Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hôm kia em đi về nhà thấy hoa ở tầng trệt vườn nhà em sạch bách, thay vào đó là rau ngải cứu.
Mẹ chồng em bảo mẹ trồng rau đấy vừa có màu xanh giống cỏ, vừa sử dụng được :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hôm kia em đi về nhà thấy hoa ở tầng trệt vườn nhà em sạch bách, thay vào đó là rau ngải cứu.
Mẹ chồng em bảo mẹ trồng rau đấy vừa có màu xanh giống cỏ, vừa sử dụng được :D
nuôi mấy con gà nữa để có trứng làm món ngãi cứu trứng chiên :D
 
213
0
0

Phuong Thuan

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Cái vụ móc treo thì tạm buồn rồi thuytruc ạ. Các em ấy bảo hết hàng, chán chưa. Có tớ up liền.
Chị ơi hay mấy chị em mình mang mẫu ra hàng sắt đặt, làm với số lượng nhiều có khi họ nhận đấy, mí lại mua ở Daiso 40k 1 cái móc kể ra cũng tốn quá :D
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Thuận: Đúng đấy, đặt hàng đê. Để chị về chụp cái ban công nhà ông bà xem đặt móc thế nào cho phù hợp rồi mình đặt nhé.
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Dung: Bạn làm sao mà đổ phân cá vào cái lọ phân nước đấy, miệng nó bé tí. Mình phải mua một cái bơm kim tiêm về để bơm vào nó đấy. mà đã dùng bơm kim tiêm thì làm sao có cặn được.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Vườn nhà em không thuộc quyền quyết định hoàn toàn nơi em nên vườn rất chi là "sinh động" do nhiều trường phái kết hợp :">

Lịch sử "kiến trúc" vườn với phong cách "không có phong cách" nhà em:

1. Năm 2008: Cây trên vườn, trên bệ và cả dưới sân:



2. Bụi chuối này em bụng bầu to đùng đằng trước, chở cây to đùng đằng sau, từ chợ Bưởi về Triều Khúc:



3. Khế sai quả và lá rụng nhiều, suốt ngày phải quét :>



4. Năm 2009 đã đả thông tư tưởng ông bà chuyển bớt cây đi để sân thoáng:



5. Sen hồng mùa hè



6. Sân vườn tắm mưa đã đời hè 2008 :( Sân nhà em cá lội tung tăng chả ai "câu":



7. Đầu năm 2010:



8. Lan Huệ đầu năm 2010:



9. Trước Tết Tân Mão 2011: sửa lại vườn: hạ thấp và thu hẹp lại.


10. Tết Tân Mão 2011:



Em post ảnh vườn nhà em để các bác thấy tự hào vì vườn nhà các bác ợ (không ngờ có đứa vườn í ẹ như nhà EBN mà nó còn "dám" khoe :D)

Có vụ này em vẫn nhớ. Hồi mới tập tành chơi hoa, em mua "được" cây này:

