Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Kể cho mà nghe rồi tưởng tượng hì :D
gạo rang sơ với dầu rồi mới hầm, hầm xong thì không bị nát nhưng nhừ và ngon.
Cái ni chừ mới nghe nè, chị còn nghe kể quán nào đó ở Hải Lăng mà đến phải xếp hàng để mua cho được cái đầu cá và bộ lòng. Ôi thèm quá.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Cái ni chừ mới nghe nè, chị còn nghe kể quán nào đó ở Hải Lăng mà đến phải xếp hàng để mua cho được cái đầu cá và bộ lòng. Ôi thèm quá.
Thủy đó chị, khà khà bộ lòng cá tràu hử hi.hi , rất ngon và thấm .
hồi mô nấu cháo cho tụi nhỏ, chị thử rang sơ gạo với dầu đi, rồi hẵng hầm , đảm bảo ngon
 
54
0
0

Bảo Quân

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

hic.hic phí thế chị, bơ tây nguyên đang mùa, eo béo và ngậy vô cùng, không buôn được nhưng có ăn được miếng nào không.
Không kịp buôn, không kịp ăn em ạ...Ở tút tận Đức Cơ - Giáp biên giới Campuchia luôn em ơi!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Chuyến này chị về ở luôn, không về nữa em ạ, chị chuyển công tác ra ngoài này luôn rồi! Trưa hôm thứ 3 nhà Đà Nẵng off chia tay chị mà không có em, tiếc thế :(!
Muathu xác nhận Subim về Quảng Trị ở luôn với ...., hôm qua có em ở CSTT gặp đang tuốt lại nhan sờ sắc, mới có 1 ngày không vô mà vô lại tưởng nhà Đà Nẵng là nhà nào khác :p
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Muathu xác nhận Subim về Quảng Trị ở luôn với ...., hôm qua có em ở CSTT gặp đang tuốt lại nhan sờ sắc, mới có 1 ngày không vô mà vô lại tưởng nhà Đà Nẵng là nhà nào khác :p
Hic, vẫn đang ở Qtrị đây các nàng ợ, mấy nàng mà ko vô nhà đàm đạo thường xuyên thì coi chừng nhà ĐN biến thành nhà QTrị luôn chứ chẳng đùa đấy nhé, hihi...
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

chào cả nhà, lên tầng rồi mà hôm nay mới mon men vào nhà , trời buồn thèm cà phê nhưng mấy mụ 7x đi đâu hết rồi?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hic, vẫn đang ở Qtrị đây các nàng ợ, mấy nàng mà ko vô nhà đàm đạo thường xuyên thì coi chừng nhà ĐN biến thành nhà QTrị luôn chứ chẳng đùa đấy nhé, hihi...
Hơ hơ lại buôn cháo vịt với lòng cá :)) càng thích
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Vào nhà giờ này mà cứ nghe nói đến ăn lại thèm, trời thì sụt sùi mưa bây giờ mà có bát cháo cá hay tô bún mắm ăn xế nhỉ chẹp chẹp cứ gọi là.... ôi chảy cả nước miếng đây nè.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Vào nhà giờ này mà cứ nghe nói đến ăn lại thèm, trời thì sụt sùi mưa bây giờ mà có bát cháo cá hay tô bún mắm ăn xế nhỉ chẹp chẹp cứ gọi là.... ôi chảy cả nước miếng đây nè.
Chị ơi ra Đông Hà ăn bánh canh cá lóc chị ơi, ngon lắm, mùi nén mùi tiêu xanh... Cay cay ngon ngon chịu ko nổi đời luôn, em đang ăn đây này, hihi.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Gửi chị Thủy nì, trực tiếp từ quảng trị


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6
0
0

bungbuvit

New Member
Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ôi em theo chân mấy chị qua bên đây rồi, cho em tham gia với nhà mình với ạ, em sinh 83, mới chống lầy ạ, chắc nhà mình toàn mấy chị thôi phải ko ạ?không biết có bạn nào bằng tuổi em ko ạ? Rất vui đuơcj làm quen với mấy chị ạ, chúc nhà mình cuối tuần thật nhiều niềm vui!@};-;))
 
359
0
0
Ðề: Trả lời: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ôi em theo chân mấy chị qua bên đây rồi, cho em tham gia với nhà mình với ạ, em sinh 83, mới chống lầy ạ, chắc nhà mình toàn mấy chị thôi phải ko ạ?không biết có bạn nào bằng tuổi em ko ạ? Rất vui đuơcj làm quen với mấy chị ạ, chúc nhà mình cuối tuần thật nhiều niềm vui!@};-;))
Bạn ni ơi ! có mình 83 nè @};-@};-@};-
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Hic, vẫn đang ở Qtrị đây các nàng ợ, mấy nàng mà ko vô nhà đàm đạo thường xuyên thì coi chừng nhà ĐN biến thành nhà QTrị luôn chứ chẳng đùa đấy nhé, hihi...
Khoe ảnh con để còn nhìn ra là nhà Đà Nẵng đây ạ, hihi, chụp bằng điện thoại nên hơi mờ



@ muathu, subim: có tất loại chống nắng rồi nhé, mỗi nàng 02 đôi. Còn tất đùi kia thì chưa vì người bán đi mô rồi á, tìm chưa ra
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Khoe ảnh con để còn nhìn ra là nhà Đà Nẵng đây ạ, hihi, chụp bằng điện thoại nên hơi mờ

Hai anh em giống nhau ghê, trộm vía tròn tròn giống nhau :x, tóc bé có xu hướng giống anh Gôn không mẹ gôn ơi ?
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Con gái có khuôn mặt và cái miệng giống mẹ, tóc thì quăn giống anh Gôn rồi, còn lại giống ba, hehe.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Gửi chị Thủy nì, trực tiếp từ quảng trị


Hôm qua đi ra đi vào nhà mãi chẳng có ai 888 đang chán thì điện thoại khách hàng báo mất liên lạc chứ không mà nhìn tô bánh canh Su pót lên thì đúng là giết người không dao.nhưng giờ nhìn vẫn xèm. nhà mình ơi hôm nào ọp nấu 1 bữa đi

@ Megôn ơi con gái giống mẹ xế, 2 anh em yêu nhỉ.
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Con gái có khuôn mặt và cái miệng giống mẹ, tóc thì quăn giống anh Gôn rồi, còn lại giống ba, hehe.
nói trật lất, hehe tui thấy giống ba cái mũi còn lại giống mẹ hết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài :)
2 anh em giống nhau ghê hen
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

nói trật lất, hehe tui thấy giống ba cái mũi còn lại giống mẹ hết, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài :)
2 anh em giống nhau ghê hen
Lo học hỏi kinh nghiệm mà làm tập hai đi, mà dạo này có người lo dưỡng sức để săn rồng hay sao ý nhể, lặn hơi bị lâu...
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

hehe, bà chị ém kinh nghiệm kỹ quá, có chỉ dạy gì cho em đâu???
 
Top