Chuyện bịa như thật...

144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Không đề
Vào 1 tối đẹp trời, vợ chồng nhà Ếch - Cào Cào tự dưng có hứng...

- Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè !
- Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !!
- Ừ ....anh ......cũng thế !! - Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy, vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp
- Em .....rờ chỗ đó nhé !!
- Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !!
- Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !!
- Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được .
- Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng .
- Á ...!.!.!. E.m. .t.ìm thấy chỗ rồi !!!

hê hê =))=))=))=)):))
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Em đố các bác biết nhà Ếch éc kia có hứng làm gì thía ạ?>:)>:)>:)
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Xin tha

Cào Cào đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với Ếch:
- Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp lão AnhDuy. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"

Ếch sửng sốt hỏi: - Trời ơi! Rồi sao nữa?

Cào Cào: - Em... xin tha ạ!

Ếch:......đau khổ ^^:-&


:)):)):)):))
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

hẹ hẹ.........em chuồn lẹ thôi,k đá rơi toạc đầu bi giờ! ::-?
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))

Cả nhà chứng kiến tớ chỉ cười thôi nhé, không khiêu khích ai cả nhé. :)):))
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Một ngày trời xanh mây trắng nắng vàng, Cáo tung tăng đi chơi ngoài bãi biển. Bỗng, oạch, Cáo nhặt được 1 cái chai cổ quái được gắn si kín mít:-O. Tò mò bản tính trỗi dậy, Cáo cậy lớp si ra xem ở trong có cái gì. 1 làn khói mù mịt bay ra, 1 vị thần xuất hiệnO:).

"Úi, ta đã bị nhốt trong c ái chai chết tiệt này 1 tỉ năm có lẻ, xẹp hết cả bộ râu đẹp. Để trả ơn nhà ngươi đã giải thoát cho ta. Ta tặng cho nhà ngươi 1 điều ước, hãy mau nói ra điều ước của ngươi đi".

Cáo ta ngẩn ra mấy phút, suy nghĩ xù hết cả đuôi#:-S, rồi cuối cùng cũng đưa ra cái ước mong chôn dấu ấp ủ bao năm rồi. "Mr Thần ơi, con mơ ước mình giỏi về công nghê thông tin như Tý Ruồi, bao lâu rồi con chôn chặt nỗi buồn tủi, mọi người thì cứ chát chít ầm ầm, mở bờ lóc với quép sai lia chia, dùng phô tô sóp và các phần mềm úp ảnh, úp nhạc, úp phim nhoay nhoáy, làm Cáo tủi hờn đêm đêm thầm khóc:((, cộng thêm Tý Ruồi dương dương tự đắc chê bai Cáo hết lời:((. Mr Thần hãy cho Cáo thỏa nguyện giỏi ai ti nhất cái CSTT này nhé.
Vị thần gãi đầu gãi tai, "ờ, à, thì, nhưng mà nhà ngươi ước cái khác đi, cái đó khó quá, ta tuy là thần thật đấy, nhưng ta sống cách đây cả tỉ năm rồi, biết chóa cái ai ti là cái ra làm sao?"
Cáo đành buồn thiu chuyển phương án 2: "Vậy Mr Thần cho con trở thành 1 cô gái xinh đẹp trẻ trung cao ráo như em Camelia hay em mecunlinh đi, được chứ?
Vị thần ngớ ra mấy giây, dòm Cáo mấy giây nữa, rồi ngao ngán "thế thì thà ta đi học cái gì ai ti về rồi ta hóa phép cho nhà người còn hơn, đợi ta vài trăm năm thôi nhá"=((
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Bừa và Anh Duy

Anh chàng ­Bừa do chinh chiến nhiều nên đến tuổi 37 không may bị liệt cái chỗ đáng ra không bao giờ được liệt. Bừa ta đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao. Thôi thì cũng thử xem.
Thế là Bừa rủ Anh Duy vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Đang xem nửa chừng Bừa liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng Bừa thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là Bừa ta sướng quá đứng lên hét to:
- Nền văn hoá Mỹ muôn năm !
Anh Duy tự nhiên nhảy dựng lên:
- Bừa, ông có bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi không! :-O:))
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

