Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

tối nay cahwcs cười vỡ bụng vì chỗ nhà muathu toàn là rao bao... đây!!!
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Mọi người ơi, chiều nay 5h30 tập trung tại nhà muathu để chia quà cho các con nhé :x.

Cố gắng đi đủ nhé vì rất nhiều thứ, ai đến sớm làm sớm về sớm, mà ko hết thì phần Subim ở gần nhận sau, he he :D.

Chị metit thì không thể thiếu đâu chị nhé, vì em chỉ kết hợp với chị là công việc nhịp nhàng thôi, như những đợt trước í chị =))
Ứ nhịp nhàng được rồi Subim ơi, chị đang ngồi canh miếu đây này, thế là lại mất 1 cơ hội được 888 cùng cả nhà:((
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Sorry cả nhà, hôm ni meby không tới được, thứ 7 cũng không đi được, tiếc quá, hic.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Sáng ra kể chuyện cười cho cả nhà khỏi cần phải rửa mặt :D

Phân đoạn gói quà:

Baoduy_susu: Bà ơi cho tui ít bao su (cho tui xin ít bao nilon với dây su)
Muathu: Cái bà này, tối nay dùng bao su hơi nhiều đấy nhé!
Baoduy: thì tui thấy bà ngồi ôm một đống tui cũng nóng mặt, xã tui ở nhà tui dùng nhiều hơn là đúng rồi :))
Muathu: uh hi, nhìn thấy đống bao su, tự nhiên tui thấy nhớ xã tui kinh khủng mọi người ơiiii :(
Susu: chị này khi không nhắc chồng con vô đây, làm em cũng thấy nhớ, thôi em về trước đây :p.
He he, chỉ có Subim nhà gần xã gần, khỏi cần phải về sớm làm gì... cũng không muộn, hic.

Đến lúc đập lợn, đập đập đếm đếm xong, Muathu công bố: con lợn của Gôn được ba trăm rưỡi sáu ngàn lẻ (356k), ôi Giám đốc bữa nay nhiều việc quá nên loạn cả lên, nghe mà cười không chịu được, thương quá là thương :x.

Sau chuyến này về, đề nghị Muathu và em Susu tìm lớp học hè để tập đếm lại nhé, người thì đếm 40 cuối cùng thành 50, người thì đang đếm nữ mà lại bỏ nam vào loạn cả xạ lên, cả F2 chị Xuân nữa: đếm đến 80 rồi nhớ bà lai quay lại 57, he he, bó hết cả tứ chi :D
Vui, vui, vui... nhớ lại vẫn còn cười nghiêng ngã =))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

đúng là không cần phải rửa cả mặt lẫn ... mờ ôm .. huyền chị ạh =))


Kể tiếp:

Lý do về sớm (không phải vì bao su đâu nhá B-) )

- Su con đi đâu về thế
- Su đi nhà cô L có anh Quang Minh :-*
- Làm gì thế con
- Làm việc
- Vậy hả :x
- Nhưng mà su quậy quá nên mẹ bắt về sớm :-O

Hôi của

- Đừng lấy dép nữa con nhé
- Đừng lấy nữa con , mai mẹ mua đôi khác nhé (cô Thủy)
- Dạ , dép "xấu hoéc".. mai mẹ mua cho con dép xanh như trên lớp nghe ;)
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Hèn chi sáng nay dậy hắt hơi mấy lần té ra có đứa nó vào đây nói xấu mình. Mọi người về đi ngủ tới sáng còn tớ mới 4h sáng giật mình nhớ tới đống việc nợ cơ quan mò dậy remote lên cơ quan làm tiếp đấy, chóng mặt quá, vậy mà khi tối định mọi người tới làm việc thì mình lên làm việc cơ quan mà có người tới còn la lối om sòm sao không làm nhanh lên :p ngồi làm còn sai đem sữa chua ra ăn cho đẹp da :(
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

tui về đến nhà lúc đó 22h36 phút, xã ngồi chờ cửa vì mình không đem theo chìa khóa, ông ấy bảo " mẹ đi làm về đúng giờ hành chính nhỉ?" mình cười hihi vì ra đi lúc 18h30 và về lúc 22h36 bằng giờ đi làm...
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

em đã thanh toán tiền hộ cả nhà có tên các bác trả lại tên cho em sớm nhá đang móm rồi
1. Topic thanh lý:
Mẹ Gôn: 360k
Subim : 750k

