Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Còn mỗi chị với Quỷ lọ mọ trong vườn, bạn Derma nói vỏ ốc tức là bạn ý nghĩ vỏ ốc có thể thay phân chứ ko cần nguyên con ốc . Ngày xưa chị cũng tưởng thế mà hehe... ếch nhỉ.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

hi, nếu luộc ăn xong (nói thế nào nhỉ, ăn phần thân thôi bỏ phần nội tạng ở sau) rồi đem vỏ đi bón cây thì vẫn còn tí tác dụng, nhưng đương nhiên không nhiều. Vấn đề ở chổ đối với cây mới chuyển chưa bén rễ thì các kiểu bón phân đều khiến cây chết nhanh hơn.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Há há, em tóm được tên lửa rồi nha, cho em đặt cạnh giàn tên lửa này cục gạch!
Ok em,
em này có giâm cành ko? nếu có để chị cắt cành giâm cho em luôn.
Cây này bé nhưng đang có 3 cành.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Đọc thấy cây sắp chết mà không nói thì áy láy ngủ hổng trôi, cơ mà nhà em hổng biết trả lời sao hết.
Cau bứng về một tháng sau vàng lá e là hơi gay go rồi, đáng lẽ phải tìm hiểu cách chăm từ khi mới bứng chứ không phải chờ tới khi cây vàng lá! Không biết bác nói vỏ ốc là ý gì, bỏ làm gì?
Còn cây kia nếu là Huệ tứ diện màu đỏ thì trồng chết có thưởng, trồng ngắc ngư thì tìm songviet xin bí kíp là chắc nhất.
Em rất cảm ơn bác đã quan tâm đến thắc mắc của em. Hic. Cái vụ cho vỏ ốc í là em cũng lên google search cách chăm sóc cau dưng mà chỉ có cách chăm cau lùn thôi. Em thấy bảo là cho vỏ ốc vào nên em cũng cho đại nhỡ may nó mà sống thì vui. Có bệnh thì vái tứ phương mà bác. Trc khi trồng em thấy mọi ng bảo dễ sống lắm. Nhà dì em cũng có cau, cứ thấy vứt chỏng chơ ở sân mà nó vẫn tốt tươi. Hic. Còn Huệ đỏ thì hồi mới mang về, nó còn nở 4 bông hoa rất đẹp. Sau đó thì cứ héo lá dần đi. Em chẳng thấy nó lên tươi tốt như những loại cây khác gì cả. Hay tại em tưới nhiều? 1 ngày em chỉ tưới 1 lần vào lúc sáng thôi mà. Hy vọng nó chỉ 'dọa' em thôi.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Còn mỗi chị với Quỷ lọ mọ trong vườn, bạn Derma nói vỏ ốc tức là bạn ý nghĩ vỏ ốc có thể thay phân chứ ko cần nguyên con ốc . Ngày xưa chị cũng tưởng thế mà hehe... ếch nhỉ.
hi, nếu luộc ăn xong (nói thế nào nhỉ, ăn phần thân thôi bỏ phần nội tạng ở sau) rồi đem vỏ đi bón cây thì vẫn còn tí tác dụng, nhưng đương nhiên không nhiều. Vấn đề ở chổ đối với cây mới chuyển chưa bén rễ thì các kiểu bón phân đều khiến cây chết nhanh hơn.
Em đọc trên mạng chỉ cách cho vỏ ốc mà. Em trồng đc gần 2 tháng mới bón vỏ ốc. Đc khoảng 1 tháng thì tưới 1 tí phân. Cau là k ưa nước phải k ạ? 2 ngày tưới 1 lân có đc k mọi người?
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị ơi, em cũng ở HN này. Chị gửi cho em có tiện k? K thì chị cho em xin địa chỉ, em qua chị lấy. Như nào tiện cho chị hơn ạ?
Cơ quan chị gần Nhà Hát lớn, nhà chị gần chợ Mơ. Cơ quan chị thì dễ tìm hơn, chị sẽ để sẵn hạt ở cquan, lúc nào tiện thì em qua lấy nhé.

