Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị Út , mẹ Văn
Ah các chị ơi cho em hỏi luôn cả cây này nữa. Em trồng nó cứ bị chột đi, chẳng thấy tươi tốt gì cả. Cây này có chịu nc k ạ? bón phân như thế nào thì đc ạ? Tks các mẹ nhiều nhiều.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

ôi vào đây nhìn cây của các chị em thấy thích quá. Em mới đc ra ở riêng, có cái sân thượng to đùng mà mùa này k biết trồng hoa gì đc ạ? Với cả em cũng muốn có cây leo nữa, cho nó ra hoa cho đẹp. Các mẹ chỉ giáo cho em với nhé. Em cảm ơn các mẹ nhiều.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

ôi vào đây nhìn cây của các chị em thấy thích quá. Em mới đc ra ở riêng, có cái sân thượng to đùng mà mùa này k biết trồng hoa gì đc ạ? Với cả em cũng muốn có cây leo nữa, cho nó ra hoa cho đẹp. Các mẹ chỉ giáo cho em với nhé. Em cảm ơn các mẹ nhiều.
Nhà bạn chị ở Q 7, SG, có cái sân thượng bé ty ty mà trồng các loại cây ăn quả khế, chanh Thái, sơ ri, ..... rồi súng sen .... Em chịu khó đầu tư vừa phải từ ban đầu đi sau đỡ giở giói. Nếu thiết kế tiểu cảnh này nọ thì miễn bàn rùi - còn nếu làm đơn giản thôi thì hàn một cái giàn cho cây leo chống nắng chắc độ 1/2 sân. Bên dưới hàn giá inox kê chậu chứ đừng để xuống nền, vừa không sợ ngấm vưa cực dễ quét dọn. Và trồng cây thì chậu phải to khơ khớ, chậu hoa thì vừa to vừa nhỏ. Chứ toàn chậu nhỏ nhìn tủn mủn em à. Chị mê cái sân thượng nhà bạn chị lắm, vì đơn giản mà quá hiệu quả. Em ở SG thì đỡ tốn tiền hơn, ở HN mua cái gì cũng đắt đỏ và không sẵn như SG.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hi, Hôm qua em đọc lướt rồi quên không commet lại cho chị. Q trả lời chị rồi đó. Chị làm thế nào thì tùy chị, tại em sợ nó bám rễ rồi nhấc ra dễ bị hỏng. Chị lựa cái nào phù hợp thì làm mục đích cũng như Q nói thôi. Em cũng muốn qua TB một chuyến nhưng chưa đi được ạ. Nếu qua em sẽ gọi chị nhé. Lần trước em có hẹn với một bác chơi lan bên DRL mà rồi không đi được ạ. chú ý tên là Khánh làm cái gì đó ở tỉnh ủy thì phải tại em thấy nói bầu cử thì chú bận. Hôm tết lại thấy chú sang chúc tết sở ban ngành bên em. Hôm đó chú gọi nhưng thời gian ít quá chú không gặp em được về luôn ạ. Em gửi chị hai loại hoa để chị phân biệt nhé.
Vậy cây nhà chị là Hoàng Lạp, vì hoa và cây giống hệt ảnh của em. Nhưng mà nhìn cây này giống cái đùi gà hơn là cái cây được gọi là đùi gà kia nhỉ ...
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Mà còn những 3.5 bao nữa chít mất thui. Bỏ thì tiếc mà không bỏ không được.
Kiếm ít trấu, đất, rác rưởi ... về trộn rồi bổ sung nó vào, ủ vài tháng rồi trồng. Không thì bỏ ngâm nước rồi chắt ra pha loãng tưới như tưới phân hòa tan bình thường vậy đó. Còn bón trực tiếp thì dùng ít thôi và trộn thêm với đất trước khi bón.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ chị coldmoon: em quên không nói, cái bọn sim mua, nó lên chậm lắm chứ không nhanh đâu. Cách hay nhất là cứ trồng nó khô khô chút, thấy em nó có nụ tươm tất rồi thì tưới nhiều lên chút giống như trời có mưa, nó nở rộ một phát ngắm chơi.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Kiếm ít trấu, đất, rác rưởi ... về trộn rồi bổ sung nó vào, ủ vài tháng rồi trồng. Không thì bỏ ngâm nước rồi chắt ra pha loãng tưới như tưới phân hòa tan bình thường vậy đó. Còn bón trực tiếp thì dùng ít thôi và trộn thêm với đất trước khi bón.
Làm gì có chỗ mà ủ phân. Có bao trấu để góc tường cũng còn suốt ngày lo mất vì đồng nát. Phải tưới đẫm liên tục và tự nói "mình ủ" đó. Không dám liều đâu vì không có thời gian để săm soi suốt ngày và tỉ lệ bón như vừa rồi ko có gì đáng lo mà còn vậy. Túm lại là đất gieo ươm cây bón vào MCT mà còn không chịu đc thì khỏi làm chi nữa cho nhọc. Hi. Không bón còn được đi chơi, bón rồi lại phải thay cây thì chít. Có một đám đất họ chưa làm nhà có trồng ít huệ thỉnh thoảng bỏ cho chúng. bọn này mình rủi có chết cũng không tiếc vì chỉ là huệ dư để đó thôi, khi nào bị tịch thu đất thì thôi bỏ.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ chị coldmoon: em quên không nói, cái bọn sim mua, nó lên chậm lắm chứ không nhanh đâu. Cách hay nhất là cứ trồng nó khô khô chút, thấy em nó có nụ tươm tất rồi thì tưới nhiều lên chút giống như trời có mưa, nó nở rộ một phát ngắm chơi.
Cái này gọi là nắng hạn gặp mưa rào hả Q?:p
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cái này gọi là nắng hạn gặp mưa rào hả Q?:p
hehe, cái này ai lấy phải chồng hay đi công tác xa thì biết chứ Q có biết gì đâu?!! Chồng lái xe mà chạy đường dài chắc cũng thế!
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cúc nhà em, lên cao quá rồi đổ rạp ra mới ra hoa, buộc vào que tre vẫn cứ đổ rạp ra!!! Có lẽ do chỗ đó thiếu nắng ạ!! Nụ chi chít những nụ mà mới có vài hoa thôi!! :)



