Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

1
0
0

meoluoi172

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Cháu em, mới 2 tuổi, hôm bố cho đi ăn cỗ cùng. Thấy một cô xinh xinh, bố bảo: "Con thơm cô xinh xinh này một cái cho chú" . Gấu thơm cô chút một cái rùi quay sang bố: "thơm hộ bố chư!" Bố :(:(:(



Còn nhóc hàng xóm, mới học nói, học được từ con chó. Ai nói gì cháu cũng đáp lại mỗi một từ: " con chó". Bà ngoại mắng yêu: " Hải không được nói như vậy nhé, nói như thế là không ngoan, bà ngoại không yêu đâu". ku cậu: " con chó". Bà :(:(:(
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1
0
0

romance

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Cu Đạt nhà em hơn 3 tuổi, mẹ đang gửi ở quê với ông bà!! Gọi điện về, nghe con nói chuyện!1
Mẹ ơi, mẹ nghe con kể chuyện ngày xưa nha
Ngày xửa ngày xưa, có 1 con ma nó ác ơi là ác, nó ăn thịt ông ngoại, ăn thịt bà ngoại, ăn thịt cậu Chí, ăn thịt cậu Minh, ăn thịt cậu Hướng (mà Cậu Hướng mãi bên Nhật chứ có nhà đâu??) Ăn thịt cả con với dì chíp mẹ ạ!! Nhưng nó ko ăn thịt mẹ!!
- Sao con ma lại ăn thịt nhiều ng thế con??
+ Tại con ma nó ác
- Thế sao nó ko ăn thịt mẹ?
+ Vì con yêu mẹ!!
Suýt khóc :(
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Chủ nhật. Mẹ đi đám cưới xa cùng cơ quan và cho Đăng đi cùng.

Cảnh thôn quê với bãi sông cỏ xanh mướt, ruộng ngô, lúa dập dờn... từng bụi bìm bìm nở hoa tím... nói chung cực kỳ lãng mạn và nên thơ. Bọn trên xe tổng kết, nếu được dẫn ra đây tỏ tình, có lẽ không yêu cũng phải yêu


Sáng, mẹ vừa rang cơm cho Đăng vừa hỏi:
- Hôm qua con đi chơi thích không?
- Thích mẹ ạ.
- Con có thấy sóng lúa đuổi nhau không?
- Con có...
- Thế con thấy gì nữa? Mẹ gợi ý.
- Con thấy toàn cứt trâu.

Ôi con giai tôi


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ giảng giải cho Bin:


Mẹ: Phôi thai nằm trong một cái túi, gọi là tử cung.

Bin: Thế cái dây xoáy xoáy từ bụng em bé kia để làm gì?

Mẹ: Để cung cấp chất dinh dưỡng, nuôi bé lớn…

Bin: Thế hồi trước, ví dụ mỗi lần mẹ ăn cá bị nuốt phải xương, thì xương rơi hết xuống đầu con à?
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Đêm
Mẹ: Mưa rồi con, để mẹ đi đóng cửa
Con: Sao lại mưa
Mẹ : à ờ, ông mặt trời không chơi với ông mặt trăng, nên ông mặt trăng buồn khóc làm trời mưa
Con: không chơi thì chơi với ông Sao mắc chi khóc
Mẹ : :))
 
567
0
0

Ciao

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Em: Mẹ ơi, con là cục vàng của mẹ nhỉ.
Mẹ: Uh, thế anh là cục gì nhỉ?
Em: Anh là cục cứt:D

(Chiện hàng xoám không phải chiện nhà em)
 
10,154
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con nghĩ đến lúc mẹ phải tự lập rồi đấy!

Thứ sáu 09/03/2012 09:32
Mẹ nhờ con trai 5 tuổi lấy giúp cái điện thoại thì cu cậu bảo: “Con nghĩ đã đến lúc mẹ cần phải tự lập rồi đấy!”.