Em ơi còn có hướng dương lùn ko và dừa cạn rủ nữa cho chị với , chứ cái loại HD cao và dừa cạn thẳng thi thôi nhé.
Chị ơi, em chẳng biết hướng dương nhà em lùn hay cao nữa, em trồng 3 đợt thì đợt đầu cao khoảng gang tay, đợt 2 nửa mét, đợt 3 suýt 1m. Đường kính hoa tương ứng là đồng 5 xu, bát nước chấm và bát ăn cơm. Dừa cạn nhà em là dừa nội, hoa mầu hồng, lấy từ cái cây em trồng năm ngoái. Hạt để vật vờ ở ngoài, chẳng giữ trong tủ lạnh thế mà gieo nó mọc lên ầm ầm, giờ được khoảng 5cm rồi.

@coldmoon: em vừa đi Cù Lao Chàm, dừa cạn dại trắng và hồng bạt ngàn khắp đảo, nhưng em chẹp chẹp thôi (có cái bảng thông báo nói đây là khu Dự trữ sinh quyển, được UNESCO công nhận, đề nghị ko xâm phạm).

Tặng cả nhà hoa miền trung nhé:









@SD: cái hoa ni chị mê quá, nó là hoa mọc dại đầy, em mà thấy hắn bứt cho chị nắm hạt nhé. Tks em trước.

 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cơ quan chị gần Nhà Hát lớn, nhà chị gần chợ Mơ. Cơ quan chị thì dễ tìm hơn, chị sẽ để sẵn hạt ở cquan, lúc nào tiện thì em qua lấy nhé.
Cquan chị gần Nhà Hát lớn ạ, từ cquan e ra đó cũng k xa :). Chị ui, c PM giúp em số đth của chị, T2 em sẽ liên lạc với chị ạ. Tks chị nhiều nhiều :)
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ah các chị ơi cho em hỏi với. Chả là em mới gieo hạt ớt, em thì cứ sợ nó k nảy mầm nên là gieo rõ lắm hạt vào 1 cái chậu be bé thôi (giết nhầm còn hơn bỏ sót mà :D). Giờ em thấy nó lên đc ít nhất là 3 cái cây (đc khoảng 2cm rồi ạ). Các chị có kinh nghiệm cho em xin 1 ít với, theo các chị thì cứ để nguyên cả 3 cây ở đó hay là tách ra ạ? Mà tách ra thì tách thế nào và chăm ớt có khó không (ớt ưa nước hay k ạ?). Em xin cảm ơn cả nhà nhiều.

Các chị đừng cười em vì cây đơn giản nhất mà em cũng phải hỏi. Vì là rất nhiều cây dễ sống mà e k biết cách chăm nên nó cũng bị 'tèo' rồi. hic. nên em xót xa lắm, em phải hỏi cho nó chắc. Đợt trc em trồng cây hoa hồng, bố em bảo là hoa hồng dễ sống lắm. ấy thế mà cuối cùng nó cũng chết. hic. đầu tiên bê về thì nó héo mấy cái lá trên ngọn. rồi nó héo dần các lá ở dưới. rồi nó chết đoạn ngọn. em hỏi thì bố em bảo là k sao đâu. hoa hồng nó phải chết hết lá rồi nó mới mọc lên lá khác. huhu. thế mà em cũng ngây thơ em hy vọng nó sẽ sống. thế rồi nó chết hẳn ạ. em buồn mất cả tuần. ở nhà chỉ có em với bố em là thích trồng cây thôi. mà dạo này bố em cũng k thích trồng nữa rồi. ở nhà bố em có cây nào là bê hết sang nhà cho em cây đó. hic. Bây giờ em sẽ 'phục thù' :D, cây nào em cũng vào hỏi các chị :D.
 
169
0
0

bầu lào

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị ơi, em chẳng biết hướng dương nhà em lùn hay cao nữa, em trồng 3 đợt thì đợt đầu cao khoảng gang tay, đợt 2 nửa mét, đợt 3 suýt 1m. Đường kính hoa tương ứng là đồng 5 xu, bát nước chấm và bát ăn cơm. Dừa cạn nhà em là dừa nội, hoa mầu hồng, lấy từ cái cây em trồng năm ngoái. Hạt để vật vờ ở ngoài, chẳng giữ trong tủ lạnh thế mà gieo nó mọc lên ầm ầm, giờ được khoảng 5cm rồi.
Thế thì thôi em nhé, Dừa cạn nội chị vừa khuân ở chợ bưởi về 10 cây, còn HD cao thì chị ko thích. Thôi chờ khi nào em có cái khác thì chị sẽ tham .Cảm ơn em nhiều.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị ơi, em chẳng biết hướng dương nhà em lùn hay cao nữa, em trồng 3 đợt thì đợt đầu cao khoảng gang tay, đợt 2 nửa mét, đợt 3 suýt 1m. Đường kính hoa tương ứng là đồng 5 xu, bát nước chấm và bát ăn cơm. Dừa cạn nhà em là dừa nội, hoa mầu hồng, lấy từ cái cây em trồng năm ngoái. Hạt để vật vờ ở ngoài, chẳng giữ trong tủ lạnh thế mà gieo nó mọc lên ầm ầm, giờ được khoảng 5cm rồi.

