Chuyện bịa như thật...

101
0
0

su yeu

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=)):)):)):)):)) chắc em chết vì cười mất thôi
 
164
0
0

namgiang

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Tại sao bác LG ghét đi xe buýt thế?

Có lần hai vợ chồng bác LG có việc cùng lên xe buýt đi công việc. Bác trai trộm vía trông còn khá trẻ, còn bác LG nhà mình thì rất xứng đáng tên là LG.

Lúc lên xe, bác gái nghe loáng thoáng thấy mấy người đàn bà buôn dưa ngồi hàng ghế phía sau nhận xét về mình:

- Khiếp cái cô vợ sao mà trông già thế, cứ như là chị hai của anh chồng ý nhể:-B.

- Ừ, lừa thế nào lấy được anh chồng trẻ đẹp giai thía chứ:-O

Grừ, grừ, bác LG nhà ta cảm thấy vừa ngượng và tức giận vì lời nhận xét xúc phạm kia, mặt đỏ tía tai, tóc xù như lông nhím, nước mắt nước mũi sắp trào ra:((. Một bà già nghễnh ngàng ngồi bên cạnh bác LG thấy thái độ khác thường của bác liền hỏi:

- Sao có chuyện gì mà chị trông bực dọc thế?

Tìm được người để chia sẻ, bác LG quay sang bà khách đồng hành than thở:

- Tôi bực vì mấy người đàn bà vô lễ ngồi đằng sau kia đã xúc phạm tôi.X(

Nghe vậy bà khách đồng hành quay sang bác trai, trách:

- Này cậu, tại sao cậu lại để cho người ta xúc phạm mẹ cậu như vậy hả?O:)>:)
Chuyện này quen thế, chắc không phải chỉ trên xe buýt rồi, kiểu này em gặp em bác LG ở chỗ đèn xanh đèn đỏ nhiều rồi ý chứ ;)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện của BBC nữa này.

Bữa đó, Mèo ú Sài Gòn ra thăm BBC. Chị em lâu ngày không gặp, mừng khỏi nói. Cơm tối xong, 2 chị em rủ nhau tản bộ chuyện trò. Chuyện Bắc chuyện Nam, chuyên Nghé chuyện ọp... Nhiều chuyện quá nên mãi 2 chị em mới nhận ra đêm đã khuya thật khuya nên dắt nhau về. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân ai gấp gáp đằng sau. Hai chị em nhìn lại mà bủn rủn chân tay khi nhận ra Ếch. BBC nói nhỏ với Mèo Ú :"Cái cậu Ếch này, ai ở CSTT cũng biết rồi đấy, hắn mà đuổi kịp
thì đời 2 chị em mình tàn. Chi bằng mình tách ra thành 2 hướng đi về nhà. Nhỡ có chuyện gì thì cũng chỉ 1 người bị thôi". Nói xong, 2 chị em chia thành 2 ngả chạy thật nhanh về nhà. Mèo ú về nhà trước, không thấy BBC đâu, ruột gan rối bời lo lắng. Mãi sau cũng thấy BBC bước vào. Mèo Ú mừng rú, lao ra hỏi chuyện :"Chị ơi chị hời chị làm em lo quá. Chị có sao không chị?" BBC khẽ khàng:"cứ từ từ rồi chị kể. Chạy được 1 đoạn thì Ếch đuổi gần kịp. Chị biết mình yếu liễu đào tơ, làm sao mà chạy lại với hắn. Thế là chị đành kéo váy lên. Thấy chị làm vậy, hắn bèn tụt quần xuống." Mèo Ú nghe đến vậy, nghẹn ngào thương chị không nói được câu nào, lăn ra ngất. Khi tỉnh dậy thấy BBC vẫn tươi cười roi rói, lấy làm ngạc nhiên hỏi:" Ơ thế chị ơi rồi sau đó... sau đó... hic... hic... chị... sao ...?" BBC cười :"Cái cô này. Sao là sao thế nào? Thế tôi kéo váy lên, chẳng rõ là chạy nhanh hơn cái thằng tụt quần xuống lưng lửng à. Làm sao đuổi kịp tôi?"
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện Bừa và Anh Duy