:)):)) Chị Hải Đăng ơi, em cười đau bụng quá =))
 
144
0
0

Lantrailt

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Bừa và Anh Duy

Anh chàng ­Bừa do chinh chiến nhiều nên đến tuổi 37 không may bị liệt cái chỗ đáng ra không bao giờ được liệt. Bừa ta đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao. Thôi thì cũng thử xem.
Thế là Bừa rủ Anh Duy vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Đang xem nửa chừng Bừa liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng Bừa thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là Bừa ta sướng quá đứng lên hét to:
- Nền văn hoá Mỹ muôn năm !
Anh Duy tự nhiên nhảy dựng lên:
- Bừa, ông có bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi không! :-O:))


Suýt nữa em bị rụng răng vì cười đập đầu vào bàn máy tính hế hế.........
>:)>:)>:)>:)=))=))
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ui trời ơi tự dưng chui vào topic này thấy thư giãn quá trời =))=))=))=))=))=))=))=))=))
Tặng hoa cho các bác này @};-@};-@};-@};-@};-
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=)):))=))=)):((

Em cười tí vập mặt xuống bàn với các bác!!!
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Không đề
Vào 1 tối đẹp trời, vợ chồng nhà Ếch - Cào Cào tự dưng có hứng...

- Từ từ đã nào ......em !!! nắm lấy tay anh .....nè !
- Em .......không nhìn thấy gì hết anh à !!
- Ừ ....anh ......cũng thế !! - Rồi ... xích lên chút nữa ... ấy ấy, vướng rồi..... bỏ cái chân qua một bên đi .... nào ..tiếp ...tiếp
- Em .....rờ chỗ đó nhé !!
- Ờ !! Vẫn .........chưa được à anh !! Nhanh ...lên .......đi !!
- Thì ......anh vẫn đang cố ......đây nè !!
- Em đã bảo... anh rồi !! Những ngày này...... chừa ra đi . Cứ nài người ta cho bằng được .
- Ừ !! ..Ghét ....thiệt !! Đang .....có hứng .
- Á ...!.!.!. E.m. .t.ìm thấy chỗ rồi !!!

hê hê =))=))=))=)):))
- Chỗ này ngồi xem phim cũng được rồi. Rạp chiếu phim hôm nay tối quá :p!
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

............Chuyện Mr AnhDuy

Chán chuyện nhà, chuyện lớp A-K9, với lại cũng chán cả cái tóc thiếu thủy chung đã rụng nửa vời, thôi thì đời đã chẳng cần ta, tóc cũng lìa bỏ ta, thì ta còn luyến tiếc điều chi cho mệt xác, Mr AnhDuy quyết định xuống tóc đi tu cho đời thanh thản, nhẹ tựa hồng mao... Mr quyết định lên chùa chiasetinhthuong.org xin được thu nhận làm đệ tử. Đại sư Bừa vuốt râu đồng ý, nhưng ngài ra điều kiện, vượt qua một cuộc thi mới được bước vào cổng chùa. Đã nếm đủ mùi cay đắng ngọt bùi trần thế, có việc gì mà Mr AnhDuy chưa trải qua, nên Mr nhất trí tham gia thử thách.

Một ngày nắng đẹp, cuộc thi diễn ra với sự có mặt của phật tử tứ phương trong chiasetinhthuong.org. Để tăng tính thuyết phục, đại sư cũng tham gia cùng. Thể lệ cuộc thi là phải cởi hết y phục, mỗi người đeo phía trước một cái trống, nếu trống... không kêu là vượt qua thử thách.