@coldmoon: em vừa đi Cù Lao Chàm, dừa cạn dại trắng và hồng bạt ngàn khắp đảo, nhưng em chẹp chẹp thôi (có cái bảng thông báo nói đây là khu Dự trữ sinh quyển, được UNESCO công nhận, đề nghị ko xâm phạm).

Tặng cả nhà hoa miền trung nhé:

Họ trồng huệ kém quá nên ít lá hơn mình trồng.

Hướng Dương: em giỏi thiệt nhỉ. Chị vẫn miệt mài gieo HD mà cây vẫn cứ dặt dẹo thân bằng que tăm, cao 20cm là ra đi. Chị phải tưởng tượng đấy là cây HD chứ kô tin vào mắt mình được làm sao nó có thể cao được 1 mét. Em làm thế nào để có bát nước mắm và bát ăn cơm???? Chị vẫn phải phục thù bao giờ có bát nước mắm chị mới xì top em HD này được.

Vụ thu hạt: em làm chị buồn cười quá. Hôm nọ chị vừa bị con bé con nhà chị dọa.

Sim đã nở bông thứ 2, hiện tượng là mai sẽ nở cả đám 5-7-10 bông. Để chị up ảnh 1 thể. Cây mua của chị giờ lên ổn định rồi, chị đã quăng em mua ra chỗ nắng gió nhất nhà cho giống tự nhiên. Tại chị đánh nó bị bể bầu đất nên về nó yếu lắm, tưởng toi ấy chứ. Giờ nhiều lá non lắm lắm nên yên tâm rồi. Em có muốn lấy cây mua bé tẹo có 1 thân thì chị cho em 1 cây. Mấy cây con đánh về tươi roi rói, mỗi tội bé lắm, nuôi bao giờ mới được ngắm hoa hả giời.

Em phần chị vài hạt HD cao lùn gì cũng được nhé.

Ah các chị ơi cho em hỏi với. Chả là em mới gieo hạt ớt, em thì cứ sợ nó k nảy mầm nên là gieo rõ lắm hạt vào 1 cái chậu be bé thôi (giết nhầm còn hơn bỏ sót mà :D). Giờ em thấy nó lên đc ít nhất là 3 cái cây (đc khoảng 2cm rồi ạ). Các chị có kinh nghiệm cho em xin 1 ít với, theo các chị thì cứ để nguyên cả 3 cây ở đó hay là tách ra ạ? Mà tách ra thì tách thế nào và chăm ớt có khó không (ớt ưa nước hay k ạ?). Em xin cảm ơn cả nhà nhiều.

Các chị đừng cười em vì cây đơn giản nhất mà em cũng phải hỏi. Vì là rất nhiều cây dễ sống mà e k biết cách chăm nên nó cũng bị 'tèo' rồi. hic. nên em xót xa lắm, em phải hỏi cho nó chắc. Đợt trc em trồng cây hoa hồng, bố em bảo là hoa hồng dễ sống lắm. ấy thế mà cuối cùng nó cũng chết. hic. đầu tiên bê về thì nó héo mấy cái lá trên ngọn. rồi nó héo dần các lá ở dưới. rồi nó chết đoạn ngọn. em hỏi thì bố em bảo là k sao đâu. hoa hồng nó phải chết hết lá rồi nó mới mọc lên lá khác. huhu. thế mà em cũng ngây thơ em hy vọng nó sẽ sống. thế rồi nó chết hẳn ạ. em buồn mất cả tuần. ở nhà chỉ có em với bố em là thích trồng cây thôi. mà dạo này bố em cũng k thích trồng nữa rồi. ở nhà bố em có cây nào là bê hết sang nhà cho em cây đó. hic. Bây giờ em sẽ 'phục thù' :D, cây nào em cũng vào hỏi các chị :D.
Em giống chị. Cây gì gieo cũng chết, trồng cũng tèo. Thế rồi lại gieo tiếp trồng tiếp. Lại tèo. Lại trồng tiếp. Chị tiêu diệt vài chục cây hồng trước khi có được 5 cây sống và ra hoa thưa thớt. Một số loại sống nhưng không ra nổi hoa. Chị vẫn đang ở giai đoạn phấn đấu có một chậu hồng hoa từng chùm từng chùm đây em. Thế nhưng nếu tính chỉ cần sống không cần hoa thì chị giờ cũng được 50:50 rồi em à. Vậy nên "cố lên" em nhé. 1 năm nữa mát tay là em thành chiên gia xịn, không mát tay cũng thành chiên gia nửa mùa như chị, yên tâm đi em, nhanh lắm.