1. Sam được gần 5 tuổi. Một hôm mẹ mang album ảnh cũ ra ngắm. Sam cầm một tấm ảnh cũ của bố lên xem, quay sang hỏi mẹ:


Sam: Mẹ ơi, đây có phải là bố nhà ta không mẹ?


Mẹ trêu: Không phải đâu, bố nhà tây đấy.


Sam chạy sang bố hỏi: Bố ơi bố, bố có quen thằng này không ạ?


2. Bố đưa con qua nhà bà nội chơi, lúc đi về:



Bố: Con chào mọi người đi.


Con (3 tuổi): Con chào mọi người ạ!


Bố: Không phải chào thế, mà là chào từng người một.


Con: Con chào từng người một ạ!


http://giaoduc.net.vn/Day-con/Phut-xi-tin-cua-be-voi-dong-vat/122544.gd

http://giaoduc.net.vn/Day-con/Sao-ngay-xua-me-khong-song-thu-voi-bo/122358.gd


3.
Cháu (3 tuổi) mếu máo mách bà ngoại khi bị mẹ mắng vì tội nghịch ngợm:


Cháu: Bà ơi, bà xử lý mẹ cháu đi.


Bà: Tại sao bà lại phải xử lý mẹ cháu?


Cháu: Vì con gái của bà vừa hỗn với cháu chắt của bà.

4. Mẹ dẫn con lên đơn vị bố chơi. Đơn vị bố có nuôi 1 cô chó. Cô chó này mới đẻ 1 đàn chó con. Cả nhà đang ngồi ăn cơm với đồng đội của bố (có mỗi mẹ là con gái) thì con chó đẻ chạy qua. Con (3 tuổi) thấy vậy hét lên như 1 khám phá mới: "Mẹ ơi mẹ có 2 tí mà con chó này có đầy tí". Cả đơn vị bố sặc vì cười còn mẹ không có cái lỗ nẻ nào để chui xuống.


5. Mẹ gọi nhờ con trai 5 tuổi lấy giúp cái điện thoại. Gọi đến lần thứ 2 cu cậu vẫn mải chơi, lờ đi như không nghe thấy. Đến khi mẹ nói to hơn thì cu cậu quay lại bảo: “Con nghĩ đã đến lúc mẹ cần phải tự lập rồi đấy!”. (Chẳng là câu này là bố thỉnh thoảng nhắc nhở con).


Lần khác nhờ con mang giúp cái bát để lên bàn ăn thì con bảo: “Ôi trời sao mẹ lại lười vận động thế!?”.


6. Mẹ hỏi bé Tun 5 tuổi:


Mẹ: Lớn lên con sẽ làm nghề gì?


Tun: Con thích làm nghề "về hưu" giống ông ngoại.


Mẹ: Vì sao con thích nghề này?


Tun: Vì nghề "về hưu" thích lắm, chẳng phải làm gì mà vẫn được lãnh lương. Đó... như ông ngoại đó! Suốt ngày chơi mà vẫn có tiền.


7. Mẹ mới sinh em bé được 1 tháng. Em tiêm phòng bị sốt. Mẹ nhờ cậu con trai học lớp 4 trông em để mẹ đi tắm. Em sốt nên hơi quấy, mẹ trong buồng tắm nghe con trai dỗ em: “Thôi mà nín đi, ai tiêm mà chẳng sốt, dũng cảm lên chứ, làm gì mà phải khóc”.


8. Bi đi mẫu giáo được dạy học võ, tối về Bi múa võ cho cả nhà xem, đến lúc xoạc chân cậu sực nhớ và rút chân về thật nhanh, ôm lấy chỗ đó lẩm bẩm một mình: “Suýt nữa thì ngã, ch... mà xẻ ra làm đôi thì đi tè lại phải dùng 2 chai lavie”.