Cuộc thi bắt đầu. Ba cô người mẫu chân dài nhất thế giới chiasetinhthuong.org: Lantrait, Mèo Ú, BB&C trang phục bikini tiết kiệm vải lượn qua, lượn lại với nụ cười tươi rói trên môi. Từ phía đại sư Bừa, tiếng trống thi thoảng vang lên (dù yếu ớt, thông cảm thôi, đại sư cũng đã nhiều tuổi lại tu hành chưa hẳn đã đắc đạo). Lạ thay, trống của Mr AnhDuy không hề kêu một tiếng. Người người ai nấy đều nức nở thán phục, tin tưởng từ nay, nhà chùa có một vị chân tu...

Thử thách kết thúc, Mr AnhDuy được thu nạp làm đệ tử của nhà chùa. Chàng tu hành chăm chỉ, dẫu đôi lúc không khỏi luyến tiếc cái sự đời. Hàng năm, mỗi khi nhà chùa tổ chức cuộc thi thử thách đệ tử, chàng không khỏi ngậm ngùi nhớ lại... Ngày ấy, đâu phải chàng đã xa lánh bụi trần, không bị cám dỗ bởi sắc dục, mà chỉ vì một lí do chỉ mình chàng biết. Đó là, trong cuộc thi ấy, sở dĩ trống của chàng không kêu là bởi vì ngay từ lúc ba người mẫu bước ra, nó đã bị chọc thủng rồi...


Đó chính là câu chuyện Mr AnhDuy gia nhập chiasetinhthuong của chúng ta...

>:)>:)>:)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

@ anh Ếch::-O:-O:-O:-Oem thắc mắc tí....cái trống treo như thế nào ạh???nó phải treo đứng lên đúng ko????chứ nó mà để nằm ngang..hóa ra anh Duy "1 đường cong cong" àh????:-/:-/:-/
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

@ anh Ếch::-O:-O:-O:-Oem thắc mắc tí....cái trống treo như thế nào ạh???nó phải treo đứng lên đúng ko????chứ nó mà để nằm ngang..hóa ra anh Duy "1 đường cong cong" àh????:-/:-/:-/
Câu chuyện đồn thổi trên giang hồ nó thế. Mr Ech này chỉ biết tường thuật lại thôi. Cô thắc mắc thì đến tìm AnhDuy mà xem cho nó cụ thể và tỉ mỉ, nhá, >:).
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Câu chuyện đồn thổi trên giang hồ nó thế. Mr Ech này chỉ biết tường thuật lại thôi. Cô thắc mắc thì đến tìm AnhDuy mà xem :-O:-O:-O:-O:-O:-Ocho nó cụ thể và tỉ mỉ, nhá, >:).
iem chả dại đâu nhá:D:D:D
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Quả chuối

Trên xe buýt đông người, Lantrait giữ khư khư quả chuối ở túi quần sau, sợ mọi người chen lấn sẽ làm bẹp mất bữa sáng của mình. Sắp tới bến thứ ba, anh chàng Mr Ech đứng sau hỏi cô:

Mr Ech: - Xin lỗi, em xuống bến nào?

Lantrait không muốn làm quen, đáp sẵng giọng:

Lantrait: - Còn lâu!

Mr Ech: - Xin lỗi, nếu vậy em cho tôi xin... Mr Ech khẽ chạm vào tay cô, bên cầm quả chuối.

Lantrait: - Ô hay, quả chuối này là bữa sáng của tôi đó, cho anh làm sao được.

Mr Ech: - Vâng, bữa sáng của cô vẫn còn trong túi. Mr Ech nhăn nhó. - Nhưng cô đang cầm "bữa tối" của bà xã tôi...

>:)>:)
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.................Chuyện về BB&C

Một ngày nọ, BB&C đến cha cố AnhDuy để xin lễ. Lúc đó là giữa trưa, cha cố AnhDuy đang nằm ngủ. BB&C tính đi về nhưng lại thấy con chim sáo của cha AnhDuy đang ở trong lồng, nàng rón rén đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
Sau đó nàng mới giật mình khi đọc thấy hàng chữ của cha dán bên ngoài lồng: "Không được sờ chim!".
BB&C về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi: "Phải chi mình nhìn thấy hàng chữ trước thì mình đâu có dám vi phạm luật. Mình thật là có tội quá!”.