Họ bảo cây Hoàng Mai. Tối về Hoàng Mai hóa ra thân si, hoa Dâm Bụt. Em ngố không tả, cả nhà trêu mãi :p
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Dung: Bạn làm sao mà đổ phân cá vào cái lọ phân nước đấy, miệng nó bé tí. Mình phải mua một cái bơm kim tiêm về để bơm vào nó đấy. mà đã dùng bơm kim tiêm thì làm sao có cặn được.
Hô hô vụ này nghệ thụt đòi hỏi kỹ thuật cao lắm bạn ơi. Tớ đi 2 đôi găng, cầm cái lọ nhúng xuống xô phân cá (pha loãng nhé, không có mà chít). Mắt thì cận lòi nên dí cái mũi xuống xô mới nhìn được tình hình. Phải nghệ thuật lắm thì phân mới chảy vào chai nhé, hết nghiêng rồi lại ngửa, rồi tạo dáng, trời, khiếp phết đấy. Bác GV nhà tớ đang bắt đền tớ đôi găng giặt quần áo của bác ấy kia kìa. Đằng ấy giỏi quá đấy, biết dùng xi lanh tiêm. Sau khi tớ làm xong bác nhà tớ mới bảo tớ sao không dùng xi lanh cho đỡ khổ sở he he.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Lần sau chị bóp cho cái chai xì hơi ra giữ nguyên rồi nhúng cái cổ chai xuống thả tay nó tự hút lên, Xong lại quay lại cho nước chảy xuống đáy chai lại bóp cho nó xì hơi lại nhúng vào để hút cứ làm thế cho tới khi đầy chai là ok khỏi phải mất công nhé chị.
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hô hô vụ này nghệ thụt đòi hỏi kỹ thuật cao lắm bạn ơi. Tớ đi 2 đôi găng, cầm cái lọ nhúng xuống xô phân cá (pha loãng nhé, không có mà chít). Mắt thì cận lòi nên dí cái mũi xuống xô mới nhìn được tình hình. Phải nghệ thuật lắm thì phân mới chảy vào chai nhé, hết nghiêng rồi lại ngửa, rồi tạo dáng, trời, khiếp phết đấy. Bác GV nhà tớ đang bắt đền tớ đôi găng giặt quần áo của bác ấy kia kìa. Đằng ấy giỏi quá đấy, biết dùng xi lanh tiêm. Sau khi tớ làm xong bác nhà tớ mới bảo tớ sao không dùng xi lanh cho đỡ khổ sở he he.
Chị D ơi , chị làm e cười rung hết rún rồi đây này , hi hi hi....
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Bố mẹ chồng em là đại "da" buôn đất mấy năm liền, nức tiếng làng Triều Khúc nhá, hí hí :D
Bọn em thuyết phục mãi là thôi ba mẹ đừng buôn đất nữa, lãi lời chả được bao nhiêu mà lích kích và mất vệ sinh cảnh quan sân nhà vì chuột nó cắn rách các bao đất, bẩn lắm.
Đến đây các bác hẳn đã thở phào vì biết là đất giá thể chứ không phải đất "bất động sản" rồi chứ ạ :)
Em vẫn có mối liên hệ lấy đất giá thể, phân vi sinh giá buôn. Nếu các bác tập hợp lại nhu cầu mua lớn thì gọi ở đấy cho rẻ, dùng dần ạ :)
Còn nếu bác nào ở mạn Thanh Xuân muốn mua thì qua nhà chị họ em mua. Chị Hà, đt: 0972485724.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Thuận: Đúng đấy, đặt hàng đê. Để chị về chụp cái ban công nhà ông bà xem đặt móc thế nào cho phù hợp rồi mình đặt nhé.
Nhà mình tập hợp nhu cầu móc treo với móc đỡ chậu dài treo ban công như nhà chị Huungo rồi cho em đặt ké với, em tính treo chậu hết 2 cái ban công bé ở cửa sổ nhà em :)
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Thuận: Đúng đấy, đặt hàng đê. Để chị về chụp cái ban công nhà ông bà xem đặt móc thế nào cho phù hợp rồi mình đặt nhé.
Bố mẹ chồng em là đại "da" buôn đất mấy năm liền, nức tiếng làng Triều Khúc nhá, hí hí :D
Bọn em thuyết phục mãi là thôi ba mẹ đừng buôn đất nữa, lãi lời chả được bao nhiêu mà lích kích và mất vệ sinh cảnh quan sân nhà vì chuột nó cắn rách các bao đất, bẩn lắm.
Đến đây các bác hẳn đã thở phào vì biết là đất giá thể chứ không phải đất "bất động sản" rồi chứ ạ :)
Em vẫn có mối liên hệ lấy đất giá thể, phân vi sinh giá buôn. Nếu các bác tập hợp lại nhu cầu mua lớn thì gọi ở đấy cho rẻ, dùng dần ạ :)
Còn nếu bác nào ở mạn Thanh Xuân muốn mua thì qua nhà chị họ em mua. Chị Hà, đt: 0972485724.


Em ới, giá thể nhà em là made in miền Bắc ở Miền Nam
Miền Bắc thì có trộn xơ dừa ko? có giống đất đóng túi 10kg bán ở chợ Bưởi ko?
hihi, đang kiếm đất sơ dừa giống nhà SG :)
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Lần sau chị bóp cho cái chai xì hơi ra giữ nguyên rồi nhúng cái cổ chai xuống thả tay nó tự hút lên, Xong lại quay lại cho nước chảy xuống đáy chai lại bóp cho nó xì hơi lại nhúng vào để hút cứ làm thế cho tới khi đầy chai là ok khỏi phải mất công nhé chị.
Trời, chị bóp đến đau cả tay phân nó mới chảy vào chai đấy em hi hi. Công nhận sự nghiệp trồng cây khiếp ra phết.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Nhà mình tập hợp nhu cầu móc treo với móc đỡ chậu dài treo ban công như nhà chị Huungo rồi cho em đặt ké với, em tính treo chậu hết 2 cái ban công bé ở cửa sổ nhà em :)
Vui thật cơ, vườn nhà mình dễ sốt nhất quả đất đấy.
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Ong à, mụn xơ dừa gọi tụi Tiến đức chỗ đầu ADV, năm ngoái chị mua 30k/bao, về chắc phải xả nước 1 thời gian vì cô Xuân nói mụn xơ dừa mặn, dễ chết cây.

Em thấy ông bạn OX em hôm nọ tha đâu về nhà em 1 cái móc inox trông OK phết, các ông ý khoan mắc lên tường để treo lồng chim hehe... để em hỏi chỗ mua nhé.

Em tiếc cái chai phân nước Tuyền gửi ra nên cứ để dành, hôm kia mới rón rén lôi ra cắm vào mấy giỏ DYT, cắm nghiêng lắm để đỡ tốn.