Hoa Cúc này là trả bài cho mẹ Ngộ, các giống hoa khác chết gần hết rồi ạ!!! Có lẽ tại trên em mưa ác quá, chỉ còn sót 2 cây DYT (Mãi về sau mới lên cây, giờ mới có 2 lá thật ạ!!) và mấy em hồng ri, Hướng Dương nữa ạ!!
Có 2 màu ạ:
Màu này ko biết gọi là màu gì ạ!! Đỏ tía ạ?? nhìn rất đẹp:


Và màu này, chắc chắn là màu vàng rồi ạ!!! Không biết có còn màu gì khác nữa ko ạ!! :)



Tặng cả nhà thêm bông hoa bí, sáng nay em vặt để trưa nấu mỳ tôm rồi ạ!! ;)

 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

hehe, cái này ai lấy phải chồng hay đi công tác xa thì biết chứ Q có biết gì đâu?!! Chồng lái xe mà chạy đường dài chắc cũng thế!
hế hế, Hay nhể??? Đang chuyện tưới cây mà lại liên quan tới chồng chiếc mới liên hệ giỏi chứ nhỉ??? Mà Q giỏi thật chuyện nhà khác bít liền chuyện nhà mình thì chịu.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Thôi lại chưa có bán lẻ rồi.

Hoaau.com thành thật xin lỗi quý khách! Do một số khó khăn khách quan, chúng tôi không thể sắp xếp được địa điểm bán lẻ vào thứ Bảy, ngày 21.5.2011 tại khu bể bơi ở bán đảo Linh Đàm, Hà Nội như đã thông báo trước đây. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách.
Tuy nhiên, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của tất cả các gia đình yêu thích sản phẩm của hoaau.com nhưng chỉ có ban công chiều dài từ 1 – 4m (ứng với 1 – 4 chậu hoa), chúng tôi xin gợi ý: Quý khách hàng có thể kết hợp với người thân, hàng xóm, bạn bè để có thể đặt hàng với chúng tôi từ 5 chậu hoa trở lên. Hoaau.com sẽ giao hàng tới tận địa điểm của người đại diện đã đặt hàng với công ty.
Xin chân thành cảm ơn!
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

hehe, cái này ai lấy phải chồng hay đi công tác xa thì biết chứ Q có biết gì đâu?!! Chồng lái xe mà chạy đường dài chắc cũng thế!
Năm ngoái chị đi Đà nẵng, lúc về qua đoạn đường gọi là phố vẫy (hình như qua quê của Q hay sao ấy) thấy vô cùng nhiều em đứng vẫy xe, tuyền em xinh, thế nên lái xe đường dài cũng đâu có "hạn" nữa.

Giá biết Q sớm thì năm rồi qua đó dứt khoát chị gọi Q để thăm vườn nhà chú. Bọn chị nghỉ lại ở Đồng hới rồi đi Lao Bảo.

