Chuyện bịa như thật...

354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Than ui ! Đời Ech ta chăm chỉ hiền lành, ăn chay ngủ mặn, có làm gì nên tội mà bị mem chiasetinhthuong oánh hội đồng tơi tả như này, :((...

Có thù thì phải báo, nhưng tối báo, :>, vì bựn rồi :D. Giang hồ trả thù 10h cũng chưa muộn B-)!
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Than ui ! Đời Ech ta chăm chỉ hiền lành, ăn chay ngủ mặn, có làm gì nên tội mà bị mem chiasetinhthuong oánh hội đồng tơi tả như này, :((...

Có thù thì phải báo, nhưng tối báo, :>, vì bựn rồi :D. Giang hồ trả thù 10h cũng chưa muộn B-)!

Bác bình tĩnh, rồi sẽ tóm đc đối thủ bác ạ!
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Báo luôn đi để tối còn ghép tranh, mà nhớ đổi tư thế nhé =))=))=))=))=))
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Báo luôn đi để tối còn ghép tranh, mà nhớ đổi tư thế nhé =))=))=))=))=))
không khéo lại có "chim chuyền cành í chứ...." vì hết tư thế rồi..chỉ còn nước treo ngược trần nhà thôi ạh:D:D:D:)):)):))
ối...ko dám nghĩ....thế hóa ra dơi àh....:-O:-O:-O:-O:-O
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mà cậu Ếch này tồ thật, đương nhiên là con của Ếch thì Ễnh Ương rồi, sao lại là ....cún. Chỉ là tư thế giống nhau thôi Ếch ạ.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

không khéo lại có "chim chuyền cành í chứ...." vì hết tư thế rồi..chỉ còn nước treo ngược trần nhà thôi ạh:D:D:D:)):)):))
ối...ko dám nghĩ....thế hóa ra dơi àh....:-O:-O:-O:-O:-O
=))=))=))=))=))=))

Tôi chưa hình dung ra tư thế dơi của cô nó thế nào cả cô ạ. Khó quá trời.:)):)):))
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mà cậu Ếch này tồ thật, đương nhiên là con của Ếch thì Ễnh Ương rồi, sao lại là ....cún. Chỉ là tư thế giống nhau thôi Ếch ạ.
Ồ,thế hóa ra chuyện bác Duy sai hả chị??? Đúng rùi,con của Ếch là Cún thì nguy hiểm roài! hự hự.......khổ thân anh quá đồng hương ơi!!!!!!
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Báo luôn đi để tối còn ghép tranh, mà nhớ đổi tư thế nhé =))=))=))=))=))

...........Có sờ mới biết

Mr AnhDuy chả hiểu sao đi lạc vào nhà tắm nữ công cộng :p. Chẳng may, đúng lúc đó, BB&C và Lantrait cũng vào tắm :). Mr AnhDuy sợ quá, bèn đứng trơ, giả làm một bức tượng... khỏa thân.

Tắm xong, BB&C và Lantrait cùng trò chuyện.

BB&C nói:

- Em có nhìn thấy bức tượng về một người đàn ông khỏa thân ở cuối phòng đằng kia không?

- Có chứ ! Lạy Chúa, em gần như đã bị sốc thật sự! Lúc em tắm, không thể hiểu nổi tại sao "nó" lại... như thế, lúc cụp, lúc xoè...

- Có gì đâu! - BB&C trả lời - Đó là cái máy đựng... sữa tắm ! Lúc nãy tò mò, chị sờ thử rồi! Khi chị sờ vào, nó phụt ra sữa tắm đấy!

>:)
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))

Tôi chưa hình dung ra tư thế dơi của cô nó thế nào cả cô ạ. Khó quá trời.:)):)):))
iem cũng chẳng nghĩ ra đc đâu...cái này hỏi lại anh Ếch xem sao chứ....:">:">:">:">
mỗi ngày 1 kiểu..hehe..chờ anh ấy "thử nghiệm" rồi chia sẻ kinh nghiẹm cho chị nhé.....:D:D:D
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

...........Có sờ mới biết

Mr AnhDuy chả hiểu sao đi lạc vào nhà tắm nữ công cộng :p. Chẳng may, đúng lúc đó, BB&C và Lantrait cũng vào tắm :). Mr AnhDuy sợ quá, bèn đứng trơ, giả làm một bức tượng... khỏa thân.

Tắm xong, BB&C và Lantrait cùng trò chuyện.

BB&C nói:

- Em có nhìn thấy bức tượng về một người đàn ông khỏa thân ở cuối phòng đằng kia không?

- Có chứ ! Lạy Chúa, em gần như đã bị sốc thật sự! Lúc em tắm, không thể hiểu nổi tại sao "nó" lại... như thế, lúc cụp, lúc xoè...

- Có gì đâu! - BB&C trả lời - Đó là cái máy đựng... sữa tắm ! Lúc nãy tò mò, chị sờ thử rồi! Khi chị sờ vào, nó phụt ra sữa tắm đấy!

>:)
vậy là chị BB&C cũng thông minh đấy...chứ nhầm đấy là kem đánh răng thì ....:-O:-O:-O:-Oặc ặc...ko dám nghĩ
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

...........Có sờ mới biết

Mr AnhDuy chả hiểu sao đi lạc vào nhà tắm nữ công cộng :p. Chẳng may, đúng lúc đó, BB&C và Lantrait cũng vào tắm :). Mr AnhDuy sợ quá, bèn đứng trơ, giả làm một bức tượng... khỏa thân.

Tắm xong, BB&C và Lantrait cùng trò chuyện.