Em ở xa Nhà hát lớn thì em qua cơ quan chị cũng xa. Nhà em ở đâu, chị xem cơ quan chị có đứa nào gần nhà em chị gửi hạt MG chỗ nhà nó em qua lấy cho tiện?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Họ trồng huệ kém quá nên ít lá hơn mình trồng.

Hướng Dương: em giỏi thiệt nhỉ. Chị vẫn miệt mài gieo HD mà cây vẫn cứ dặt dẹo thân bằng que tăm, cao 20cm là ra đi. Chị phải tưởng tượng đấy là cây HD chứ kô tin vào mắt mình được làm sao nó có thể cao được 1 mét. Em làm thế nào để có bát nước mắm và bát ăn cơm???? Chị vẫn phải phục thù bao giờ có bát nước mắm chị mới xì top em HD này được.

Vụ thu hạt: em làm chị buồn cười quá. Hôm nọ chị vừa bị con bé con nhà chị dọa.

Sim đã nở bông thứ 2, hiện tượng là mai sẽ nở cả đám 5-7-10 bông. Để chị up ảnh 1 thể. Cây mua của chị giờ lên ổn định rồi, chị đã quăng em mua ra chỗ nắng gió nhất nhà cho giống tự nhiên. Tại chị đánh nó bị bể bầu đất nên về nó yếu lắm, tưởng toi ấy chứ. Giờ nhiều lá non lắm lắm nên yên tâm rồi. Em có muốn lấy cây mua bé tẹo có 1 thân thì chị cho em 1 cây. Mấy cây con đánh về tươi roi rói, mỗi tội bé lắm, nuôi bao giờ mới được ngắm hoa hả giời.

Em phần chị vài hạt HD cao lùn gì cũng được nhé.



Em giống chị. Cây gì gieo cũng chết, trồng cũng tèo. Thế rồi lại gieo tiếp trồng tiếp. Lại tèo. Lại trồng tiếp. Chị tiêu diệt vài chục cây hồng trước khi có được 5 cây sống và ra hoa thưa thớt. Một số loại sống nhưng không ra nổi hoa. Chị vẫn đang ở giai đoạn phấn đấu có một chậu hồng hoa từng chùm từng chùm đây em. Thế nhưng nếu tính chỉ cần sống không cần hoa thì chị giờ cũng được 50:50 rồi em à. Vậy nên "cố lên" em nhé. 1 năm nữa mát tay là em thành chiên gia xịn, không mát tay cũng thành chiên gia nửa mùa như chị, yên tâm đi em, nhanh lắm.

Em ở xa Nhà hát lớn thì em qua cơ quan chị cũng xa. Nhà em ở đâu, chị xem cơ quan chị có đứa nào gần nhà em chị gửi hạt MG chỗ nhà nó em qua lấy cho tiện?
Ôi sao chị kiên trì thế :). Em bây giờ mới có cơ hội tập tành trồng cây nên em chỉ muốn trồng cây dễ sống thôi, như vậy mới có hứng trồng tiếp :D. Chị ơi nhà em ở Ng Chí Thanh chị ạ. Cquan em ở Trần Nhật Duật D. Em đi làm chạy ra Nhà hát lớn cũng đc hoặc nếu chị có bạn nào gần em thì em chạy qua xin cũng đc. Tks chị :)
 
213
0
0

"hot boy utvanut"

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@SD: cái hoa ni chị mê quá, nó là hoa mọc dại đầy, em mà thấy hắn bứt cho chị nắm hạt nhé. Tks em trước.

