Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con gái 4 tuổi tự nhiên hỏi bố: bố ơi, bà nội là mẹ của bố, còn bà ngoại là mẹ của mẹ à?

Bố bảo: đúng quá, ai dạy con mà con biết thế?

Con: Con thấy nhà bà nội có ảnh bố hồi bé, còn nhà bà ngoại có ảnh mẹ hồi bé:angle:

Bố và mẹ: :surprise::surprise:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
100
0
0

maybay

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ ôm chặt lấy Bống rồi nựng "Ba ơi, mẹ bắt được con chó con". Bống quay lại ôm lấy mẹ rồi gọi: ":Ba ơi, Bống bắt được con chó mẹ".

Tối mẹ con đòi ba đưa ra PICO để mua ổn áp, ba mệt nhưng vẫn đánh xe đi. Đi dọc đường ba bảo "Đi hết có 10 ngàn taxi mà ba mẹ con không đi còn bắt ba chở". Mẹ bảo "thế em mới lấy anh làm chồng chứ không thì em lấy ông taxi". Bống nói luôn "Giờ mẹ lấy ba làm ông taxi".
Bống lém lỉnh nhỉ? :kiss:.
 
100
0
0

maybay

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Là cháu đầu trong nhà nên con trai được ông nội cưng lắm, thỉnh thỏang ông lại mắng yêu: Cha mày!

Một hôm con lăn trên người ông, nựng má ông xong làm 1 câu: Cha mày ông nội :surprise:
 
100
0
0

maybay

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con gái 4 tuổi tự nhiên hỏi bố: bố ơi, bà nội là mẹ của bố, còn bà ngoại là mẹ của mẹ à?

Bố bảo: đúng quá, ai dạy con mà con biết thế?

Con: Con thấy nhà bà nội có ảnh bố hồi bé, còn nhà bà ngoại có ảnh mẹ hồi bé:angle:

Bố và mẹ: :surprise::surprise:
Con trai nhà này lại nói:

Con ngủ với mẹ vì mẹ là mẹ của con, ba về mà ngủ với bà nội, vì bà nội là má của ba :smiling:.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Là cháu đầu trong nhà nên con trai được ông nội cưng lắm, thỉnh thỏang ông lại mắng yêu: Cha mày!

Một hôm con lăn trên người ông, nựng má ông xong làm 1 câu: Cha mày ông nội :surprise:
:laughing::laughing::laughing::laughing::laughing:
 
165
0
0

Threebluestars

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Là cháu đầu trong nhà nên con trai được ông nội cưng lắm, thỉnh thỏang ông lại mắng yêu: Cha mày!

Một hôm con lăn trên người ông, nựng má ông xong làm 1 câu: Cha mày ông nội :surprise:
:laughing::laughing:::laughing: trẻ con đúng là đáng yêu thật đấy.

Bé nhà mình thì thế này. Hôm trước con trả vờ bắt chước giống ông nội ho khù khụ rồi nhổ nước bọt đánh phịch ra nhà. Mình vội bảo con nhổ ra nhà như vậy là hư đấy. Sáng sớm hôm sau đã nghe con véo von dưới nhà: Mẹ cháu bảo sẽ đánh đòn ông nếu ông còn nhổ bậy đấy ông ạ.

Ối trời ơi, mẹ con ở trên gác nghe thấy con lảnh lót thế mà thót cả tim :sad::sad:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

ối, thèm có 1 đưa thế chứ lị...hichic
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

ối, thèm có 1 đưa thế chứ lị...hichic
Em ơi, từ từ sẽ có. Đừng lo lắng quá, đừng ngóng trông quá, cứ thư thái, tinh thần thoải mái sẽ có mà em.
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Em ơi, từ từ sẽ có. Đừng lo lắng quá, đừng ngóng trông quá, cứ thư thái, tinh thần thoải mái sẽ có mà em.
vâng, em sẽ phấn đấu để bằng chị bằng em.hic...khổ nỗi 2 vợ chồng mới cưới nên chưa vội chị ạh.hihihi
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

càng đọc càng thấy thích cơ ạh....hok biết sau này con em dễ thương như thế ko nhỉ??
 
165
0
0

Threebluestars

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

càng đọc càng thấy thích cơ ạh....hok biết sau này con em dễ thương như thế ko nhỉ??
Có chứ, có chứ. Trẻ con, bé nào cũng dễ thương lắm ý :love:.

Vừa xong thay bỉm cho con. Bé cứ hát: Con ngoan con đeo bỉm. Mẹ hư mẹ không đeo bỉm. Con ngoan con tè ra bỉm. Mẹ hư mẹ tè ra ta lét

Đến chết cười :laughing::laughing::laughing::laughing:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Có chứ, có chứ. Trẻ con, bé nào cũng dễ thương lắm ý :love:.

Vừa xong thay bỉm cho con. Bé cứ hát: Con ngoan con đeo bỉm. Mẹ hư mẹ không đeo bỉm. Con ngoan con tè ra bỉm. Mẹ hư mẹ tè ra ta lét

Đến chết cười :laughing::laughing::laughing::laughing:
chị dạy thế chết đấy ạh....bé cứ đòi tè ra bỉm mà ko chịu đi toilet sao ạh???hihihi...
 