BB&C nói:

- Em có nhìn thấy bức tượng về một người đàn ông khỏa thân ở cuối phòng đằng kia không?

- Có chứ ! Lạy Chúa, em gần như đã bị sốc thật sự! Lúc em tắm, không thể hiểu nổi tại sao "nó" lại... như thế, lúc cụp, lúc xoè...

- Có gì đâu! - BB&C trả lời - Đó là cái máy đựng... sữa tắm ! Lúc nãy tò mò, chị sờ thử rồi! Khi chị sờ vào, nó phụt ra sữa tắm đấy!

>:)

Ô, thì ra vẫn đang ở đây ở. Tưởng về nhà thực hành tư thê dơi như sự gợi ý của mèo ú rồi chứ. Này ếch ơi, mà Ếch với Cào Cào thì con sẽ là gì nhỉ? ::-?::-?::-?
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ô, thì ra vẫn đang ở đây ở. Tưởng về nhà thực hành tư thê dơi như sự gợi ý của mèo ú rồi chứ. Này ếch ơi, mà Ếch với Cào Cào thì con sẽ là gì nhỉ? ::-?::-?::-?
thì thành ếch có cánh, búng lẹp lẹp chứ còn j nữa hả chị....em chỉ đang mong "bé dơi "ra đời thôi....:)):)):)):))
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

ô hô hố hố............bác Éch bực mình kìa, phóng truyện lun hê hê...........
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Các bác cứ bình tĩnh, bé dơi sẽ ra đời mà! Đừng giục bác Éch quá, bác ý đang nóng.....B-)
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

;););). Cửn thựn đấy nhá. Rồi sẽ tới lượt cô... lên thớt. Gia Cát Ếch này đã dự báo thì cấm có sai, :>.
Chuyện Mèo Ú

Cũng tại buổi off thành viên diễn đàn chiasetinhthuong.org ở Hải Phòng do mẹ Chip Tom Bi chủ trì (và chủ chi). Cái phông bị rách mà Mr Ech và Mèo_ú phụ trách trang trí trốn đi đâu mất tiêu. Mẹ Chip Tom Bi đi tìm và bàng hoàng... Cái gì đang diễn ra ở trong phòng thế này. Chị lắng tai nghe:

Mèo ú:
Ái ái đau quá.....Ối zời ơi, lại còn chảy máu nữa....

Mr Ech: Ai bảo em cựa quậy làm gì?

Mèo ú: Mà anh có đút vào thì đút nhanh nhanh lên. Lề zà lề zề...

Mr Ech: Em buồn cười ! Cái lỗ nó bé thế này. Anh cố lắm mà cũng ko đút qua được.

Mèo ú: Vuốt đầu nó đi, cho nó cứng lên.

Mr Ech: Anh ko làm được.

Mèo ú: Thôi ! Đưa đây em mút cho.

Mr Ech: Ờ, nó cứng lên thật.....

(Im lặng 1 lúc)


Mèo ú & Mr Ech: A vào rồi, sướng quá, thích quá !

Bôi đen dòng này để bit chuyện gì đang xảy ra... :>Mẹ Chip Tom Bi nhòm qua khe cửa nhìn vào... Ah, hoá ra là Mr Ech và Mèo ú đang xâu kim để vá phông màn...

>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
em ứ biết đâu...lão nhà em mà đọc đc...em chết mất..

@ bác Duy: nhá..em chẳng "gây thù chuốc oán" j với bác nhá..huhuhu
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:-BB-)B-):-&;)
Thôi rồi Éch ơi! Anh có lỡ làm gì dại dột xấu xa thì khai đi :)):))
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện nhà Ếch, giờ mới kể :

Lúc yêu :

Vào một ngày đẹp trời, Ếch rủ Cào Cào đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, Cào cào ngồi e ấp sau lưng Ếch.
Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng Ếch phanh xe kêu “két” dừng lại ngay trước cửa quán kem, quay lại chàng hỏi Cào Cào:
- ăn không?
Cào Cào e lệ nhẹ nhàng đáp lại:
- Dạ, có.
Nghe xong chàng nhấn bàn đạp phóng xe đi tiếp và nói: “Anh mới thay phanh xe đấy!”

Cào Cào :":mad:(

10 năm sau :

Nhà chuẩn bị có khách.
Cào Cào hất hàm hỏi Ếch :
- Tại sao ông mặc mỗi cái quần đùi để đón khách?

Ếch phẫn nộ:
- Tôi muốn để cho mọi người đều biết bà nuôi tôi như thế nào!

Cào Cào :
-Nếu vậy ông hãy cởi luôn cái quần đùi ra để cho họ biết ông có đáng để nuôi không!

Ếch vội vàng làm động tác ... như khi các cầu thủ làm hàng rào chuẩn bị đón quả đá phạt:))
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Mr Ech dạy học

Trong giờ học, thầy giáo Ech bực dọc, quát:

- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút có một học sinh đứng lên. Thầy Ech sửng sốt:

- Em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

- Không ạ! Em học sinh trả lời. - Nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì....

>:)>:)
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Mr Ech dạy học

Trong giờ học, thầy giáo Ech bực dọc, quát:

- Ai tự nhận thấy mình là kẻ ngu ngốc thì đứng lên!

Cả lớp ngồi im. Sau vài phút có một học sinh đứng lên. Thầy Ech sửng sốt:

- Em tự cho mình là kẻ ngu ngốc?

- Không ạ! Em học sinh trả lời. - Nhưng để thầy đứng một mình như vậy thì....

>:)>:)
:)):)):-/:)):)):-/:)):-O=))=))=))=))
 
Top