@Tối thứ 4 và 5 chị rảnh thứ 6 làm đêm rồi ah@Me Gôn: Em ơi túi đã ở cơ quan chị chiều nayem thông báo giờ và địa điểm với tài xế giúp nhé :x
@All: Đi bão lụt hai địa điểm không quá xa nhau nên dự kiến về đến Đà Nẵng khoảng 2h PM, hôm nay đến tối thứ 6 sẽ có một buổi tối sắp xếp sơ bộ lại một chút, các mẹ chọn thời gian rồi tập trung hàng về nhà muathu để chuẩn bị trước nhé.
@Mymy: Em chuẩn bị băng rôn nhé.
@Baoduy_susu: Xe tải nhỏ hỏi giúp hôm trước Ok phải không Baoduy ơi?
Đang có dịch đỏ mắt, chị nhớ cẩn thận nghe. Em thì hay theo BS Chi đường Hải phòng, 1 tuần là khỏi, nếu bị dịch. (qua ngày thứ 3 là hết đỏ). Nhưng BS Như thì cơ quan em nhiều người bị kéo dài cả tháng.Phải có túi nilon à? MG thì thấy dùng giấy đẹp đẹp cắt thành băng dài 5 phân rồi bao quanh 5 quyển vở bấm lại, xong bỏ bì thư và dán logo lên trên là ok rồi, đỡ lích kích
Sao đợt này MG bị đỏ mắt nặng ghê, suốt mấy ngày mà chẳng thấy đỡ, trưa qua khám BS rồi, nhưng sáng ni dậy đỏ luôn mắt bên kia![]()
Theo chị thì nên cho vào túi nilon dán logo hình ảnh sẽ đẹp hơn, chứ học sinh cầm 5 cuốn vở với phong bì đi lông ngông ngoài đường kg được đẹp lắm,hihiPhải có túi nilon à? MG thì thấy dùng giấy đẹp đẹp cắt thành băng dài 5 phân rồi bao quanh 5 quyển vở bấm lại, xong bỏ bì thư và dán logo lên trên là ok rồi, đỡ lích kích
Sao đợt này MG bị đỏ mắt nặng ghê, suốt mấy ngày mà chẳng thấy đỡ, trưa qua khám BS rồi, nhưng sáng ni dậy đỏ luôn mắt bên kia![]()
Chị hôm qua khám ở BS Hồng đường Thái Phiên, sáng giờ thấy mắt sưng hung, mở ko ra, hícĐang có dịch đỏ mắt, chị nhớ cẩn thận nghe. Em thì hay theo BS Chi đường Hải phòng, 1 tuần là khỏi, nếu bị dịch. (qua ngày thứ 3 là hết đỏ). Nhưng BS Như thì cơ quan em nhiều người bị kéo dài cả tháng.
Không hiểu tại sao.:-O
@ Mùa thu chị xem gạo thế nào nhé. Chứ em sợ giá đang lên đó.![]()
Đang có dịch đỏ mắt chị ơi, chị cẩn thận nhé, cơ quan em cũng có người bị rồi, bệnh đỏ mắt lại dễ bị lây nữa.Chị hôm qua khám ở BS Hồng đường Thái Phiên, sáng giờ thấy mắt sưng hung, mở ko ra, híc
Trưa nay kô off với cả nhà được rồi. Gô em lai bị ốm lại, sáng nay kô ai giữ nên vẫn cho đi học vì chẳng ai giữ, nhưng lát trưa lên đón về chiều nhờ ngoại giữCả nhà ơi có ai quen xe Sài Gòn - Đà Nẵng không??? cần gửi hàng từ Sài Gòn về.
@All: Trưa nay Phố Xưa nghe cả nhà nhiều việc quá :x:x:x
Có rồi nhé chị :cstt08::cstt09:Cả nhà ơi có ai quen xe Sài Gòn - Đà Nẵng không??? cần gửi hàng từ Sài Gòn về.
Hiihiii Chị nhắc khoảng cách thì em mới nhớ. Đúng là xa thật, hôm ấy từ TK đến xã Tam Thanh rồi qua Bình Dương đi về ngót nghét 100km chị ạ.ờ, chị có biết công ty này, ở gần nhà chị trong tam kỳ, nhưng đợt này bọn chị đi đến thăng bình và duy xuyên, khoảng cách từ đà nẵng đến mấy huyện này bằng khoảng cách từ tam kỳ đi đó, nên chắc chọn giải pháp mua từ đà nẵng thôi.
Giờ cũng còn cười đâycó vất vả gì đâu, vui lắm, giá mà có pink và memynhi thì cười cả đêm.