TÌnh hình là cây denbro nhà chị tự dưng lá nó tím hơn (dưới gốc thì nảy ra 2 cái mầm), tím nhưng trông vẫn tươi, chắc không vấn đề gì chứ Q ?



Còn đây là Cosmos của mẹ Ngộ cho hạt. Riêng vụ trồng cosmos chị không mát tay tẹo nào, cây èo uột, lá nó cứ bị như kiểu bạc bạc đi. Có một em hoa (duy nhất) mới nở, bé tý (chắc tại thân mẫu nó còi nên em nó cũng không to được) :



MG thì vẫn ra hoa đều, lúc nó mới nở cánh còn mơn mởn, đẹp lắm. Chiều thì hoa bắt đầu héo, có một số bông rũ ra, tuy nhiên có những bông héo rồi nhưng vẫn xinh, ví dụ em này :



Đây là 2 cây trồng ở chậu dưới, hình như thiếu nắng nên không được mập như mấy em treo trong chậu, hoa nhỏ hơn chút nhưng vẫn rất đẹp:

 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Năm ngoái chị đi Đà nẵng, lúc về qua đoạn đường gọi là phố vẫy (hình như qua quê của Q hay sao ấy) thấy vô cùng nhiều em đứng vẫy xe, tuyền em xinh, thế nên lái xe đường dài cũng đâu có "hạn" nữa.

Giá biết Q sớm thì năm rồi qua đó dứt khoát chị gọi Q để thăm vườn nhà chú. Bọn chị nghỉ lại ở Đồng hới rồi đi Lao Bảo.

TÌnh hình là cây denbro nhà chị tự dưng lá nó tím hơn (dưới gốc thì nảy ra 2 cái mầm), tím nhưng trông vẫn tươi, chắc không vấn đề gì chứ Q ?

hê hê, trời mà ngày nào cũng mưa thì thành ra mưa dầm mưa dề (giống mưa Huế lắm đê) chứ đâu có gọi là mưa rào nữa ạ. Mưa đâu chẳng biết, khổ cho đâu đó đồng khô cỏ cháy! Thế mới có câu nắng hạn gặp mưa rào, khỏi nói cũng biết sau cơn mưa cỏ cây tươi tốt cỡ nào.
Hi, khỏi tiếc chị ơi, biết thế chứ biết sớm nữa cũng chịu à, em có ở nhà đâu mà. Mọi thứ thuận lợi thì cuối 2012 em mới có thể an cư ở Đồng Hới. Tuy nhiên nếu báo trước cho em để thu xếp thì được.
Cây Den lá nó bị tím chắc là bị dư sáng chút, không sao đâu ạ, giờ chị tưới phân loãng hàng tuần cho 2 cây con đó lớn. Tưới phân 30:10:10 với nồng độ 0,5g/lit khoảng 1 tháng rồi tăng nồng độ lên 1g/lit tưới tiếp đến khi cây trưởng thành. Khi nào thấy cây hết lớn và giả hành căng tròn thì chuyển sang phân 6:30:30 và đưa ra nơi ánh sáng mạnh hơn chút. Thấy vòi hoa xuất hiện thì đổi lại phân 20:20:20 và tưới tránh vòi hoa.
Trồng chơi vài cây thì vậy thôi, muốn kỹ nữa thì xen kẽ vào giữa các lần tưới phân vô cơ thay thế bằng phân hữu cơ (ốc ngâm, cá ngâm, bánh dầu ngâm...) mỗi tháng 1 lần, khoảng 1-2 tháng phun thuốc nấm 1 lần.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Trồng chơi vài cây thì vậy thôi, muốn kỹ nữa thì xen kẽ vào giữa các lần tưới phân vô cơ thay thế bằng phân hữu cơ (ốc ngâm, cá ngâm, bánh dầu ngâm...) mỗi tháng 1 lần, khoảng 1-2 tháng phun thuốc nấm 1 lần.
Hôm rồi chị tưới phân cá, cả làng chết khiếp. Tại mùa hè nóng nên mùi khủng hơn nhiều so với trời lạnh. Chị phải tự an ủi là vì cây cối, vì môi trường he he ..... Nói vậy thôi chứ lúc đang tưới nó nặng mùi thôi, tưới xong một lúc cũng bình thường như phân DL thui.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hi, pha loãng thêm đi chị, loãng chút chút thôi.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Trời em bón DL mỗi lần mở cửa đã phát kinh lên rồi, phải mấy ngày mới hết mùi.