2. Topic Sách
Meby: 48k
Mẹ Gôn: 156k
Subim: 155k


Em đã nhận tiền mặt:
Mẹ títdng : 260k hội an sẽ trả chị MT

cudo: 100k ủng hộ
lamngocnguyen: 200k ủng hộ
và của em 200k ủng hộ
Tổng ủng hộ 500k trừ nợ với tiền ứng mua dép 1000k (còn thiếu 500k )

Chị subim cập nhật sổ hộ em
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Thông báo: Ngày mai 6h30 tập trung tại nhà muathu, đúng 7h khởi hành cả nhà nhé, vì mùa hè trời nắng, các mẹ càng tranh thủ sớm các con càng bớt nắng nóng :x
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

chắc phải làm bánh rồi off tiếp nhà mình mới có mặt hì...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

"Nhà mình ơi, chan chứa tình thương mến
Nhớ lại Nam Giang vui lắm một ngày
Giờ cam ngọt đã vào mùa gặt hái
Ta cùng nhau thu hoạch giữa trưa hè...

Trưa nay nhé hoặc ngày mai thứ 6
Chúng mình cùng thân mật cafe
Win love Quang Trung hoặc Gu gồ Lý Tự
Để Bảoduy làm mẻ bánh chào mừng..." :p

Tổng vườn cam Nam Giang:

- Hoa Kế: 968k (mt)
- Đậu đen: 140k (mt)
- Trái cây: 160k (mt)
- Bánh, cafe, xoài: 168k (su)
1436k/9 = 160k/người.

Mọi người khẩn trương cho ý kiến về thời gian off nhé! Cảm ơn cả nhà :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

trưa nay tui đang nướng bánh gato dứa rồi nè...
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

"Nhà mình ơi, chan chưa tình thương mến
Nhớ lại Nam Giang vui lắm một ngày
Giờ cam ngọt đã vào mùa gặt hái
Ta cùng nhau thu hoạch giữa trưa hè...

Trưa nay nhé hoặc ngày mai thứ 6
Chúng mình cùng thân mật cafe
Win love Quang Trung hoặc Gu gồ Lý Tự
Để Bảoduy làm mẻ bánh chào mừng..." :p

Tổng vườn cam Nam Giang:

- Hoa Kế: 968k (mt)
- Đậu đen: 140k (mt)
- Trái cây: 160k (mt)
- Bánh, cafe, xoài: 168k (su)
1436k/9 = 160k/người.

Mọi người khẩn trương cho ý kiến về thời gian off nhé! Cảm ơn cả nhà :x
Trời ơi sao lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ hết được vậy, trời nắng mà nghe cam ngọt cũng mừng, đỡ khát ghê, cám ơn chị iu, chia số cũng tròn nữa hi.hi:-*

Hẹn Mai nhé, trưa nay nắng lại có giỗ rồi
Không có em trẻ trung xinh đẹp thì các chị già sẽ buồn và rất chán :D
Rặn mãi không ra được thơ thẩn gì cả =))
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 5)

Trời ơi sao lúc nào cũng xuất khẩu thành thơ hết được vậy, trời nắng mà nghe cam ngọt cũng mừng, đỡ khát ghê, cám ơn chị iu, chia số cũng tròn nữa hi.hi:-*

Hẹn Mai nhé, trưa nay nắng lại có giỗ rồi
Không có em trẻ trung xinh đẹp thì các chị già sẽ buồn và rất chán :D
Rặn mãi không ra được thơ thẩn gì cả =))
Vậy thống nhất trưa mai nhé mọi người, thứ 6 cuối tuần để tám được nhiều chuyện, hi hi. Với lại để có em trẻ trung xinh đẹp thì chị già này mới có cảm hứng làm thơ được :))

@ Bảoduy: Bánh lỡ cho ra lò rồi thì bỏ tủ lạnh bà nhé, ngày mai nướng lại rồi xách chạy nghe, cố lên :x
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top