Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

10h sắp hết mùa rồi derma, thay làm gì kệ nó. sang năm trồng lại
Thế k cần thay chất trồng hả c? Tại e thấy nó cằn cỗi lắm. Thôi có khi e vẫn thay cho nó đỡ chết c ạ :)
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

10h chị chả cần giữ giống, mấy hôm nữa hết hoa bỏ đi lấy chậu trồng hoa vụ đông. Sang năm mua 6k/bó về trồng thì lại có hoa ngắm, hì
 
177
0
0

Mitngoan

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Thế thì em nhất quyết làm cái đám hạt chị cho em trổ hoa bằng mọi giá ( kể cả gắn hoa giả:p). Mà gieo hạt thì gieo vào đất như nào là tốt nhất hả chị? Lần trước em đọc thấy có mẹ nào đánh DYT con ra mà bị chết hết nên em gieo thẳng vào cái hỗn hợp chất trồng soiless như cô HX dạy luôn.
Sao em lại gieo vào chất trồng soiless thế, chị chưa đọc thấy chỗ nào cô dạy thế cả. Gieo vào đất giá thể mua ở hàng trồng cây, cát, hoặc hỗn hợp xơ dừa - trấu - đất.

Mưa gió rét mướt quá , chẳng có gì phe phang , em ngồi làm bản báo cáo những nhà "tài trợ "cây giống cho em cho đỡ bùn vậy . Của ai ? của ai ? e không nói thì các bác nhìn cũng sẽ nhận ra ha:-*. Cảm ơn các nhà "tài trợ " rất nhiều , lần sau cứ thế , hiii...







Lá màu trồng chung với gốc Hồng Anh , nhưng Hồng anh bò lên cao rồi mà nụ toàn bị thui , không nở được bông nào.



Cẩm cù này là gà con và lá xoắn à? Songviet toàn có các loại quý hiếm. Chẹp, chẹp.
Hồng anh hợp với nắng, chắc mùa này khó ra hoa rồi.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
213
0
0

"hot boy utvanut"

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Chị Út ơi, em đăng ký sâm bố với 4h nhé. Nếu các chị bận và k ai đứng ra thì em xin nhận và chia cho mọi người nhé :)
OK, chị sẽ gửi cho Derma theo địa chỉ như cũ nhé

" đã nhú vòi thứ 2 rồi " ...ngất ...e đi ngất đây , không ngồi đây là ghen tị chít mất .
Hihi, đã tỉnh lại chưa. Củ này "nhỏ mà có võ" hén.


Út
ơi trồng lá màu sao khó thế, chị trồng màu nó chả lên gì cả, cứ xỉn xỉn chứ không tươi thắm như của cô với của Út. Hạt Sâm bố chính nhận được của Út chị gieo không lên hạt nào còn 4h thì gieo 3 hạt lên cả 3. Cho chị đăng ký Sâm bố tiếp nhé. Cám ơn Út nhiều.
Huệ nhú hai vòi hoa là huệ trắng hả Út. Thích nhể. Chị cũng sắp có hồng sọc khoe.
Củ này không phải màu trắng chị ơi, là màu "lạ" em chưa thấy bao giờ.
Lá màu của chị hứng nắng được mấy tiếng một ngày ạ ? Em thấy như nó bị thiếu nắng mà. Em nghĩ nắng từ sớm đến gần trưa là màu sẽ thắm.
 
54
0
0

hothithuyhang

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Dạ, k phải là cô dạy gieo vào đấy. Mà là tại em k biết gieo vào hỗn hợp như nào. Xong có lần em thấy có mẹ nào đánh DYT con ra chậu trồng cứ bị chết, em thì lại vụng, nên em nghĩ em mà gieo xong đánh ra chắc tèo hết, nên em gieo thẳng vảo máng ạ. Cảm ơn chị Mít nhiều, hai gói hạt em mới mua bên gây quỹ , đợi đến mùa em gieo vào cát ạ. Xơ dừa em chả kiếm được :( Ở chỗ em cũng k ai bán giá thể cả :( Mà tỉ lệ 1:1:1 như cô dạy làm giá thể là tỉ lệ theo khối lượng hả chị?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,136
0
0