http://giaoduc.net.vn/Nuoi-day-con/Con-nghi-den-luc-me-phai-tu-lap-roi-day/124197.gd
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Cả nhà đang đi dạo, có 1 cô xinh xinh đi qua, thấy con gái (3 tuổi) dễ thương, bẹo má bé cái.
Cô đi xa rồi, Bố nói: Bố cưới cô đó về làm vợ 2 nghe B-)
Con gái: Bố cưới cô , con không kêu cô là Mẹ đâu, con chỉ có 1 mẹ thôi. :-w
Mẹ sướng: Đúng rồi, cho Bố ra ngoài ngủ giờ.
Con gái: Cho Bố ra ngủ phòng khách, Con với Mẹ ngủ với Cô!
Mẹ :|
Bố :))
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

ZIn tổng kết năm học được giấy khen "cháu ngoan Bác Hồ" (cái này cháu nào cũng được), tối về cứ bắt mẹ hỏi: Mẹ hỏi con là gì đi, rồi trả lời: Con là cháu ngoan Bác Hồ.
Đến tối bảo Zin là: ZIn đi ngủ đi, cháu ngoan Bác Hồ phải ngủ ngoan >> nghĩ 1 lúc Zin nói với mẹ: Thôi con là cháu hư Bác Hồ vậy. :D ặc ặc
 
455
0
0

Meyeuconhat

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ ơi, bạn Quốc Khánh ở lớp con bảo "đừng yêu Hải thối, nhưng mà con ko mách cô"
Sao con ko mách cô?
Các bạn can con
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mở lại DVD đám cưới của bố mẹ cho con xem, con gái xem rất chăm chú, một lúc tự nhiên thấy ngồi rớm nước mắt, Mẹ hỏi chuyện gì, con gái mếu: Sao toàn bố nắm tay mẹ đi không vậy, sao không có .... con??? .
Mẹ bó tay! :|
Bố mắc cười quá nói nhỏ với mẹ: Lúc đó mà có con chắc bố mẹ "trốn" luôn.;)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3,314
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con nhà em xem ảnh cưới cũng hỏi con ở đâu lúc đấy, bố mẹ bảo con đang ở trong bụng bố thế là sung sướng lắm :)
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con gái: Mẹ ơi, làm sao bố mẹ có con được?
Mẹ: Bố mẹ cưới nhau là có con thôi.
Con gái: Thế bao giờ bố mẹ làm đám cưới nữa?
Mẹ (chưa hiểu): Sao con? :-/
Con gái: Thì con muốn có em bé nữa mà.
Mẹ: !!!
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ: My yêu mẹ không?
Con: Yêu mẹ nhiều lắm
Mẹ: Nhiều thế nào?
Con (dang rộng 2 tay ra): Yêu mẹ không ôm hết được.
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Lần khác...
Mẹ hỏi: My yêu ai nhất?
Con trả lời ngay: Yêu mẹ nhất
Nhưng rồi, có vẻ suy nghĩ, nói tiếp: Nhưng mẹ đừng nói với bố nhá, tội nghiệp bố!
 
7
0
0

Mẹ Quỳnh My

New Member
Trả lời: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Mẹ đi công tác, gửi con gái nhà ông bà nội. Điện thoại về, sau khi nói chuyện trên trời dưới đất, Mẹ tạm biệt bằng câu:
- Mẹ yêu My.
Con hét:
- My yêu Mẹ.
Mẹ lại nói:
- Mẹ không yêu My nữa.
Con hét to hơn:
- My vẫn yêu Mẹ!

(Mẹ nghe xong chỉ muốn bay về với con ngay)
 
567
0
0

Ciao

New Member
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con trẻ.

Con: Tại sao em bé lại ở trong bụng mẹ?
Mẹ: À, ...tại vì bố gieo hạt?
Con: Bố gieo thế nào ạ?
Mẹ: Thì bố cho hạt vào mồm mẹ...
Con: Mẹ nuốt chửng thế là mọc ra em bé à?
Mẹ: Ừ ừ
Con: (khoái chí nhớn) Thế thì lúc nào con lại gieo hạt vào mồm mẹ để ra em bé tiếp nhé:))
 
Top