Hôm sau, nàng quyết định đi xưng tội để trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Nàng thu hết can đảm nói với cha AnhDuy:
- Thưa cha, con đã dám sờ chim của cha...
AnhDuy nghe thế hết hồn, miệng lẩm bẩm hỏi lại:
- Hồi... hồi... nào... vậy?
- Thưa cha - BB&C nói - Hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ!

- !!!!!
..............Chuyện cha cố AnhDuy

Một thời gian sau, AnhDuy bị lạc mất con chim quý ấy. AnhDuy rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Mr nghĩ chắc nó bị lạc vào nhà ai đó. Vì thế hôm đi off diễn đàn chiasetinhthuong, AnhDuy hỏi các thành viên:

- Ai trong số các bạn có một con chim ?

Tất cả đàn ông trong phòng Bừa, Ếch, Hoai_Vũ... đều đứng dậy. AnhDuy biết mình bị hiểu lầm, bèn chữa lại :

- Ý tôi là ai trong các bạn đã nhìn thấy một con chim...

Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai... AnhDuy lúng túng:

- Oh không, ai trong số các bạn đã nhìn thấy một con chim, không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm...

Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai, AnhDuy bèn sửa lại :

- Oh không, thế ai trong số các bạn đã nhìn thấy con chim của tôi ..


Lúc này, chỉ một mình BB&C đứng dậy :D.

>:):))
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tại sao bác LG ghét đi xe buýt thế?

Có lần hai vợ chồng bác LG có việc cùng lên xe buýt đi công việc. Bác trai trộm vía trông còn khá trẻ, còn bác LG nhà mình thì rất xứng đáng tên là LG.

Lúc lên xe, bác gái nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà buôn dưa ngồi hàng ghế phía sau nhận xét về mình:

- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị hai của anh chồng ý nhể:-B.

- Ừ, lừa thế nào lấy được anh chồng trẻ đẹp giai thía chứ:-O

Grừ, grừ, bác LG nhà ta cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, mặt đỏ tía tai, tóc xù như lông nhím, nước mắt nước mũi sắp trào ra:((. Một bà già nghễnh ngàng ngồi bên cạnh bác LG thấy thái độ khác thường của bác liền hỏi:

- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?

Tìm được người để chia sẻ, bác LG quay sang bà khách đồng hành than thở:

- Tôi bực vì mấy người đàn bà vô lễ ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.X(

Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang bác trai, trách:

- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?O:)>:)
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tại sao bác LG ghét đi xe buýt thế?

Có lần hai vợ chồng bác LG có việc cùng lên xe buýt đi công việc. Bác trai trộm vía trông còn khá trẻ, còn bác LG nhà mình thì rất xứng đáng tên là LG.

Lúc lên xe, bác gái nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà buôn dưa ngồi hàng ghế phía sau nhận xét về mình:

- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị hai của anh chồng ý nhể:-B.

- Ừ, lừa thế nào lấy được anh chồng trẻ đẹp giai thía chứ:-O

Grừ, grừ, bác LG nhà ta cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, mặt đỏ tía tai, tóc xù như lông nhím, nước mắt nước mũi sắp trào ra:((. Một bà già nghễnh ngàng ngồi bên cạnh bác LG thấy thái độ khác thường của bác liền hỏi:

- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?

Tìm được người để chia sẻ, bác LG quay sang bà khách đồng hành than thở:

- Tôi bực vì mấy người đàn bà vô lễ ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.X(

Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang bác trai, trách:

- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?O:)>:)
=))=))=))=)) Ko biết bác LG đâu rồi nhỉ >:)>:)
 
Top