Anh chàng ­Bừa do chinh chiến nhiều nên đến tuổi 37 không may bị liệt cái chỗ đáng ra không bao giờ được liệt. Bừa ta đã chạy chữa khắp nơi mà không khỏi. Sau có người mách cứ thử đi xem phim "tươi mát" của Mỹ xem sao. Thôi thì cũng thử xem.
Thế là Bừa rủ Anh Duy vào một rạp chiếu phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Đang xem nửa chừng Bừa liền thò tay xuống để kiểm tra. Bỗng Bừa thấy dường như căn bệnh oái oăm của mình đã khỏi. Thế là Bừa ta sướng quá đứng lên hét to:
- Nền văn hoá Mỹ muôn năm !
Anh Duy tự nhiên nhảy dựng lên:
- Bừa, ông có bỏ ngay cái tay ra khỏi quần tôi không! :-O:))
=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Chuyện của BBC nữa này.

Bữa đó, Mèo ú Sài Gòn ra thăm BBC. Chị em lâu ngày không gặp, mừng khỏi nói. Cơm tối xong, 2 chị em rủ nhau tản bộ chuyện trò. Chuyện Bắc chuyện Nam, chuyên Nghé chuyện ọp... Nhiều chuyện quá nên mãi 2 chị em mới nhận ra đêm đã khuya thật khuya nên dắt nhau về. Đường phố vắng tanh vắng ngắt, bỗng nhiên nghe tiếng bước chân ai gấp gáp đằng sau. Hai chị em nhìn lại mà bủn rủn chân tay khi nhận ra Ếch. BBC nói nhỏ với Mèo Ú :"Cái cậu Ếch này, ai ở CSTT cũng biết rồi đấy, hắn mà đuổi kịp
thì đời 2 chị em mình tàn. Chi bằng mình tách ra thành 2 hướng đi về nhà. Nhỡ có chuyện gì thì cũng chỉ 1 người bị thôi". Nói xong, 2 chị em chia thành 2 ngả chạy thật nhanh về nhà. Mèo ú về nhà trước, không thấy BBC đâu, ruột gan rối bời lo lắng. Mãi sau cũng thấy BBC bước vào. Mèo Ú mừng rú, lao ra hỏi chuyện :"Chị ơi chị hời chị làm em lo quá. Chị có sao không chị?" BBC khẽ khàng:"cứ từ từ rồi chị kể. Chạy được 1 đoạn thì Ếch đuổi gần kịp. Chị biết mình yếu liễu đào tơ, làm sao mà chạy lại với hắn. Thế là chị đành kéo váy lên. Thấy chị làm vậy, hắn bèn tụt quần xuống." Mèo Ú nghe đến vậy, nghẹn ngào thương chị không nói được câu nào, lăn ra ngất. Khi tỉnh dậy thấy BBC vẫn tươi cười roi rói, lấy làm ngạc nhiên hỏi:" Ơ thế chị ơi rồi sau đó... sau đó... hic... hic... chị... sao ...?" BBC cười :"Cái cô này. Sao là sao thế nào? Thế tôi kéo váy lên, chẳng rõ là chạy nhanh hơn cái thằng tụt quần xuống lưng lửng à. Làm sao đuổi kịp tôi?"
Bác ơi, sao em lại thành nhân vật chính thế này hử, huhu, chồng mà đọc được không cho off với các thành viên nữa thì chít.
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cáo già bịa mà thành thật luôn. :( . Cứ như Cáo là hàng xóm của mình ý nhỉ...cảnh giác xung quanh cái xem có ai là Cáo ko.
Mẹ đã cấm mãi mà cứ "chết " vì hắn nên giờ mới ra cơ sự này :((
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Bác ơi, sao em lại thành nhân vật chính thế này hử, huhu, chồng mà đọc được không cho off với các thành viên nữa thì chít.
Xúc xích và những gì hình trụ