Hôm nào em cũng thử làm thùng phân cá vậy, để đi xin thùng sơn đã. Còn có cả phân tằm nhé, chị GV nhà em toàn ngâm nước rồi tưới rau thôi. À nhà em còn vụ vụn sừng ( trâu bò nữa) , cái đó tiện nhất, cứ bốc rải vào gốc, khi nào nó thối mới thấy mùi . Cái đó cồng kềnh lắm nên mỗi lần chị ý về chỉ mang được ít thôi. Giá mà em lái xe được nhỉ hic...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Ôi , cảm ơn Quỷ cái gợi ý này nha . Nhà có người trồng được mà k nghĩ ra , lần này phải về nịnh bợ mới được :D
Nói gì hổng hỉu!
Có kìm chứ, nhưng em tưởng dùng kìm dễ à à ?????
Nhưng cũng đang tức. Sáng nay bông đồng tiền to nhất trồng ngaòi hàng rào đã bị ngắt. Hồng cũng tiòan bị ngắt nên có nụ có hoa chị toàn phải vần chậu vào trong sân. Mai lại phải bê đồng tiần vào nhà, ức thật, đẹp cho cả làng ngắm chứ ngoài hàng rào mình có được ngắm đâu, thế mà thằng nào bẩn tính thế cơ chứ.
Chị ơi, đừng giận nhé, biết đâu tối qua có kẻ nhận lời iu nhau, nhờ hoa nhà chị cả đấy!
Lan sậy là mình thích nên có lần hỏi small về nó nhưng không dám xin. Lần mọi người đặt gạch ấy. Mình chỉ dám xin những cây dễ giâm như hồng ấy. Mình giâm được mấy cây sống rồi đấy. Còn những cây khó giâm và lâu thì ngại lắm. Lần này rón rén nhờ small tách cho xin, lâu mình cũng chờ được, vì mình để ý chợ không có bán. Còn cây của Dung nếu cứ tách mãi thì bao giờ nó mới có hoa được, mà nhỡ tách về mình trồng nó chết thì phí đi.
Chi mà thảm ri trời???!!! Nghe trình bày hoàn cảnh như ri thì chỉ có quỷ mới không động lòng thôi. Ờ mà mình là quỷ nhể, hehe.
Là chị nói lâu cũng được đó nghen?
Mà em nói trước cây Lan sậy này không phải là cái cây hàng ngày em hay post hình đâu nha, 2 loại khác nhau đó.
Cây kia to gấp 3 cây này

Hoa

Hè hè, đương nhiên là loại này trên thị trường không có bán. Chị nhớ cái chổ hôm trước em kể ghé mua 2 củ Huệ trắng và mua cây CC 150k không? Chổ ông đó có, loại nhỏ ổng cũng có một bụi nhưng em chưa hỏi giá, còn loại to ổng bán 4 thân 100k đó, kinh!!!
@ Cái chai phân nước này chảy nước giống như kiểu người ta cho Gà uống nước ấy, mức ướt nước thấp hơn miệng lọ thì nước mới chảy ra, nên nếu chậu được giữ ẩm cao thì phân chảy ra ít, nếu bị khô sẽ thấm ra nhiều. Hàng ngày quan sát nếu thấy chảy nhanh có thể nhổ lọ lên hôm sau cắm lại, còn nếu chảy chậm thì lâu lâu cầm chai bóp cái cho chảy phân ra là ok.
Chị ơi, ủ phân thì phải dùng bình/chai/hủ/lu kín sáng, ánh sáng không xuyên qua được đó, đặt nơi không quá nóng để tránh phân hủy nhanh tạo khí (metan, H2S...) là những khí gây nổ ạ. Nếu để nơi quá nóng thì vi khuẩn bị ức chế, không phân giải chất hữu cơ được, kết quả là chất hữu cơ bị trương sình lên và sinh ra bọt khí trong bình nhiều, có thể tự nổ văng nắp hoặc khi Chị vừa mở nắp bình thì nó phụt ra luôn!
Hic, ngâm của này đậy kín nhưng không kín hoàn toàn cả nhà nhé, phải để hở tí cho thông khí chứ vặn chặt như can dầu thì nó căng quá bật văng nắp đó. Ngâm lưng can cũng không đến nỗi trào nhưng không ổn, xô sơn vẫn là số 1.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

cái Ke này, cái này cạnh dài 30cm

Em xem lại rồi, cái dài nhất chổ này bán có cạnh dài 40cm lận, tha hồ cách xa hàng rào

Lỗ bắt vít

Phía cạnh kia cũng có lỗ bắt vít, mình dùng để treo
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Buộc dây nhé!
Đo và cắt dây sao cho gấp đôi nó lại thì chiều dài đủ quấn 1 + 1/4 vòng chổ mình định buộc

Buộc một sợi ở ngay góc

Vòng dây thật sát và sao cho cái khuy tròn thừa ra khoảng 1cm

Bỏ cái que vào, que sắt thì tốt, không xài tạm chiếc đũa

Và xoay 1-2-3 vòng

Chắc hơn cả buộc bằng kìm
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Tương tự với sợi thứ 2 ở dưới


Sản phẩm, em buộc "nháp" ở cái ghế đu nên nó bị nghiêng, chị coldmoon buộc vào cộc của hàng rao thì thẳng tưng thôi. Treo vài kg không nhằm nhò gì hết.
 
Top