho chúng ta biết.
Nhàn bên wtt cũng đang dự tính đi vào 1 trung tâm trẻ sơ sinh ở Mỹ Đình, ngay sát HN, nghe nói có 1 trung tâm 30 bé còn sơ sinh mà chỉ có 2 cô y tá chăm sóc thôi.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Trung tâm nhân đạo Minh Đức - cần xem xét!

Mẹ Tiếu Tiếu thân mến, với lí do đi ngày chủ nhật thì nhiều người ko tham gia được, có rất nhiều mẹ đang ngày đêm lo lắng cho các con và mong đến chia sẻ với các con dù chỉ là một chút hơi ấm, nên lần này sau khi bàn bạc với nhau mọi người quyết định chọn ngày chủ nhật 26/4, để các mẹ phải đi làm thứ 7 cũng vẫn có thể đến với các con. Lịch lên với các con còn dài dài mẹ TT ạ, chúng mình sẽ còn đến với các con thường xuyên, lần tới sẽ là vào thứ 7 mẹ TT nhé:love:
đoàn đi ngày 26/4, sau khi thăm Việt Lâm thì mọi người sẽ sang Minh Đức.
Thế thì mình an tâm rồi, mình sẽ dành ngày phép để đi sau.
 
Top