Cũng tại buổi off thành viên diễn đàn chiasetinhthuong.org ở Hải Phòng do mẹ Chip Tom Bi chủ trì (và chủ chi)[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif], các chị lâu ngày mới được gặp nhau, trò chuyện buôn dưa rối rít. BB&C kể:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Mỗi khi cãi nhau, em chẳng thèm nói năng gì, em bỏ đi cọ bồn cầu.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mọi người cùng nhau khen ngợi:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Chà! Em giỏi thật đấy, lại còn chăm chỉ nữa, thế thì phá hoại được gì của chồng nào?[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]BB&C lắc đầu nói:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Các chị chả biết gì cả. Em phá hoại hàm răng của chồng em, mỗi lần như thế em lại lấy bàn chải đánh răng của anh ý đi... cọ bồn cầu :D.[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Thấy thế, Haidang02 khác liền kể:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Chồng chị là chủ tịch xã mà có cái comple tã lắm. Hôm nọ, chị đã vứt quách bộ complê ý đi. Vậy mà anh ta hét toáng lên: “Giời ơi là giời! Em hại anh rồi em có biết không? Đây là bộ complê để anh đi xin trợ cấp xã nghèo đấy, có biết không hả?".[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Nghe đến đây, tự nhiên LG thút thít:[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Em có bệnh bị mộng du. Hôm đó em mơ mình cầm dao ăn xúc xích, vậy là em cứ thế đi xuống bếp cầm dao và cứ thấy gì “hình trụ” giống xúc xích thì em ăn hết, em choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của chồng em...[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]
[/FONT][FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]-!!!
[/FONT]
[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]>:)>:)
[/FONT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))=))
khổ thân em, ngồi cạnh sếp mà buồn cười quá cứ phải bấm bụng cừoi:)):)):)) chốc chốc lại chạy vào WC để cười .Cảm ơn các bác về những câu chuyện thú vị.:-*
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

.............Cởi váy... nhầm

Hè 2009, phong trào mặc váy của chị em phụ nữ nở rộ. Nào váy dài, váy ngắn, váy... cực ngắn, và cả váy “nửa ngắn nửa dài”. Thôi thì “đu đủ” cả.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mặc váy nói chung là rất tuyệt, ít nhất là với những chị em có cặp giò thon thả hoặc gần đạt tiêu chuẩn thon thả. Tuy nhiên, cũng có điều bất tiện khi mặc váy, đó là lúc đi xe máy hoặc lên xuống xe ô tô.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Để khắc phục điều bất tiện trên, Mèo Ú đã sáng tạo ra một cách rất độc đáo, cô đặt may một loạt váy xẻ một đường phía sau nhưng đính thêm hàng cúc. Cách này vừa kín đáo lại vừa tiện, khi đi xe máy chỉ cần nới vài ba cúc phía sau là tha hồ, lên hoặc xuống rồi lại cài lại, thật tiện trăm bề.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Buổi off thành viên diễn đàn chiasetinhthuong.org ở Hải Phòng do mẹ Chip Tom Bi chủ trì (và chủ chi) thành viên ở Hà Nội tham dự đông lắm, phải thuê xe ô tô đi. Người đông, vì vậy mà khi chuẩn bị bước lên xe, Mèo Ú kín đáo thò tay ra phía sau nới bớt cúc cho dễ... chen lấn trèo lên xe. Nhưng thật kỳ lạ, nới vài ba cúc rồi mà vẫn thấy khó bước lên quá ta. Trong lúc Mèo Ú lúng túng bỗng nhiên có ai đó đẩy... mông cô lên cái ào.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Sau khi lên xe, Mèo Ú quay lại nhìn người vừa nâng mình lên, đó là Mr AnhDuy:[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mèo Ú: - Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tuy nhiên anh có biết cách giúp của anh rất mất lịch sự không?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Vậy thì cô lịch sự chắc?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mèo Ú: - Tôi làm sao?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy: - Trong lúc chen nhau, cô vòng tay ra đàng sau cởi hết... khuy quần tôi để làm gì B-)?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mèo Ú: - !!! [/FONT]


:))>:)
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))=))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=)):D=)):D=)):D

Chết mất thôi. Đề nghị Min Mod khóa topic này lại thôi cho chúng em còn tập trung làm việc.
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Ðang đọc: 10 (8 thành viên và 2 khách)
BlueSky, 291179, AnhDuy, Bừa, hoa Dím, Linh mèo, Mr_Ech

thôi chết, thấy chị rồi, em chuồn đây O:)O:)O:)
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Mèo ú làm cô bé quàng khăn đỏ nè:D

