Chị ơi, cái này kêu gọi tổ bánh CSTT SG đi chị!:x:x:xCảm ơn bạn SCP.@};-
Mơ 1 ngày nhà mình làm được bánh trung thu tặng bệnh nhi Ung Bướu:cstt08:
Bác này toàn khủng bố mà chẳng cho công thức gì hết.. em thèm chết luôn rồi nè.Chả thấy ai ủng hộ topic này , chán quá . Em 1 mình 1 trận địa vậy
Bánh dẻo lá dứa nhân hạt sen , mời cả nhà ạ
Bác ơi em làm theo Ct ở đây ạ http://happyflour.blogspot.com/search/label/mooncakeBác này toàn khủng bố mà chẳng cho công thức gì hết.. em thèm chết luôn rồi nè.
Có lên ý tưởng mấy tháng rồi nhưng mọi người đang cân nhắc vì chưa làm lần nào và hiện tại chủ yếu thiếu nhân lực.:cstt04:Chị ơi, cái này kêu gọi tổ bánh CSTT SG đi chị!:x:x:x
Em năm nay cũng mới mon men tới bánh trung thu nên chẳng dám ý kiến gì.:">
hehhe.. chắc ớt tè dầm???????????SCP ơi , Ớt ngất đây, ngất trên cành quất luôn, bánh gì mà đẹp thế. Chết thật cái gì ướt bàn phím thế này.
Ko biết hienvth ở SG hay HN? Nếu SG thì mời bạn tham gia tổ bánh SG đi, off eff gì mình còn ới nhau. Tụi mình cũng đang nhen nhúm off cái vụ trung thu đây.Mọi năm em toàn bon chen đến bảo tàng dân tộc học tranh đập đập gõ gõ bánh trung thu với tụi nhỏ, hihi, Năm nay nhà mình tổ chức làm bánh trung thu đi, nhìn ảnh của chị SCP, thèm quá
:cstt04:
Chị hienvth là ở tổ bánh HN ạ. Hay tổ bánh SG off làm bánh trung thu đi rồi gửi tặng tổ bánh HN vài cái để lấy tinh thần nhé!:x:x:Ko biết hienvth ở SG hay HN? Nếu SG thì mời bạn tham gia tổ bánh SG đi, off eff gì mình còn ới nhau. Tụi mình cũng đang nhen nhúm off cái vụ trung thu đây.
Gần trung thu tổ bánh SG và HN cùng off bánh trung thu nhỉ, em khoái vụ này lắm ýChị hienvth là ở tổ bánh HN ạ. Hay tổ bánh SG off làm bánh trung thu đi rồi gửi tặng tổ bánh HN vài cái để lấy tinh thần nhé!:x:x:
làm đi chị ơi, bánh mua ở ngoài làm sao chất lượng bằng chứ, làm xong truyền đạt kinh nghiệm cho em với :cstt09:Mình thèm làm bánh trung thu lắm , dưng mà sao có nhiều điều phải đắn đo quá :
1- nước tro tàu chưa tìm được chỗ mua, đang nhờ vả :x
2- nguyên vật liệu nhiều, xử lý cũng lâu, hơn ngán hic hic
3- không biết bánh mình làm có ngon như ngoài hàng không, mà trung thu đến là bánh biếu cũng nhiều, thêm bánh của mình nữa sợ bị ế :-& không ăn thì tiếc, mà ăn thì khổ thân hic hic hic
trước mắt trở ngại nhiều, nếu có ai cùng làm thì chắc sẽ ý chí hơn hihihihi
Năm nay sinh nhật con gái nhớn lại trúng vào ngày rằm Trung Thu hihihi
Dạ ướt bàn phím chứ không phải ướt ghế ạ hiiiiiihehhe.. chắc ớt tè dầm???????????