Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

em ngồi hóng tí đã hihihi , cho em xin 1 lớn 1 bé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
63
0
0

cudo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cho nhà cudo bon chen với. Đăng ký 1 mẹ 1 con nhé
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Èo, trăng 21 âm lịch sáng vằng vặc :D, hehe đi ngắm trăng đi mọi người ơiiiiiiii.
Lúc nãy đọc chương trình xong vừa đi vừa nghĩ giờ về =))
Nhà mình ơi đi xe 7 chỗ hay 16 chỗ đây để Muathu order xe, xe 16 chỗ có giá rất rất mềm hihi

Thôi muathu quyết luôn vì các con đông đi xe rộng cho các con thoải mái, chênh lệch có 100K, bổ cam ra thì không bao nhiêu, xe Toyota đời mới 16 chỗ.

Nhà mình gắng đi đông đủ nhé, chương trình chi tiết cụ thể như sau:

- 3h30 tập trung nhà muathu
- 3h45 khởi hành vào quán Sen, ăn hải sản các con nghịch cát chứ chưa biết có tắm biển được không, chơi các trò chơi (Tới đây thì muốn thiết kế gì đó cho các con chơi nhà mình ai có khả năng tổ chức thì lên CT nhé)
- 5h45 ghé quán cafe Dingle Belly có khu vui chơi nho nhỏ cho trẻ em
- 6h45 Vào phố cổ, dạo chơi phố cổ, ai có tiền thì mua sắm ;) ăn chè bắp, bánh bèo bánh vạc ....
- 8h cho các con chơi bài chòi
- 8h30 ra xe về lại Đà Nẵng vừa đi vừa ngắm trăng :D


Hướng dẫn viên muathu free toàn tập :p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Cập nhật cái cho máu hi.hi

Danh sách tham gia:

1. Mùa thu: 1 lớn 1 bé

2. Mẹ Subim: 1 lớn 2 bé

3. Susu: 1 lớn 1 bé

4. Bảoduy susu: 1 lớn 1 bé

5. Cudo: 1 lớn 1 bé

6. Mẹ By: 1 lớn 2 bé

7. Lê Thị Thu Thủy: 1 lớn 1 bé

Tạm tính : 7 lớn, 9 bé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ôi nghĩ đến cảnh vừa đi vừa ngắm trăng, cười ... mắt chảy cả nước =))

Mà răng không có ông nào đi hết vậy ta, ăn nhậu mấy bà zô với nhau à :D, rồi có ngơời thèm ra Hoa Kế nữa thì khổ!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

@all, CuDo, Subim...mời ông xã đi luôn thì càng tốt cho đc xã nhà này đi theo chứ xã đi một mình thì muathu không giám rủ theo mà để nhà thì tội quá, xe rộng mà nhà mình thuyết phục nhé, có các xã đi trông con cho chị em mình tám mới đã :)
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ôi con gái mẹ Gôn xinh quá, mới đó mà đã đầy tháng rồi. Chúc cả nhà mẹ Gôn mạnh khỏe nhé.

Cập nhật cái cho máu hi.hi

Danh sách tham gia:

1. Mùa thu: 1 lớn 1 bé

2. Mẹ Subim: 1 lớn 2 bé

3. Susu: 1 lớn 1 bé

4. Bảoduy susu: 1 lớn 1 bé

5. Cudo: 1 lớn 1 bé

6. Mẹ By: 1 lớn 2 bé

7. Lê Thị Thu Thủy: 1 lớn 1 bé
8. Metit : 1 lớn 1 bé.

Tạm tính : 8 lớn, 10 bé
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

ban đầu tui rủ được xã tui tham gia rồi, nhưng hôm qua đi nhậu với CQ về, hôm nay nằm bẹp một chổ ko nhúc nhich được vì viêm dây chằng. hic hic...nên 2 mẹ con ko biết có đi được ko. vẫn đăng ký cho nó máu:)
 
2,080
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Nhà ĐN máu lửa nhỉ, chắc lần tới có vào ĐN cũng nhờ Muathu thiết kế tuor thôi.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Mọi người đọc xem vụ ni giống mình ghê nhỉ: http://24hmua.com/archive/index.php?t-384372.html

@all: Các con có bạn nào bị ốm không ? ai ảnh đẹp post lên cả nhà nhé.
Ôi hậu quả của ly cà phê đậm đặc Green Plaza! tui cũng thức trắng đêm bà ạ, ba SuBim uống trà cũng trắng đêm luôn, còn tuyên bố lần sau có lấy võng cõng đi cũng thề không đi theo vợ nữa:((
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Đọc rồi suy ngẫm thấy Hội an tệ quá, lần sau có người thân quen mà đi hội an nếu em mà biết em sẽ là người cản đầu tiên.:(
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Ôi hậu quả của ly cà phê đậm đặc Green Plaza! tui cũng thức trắng đêm bà ạ, ba SuBim uống trà cũng trắng đêm luôn, còn tuyên bố lần sau có lấy võng cõng đi cũng thề không đi theo vợ nữa:((
Đánh lẻ nên bị trời phạt=))
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Đánh lẻ nên bị trời phạt=))
Người ta đi có cặp có đôi chớ ai đánh lẻ bao giờ trời :D

Ai đó lẻ bóng đơn côi một mình do chồng đi công tác Tây Nguyên nên chạnh lòng đấy nhỉ :(
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Nhà mình đi chơi vui không ạ? Có hình nào hẹp không cho em chim ngưỡng với .@};-@};-@};-@};-@};-. Hum ấy em đi ra Chân Mây nên về không kịp ,hic hic hic .
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

HÌnh thì có chụp nhưng không đẹp:(:(:(:(:(:(:(:(, chờ xem ké thôi.

@subim: thắc mắc quá, có thấy ox Subim đâu?
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Phó nháy ghi lại vài tấm hình cả nhà đi xả xì trét cuối tuần nè:
- biển chiều lộng gió, nơi hò hẹn cuối tuần của các bà mẹ (KÈM 2 OX) và thế hệ F1:

- Dáng mẹ và con nhà Metit:

- Vân - Cudo đang thực hiện video clip Tóc hát:

- các bà mẹ vẫn anh hùng trước "phong ba bão táp", mặc dù sóng gió cuồn cuộn nhưng ai cũng rất hiên ngang, hehe:

- mặc cho các mẹ gọi khản cổ trước khi về nhưng chị By và chị Su vẫn còn lưu luyến biển lắm:

- mẹ con nhà Ciffmon:

- Mẹ By đang gọi điện thoại cho các trùm để hỏi xem nên mua quân cờ nào trong Bài Chòi cho trúng đây:
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

CHIỀU CỬA ĐẠI




Cửa Đại một chiều sóng nước xôn xao
Ta nắm chặt tay nhau kéo lòng gần lại :x
F1 hân hoan những nụ cười tươi mãi
Các mẹ tâm tình cho các bố vui lây...


Con sóng bạc đầu, sóng vẫn hát mê say
Cho ta yêu thêm nhưng lần hò hẹn
Trước biển mênh mông ngỡ lòng ta tan chảy
Toan tính đời thường gửi vào sóng ngây ngô...:)

Cảm xúc trong lòng cứ dào dạt thành thơ
Bao ánh mắt nụ cười còn đọng mãi
Ta sẽ nói giùm ai ngày trở lại
Bởi tình thương - biển - rộng lượng vẫn chờ...:x


(lãng mạn trước đã nhé cả nhà, còn hiện thực trần trụi sẽ kể sau :D)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top