335
0
0

Thảo sông Hoài

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con tớ nhé:

ĐI WC nói theo cách lịch sự là đi vệ tinh

Hồi nhỏ nó cứ hỏi: COn có chim thế bố có không? MÀ toàn hỏi lúc có khách. THế là bố mẹ dạy: Nói lịch sự thì mình gọi là dây nhé. Ai là con trai, tóc ngắn, tè đứng thì đều có dây hết. Rồi, 1 hôm lên nhà ông bà chơi. 2 ông cháu đùa nhau thế nào mà thằng cháu chạy ra phòng khách hét toáng lên: Bố mẹ ơi, ông cũng có dây. Ban nãy con túm được. Cả nhà ngơ ngác mỗi bố mẹ nó tủm tỉm vì chả dám cười phá lên.
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con tớ nhé:

ĐI WC nói theo cách lịch sự là đi vệ tinh

Hồi nhỏ nó cứ hỏi: COn có chim thế bố có không? MÀ toàn hỏi lúc có khách. THế là bố mẹ dạy: Nói lịch sự thì mình gọi là dây nhé. Ai là con trai, tóc ngắn, tè đứng thì đều có dây hết. Rồi, 1 hôm lên nhà ông bà chơi. 2 ông cháu đùa nhau thế nào mà thằng cháu chạy ra phòng khách hét toáng lên: Bố mẹ ơi, ông cũng có dây. Ban nãy con túm được. Cả nhà ngơ ngác mỗi bố mẹ nó tủm tỉm vì chả dám cười phá lên.
Sao giống cháu mình thế? "Ah chú cũng có cây giống ba, nhưng cây của chú to hơn". :surprise:

Nó còn biết so sánh nữa! Thật là chịu đời không nổi!
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Minh bé (ở nhà gọi là Beam), hồi đi học mẫu giáo 4 tuổi, Trung thu ở cổng trường bán nhiều đồ chơi lắm, cu cậu cứ nhìn theo các bạn đựoc mua đồ chơi nhưng không dám đòi (vì mẹ đã qui định từ hồi mới đi học là: không được mua cái gì ở cổng trường). Ra đến ngoài đường Beam nói: Mẹ ơi! sau này Beam lớn, Beam lấy vợ, vợ đẻ con, Trung thu con đòi mua đồ chơi ở trường thì Beam nói sao hả mẹ? Mẹ ngỡ ngàng...

Còn đây là chuyện của em Minh Meo là con mẹ Lan (dì ruột của Beam):

Minh Meo bằng tuổi Beam cũng học lớp 4 tuổi, Minh Meo cao lớn,trắng trẻo, xinh trai lại ăn nói dõng dạc nên hay được cô chọn tham gia các hoạt động ở lớp. Cô dạy các cháu bài thơ "Cây dây leo" và dạy Minh Meo phát biểu cảm nghĩ sau khi đọc bài thơ như thế nào ( yêu thiên nhiên, phải chăm sóc cây cối v..v..)...ôn đi ôn lại vì lớp Minh Meo sẽ có dự giờ.
Và trong buổi dự giờ:
- Cô: bạn nào xung phong đọc bài thơ? (cô mời bạn Quang Minh)
- (Minh Meo đứng dậy đọc thơ)
- Cô: Sau khi đọc bài thơ "Cây dây leo" con có cảm nghĩ gì?
- Minh: Thưa cô con thấy khó.. chịu... lắm ạ! (Minh Meo lại còn cao giọng và kéo dài ở từ khó chịu)
-Cô :Tại sao con lại thấy khó chịu? (bất ngờ)
- Minh: Thưa cô con bị xước móng rô.
( Các cô giáo dự giờ cười nghiêng cười ngả, còn cô giáo Minh Meo thì ...cháy giáo án)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ ôm Bống trong lòng ngồi máy tính. Mẹ chỉ vào má Bống và nói: "Mẹ tưởng mẹ có cục kim cương hoá ra là cục cứt thối". Bống chỉ ngay vào trán mẹ và nói "Con có cục cứt thối to ơi là to suốt ngày chỉ làm việc". Mẹ méo mặt.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ ôm Bống trong lòng ngồi máy tính. Mẹ chỉ vào má Bống và nói: "Mẹ tưởng mẹ có cục kim cương hoá ra là cục cứt thối". Bống chỉ ngay vào trán mẹ và nói "Con có cục cứt thối to ơi là to suốt ngày chỉ làm việc". Mẹ méo mặt.
:laughing::laughing::laughing:

Còn mẹ con nhà tớ thì thế này: Mẹ hay bé con rồi ngửi đầu tóc và phán: sao hôi hôi, chua chua, thối thối kinh thế nhỉ, để đến lúc lôi nó ra gội đầu nó sẽ vui vẻ không khóc nhè. Hôm Tết nhà có khách cơ quan bố đến chúc Tết, mẹ ngồi ghế thì nó đừng đằng sau và nói toáng lên "sao đầu tóc mẹ...hôi hôi...chua chua...thối thối.."
:crying::crying::crying:
 
Top