Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@Susu: Chị có mang theo sách cho Tí mổ tim, trưa nay ghé Google chị đưa sách và gửi tiền em mua sữa và các thứ cho Tí em nhé.

@All: Trưa nay nhà mình lại cơm trưa thân mật Google cả nhà nhé, có vài việc cần trao qua đổi lại :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@Susu: Chị có mang theo sách cho Tí mổ tim, trưa nay ghé Google chị đưa sách và gửi tiền em mua sữa và các thứ cho Tí em nhé.

@All: Trưa nay nhà mình lại cơm trưa thân mật Google cả nhà nhé, có vài việc cần trao qua đổi lại :D
Cả nhà ơi, Chị Mùathu ơi, năn nỉ xin xỏ dời lịch sang trưa mai nhá. Trưa nay em và Subim không tham gia được hi.hi

Sách mai mang theo em nhận.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trưa ni có ai mời gội đầu không ta........
Nếu không ai mời thì nước láng giềng mời he
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trưa nay nhà mình ở Google nhé :)
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cafe cóc ddeeeeeeee!!!!!!!!!!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@Susu: Tự nhiên em làm chị nhớ cái đầu của chị quá, em tính sơ nợ nần đi nhé tranh thủ ra sớm chứ không tính không xong :D sách của Tí chị cũng cầm theo đây nhé.

Cafe cóc ddeeeeeeee!!!!!!!!!!
Xèng để mua Iphone còn uống cafe cóc hả hiiiiiiiiiiiii
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@all: Tình hình là Đà Nẵng lạnh quá mà nghe báo giờ đến tết vẫn còn vài đợt lạnh nữa, cứ đi đâu về là đóng kỹ cửa trốn trong nhà mà vẫn lạnh, nghĩ bây giờ ở BV nhiều người ở quê ra không áo ấm với tấm chăn mỏng, ở nhà muathu có mấy thùng quần áo Memynhi tặng, kích cỡ có thể khá to so với người dân quê nhưng bây giờ có cái khoác vào người cho ấm như chăn để tối ngủ khỏi run là tốt lắm rồi, tối nay sẽ lựa qua nhưng cái nào ít ghi chữ và lành lặn cho trước, vì là áo mẫu của công ty nên có ghi chữ nhiều và một số cũng có bị cắt kiểm tra, cái nào bẩn chia mỗi người vài cái khâu sơ tay, bỏ máy giặt nếu quá bẩn khi vào BV thấy có trường hợp nào không có cả áo ấm để mặc mình sẽ cho, chứ đợi tết ta xong mà đi được chắc không còn lạnh nữa trong khi bao nhiêu người đang cần, cái này mình sẽ không tổ chức đi phát mà làm lẻ tẻ khi đi vào xem xét các trường hợp trong BV và thứ 7 này đi phát quà cả nhà nhé.

Biết ai ai cuối năm cũng bận nhiều việc công ty, phải không nội ngoại nhưng thấy trời lạnh quá lẽ nào....:( nhà mình ai tranh thủ ghé nhà muathu được thì chiều nay nhé 5h trở đi lúc nào cũng có muathu ở nhà :x:x:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

tối nếu đi được tui qua thanh toán nợ nần luôn hì...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Lý ơi nhớ mua ít xăng thơm, mình tẩy tại chổ, khâu tại chổ luôn cho xong hì...
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@all: Tình hình là Đà Nẵng lạnh quá mà nghe báo giờ đến tết vẫn còn vài đợt lạnh nữa, cứ đi đâu về là đóng kỹ cửa trốn trong nhà mà vẫn lạnh, nghĩ bây giờ ở BV nhiều người ở quê ra không áo ấm với tấm chăn mỏng, ở nhà muathu có mấy thùng quần áo Memynhi tặng, kích cỡ có thể khá to so với người dân quê nhưng bây giờ có cái khoác vào người cho ấm như chăn để tối ngủ khỏi run là tốt lắm rồi, tối nay sẽ lựa qua nhưng cái nào ít ghi chữ và lành lặn cho trước, vì là áo mẫu của công ty nên có ghi chữ nhiều và một số cũng có bị cắt kiểm tra, cái nào bẩn chia mỗi người vài cái khâu sơ tay, bỏ máy giặt nếu quá bẩn khi vào BV thấy có trường hợp nào không có cả áo ấm để mặc mình sẽ cho, chứ đợi tết ta xong mà đi được chắc không còn lạnh nữa trong khi bao nhiêu người đang cần, cái này mình sẽ không tổ chức đi phát mà làm lẻ tẻ khi đi vào xem xét các trường hợp trong BV và thứ 7 này đi phát quà cả nhà nhé.