Mẹ Đạt

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Nhà em dạo này Jum bắt đầu khoe sắc, dưng mờ ít lắm, mới có 2 bông, trong đó 1 bông nở được 15 ngày rồi tàn mà em ko vác nổi cái máy ảnh ra chụp, cúc Đà lạt đến tàn cũng ko chụp nổi!! Sao dạo này lười thía cơ chứ!! :(
 
177
0
0

Mitngoan

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Lá màu của chị hứng nắng được mấy tiếng một ngày ạ ? Em thấy như nó bị thiếu nắng mà. Em nghĩ nắng từ sớm đến gần trưa là màu sẽ thắm.
Lá màu của Mít ra nắng là héo, để trong bóng dâm thì xấu. Vậy phải kiếm chỗ thích hợp cho hơn để hứng nắng sáng.
Lá màu của Út đẹp rực rỡ, ngoài này không có.

Dạ, k phải là cô dạy gieo vào đấy. Mà là tại em k biết gieo vào hỗn hợp như nào. Xong có lần em thấy có mẹ nào đánh DYT con ra chậu trồng cứ bị chết, em thì lại vụng, nên em nghĩ em mà gieo xong đánh ra chắc tèo hết, nên em gieo thẳng vảo máng ạ. Cảm ơn chị Mít nhiều, hai gói hạt em mới mua bên gây quỹ , đợi đến mùa em gieo vào cát ạ. Xơ dừa em chả kiếm được :( Ở chỗ em cũng k ai bán giá thể cả :( Mà tỉ lệ 1:1:1 như cô dạy làm giá thể là tỉ lệ theo khối lượng hả chị?
Í, đừng cám ơn chị nữa nhé, xí hổ lắm. Gieo hạt, lên cây con được là siêu cao thủ rồi. Chị còn lâu mới được vậy.
Em mới trồng thì nên chọn cây giết không chết đã, đừng ham mấy cây tiểu thư, lại còn chăm sóc từ lúc sơ sinh nữa càng khó.

Mẹ Đạt, không chơi tả xuông thế đâu nhé.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."















Gửi cả nhà hoa nhà em, hihi em chụp bằng điện thoại nên hơi mờ. Cám ơn chị meby đã tặng hoa cho em ah.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

OK, chị sẽ gửi cho Derma theo địa chỉ như cũ nhé
Vâng chị gửi hộ em đchỉ cũ nhé. Tks chị nhiều ạ.

Các chị ơi, chị nào thích hạt của chị Út thì ới em nhé :)
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Hoa sam nhà chị Bầu nhìn thích nhỉ. Em khoái những cây dân dã, dễ chăm mà hoa lại tưng bừng.

Hiện em đang có rất nhiều hạt sâm bố chính và vài hạt 4h màu vàng. Chị nào đứng ra nhận và chia giúp em với.

Hình ảnh vườn nhà em.
Bắt chước SV, em cũng có hình ảnh báo cáo với nhà tài trợ :D

Hôm đó em phải ngâm bầu đất vào nước để gỡ hết đất sét ra, loại đất này không thể nào tốt cho thu hải đường được, em nghĩ vậy. Em trồng vào chất trồng mới, cắm cọc giữ cố định cây, tưới giữ ẩm nhưng không làm ướt lá. Lúc đầu cây cũng bị sốc vì bị gỡ bung hết đất ra mà. Có hồi hộp đôi chút nhưng em vẫn tự tin là cây sẽ hồi phục. Hôm nay nó đã ra hoa để khoe với bác rồi đây ạ.

Ôi ngại quá nhỉ. Có lẽ chị cũng phải thay đất cho cây của chị. Tại chị cứ để nguyên nó như thế chẳng làm gì, bón tẹo phân, thế mà vẫn ra hoa liên tục bền bỉ nên chị lười. Hì. Biết đâu thay đất nó nhiều hoa hơn nữa em nhỉ.

Bông phấn chị gieo lên rồi nhưng chị chưa chuyển chậu. Mà sao chị cất kỹ lưỡng lắm mà mất tiêu đâu gói hạt em gửi cho chị rồi em, tìm để gieo mai chả thấy, hâm ghê.

@thuy truc. Mình ra hỏi cho bạn cây Bưởi rồi, hôm mình ra thì ông ấy về quê. Tuần vừa rồi mình lại bận nên không ghé qua được, tuần này mình sẽ hỏi T nhé.
 