Có phải Poppy nói hoa màu vàng này không ? Đó là hoa đông hầu. Trồng một lần thì cả vườn đầy cây con. Hoa quanh năm. Không phải chăm sóc gì nhiều, cũng chẳng thấy bị sâu bọ gì cả. Poppy PM địa chỉ đi để Út thu lượm hạt rồi gửi cho. Các chị nào thích trồng thì bảo em luôn nhé.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Có phải Poppy nói hoa màu vàng này không ? Đó là hoa đông hầu. Trồng một lần thì cả vườn đầy cây con. Hoa quanh năm. Không phải chăm sóc gì nhiều, cũng chẳng thấy bị sâu bọ gì cả. Poppy PM địa chỉ đi để Út thu lượm hạt rồi gửi cho. Các chị nào thích trồng thì bảo em luôn nhé.
Hi ấy, cho tớ xin nhé :D. Tham quá :). Tại nhà chưa có cây gì hết á, nên thấy ai có cũng xin hết :p. Ah quên tớ ở HN.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Em rất cảm ơn bác đã quan tâm đến thắc mắc của em. Hic. Cái vụ cho vỏ ốc í là em cũng lên google search cách chăm sóc cau dưng mà chỉ có cách chăm cau lùn thôi. Em thấy bảo là cho vỏ ốc vào nên em cũng cho đại nhỡ may nó mà sống thì vui. Có bệnh thì vái tứ phương mà bác. Trc khi trồng em thấy mọi ng bảo dễ sống lắm. Nhà dì em cũng có cau, cứ thấy vứt chỏng chơ ở sân mà nó vẫn tốt tươi. Hic. Còn Huệ đỏ thì hồi mới mang về, nó còn nở 4 bông hoa rất đẹp. Sau đó thì cứ héo lá dần đi. Em chẳng thấy nó lên tươi tốt như những loại cây khác gì cả. Hay tại em tưới nhiều? 1 ngày em chỉ tưới 1 lần vào lúc sáng thôi mà. Hy vọng nó chỉ 'dọa' em thôi.
Hehe, mọi loại cau đều chăm giống nhau bác nhé! Nếu như nói lý thuyết thì thậm chí mọi loại cây đều chăm giống nhau...
Vấn đề không phải là ngày tưới bao nhiêu lần, mà là chậu trồng của bác bao lâu sẽ khô... tương ứng thì chậu to, đất thịt chặt sẽ lâu khô hơn chậu nhỏ và đất trồng tơi xốp.
Vậy thì bài toán ngày tưới bao nhiêu lần (hay bao nhiêu ngày tưới một lần) sẽ trở thành bài toán trộn chất trồng chặt hay tơi xốp hoặc trồng vào chậu to hay nhỏ. Đương nhiên kích thước chậu phù hợp sẽ thuận lợi cho rễ phát triển, chất trồng thì càng tơi xốp càng tốt. Vấn đề đặt ra là đôi khi cây to quá, để phù hợp thì chậu phải lớn, trong khi đó chậu trồng không thể quá lớn (nặng, tốn diện tích) nên luôn phải co về kích thước phù hợp trước, cây nhỏ thì khỏe rồi. Sau khi có kích thước chậu, bác phải tính toán tiếp nhu cầu nước của cây để trộn chất trồng có độ giữ nước tương ứng, thế rồi trồng là xong. Càng tơi xốp càng tốt nhưng phải đảm bảo ở một mức mà nó giữ đủ nước cho cây. (cái này nếu mới trồng cây mà bảo làm được ngay thì vô cùng khó, nhưng nó sẽ dễ bởi vì trồng cây vào sau 1-2 ngày theo dõi là biết ngay, đối với cây trồng chậu nếu 1 ngày phải tưới quá 2 lần và quá 2 ngày mới tưới 1 lần đều không ổn, cần quay lại vấn đề kích thước chậu và độ chặt của chất trồng).
Trở lại vấn đề cây của bác, không riêng gì Cau với Huệ, tất cả các cây mới trồng đều phải được chăm sóc chế độ đặc biệt để dưỡng cây ra rễ, cây có rễ rồi mới tính chuyện bón phân hay "vứt chỏng chơ ở sân". Chế độ này đối với cây có bầu đất thì 1-2 tuần và có thể đến 1-2 tháng nếu trục trặc bầu đất. Còn mà không có bầu đất thì xét riêng cho từng loại cây từng trường hợp cụ thể, chứ bình thường không ai làm thế!!! Thông thường đánh Cau về (bác cho xin thông tin về cây của bác?) bao giờ cũng phải cắt rễ vì bầu đất nhỏ hơn độ lan tỏa của rễ, nên khi trồng cây có chững lại chút, nhưng thường chỉ rụng 1-2 lá chân, chế độ dưỡng cây khoảng 3-4 tuần là ổn. Bác cho xem hình cây hiện tại em sẽ dễ nói cụ thể hơn.
Huệ thì khỏe, như em với chị songviet hay Phụng Hàm trồng mà rớt lá thì đúng là bị giang hồ cười thối mũi, còn lại mọi người trồng rớt lá em chỉ tiếc chút cho mùa hoa tới sẽ khó như ý thôi chứ cây chẳng làm sao. Thậm chí nếu như mới bắt đầu trồng Huệ, mục tiêu chỉ là cho cây SỐNG thì em nghĩ nên để khô 1-2 tuần cho cây rụi hết lá mới đem củ đi trồng, 1-2 tuần sau cây lên lá mới và cứ thể chăm, giữ ẩm đều là xong, chậu thoát nước tốt thì ngày tưới vài chục lượt cũng được!