Hồi còn be bé, mèo ú xinh hơn cả bây giờ, mẹ may cho chiếc khăn để quàng trên đầu mầu đỏ nhìn càng xinh và nổi bật, nên mọi người gọi mèo là em ú quàng khăn đỏ! Một hôm, mèo ú được chị saomai giao đi đưa heo đất cho các thành viên cstt đăng ký nuôi heo. Đường đi phải qua 1 cánh rừng, đầy hiểm nguy rình rập, nhưng ú ứ thèm sợ, ngán gì:p. Vừa cắp nách mấy chú heo đất đẹp xinh, vừa tung tăng chân sáo, tranh thủ hái hoa bắt bướm trong rừng. Bỗng, ú thấy mùi hôi rình của Sói! nhìn quanh thấy lộ ra cái đuôi màu xám, ú hét lên choe chóe: "Sói kia, ra mặt đi, ta biết ngươi nấp sau gốc cây rồi đấy!". Lão Sói Bừa thấy ú hét to nên chạy biến đi. Đi một đoạn nữa ú quàng khăn đỏ lại thấy cái tai Sói Bừa thò ra ở 1 thân cây! "Này đồ sói, ta không sợ đâu nhá, lại nấp gốc cây rình ta hử?", sói lại cúp đuôi chạy biến.
Gần hết khu rừng rồi, nắng sắp tắt trên những ngọn cây, cô ú quàng khăn đỏ lại thấy thằng cha sói già nham hiểm nấp nấp sau 1 tảng đá, hết chịu nổi ú gào lên: "Tên Sói biến thái kia, ta cho 1 con heo đất vào đầu bây giờ, nấp sau tảng đá làm gì thế hả?". Lần này Sói không chạy nữa mà đứng thẳng lên mà nói "này, con nhỏ quàng khăn đỏ, tao không nhịn được nữa rồi nhé, mày có để tao đi ...è 1 cái không đấy?":((
 
148
0
0

BlueSky

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

ơ thế chị tưởng em biết chị lên "sếp " rồi, chị phải là người được phỏng vấn chứ , em viết lại đi =))=))=))
Câu chuyện em kể trước khi chị làm sếp. Thi tuyển vị trí thư ký không đỗ, tức mình cái cha sếp tổng quá nên đi phỏng vấn để lên sếp luôn, ai dè... đỗ! :D:D
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

Cho em lót dép ngồi hóng một tí nhá =))=))=))
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

..................Chuyện của Chip Tôm Bi

Hai vợ chồng nhà Chip Tôm Bi mải chuyện làm ăn kinh doanh buôn bán. Công việc bận rộn lắm, bèn thuê thêm người giúp việc - một thanh niên khỏe mạnh đẹp trai tên là AnhDuy.

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] Một hôm, Chip Tôm Bi mở tiệc chiêu đãi thành viên diễn đàn chiasetinhthuong ghé qua HP chơi. Tiệc tàn, cô chủ gọi anh chàng giúp việc AnhDuy vào phòng. Ngồi trên ghế, với giọng ngà ngà say, Chip Tôm Bi nói:[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Tôi là chủ, vì vậy, cậu nên làm theo mọi yêu cầu của tôi, phải không?[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Người giúp việc rủn rẩy đáp đáp:[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Vâng![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Vậy thì... cởi giày của tôi ra![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Anh chàng AnhDuy cung cúc nghe lời.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Cởi nốt tất nữa![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy lại làm theo.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- AnhDuy, cởi váy tôi ra![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]AnhDuy ngoan ngoãn vâng lệnh.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Cởi cả nịt ngực nữa![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Anh chàng nghe lời không chút phản kháng.[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]- Làm ơn cởi nốt quần lót của tôi ra, AnhDuy![/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif]Mệnh lệnh lập tức được tuân theo. Cuối cùng, cô chủ nói:[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif](Muốn biết cô chủ yêu cầu AnhDuy làm điều gì, :D, bôi đen khoảng trắng bên dưới sẽ rõ ;)...)[/FONT]

[FONT=verdana,arial,helvetica,sans-serif] - Lần sau cậu mà còn mặc quần áo của tôi là tôi đuổi việc cậu ngay lập tức. Nghe chưa? >:)>:)[/FONT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

=))=))=))=))=))=))=))=))=))
chết cười mất thôi
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Chuyện bịa như thật...

@ chị Cáo::(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((......mèo ú quàng khăn đỏ....ứ chơi với chị cáo nữa...:(:)((

@anh Ếch: anh Duy mặc wan áo của Mẹ CTB...:D:D:D:D
 
Top