316
0
0

thuytruc

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Poppy: Sâm bố chính lên cây rồi nhé, đồng loạt luôn. Chị cứ tưởng nó không lên, mấy hôm rồi mưa cho cái khay gieo hạt ra dầm mưa, thế rồi một hôm thấy nó lên tua tủa luôn. Đợi nó ra lá thật rồi lấy nhé. bông phấn vàng có sao không.
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

MG vụ thứ 2 nhà tớ hôm nay có bông đầu tiên. Hứa hẹn vài hôm nữa thì đông em nở hơn. Hạt này không phải giống nhà mà của mẹ Ngộ mới gửi hạt cho :





Denbro hoa bền cực kỳ :





Vũ nữ vẫn tiếp tục:



DYT vẫn có hoa, nhưng hạt vụ này sao gieo khó thế. Có khi phải đợi mùa xuân mới dám gieo lại hạt :

 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Mấy hôm nay ngắm em này:





 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

ôi ghen tị với chị Hảidang và meby thế, em trồng cây gì cũng là lá la thôi chả có hoa hoét gì chán thế
 
54
0
0

hothithuyhang

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Các mẹ liệt kê giúp em mấy loại "giết ko chết với ạ". Hôm trước em mua hạt gây quỹ, GM thì e nhớ các mẹ bày cuối xuân mới gieo, còn cái Wild Flower gieo lúc nào thì tốt các mẹ nhỉ?
@Chị Mít: Em cứ ham đua đòi, a dua, thấy cây nào hoa đẹp là mua là xin, giờ gieo lên cây con loa ngoe cả đám, chả biết có nên cơm cháo gì k ạ. Cái vụ Godetia gì đấy có lẽ chị em mình đem hạt đi gửi mẹ nào mát tay phứt đi rồi xin cây chị ạ. Em gieo hai lần, lên cây con được khoảng 5 ngày, chưa mọc đc cái lá thật nào là ngoẻo, k bít tại sao nữa. Còn Mai địa thảo nhìn mướt lắm chị ạ, chắc là một loại " giết k chết rồi" ;;) DYT chị cho e lên lá thật bé tí rồi, cả cái hạt cây gì lẫn vào đấy cũng thế. Nhưng mà e k dám phe phang bi giờ đâu, đợi các cháu nó cứng cáp tí đã :D
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Chị Thuyvuong , đây là giò lan của nhà em



So với cái giò này mua cho c thì muốn khóc , bảo sao " lão " nhà e cứ thích , hiii



Thêm cái này nữa nhé, e cắm tạm vào chậu thôi .

 
177
0
0

Mitngoan

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Hằng, trong các loại cây giết không chết thì với chị số 1 là cẩm cù carmosa hoa trắng đó. Hồi mới tham gia vườn hoa 3 miền Cún con cho chị một cành carmosa, chị không biết trồng nên sau 3 tháng cây cứ héo dần nhưng không chết. Mãi tới cách đây chừng 2 tuần chị đọc được bên diễn đàn new.dalatrose.com là cc có thể trồng trong nước. Vậy là chị cắm cành cc vào nước pha thêm chút phân B1, cây hồi dần lại, lá dày ra trông thấy và mọc ra rất nhiều rễ trắng. Chị đang chờ xin dớn ĐL để trồng vào.

Còn rất nhiều các loại dễ trồng khác như mười giờ, cỏ lan chi, sống đời, lan Vũ nữ ... nữa.
 
151
0
0

derma

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Chị Út ơi, em đã nhận đc hạt c gửi rồi, nhiều c nhỉ :p. Em thay mặt các mẹ ở Hn cảm ơn chị nhiều nhé.

Các chị ơi, chị nào thích hạt Cleome, Sâm bố chính và hoa phấn màu vàng thì liên hệ em nhé :)
 
54
0
0

hothithuyhang

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà -Tầng 9 - "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..."

Em có cẩm cù, sống đời, cỏ lan chi( đang hồi phục sau đợt càn quét của con gà) :D Mà cẩm cù nhà em nó bám rễ luôn vào cái gáo dừa, giờ em k dám thay chậu chị à, em chỉ phun B1 hàng tuần, tưới nước gạo thôi.
 
Top