Biết ai ai cuối năm cũng bận nhiều việc công ty, phải không nội ngoại nhưng thấy trời lạnh quá lẽ nào....:( nhà mình ai tranh thủ ghé nhà muathu được thì chiều nay nhé 5h trở đi lúc nào cũng có muathu ở nhà :x:x:x
@ Muathu ơi T7 này đi vào BV buổi sáng hay chiều đấy, vì sáng chị đi làm,chiều chị đi được. Còn vụ phát lẻ tẻ mà làm buổi trưa thì chị có mặt ở BV từ đầu tuần rồi, cho nên mọi gọi chị là chị có mặt ngay nhé.còn buổi chiều từ 3h30 là chị cho xã chốn về nhà nghỉ ngơi. nhớ nhé mọi người cứ cho 500đ TN là được.

@ Muathu & Susu 2 em thân iu ơi tính giùm chị tổng chị còn thiếu của 2 em bao nhiu xèng để chị gửi, chứ mấy ngày nay chị bận quá. nhà có 2 người nằm viện thì lại nằm 2 BV khác nhau nên cứ như con thoi ấy,chán .
- Hàng pháp khi nào có hả Su, 28/01 này chị nghỉ phép về Bắc không biết có kịp lấy để mang theo không,chị sợ ra ngoài đó lạnh dễ bị cảm và dị ứng mũi nên cần vào thời điểm này. Còn sách và lạp xưởng có trước tết càng tốt còn không kịp thì ra tết chị nhận cũng không sao nhưng Su và Muathu nhận giùm chị nhé. Cảm ơn 2 em nhé.
Chúc cả nhà mình mạnh khỏe.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Lạnh quá cả nhà ơi, trưa nay ôm nhau ở Gu gồ cho ấm tí hè

Báo cáo cả nhà: tối qua Mùathu, Subim và em Susu tam ca bài "Mùa đông vá áo" mãi đến tận khuya hàng xóm nhắc nhỡ mới thôi, những cái bị cắt nhiều còn phải nhờ tới cái máy khâu của em Pink nữa. Mọi thứ coi như đã ổn, đã vào thùng gọn gàng sạch sẽ chờ mang hơi ấm đến với mọi người...
Ngẫm lại thấy Mùathu nói rất có lý, trời lạnh này bệnh nhân và những người nuôi bệnh ở quê ra chắc chắn không đủ áo để mặc, nên dù áo to hay áo nhỏ cũng rất cần với họ trong những ngày này, nếu mặc không vừa thì họ đắp trùm ngủ ở hành lang cũng rất ấm áp...

@ chị mẹtitdng: chị ơi anh xã ốm hả chị, còn ai nữa mà hai người hai bệnh viện rứa, cố lên chị nhé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Lạnh quá cả nhà ơi, trưa nay ôm nhau ở Gu gồ cho ấm tí hè

Báo cáo cả nhà: tối qua Mùathu, Subim và em Susu tam ca bài "Mùa đông vá áo" mãi đến tận khuya hàng xóm nhắc nhỡ mới thôi, những cái bị cắt nhiều còn phải nhờ tới cái máy khâu của em Pink nữa. Mọi thứ coi như đã ổn, đã vào thùng gọn gàng sạch sẽ chờ mang hơi ấm đến với mọi người...
Ngẫm lại thấy Mùathu nói rất có lý, trời lạnh này bệnh nhân và những người nuôi bệnh ở quê ra chắc chắn không đủ áo để mặc, nên dù áo to hay áo nhỏ cũng rất cần với họ trong những ngày này, nếu mặc không vừa thì họ đắp trùm ngủ ở hành lang cũng rất ấm áp...

@ chị mẹtitdng: chị ơi anh xã ốm hả chị, còn ai nữa mà hai người hai bệnh viện rứa, cố lên chị nhé.
Hai bà chị khổ thân ai bảo nhà gần rồi chủ quan đi trễ thì lo về muộn thôi, may hàng xóm không ném đá .. ha.ha.
Trưa nay Tý xuất viện rồi mà em lại quên k mang theo áo, chắc lại chạy về lấy mang vào viện.

@ Chị T em mới biết anh xã ốm hôm qua, sáng nay còn trong viện k ạh. cố lên chị nhé.