@@@ Nói thật nhé, mọi người ở xa gửi Huệ cho em nếu từ tháng 5 trở về sau thì đúng là em giữ từng cái lá, nhận được là trồng ngay (còn để trong giàn lan cho mát) chứ còn tháng 1-4 thì em trồng vào chậu rồi vứt chả tưới nước chờ cây rụi hết lá mới tưới (hè hè, cái này có người gửi Huệ cho em cẩn thận cuộn từng cái lá cho khỏi gãy đọc được chắc tức lắm!!!)
Em đọc trên mạng chỉ cách cho vỏ ốc mà. Em trồng đc gần 2 tháng mới bón vỏ ốc. Đc khoảng 1 tháng thì tưới 1 tí phân. Cau là k ưa nước phải k ạ? 2 ngày tưới 1 lân có đc k mọi người?
Đọc bài trên mạng phải xem cách hành văn để biết là họ nói kinh nghiệm bản thân hay họ "cọp", nhiều khi hiểu đúng cũng khó vì bản thân người đăng còn không hiểu thấu đáo. Đại khái suy nghĩ một cái là thấy ngay vỏ ốc chả có tác dụng gì vì nó được cấu tạo chủ yếu từ chất sừng và đá vôi lại rất khó phân hủy. Làm tốt đất tốt cây chính là phần thịt con ốc sau khi phân hủy. Liên quan đến điều này nghĩa là ít nhất 2-3 tuần sau khi bón chờ phân hủy và hấp thu mới có tác dụng và mở rộng ra thì chôn xác chết Chó, Mèo, Chuột, Cóc nhái, Cá ... (thậm chí "mỗi gốc cây một xác người CN") đều có tác dụng tương tự.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hehe, mọi loại cau đều chăm giống nhau bác nhé! Nếu như nói lý thuyết thì thậm chí mọi loại cây đều chăm giống nhau...
Vấn đề không phải là ngày tưới bao nhiêu lần, mà là chậu trồng của bác bao lâu sẽ khô... tương ứng thì chậu to, đất thịt chặt sẽ lâu khô hơn chậu nhỏ và đất trồng tơi xốp.
Vậy thì bài toán ngày tưới bao nhiêu lần (hay bao nhiêu ngày tưới một lần) sẽ trở thành bài toán trộn chất trồng chặt hay tơi xốp hoặc trồng vào chậu to hay nhỏ. Đương nhiên kích thước chậu phù hợp sẽ thuận lợi cho rễ phát triển, chất trồng thì càng tơi xốp càng tốt. Vấn đề đặt ra là đôi khi cây to quá, để phù hợp thì chậu phải lớn, trong khi đó chậu trồng không thể quá lớn (nặng, tốn diện tích) nên luôn phải co về kích thước phù hợp trước, cây nhỏ thì khỏe rồi. Sau khi có kích thước chậu, bác phải tính toán tiếp nhu cầu nước của cây để trộn chất trồng có độ giữ nước tương ứng, thế rồi trồng là xong. Càng tơi xốp càng tốt nhưng phải đảm bảo ở một mức mà nó giữ đủ nước cho cây. (cái này nếu mới trồng cây mà bảo làm được ngay thì vô cùng khó, nhưng nó sẽ dễ bởi vì trồng cây vào sau 1-2 ngày theo dõi là biết ngay, đối với cây trồng chậu nếu 1 ngày phải tưới quá 2 lần và quá 2 ngày mới tưới 1 lần đều không ổn, cần quay lại vấn đề kích thước chậu và độ chặt của chất trồng).
Trở lại vấn đề cây của bác, không riêng gì Cau với Huệ, tất cả các cây mới trồng đều phải được chăm sóc chế độ đặc biệt để dưỡng cây ra rễ, cây có rễ rồi mới tính chuyện bón phân hay "vứt chỏng chơ ở sân". Chế độ này đối với cây có bầu đất thì 1-2 tuần và có thể đến 1-2 tháng nếu trục trặc bầu đất. Còn mà không có bầu đất thì xét riêng cho từng loại cây từng trường hợp cụ thể, chứ bình thường không ai làm thế!!! Thông thường đánh Cau về (bác cho xin thông tin về cây của bác?) bao giờ cũng phải cắt rễ vì bầu đất nhỏ hơn độ lan tỏa của rễ, nên khi trồng cây có chững lại chút, nhưng thường chỉ rụng 1-2 lá chân, chế độ dưỡng cây khoảng 3-4 tuần là ổn. Bác cho xem hình cây hiện tại em sẽ dễ nói cụ thể hơn.
Huệ thì khỏe, như em với chị songviet hay Phụng Hàm trồng mà rớt lá thì đúng là bị giang hồ cười thối mũi, còn lại mọi người trồng rớt lá em chỉ tiếc chút cho mùa hoa tới sẽ khó như ý thôi chứ cây chẳng làm sao. Thậm chí nếu như mới bắt đầu trồng Huệ, mục tiêu chỉ là cho cây SỐNG thì em nghĩ nên để khô 1-2 tuần cho cây rụi hết lá mới đem củ đi trồng, 1-2 tuần sau cây lên lá mới và cứ thể chăm, giữ ẩm đều là xong, chậu thoát nước tốt thì ngày tưới vài chục lượt cũng được!
@@@ Nói thật nhé, mọi người ở xa gửi Huệ cho em nếu từ tháng 5 trở về sau thì đúng là em giữ từng cái lá, nhận được là trồng ngay (còn để trong giàn lan cho mát) chứ còn tháng 1-4 thì em trồng vào chậu rồi vứt chả tưới nước chờ cây rụi hết lá mới tưới (hè hè, cái này có người gửi Huệ cho em cẩn thận cuộn từng cái lá cho khỏi gãy đọc được chắc tức lắm!!!)