Em giữ cho chị được gần 10 lọ rỗng phân nước Daiso đấy, hôm nào em đưa chị nhé.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hi, pha loãng thêm đi chị, loãng chút chút thôi.
Đúng đấy Quỷ ạ. Tại đợt rồi chị để hơi lâu không tưới, chị thay đất, ..., nên làm 1 đợt phân hạt. Nghĩ lâu lâu kô tưới nên pha hơi chưa đủ loãng đấy.

Trời em bón DL mỗi lần mở cửa đã phát kinh lên rồi, phải mấy ngày mới hết mùi.

Em giữ cho chị được gần 10 lọ rỗng phân nước Daiso đấy, hôm nào em đưa chị nhé.
Có chai dầu ăn 5l, chai nước Lavie 5 lít cũng giữ cho chị nhé. Sorry em. Chị tính buôn đồng nát he he. Nói chứ định thử nghiệm dùng giâm cành thay bịch nilon cho nó nhàn. Tay nghề chị còn non yếu quá nên phải xoay xở.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cây Den lá nó bị tím chắc là bị dư sáng chút, không sao đâu ạ, giờ chị tưới phân loãng hàng tuần cho 2 cây con đó lớn. Tưới phân 30:10:10 với nồng độ 0,5g/lit khoảng 1 tháng rồi tăng nồng độ lên 1g/lit tưới tiếp đến khi cây trưởng thành. Khi nào thấy cây hết lớn và giả hành căng tròn thì chuyển sang phân 6:30:30 và đưa ra nơi ánh sáng mạnh hơn chút. Thấy vòi hoa xuất hiện thì đổi lại phân 20:20:20 và tưới tránh vòi hoa.
Trồng chơi vài cây thì vậy thôi, muốn kỹ nữa thì xen kẽ vào giữa các lần tưới phân vô cơ thay thế bằng phân hữu cơ (ốc ngâm, cá ngâm, bánh dầu ngâm...) mỗi tháng 1 lần, khoảng 1-2 tháng phun thuốc nấm 1 lần.
Cảm ơn Quỷ. Nhà chị chỉ tưới được cái loại phân không hoặc cực ít mùi thôi. Ban công bé lại liền luôn phòng ngủ. Với lại sợ hàng xóm họ thắc mắc ...
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Đám DYT hoa au nhà chị cũng vẫn bị bệnh giống DYT nội mứoi bùn chứ. Cũng có 1 cây bị héo lá xanh, hôm qua chị cắt đi cả mứ rùi, cứ tưởng em hoa âu phải khỏe hơn em hoa nội, hài.....

Mà 3 chậu DYT hoa âu nhà chị chỉ có mỗi 1 cây màu tím nhạt là cành mềm bò sát, còn các loại màu khác cũng lồm xồm cành đứng cành ngồi cành nằm rạp, tất nhiên vẫn rủ nhưng không hề mềm thân mềm cành như hoa nhà me Ngộ hay sao ấy. Nhìn chung chị chả thấy khác biệt gì so với DYT Sài Gòn về độ mềm rủ ôm chậu hết, cũng vẫn tùy màu tùy cây. May là chị cũng thích nó lồm xồm nên không bức xúc lắm. Chỉ bức xúc vì cũng vẫn bị héo lá xanh như thường thôi, tại cứ nghĩ tây phải khỏe mạnh ít bệnh hơn - chắc chị nhầm to quả này rùi.

@Phụng Hàm + Quỷ: chị nghe lời PH cố lờ cái cây chà là đi. Sáng nay chỉ dám liếc trộm em nó tý thôi, thấy cái bẹ bắt đầu nổi phồng lên rùi, sướng quá chừng mà phải vội quay đi ngay sợ em nó ngượng.

Chị chưa gửi hạt DYT cho em, tại hoa au sắp chín một mớ quả. Em ráng đợi 2-3 hôm nữa nhé. Hạt nội thì chị có nhiều lắm rồi, chờ hoa au gửi một thểt. (Hôm nọ chị hái cho em được 2 quả, nhưng phơi đến tối tìm chả thấy đâu nữa. Tìmg gãy cả lưng không ra. Chị nghi là cô nhà chị dọn vứt đi chứ gió bay thì chỉ rơi xuống nền ban công chứ mất sao được). Thôi đợi chút em nhé, nhiều quả lắm nhưng gần như chỉ có 1 màu hồng đậm ra quả thôi, các màu khác điếc nặng lắm, hy vọng kiếm hạt hơi khó.
 
Top