@Tình hình là em lấy của làng làm lệ nên các bác thanh toán sớm hộ em, nhé nhé.
- mẹtitdng chị đưa em 1000k đã chi: 860 hàng pháp + son 100k + lạp xưởng 315k; son thì em gửi anh K mang về rồi k biết chị nhận chưa.
- Baoduysusu: 105k tiền nhật
- LX: 240k + 200k
- subim: 360k
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hai bà chị khổ thân ai bảo nhà gần rồi chủ quan đi trễ thì lo về muộn thôi, may hàng xóm không ném đá .. ha.ha.
Trưa nay Tý xuất viện rồi mà em lại quên k mang theo áo, chắc lại chạy về lấy mang vào viện.

@ Chị T em mới biết anh xã ốm hôm qua, sáng nay còn trong viện k ạh. cố lên chị nhé.

@Tình hình là em lấy của làng làm lệ nên các bác thanh toán sớm hộ em, nhé nhé.
- mẹtitdng chị đưa em 1000k đã chi: 860 hàng pháp + son 100k + lạp xưởng 315k; son thì em gửi anh K mang về rồi k biết chị nhận chưa.
- Baoduysusu: 105k tiền nhật
- LX: 240k + 200k
- subim: 360k
Su em son anh Kha mang về chị nhận rồi, còn thỏi son nữa là LG lấy rồi phải không vậy tổng chị còn thiếu em là 275k nhé. để chị gửi anh Kha mang lên em nhé, chứ tình hình này có lẽ không gặp được nhau:D
xã chị đỡ rồi nhưng bs vẫn chưa cho ra viện nên cứ sáng đến chiều chốn về nhà. Thế chưa nay mọi người có đi bv không thế, nếu có ới chị 1 tiếng nhé.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@ Muathu ơi T7 này đi vào BV buổi sáng hay chiều đấy, vì sáng chị đi làm,chiều chị đi được. Còn vụ phát lẻ tẻ mà làm buổi trưa thì chị có mặt ở BV từ đầu tuần rồi, cho nên mọi gọi chị là chị có mặt ngay nhé.còn buổi chiều từ 3h30 là chị cho xã chốn về nhà nghỉ ngơi. nhớ nhé mọi người cứ cho 500đ TN là được.

@ Muathu & Susu 2 em thân iu ơi tính giùm chị tổng chị còn thiếu của 2 em bao nhiu xèng để chị gửi, chứ mấy ngày nay chị bận quá. nhà có 2 người nằm viện thì lại nằm 2 BV khác nhau nên cứ như con thoi ấy,chán .
- Hàng pháp khi nào có hả Su, 28/01 này chị nghỉ phép về Bắc không biết có kịp lấy để mang theo không,chị sợ ra ngoài đó lạnh dễ bị cảm và dị ứng mũi nên cần vào thời điểm này. Còn sách và lạp xưởng có trước tết càng tốt còn không kịp thì ra tết chị nhận cũng không sao nhưng Su và Muathu nhận giùm chị nhé. Cảm ơn 2 em nhé.
Chúc cả nhà mình mạnh khỏe.
Đang định gọi chị, biết anh xã chị bị ốm hôm qua mà sáng nay cơ quan đại hội nên giờ mới bò về đến phòng, chị ơi chị vô viện thấy ai nuôi bệnh nhân hay bệnh nhân thiếu áo ấm thiếu chăn nói họ cần có một số áo mẫu hơi rộng khoác vào người rất ấm cũng có ghi chữ nữa vì áo mẫu mà họ cần thì chị cứ nhắn em em mang lên gửi chị nhé, mình không thể chở tới cả thùng được vì nhiều người hỏi han khó trả lời cứ lẻ tẻ vậy thôi chị nhé, ai nằm viện nữa mà hai nơi chị ơi, Tí em cũng ốm tối làm nũng mẹ quá trời mà mấy hôm nhanh đỡ lần này do lạnh nên ho dữ hơn, tối ho nôn hết cả ra giương :(

Chị ơi hình như chị nợ em mỗi tiền sách, chị nhận được sách cứ lấy hóa đơn đọc cho em để em nói chị số xiền phải trả, còn nợ gì thì nhắc giúp em, em có nhớ gì đâu :D

@Subim: Trưa nay không đi ôm được rồi, đang mời BS Tạo tới nhà.

@Cifmoon: Em ơi thìa Meji của em chị vẫn mang theo đây chiều gọi chị nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top