Đọc bài trên mạng phải xem cách hành văn để biết là họ nói kinh nghiệm bản thân hay họ "cọp", nhiều khi hiểu đúng cũng khó vì bản thân người đăng còn không hiểu thấu đáo. Đại khái suy nghĩ một cái là thấy ngay vỏ ốc chả có tác dụng gì vì nó được cấu tạo chủ yếu từ chất sừng và đá vôi lại rất khó phân hủy. Làm tốt đất tốt cây chính là phần thịt con ốc sau khi phân hủy. Liên quan đến điều này nghĩa là ít nhất 2-3 tuần sau khi bón chờ phân hủy và hấp thu mới có tác dụng và mở rộng ra thì chôn xác chết Chó, Mèo, Chuột, Cóc nhái, Cá ... (thậm chí "mỗi gốc cây một xác người CN") đều có tác dụng tương tự.
Em đọc bài bác xong em tẩu hoả nhập ma quá :D. Đùa chút cho vui thôi vì giờ em đang mới tập trồng cây nên nhiều điều bác nói cũng chưa hiểu thấu đáo hết. Em rất cảm kích vì bác mất nhiều thời gian để giải thích cho em vậy :).

Lại nói trở lại cái cây cau của em. Lúc em í về nhà em thì cao khoảng 1m50, là cau tứ thời nên thân k to như cau lùn. Lúc đó thì người bán còn cho em cả đất để trồng cơ (đất này em thấy trộn cả cát, chắc để cho xốp đất???). Rồi còn dặn em là sau 2 tuần thì trộn phân với nước loãng rồi tưới cho cây 1 tuần 1 lần. Hic. Nhg em mới chỉ có trộn phân tưới 1 lần thôi chứ k dám tưới nhiều và khoảng 2 ngày mới tưới 1 lần. Còn cây huệ, em thấy hình cây huệ của mọi người thấy cả củ của nó (1 phần củ chồi lên trên đất). Còn của em, hôm nay em bới maĩ mới thấy đc củ. Có phải lý do vậy nên nó chết k ạ?
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

À quên, trồng cây nói chung, sau khi trồng cây sẽ chững lại chút, sau đó thấy nó lên lại lá non là bắt đầu có thể bón phân loãng, lá xanh cứng thì bắt đầu bón phân bình thường được. Nếu cây chưa ra lá non nghĩa là chưa bén rễ, nên dùng các chế phẩm dưỡng cây ra rễ chứ chưa bón phân. Nhìn cây để biết lúc nào bón phân chứ không phải canh ngày, 2 tháng hay nửa năm mà cây chưa bén rễ thì vẫn chưa bón phân.
Hi, chế phẩm dưỡng cây thì thường cũng có phân trong đó, nhưng hàm lượng thường rất rất thấp.
 
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hôm nay đi chợ, em mua được giò lan 70K đây ạ!!!


Gồm 4 loại hoa tất cả:

1. Em hoa này, em ko biết tên, nhưng hoa này cực quen, hình như chị Phụng Hàm cũng có!!



Cận cảnh:


2. Em này em cũng ko biết tên luôn, hoa bé tỵ tẹo, màu tím đậm (tím Huế, rất đẹp ạ!!)


Cận cảnh hoa, em chụp tối, lại chụp ngoài sân nên trông ko rõ:



3. EM đuôi sóc, có từ đầu tới thân cây:



em đuôi chồn, cái này là mấy bác ý gắn vào cây thôi, chứ bản thân nó chỉ có 3 loại trên thôi



Tiếp đến là mấy cây lẻ em mua về cùng, 40K cho chừng này cây lan, toàn đuôi sóc, 1 cái đã được bó vào 1 nắm rễ dớn, chắc sống thôi, cả nhà nhỉ?? ;)



Hai giò lan hôm trước mua, chiều nay chụp hình mà giờ ko biết đi đằng nào rồi chứ, mai em copy lại vậy!!!



 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Em đọc bài bác xong em tẩu hoả nhập ma quá :D. Đùa chút cho vui thôi vì giờ em đang mới tập trồng cây nên nhiều điều bác nói cũng chưa hiểu thấu đáo hết. Em rất cảm kích vì bác mất nhiều thời gian để giải thích cho em vậy :).

Lại nói trở lại cái cây cau của em. Lúc em í về nhà em thì cao khoảng 1m50, là cau tứ thời nên thân k to như cau lùn. Lúc đó thì người bán còn cho em cả đất để trồng cơ (đất này em thấy trộn cả cát, chắc để cho xốp đất???). Rồi còn dặn em là sau 2 tuần thì trộn phân với nước loãng rồi tưới cho cây 1 tuần 1 lần. Hic. Nhg em mới chỉ có trộn phân tưới 1 lần thôi chứ k dám tưới nhiều và khoảng 2 ngày mới tưới 1 lần. Còn cây huệ, em thấy hình cây huệ của mọi người thấy cả củ của nó (1 phần củ chồi lên trên đất). Còn của em, hôm nay em bới maĩ mới thấy đc củ. Có phải lý do vậy nên nó chết k ạ?
Hi, đọc không tẩu hỏa mới lạ, nhưng từ từ bác sẽ thấm hết, bác cũng sẽ thấy là em trả lời càng lúc càng ngắn lại, đến lúc em chỉ nói vài từ chẳng ra câu mà bác vẫn hiểu là "trình" bác cao hơn em.
Cau em chẳng biết Cau tứ thời là cây nào, bác cho hình đi, em còn định vị, tại mỗi nơi gị tên mỗi kiểu.
Họ dặn bác 2 tuần sau mới tưới phân vì họ biết cây của họ về trồng chừng đó thời gian mới bắt đầu bén rễ, tưới phân loãng tuần một lần là ổn rồi. Nhưng bác chăm không chuẩn thành ra cây không bén rễ như ý.
Bác xem lại tỉ lệ pha phân nhé, rất loãng thì được chứ cây mới mà tưới 2 ngày /lần lỡ pha nồng độ cao là chết tắp lự!
Huệ thì bác trồng sâu sẽ dễ bị thối ngọn (dễ bị thôi chứ ko phải cứ trồng sâu là bị đâu nha), trồng sâu thì sau này cái cổ củ nó dài ngoẵng ra, kiểu gì nó cũng phải đưa cổ củ lên mặt đất, đó là biến đổi thích nghi. Em nói rồi đó, nó xuống lá là thường thôi, cây mới hoa thì sẽ xuống lá và tóp củ, có khi tóp từ đk 10cm về còn 5cm cơ. Chăm tốt sang năm nó to lại, rồi cứ thế...
 
Top